Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Chuyện của một Thanh tra Hà nội.

   Vừa nói chuyện với một anh đang làm sếp Thanh tra thuộc " đội 6 " của Hà nội, anh cho biết " từng phụ trách khu Thạch thất, khu Xốm - Thanh oai. Đội anh năm 2008 bị cho đi tù tất cả đội chỉ còn mình anh vì bôn quá, chỉ nhận phong bì hai triệu nên còn trụ được.
  Anh bảo : thằng .éo nào chả đớp, chẳng qua đớp kín hay hở, chia nhau đều hay không thôi, nếu không đều là có thằng xì ra là xong, tài liệu đứa nào chẳng có, nhưng khi bị trên nó gõ thì nếu còn tiền che thì thoát, không thì chuyển ghế cho thằng khác, không đi tù là được.
 Anh bảo : '' chỗ Thanh oai kia kìa, cái Cienco 5 bọn huyện ăn đủ, giao đất rồi ăn lận cả trăm hecta, chủ tịch và dây địa phương liên tục bị từ bộ công an, TC 8, TC này kia gọi lên nhưng nó vẫn còn tiền nên không ra án gì cả, dân cứ thoải mái kiện tụng".
 Anh cho biết đang xử lý bên chỗ " bọn Vân du Đông anh, bọn xã nó lấy đất làm khu công nghiệp đểu giữa làng nghề, tiền đền bù của dân chúng ăn chặn, trả mỗi sào có hơn hai trăm triệu, đất xen kẹt, ao hồ mang bán chia nhau cả, không cúng bên trên nên dân đang kiện, gọi lên cứ ấm ớ, giả ngô nghê cả".
 "Thời buổi người khôn của khó, tham thì thâm, mình ăn ít nhưng sống lâu, còn về hưu được, mấy chú em máu nóng hưởng thụ cứ đua xe hơi khoe thiên hạ, mà thanh tra thì sờ đâu cũng có cửa gõ ra tiền, ngậm vào là có phốt rồi" anh thở dài,  con vợ cứ chỉ cách làm thế này, làm thế kia nhưng nghe nó ăn tham có ngày đi tù.
 Sao anh không làm vài lô rồi đứng tên đứa khác như mấy thằng kia ? mình ngây ngô hỏi.
 Ông ếch bỏ mẹ, con vợ nó bô bô lên lại bảo mua cho gái, cho bồ thì còn khốn nạn hơn, mới chỉ đi ăn uống với con địa chính Thạch thất vài bữa mà nó còn thuê thám tử rình cả ở nhà nghỉ, không bịt mồm nó bằng cái xe lờ ích thì nó còn mang ra tận Thành ủy để cho mày chết với bà.
 Ừ nhỉ, nhưng tôi nghĩ bác cũng có vài lô rồi, dấu vợ thôi chứ ai đời trưởng thanh tra mà ở cái nhà bé tí trong ngõ thì uy đâu để lính nó nể, còn cung phụng ?
 "Lính láp gì, ăn chia đều chứ thằng nào ăn riêng được, mình ăn cơm thì lính ăn cháo, lính nó còn chơi hung hơn  mình nhiều, mới nhảy về làm có vài vụ mà thằng nào cũng xe xịn cả, xe tỉ chê nhau là nhà quê rồi. Mình thì cứ lóc cóc con tám hai vè vè, đi đâu đã có xe công."

 Nghe thế đủ rồi, mấy bố thanh tra thế này có mà ăn sạch đất của dân.


ANTĐ - Thành ủy Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2012, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã kiểm tra 93 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. 

 Qua kiểm tra, đã kết luận 49 trường hợp có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 28 trường hợp. Đối với tổ chức Đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra 22 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm, kết luận 12 trường hợp có vi phạm. Cũng trong 6 tháng qua, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 307 đảng viên, 5 tổ chức Đảng. Công tác giám sát chuyên đề đã được thực hiện tới 2.815 đảng viên, 709 tổ chức Đảng, có tác dụng nhắc nhở, góp ý, phê bình giúp cho các tổ chức Đảng, đảng viên đề cao tính tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao cũng như chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.
Phương Mai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét