Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Côn đồ hoá lực lượng công an các cấp

(NLĐO) - Một học sinh bị cả nhóm người hành hung, trong đó có ông Đinh Nam Hải - Trưởng Công an xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Ngày 3-11, Đại tá Trần Quang Hiếu, Trưởng Công an huyện Tuyên Hóa, cho biết đã nhận được đơn trình bày của gia đình em Nguyễn Đức Phú (SN 2000, trú xã Hương Hóa, học sinh lớp 10 của Trường THPT cấp 2-3 Bắc Sơn).
Trong đơn, gia đình em Phú tố cáo ông ông Đinh Nam Hải, Trưởng Công an xã Hương Hóa, vô cớ hành hung khiến em phải nhập viện.


Em Nguyễn Đức Phú bị hành hung đến thâm tím mặt mũi
Em Nguyễn Đức Phú bị hành hung đến thâm tím mặt mũi

Em Nguyễn Đức Phú đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa. Theo em Phú, khoảng 18 giờ 30 ngày 31-10, Phú chạy xe máy từ nhà ở thôn Tân Sơn đến thôn Tân Ấp (xã Hương Hóa) thì thấy một đám người đứng trên đường chặn xe.
Sau đó, một người từ bên đường lao ra đánh mạnh vào mặt khiến cả người Phú và xe ngã xuống đường.
Quay lại, Phú thấy ông Đinh Nam Hải mặc áo phông trắng có mặt trong nhóm người đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Phú tiếp tục bị đám người kia xông vào hành hung. "Trong đó, ông Hải lao vào đánh em nhiều lần mặc cho em la hét, cầu cứu nhưng họ vẫn không buông tha” - Phú kể lại.


Sau 2 ngày điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa, sức khỏe của Phú đã ổn định hơn
Sau 2 ngày điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa, sức khỏe của Phú đã ổn định hơn
Nhóm người này còn dùng gậy đập nát xe máy của em. Một hồi sau, ông Hải bảo với nhóm kia là đánh nhầm người rồi nên họ mới dừng lại rồi bỏ đi mặc cho em bị chảy máu, mặt mũi sưng phù lên, chóng mặt
Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Thao, Chủ tịch UBND xã Hương Hóa, xác nhận UBND xã cũng đã nhận được đơn trình của gia đình Nguyễn Đức Phú và đã yêu cầu ông Đinh Nam Hải viết đơn tường trình.
Theo bà Thao, trong đơn tường trình, ông Hải cho hay tối 31-10, công an xã Hương Hóa nhận được thông tin 1 đối tượng trộm xe máy từ dưới Đồng Lê chạy lên Tân Ấp nên đã tổ chức lực lượng để chốt chặn mà chưa kịp mặc đồng phục. Cùng thời điểm đó, em  Phú chạy xe qua nên lực lượng công an yêu cầu dừng xe, Phú không dừng mà tiếp tục chạy nên xảy ra sự việc.
“Tuy nhiên, vụ việc đang trong quá trình điều tra, xác minh nên chúng tôi chưa có thông tin rõ ràng” - bà Thao nói.
Cũng theo bà Thao, chiều 2-11, đại diện chính quyền xã Hương Hóa đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa để thăm hỏi và động viên em Phú và gia đình.


Câu chuyện Phú bị đánh được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận mấy ngày qua (Ảnh: Chụp lại từ màn hình).
Câu chuyện Phú bị đánh được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận mấy ngày qua (Ảnh: Chụp lại từ màn hình).

Tin-ảnh: H.Phúc

19 nhận xét:

  1. Thật nực cười với kiểu đăng bài của cái trang lều báo dân chủ này. Hết lực lượng Công an giả danh côn đồ rồi lại côn đồ hóa trang thành lực lượng Công an các cấp để đánh người. Phải chăng chúng ghét lực lượng Công an đến thế hay tại vì chúng có tật giật mình nên run sợ trước những hành động của mình nên cứ đổ tội và vu cáo lực lượng Công an. Bản chất của lũ dân chủ sợ qua, chiều theo ý của họ quả là khó quá

    Trả lờiXóa
  2. Mong rằng cac cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ về cái trang lều báo này chứ cứ thấy suốt ngày họ đăng tin bài tuyên truyền xuyên tạc sự thật và bôi nhọ, hạ uy tín và làm mất hình ảnh của lực lượng Công an và cơ quan chính quyền như vậy là không thể được. Ngược đời thay khi họ có vụ việc gì thì chính họ lại chạy đến nhờ cậy vào sự giúp đỡ, bảo vệ cho quyền lợi cũng như tính mạng của họ. Ra đường hễ có ai bị đánh cho chảy máu là y như rằng chúng lại tuyên truyền cho rằng là lực lượng Công an hóa trang, mặc thường phục giả danh côn đồ đánh người.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là các nhà dân chủ thì cái gì cũng có thể tuyên truyền, xuyên tạc được và cái gì cũng có thể đổ tại lực lượng Công an thực hiện là sao? Lực lượng Công an không đông và cũng không rảnh đến mức để thực hiện các hành động như những côn đồ như vậy. Cái gì cũng có lý do của nó và điều quan trọng cũng là do ăn ở tại sao mà côn đồ nó lại thực hiện những hành động đánh người máu me be bét như vậy. Và cũng đừng có thói quen xuyên tạc, vu cáo lực lượng Công an như vậy

    Trả lờiXóa
  4. Chỉ là đánh giá suông thôi, cái tiêu đề gây hiểu nhầm cho người đọc. Vụ việc của em Nguyễn Đức Phú vẫn chưa được điều tra xác minh, thì mọi thông tin cũng chưa thể khẳng định được bất cứ điều gì, kính mong anh Blogger của bài viết này chớ nên tung tin đồn nhảm nhé, có thể anh có nhiều sự không hài lòng ở lực lượng Công an, nhưng đừng để suy nghĩ của mình suốt ngày chỉ áp đặt tính tiêu cực của lực lượng bảo vệ An toàn xã hội đất nước.

    Trả lờiXóa
  5. Nhân chứng có, ảnh minh họa có, lời lẽ cuốn người đọc theo cái cách mà tác giả mong muốn. Chưa bàn đến việc chưa có thông tin xác nhận chính thức nào về vụ việc từ cơ quan điều tra, hay cũng như chưa rõ vì sao em lại không dừng lại khi lực lượng công an yêu cầu, thì việc chụp lên cái tiêu đề mang tính giật gân, cũng như hằn học lực lượng công an sâu sắc như vậy thì không hiểu là do người viết có thù hằn với lực lượng CA hay được gì từ việc này mà lại viết như vậy?

    Trả lờiXóa
  6. Ông Hải cũng đã có giải thích rồi, đây thực sự là hiểu lầm em Phú là trộm xe máy nên mới dân tới em bị thương tích như vậy. Cũng không thể nói là ông Hải tự dưng đánh người được. Em Phú học lớp 10 mà đã điều khiển phương tiện là sai luật giao thong còn chưa tính tới việc em có đội mũ bảo hiểm hay không. Còn về phần ông Hải phải viết bản tường trình về vụ việc xảy ra là chính xác để truy cứu tránh nhiệm, và ông Hải cũng cần phải có lời hỏi thăm đến em Phú và gia đình và giải thích về sự hiểu lầm. Dùng cái tiêu đề như vậy nghe buồn cười quá, đúng là nói nhảm.

    Trả lờiXóa
  7. Điều đáng nói ở đây là tác giả bài viết cũng như đội ngũ biên tập của cái trang lều báo này hễ cứ đụng chạm, thấy máu me be bét, thấy đánh người ở đâu là y như rằng ngay lập tức cho rằng có bàn tay của lực lượng Công an tham gia là sao? Vụ việc đây thực sự là hiểu lầm em Phú là trộm xe máy nên những người dân mới đánh cho em bị thương tích như vậy. và đây cũng là bài học đắt giá cho những người trẻ siêng ăn lười làm cũng như đội ngũ dân chủ viên, biểu tình viên đây mà

    Trả lờiXóa
  8. Xứng danh đội ngũ lều báo, bội nhọ- xuyên tạc có lẽ chính là phương châm làm việc của đội ngũ lều báo này. Cứ hễ có máu chảy ở đâu là do công an hết cả đấy. Hình như trong ý nghĩ của chúng thì hễ mà cứ bị chảy máu là do công an gây ra hết. Thực tế diễn ra như thế nào thì chắc những lều báo này cũng chả biết đâu, vì cái nguyên tắc đi thực tế nó cũng có dùng đâu, một lều báo mà chỉ suốt ngày online fb rồi giật tít như này thì thật ghê tởm!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn này cò gấp mấy lần lều báo ấy chứ, bọn này là lều báo của lều báo...nói đúng ra thì tiếp xúc với nhiều loại "báo chí dâm chủ" đều thấy nó cỡ này hết. Khuyên thằng XuanVN là lần sau có giật tít, thì cũng nên giật tít khôn một tí, mày đã giật tít ngu thì nên sửa lại cái nội dung bài đăng cho nó ngu ngu theo cái chiều của mày đi, cứ bê nguyên về thế, người ta đọc người ta chửi vào mặt đấy.

      Xóa
    2. Bọn này vô liêm sỉ nên không cần để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt thế đâu bác, chỉ cần có bài giật tít là có tiền roài. Mấy cái tít như thế này cũng lừa được đầy cháu thanh niên mới lớn trẻ trâu, với mấy thằng cu con nít thích làm anh hùng bàn phím trên mạng ra đấy, cái loại chỉ cần đọc tít là phi vào auto chửi luôn, không cần biết nội dung chi tiết là thế nào luôn

      Xóa
    3. Thể loại giật tít như bọn lều báo hiện nay, và như chú XuanVN đây nữa chỉ lừa được mấy thằng con hít, "háu đá" thôi. Với những người đọc cẩn thận và muốn một cái nhìn khách quan về sự việc, thì bọn này chỉ có nước ăn chửi. Với cái nguồn thông tin trên Internet bây giờ thì không khó để tìm ra những chi tiết cần thiết ở nhiều nguồn đáng tin cậy

      Xóa
  9. Đọc qua đủ biết cái trò giật tít câu like kệch cỡm này đang tuôn ra những lời lẽ sai sự thật. Đọc lại vụ việc đã thấy đầy mâu thuẫn. Rõ ràng chưa điều tra làm rõ, kết luận chưa có mà dám khẳng định công an xã đánh dân.Nếu sự việc được làm rõ, anh ta không đánh em trai kia, lũ lều bảo lại tịt ngóm không một lời xin lỗi độc giả. Thiếu tôn trọng sự thật và người đọc thì tốt nhất đừng viết báo, cũng đừng hành nghề nữa, mất đạo đức vô cùng.

    Trả lờiXóa
  10. Những hình ảnh và bài viết của các trang blog như Xuanvietnam không còn lạ lẫm nữa. Cái kiểu Công an côn đồ, đánh người xuất phát từ những chí phèo thời hiện đại như : Trần Thị Nga, Nguyễn Chí Tuyến .. đến bây giờ thì tràn lan trên các trang mạng cá nhân, xã hội. Nhưng đâu đâu tìm ra thì cũng là máu động vật nào đó chứ đâu phải máu người , đâu phải bị thương mà chỉ là "hóa trang" cho giống. Thật kệch cỡm và giả tạo, thật bỉ ổi đến đê tiện.

    Trả lờiXóa
  11. Đéo đọc cho kỹ bài hay sao mà giật tít ghê thế hả XuanVN "Theo bà Thao, trong đơn tường trình, ông Hải cho hay tối 31-10, công an xã Hương Hóa nhận được thông tin 1 đối tượng trộm xe máy từ dưới Đồng Lê chạy lên Tân Ấp nên đã tổ chức lực lượng để chốt chặn mà chưa kịp mặc đồng phục. Cùng thời điểm đó, em Phú chạy xe qua nên lực lượng công an yêu cầu dừng xe, Phú không dừng mà tiếp tục chạy nên xảy ra sự việc."

    Trả lờiXóa
  12. Hình như XuanVN trong lực lượng dâm chủ hay sao ấy nhỉ??? Có vẻ như dọa này công an họ làm ác quá, bọn dâm chủ hết đường chống phá và dựng chuyện để kơếm tiền nên đâm ra hậm hực...chỉ cần bài nào có từ "công an" với từ "đánh" là y như rằng các cháu lôi ngay về, đếch cần biết đúng sai như thế nào, giật tít tung trời luôn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dâm chủ giờ nó ăn giầy, ăn tất, ăn cả đất xung quanh bác ạ...giờ có cái gì cho vào mồm được là nó cho hết...không làm như vậy thì ông chủ Việt Tân và bố Mỹ sao xì tiền về được. Đến cái chết của cháu Đỗ Đăng Dư, mà khi tổ chức đám tang, mấy thằng dâm chủ nó còn mò đến với hi vọng chụp được vài tấm hình, quay được vài thước phim để dựng chuyện kiếm tiền mà

      Xóa
  13. Giật tít kinh quá. Nhưng nội dung lại khác xa so với cái nhan đề bài viết. Đúng là cái cách làm của bọn dận chủ. Nhưng dù sao pháp luật cũng phải được tôn trọng. các cơ quan chức năng vào cuộc và sẽ phân sử rõ vụ này. Nhưng lỗi cũng là do nạn nhân, tại sao lúc được công an yêu cầu dừng lại mà không dừng lại còn phóng xe bỏ chạy? Rõ ràng đó là một ván đề chưa được nhắc tới. Và có khi đó chính là vấn đề mà đám dận chủ đang cố tình phớt lờ đi.

    Trả lờiXóa
  14. đúng là đối với làng dân chủ thì sự xuyên tạc, vu cáo đã ăn sâu vào bản chất của chúng và chúng xem đó như là cái đường hướng để cho chúng thực hiện những hành động chống phá đất nước kiếm cơm qua ngày. Ở đời lạ cho lũ dân chủ là khi nào chúng cũng tập trung tuyên truyền, xuyên tạc chống phá lực lượng Công an nhưng khi mà chúng khó khăn, hoạn nạn hay bị đe dọa thì chúng lại đến xin sự trợ giúp, bảo vệ của lực lượng Công an là sao? Đúng là loại ăn cháo đá bát làng dân chủ

    Trả lờiXóa
  15. cảm thấy cái kiểu đăng bài của cái trang lều báo dân chủ này vô cùng nực cười và ngớ ngẩn. Hết vu cáo lực lượng Công an giả danh côn đồ rồi lại đơm đặt là côn đồ hóa trang thành lực lượng Công an các cấp để đánh người. Phải chăng chúng cắm ghét lực lượng Công an vì họ ngăn cản hành vi vi phạm pháp luật của chúng, hay tại vì chúng có tật giật mình nên cứ đổ tội và vu cáo lực lượng Công an. Bản chất của lũ dân chủ cuội này thật sự đáng sợ, chiều theo ý của chúng quả là khó quá

    Trả lờiXóa