Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Hà nội với những lãnh đạo tầm chợ cóc.

 Hà nội đã mở rộng từ năm 2008 để trở thành một Thủ đô lớn hàng đầu Thế giới - đó là kỳ vọng của mấy lãnh đạo nhà nước dưới sự đồng thuận ngây ngô của những đại biểu Quốc hội.
 Sáp nhập một tỉnh lớn như Hà tây vào rồi, Hà nội cứ loanh quanh, luẩn quẩn mãi chưa chốt được phương án qui hoạch, hậu trường chính trị chỉ nóng quanh năm với ba chuyện tay nào ghế nào, cơ cấu ra sao, dự án nào cần duyệt trước để xin ngân sách ...? vấn đề nhân sự hầu như chiếm hết thời gian của Thủ đô mới, đang cần một đội ngũ lãnh đạo xứng tầm với cái Thủ đô lớn.
  Với tư duy của những tiểu nông chân đất từ quê ra tỉnh, bỗng dưng có ít tiền mua được cái ghế làm giám đốc, chỉ ký là có lương, giống như dạo mấy anh ở vùng xa đang chăn đàn vịt bỗng dưng có thằng ở phố về mời làm giám đốc, sướng quá ngu gì không đồng ý ?. Giám đốc doanh nghiệp chỉ ký vào hóa đơn VAT là có lương hàng tháng rồi, chữ ký cũng học hai ngày là ký được, chả quan trọng.
  Một Hà nội với nhưng chủ tịch như một anh nông dân từ Bắc Ninh lên, được lãnh đạo toàn diện bởi một anh từ Thanh hóa ra, hai "chính khách dép lê" đã biến Hà nội ngàn năm lịch sử, nhiều thanh lịch bỗng dưng như một em cave đứng cửa trên phố Phan Đăng Lưu, phấn son lòe loẹt rẻ tiền, quần đùi cũng cỡn mà còn ...hôi nách.
 Quan trọng gì văn hóa - một tay chủ doanh nghiệp cơ hội quê Nam định đã chết vì ung thư ở tuổi dưới 50 có tên Nam Cường từng nói - vấn đề là mở rộng Thủ đô thì dân tỉnh lẻ ối đứa sướng vì trở thành người Hà nội, nói tiếng Mường cũng được, chưa biết ra đường đi bằng xe máy thì học. Các lãnh đạo được tiếng mà còn được miếng, dự án mà đất Hưng Yên thì làm sao có giá đắt bằng đất Hà nội ?
 Từ lâu rồi, từ khi có Hà nội thời đổi mới đến nay vẫn chưa có nổi một chủ tịch hay bí thư ra dáng một chính khách cho dù chỉ là cái mẽ ngoài. Thôi thì nghành kiến trúc hay chỉ học trường đảng từ năm 23 tuổi đến khi làm bí thư cũng được, nhưng vấn đề là từ khi nhận chức, trong quá trình làm phải thể hiện được rằng mỗi năm qua đi, Hà nội phải có những đổi mới ở tầm tương xứng với mức độ mở rộng của nó.
 Nhưng tuyệt nhiên không, Hà nội càng ngày càng nhếch nhác, bẩn thỉu, loạn lạc và ô tạp về mọi mặt  văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị...
 Môi trường bẩn nhất cả nước, bụi ồn, khói nhiều nhất nước, tệ nạn đâm chém cướp giết hiếp, giang hồ côn đồ đến tận cửa nhà giám đốc công an, phụ nữ mặc quần đùi ra đường trở thành ...mốt Hà nội, dân oan mất đất ùn ùn kéo về Hà nội nằm ngồi la liệt suốt các ngày trong tuần. Dân oan ngủ ngay tại vườn hoa trước cửa văn phòng Thủ tướng quanh năm kêu oan, khiếu kiện.
 Lãnh đạo Hà nội vẫn chém gió, ăn bẩn, lấy lễ hội tiêu tiền ngân sách ra để lòe bịp mị dân với dân chúng. Lễ hội tiêu tốn cả ngàn tỷ với những công trình có tuổi thọ như giấy các tông gặp mưa, quan chức các quận huyện địa phương không nơi nào là không tham nhũng, mua bằng và tệ nạn. Trí thức khinh rẻ quan chức, dân mất lòng tin và cũng khinh rẻ quan chức - đó là biểu hiện của một Hà nội đang trở thành một địa danh đáng ghê tởm.
 Người được gọi là Hà nội với sự hỗ trợ của báo lá cải, lên mặt báo chê bai người và quê tỉnh lẻ, cứ bô bô, kệch cỡm tưởng mình là phố thị hào hoa, biết đâu rằng phố thị đang bị nhà quê hóa, hổ lốn hóa và ô uế hóa bởi chính ngay từ mấy đầu lãnh đang " lãnh đạo" Thủ đô.
 Buồn lắm, chán lắm. Giá như còn nhà văn Tố Hữu thì may ra gỡ gạc được hình ảnh Hà nội. Trong thời khắc đang âm u nhất trong lịch sử từ ngày có Hà nội  thì lỗi để cho Thủ đô bị tàn phá như ngày nay có phần nhiều từ các ''chính khách dép lê " như Thế Thảo, Quang Nghị, Quốc Triệu, Quý Đôn ...không có một vị nào là chưa có tên trong đơn từ tố cáo, khiếu kiện về tham nhũng, cửa quyền, ăn đất, tiêu cực, bằng giả... do dân nêu danh các vị trong đó.

4 nhận xét:

  1. Thủ đô hà nội đúng là bậc nhất thế giới .
    Sau khi mở rộng thủ đô ta còn nhiều trẻ en không biết đọc biết viết thì lấy đâu da cán bộ có trình độ .
    Vậy thì mượn mấy ông quần đùi dép lê lãnh đạo hộ là đúng dồi còn kêu ca gì nữa .
    Thế mới sứng danh thủ đô bậc nhất, à quên phải nói là độc nhất thế giới chỉ có ở việt nam

    Trả lờiXóa
  2. Buồn thay! Vậy mà Lúa tui lại ao ước được ra Hà Nội sống đó. Cũng mấy lần ra "thăm ván bán thuyền" nhưng rồi thấy người HN ...bát nháo quá, hổ lốn và tạp nham....Thôi thì từ giã cái giấc mơ "gần mặt trời", lâu lâu đi biểu tình với các bác.

    Trả lờiXóa
  3. NỖI ĐAU HÀ NỘIlúc 15:56 12 tháng 7, 2012

    HÀ NỘI thân yêu "ngàn năm văn hiến" ĐÃ trở nên thế này sao ? ÔNG THẢO , ÔNG NGHỊ CÓ cảm thấy xấu hổ với một HÀ NỘI THẾ này kg ?

    Trả lờiXóa
  4. Xuân Việt Nam thông cảm! Theo tôi biết thì lãnh đạo của chế độ CSVN không cần học kiến thức khoa học, chỉ cần lý lịch tốt là được. Ông Nguyễn văn An cựu chủ tịch Qh (nơi chuyên gật) đã từng thán: Chế độ CSVN là vua tập thể đó sao. Mà vua thì phải truyền cho con cháu nhà vua chứ không lẽ truyền cho thứ dân. Cho nên việc mấy thằng dép lê , chân đất lên làm lãnh đạo là chuyện bình thường. Có đời thuở nào mà cán bộ có trình độ học vấn chỉ là 9/12 mà trình độ lý luận chính trị lại cao cấp? Chỉ học 9/12 thì biết con khỉ gì về lý luận? Vậy mà trình độ lý luận chính trị lại cao cấp!
    Từ đó, dẫn đến đất nước này nói chung, thủ đô Hn nói riêng bị lụn bại do sự lãnh đạo của những con người này, là tất yếu.

    Trả lờiXóa