Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Cán bộ nhà sản thất học !

Sự am hiểu pháp luật và tư cách của Đoàn Ngọc Hải thấp hơn lai quần của một nữ chủ nhân cửa hàng đấm bóp

CTV Danlambao - Hôm qua, ngày 10 tháng 3 Đoàn Ngọc Hải lại cùng đám hồng vệ binh Hồ Chí Minh tại quận 1 lại xuống đường giành lại vỉa hè. Lần này, thái độ ngu dốt, chà đạp luật pháp và cung cách côn đồ cường hào ác bá lại một lần nữa được thể hiện bởi tên quan quận phó.

Lần ra quân này, Đoàn Ngọc Hải lại thải ra một ranh ngôn ngu dốt mới: "làm gì thì làm, đừng lấn vào đất nhà nước".

Thế thì câu "đất đai thuộc sở hữu của toàn dân", Đoàn Ngọc Hải đem vất đi đâu?

Sau đó, Đoàn Ngọc Hải đã ra lệnh cho đàn em tự ý tháo dỡ bảng hiệu treo của một cửa hàng đấm bóp. Người chủ đã ra và trình bày với ông quan phó quận.

Xin mời các bạn đánh giá về cuộc đối thoại này giữa người dân và tên quan cộng sản:

Chủ tiệm: Em biết là em sẽ không để cái bảng này để mình làm sai quy định nhà nước đâu anh. Cho nên hôm nay anh xuống thì anh phải cho em một cái thời gian là ít nhất... tự em chưa được cái thông báo gì hết... Nếu em nhận được cái thông báo...

Đoàn Ngọc Hải (cắt lời): Em nhớ nhé... cái đòi hỏi của cô là phi lý, những người khuyết tật, những người khiếm thị vào đây thì sao...

Chủ tiệm: Dạ không phải ạ. Tụi em nghĩ là tụi em không biết, nếu bây giờ tụi em biết thì tụi em sẽ thực hiện ngay chứ không... 

Đoàn Ngọc Hải (cắt lời): Tôi tiếp xúc với cô nếu như cô chúc động (?) và cô cầu thị (chủ tiệm: dạ vâng), thì tôi rất trân trọng, (chủ tiệm: dạ), nhưng mà nếu như cô mà còn thái độ như thế này nữa, xin mời cô đi vào để đoàn làm việc...

Trên đây là một trong những bằng chứng sống thực nhất về thái độ, cung cách của những kẻ lúc nào cũng hô hào là đầy tớ của nhân dân.

11.03.2017

CTV #Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

http://danlambaovn.blogspot.com/2017/03/su-am-hieu-phap-luat-va-tu-cach-cua-oan.html

1 nhận xét: