Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Một xã hội vô cảm bởi nhiều công dân thiểu năng.

 Xem lại những hình ảnh trên mạng về ngày 8-7, khi bà con biểu tình ầm ầm trên phố phản đối kẻ thù xâm lược thấy thật xúc động và từ hào về Đất nước còn có những con người quan tâm và bỏ thời gian quý báu của mình ra để cùng nhau thể hiện tình cảm của mình, trách nhiệm của mình với Đất nước, nhất là khi Tổ quốc đang đứng trước nguy cơ xâm lược của ngoại bang.
 Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhìn những cảnh khác trong ảnh mà các phóng viên ghi lại, đưa lên mạng thì không khỏi buồn, không khỏi tê tái lòng trước những hình ảnh khó tả về những công dân thờ ơ với xung quanh, bàng  quan với mọi thứ đang náo nhiệt ngay bên cạnh họ.

Vô tư đánh cờ khi dưới đường đang có đoàn đồng bào biểu tình phản đối giặc xâm lược.

An ninh được trang bị máy quay bằng tiền ngân sách, chuyên ghi hình để gửi về xe thu hình.


An ninh được chỉ đạo ra nói với phóng viên nước ngoài rời khỏi hiện trường !

Một người biểu tình đang chỉ vào mấy thanh niên đeo băng đỏ, áo xanh : "ai cũng như chúng mày thì liệu có còn Đất nước ? "

HTV1 cử phóng viên ra tác nghiệp để về bôi bẩn đồng bào như năm ngoái ?

Trang bị máy quay đắt tiền, tốn tiền ngân khố vô cùng.

Tác nghiệp rất nhiệt tình.

An ninh với vẻ mặt bàng quan, vô cảm.


Các tay máy an ninh ghi hình để lưu trữ, sau đó các cấp địa phương gây nhiễu, làm phiền nhân dân ?
Xe thu hình từ các tay máy quay có wifi truyền về, tổng hợp  và lưu trữ. Thiết bị tốn tiền của nhân dân vô cùng mà không cần thiết.
Mặt vô cảm biết liền là loại gì.

Ánh mắt hình viên đạn, rất thù địch.


Việc gì phải xấu hổ thế ? che tay che mặt khi bị phóng viên lia máy qua.

 Mặt khác, an ninh Hà nội cử đám nhân viên đến cửa các đồng bào đã đi biểu tình để canh gác, cản trở những trí thức, bà con từng đi biểu tình.
Tốp này quân của PA 67 ngồi dãi thẻ hàng ngày dưới chân nhà TS Xuân Diện.

Vừa sáng sớm lại được cử đến uống nước lọc, cắn hạt dưa đến chiều.

 Những hình ảnh nói lên nhiều điều về một xã hội vô cảm, nhiễu nhương và hỗn loạn. Số công dân có ý thức, có tâm với Đất nước thì ít, số vô công dồi nghề đang được Nhân dân đóng thuế nuôi thì nhiều, thậm chí còn ra mặt tỏ thái độ quay lưng lại với Nhân dân, quay lưng lại với những Quốc nạn mà Đất nước mình đang đối mặt.
 Một xã hội bị biến chất bởi hệ thống chính trị có nhiều vẫn đề.

9 nhận xét:

  1. Những con người có thái độ dửng dưng với an nguy của đất nước, nói cho cùng cũng tại xã hội này, chính quyền này đã tạo cho họ có cái nhìn bàng quan như vậy (để dể trị)...

    Trả lờiXóa
  2. Xh đúng là bùn cười.vô lí bất công. Những ng dân thay vì n lợi ích cá nhân riêng của bản thân,thay vì vui chơi nghỉ ngơi trg ngày cuối tuần thì họ đã xuống đường,đi bộ,đội mưa,...trước n con mắt ngơ ngác của n kẻ vô cảm,trước n ánh mắt hằn học,theo dõi của an ninh,...là vì cái gì...vì lòng yêu nước,vì sự nan nguy của biển đảo,của Quốc gia.thế mà còn bị bôi nhọ là phản động,là đc trợ cấp tiền từ thế lực nc ngoài. N con người vô cảm,bàng quan và nghĩ rằng đã có CQ,có Đảng và Nhà nước lo_Thật đáng thương cho họ,và cũng phần nào đáng trách họ cũng đã ko dám đứng lên,ko dám hi sinh cái lợi ích,cái bình yên của bản thân mình.
    Tôi khâm phục n con người đã dám xuống đường,dù họ ko làm đc n điều to lớn như ra biển đảo,...(mà 1 số kẻ đã ko dám xuống đường còn to mồm phán xét ngưòi khác)n họ đã có can đảm thể hiện lòng yêu nc,có can đảm đối mặt vs sợ sệt để nói lên tiếng nói yêu nước của mình,để gióng lên hồi chuông cho n ai còn "mơ mộng" thì hãy tỉnh táo và nhìn nhận đúng về vận mệnh của Đất nước.
    Khi bạn xuống đường,hoà vào dòng ng,bạn mới thực sự cảm nhận phần nào đc sự xúc động và tinh thần yêu nước,dân tộc là ntn.

    Trả lờiXóa
  3. Ngu để trị . Trị ai ? trị dân người mà đã đóng thuế để nuôi họ vậy 5 năm học ở trường họ học được cái gì để quay lại đàn áp chính những người đã đóng thuế để nuôi họ . Đúng là ta đang tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH . Vậy mà sao con cái các quan chức lại cứ sang các nước tư bản giãy chết để học để định cư sao lại cứ mang tiền sang các nước tư bản giãy chết mua nhà . Tiền đồng VN chuyển thành DOLA chuyển vào NH bọn giãy chết , chả lẽ các người không hiểu được rằng người dân không biết được những điều đó hay sao hỡi những công bộc của dân do dân vì dân ??? Thật nhục nhã khi mở miệng nói với dân và các người nghĩ 90 triệu dân sẽ để yên cho các vị mãi thế này sao ?

    Trả lờiXóa
  4. Lủ quỷ dữ dùng chiêu bài chủ nghĩa cộng sản và xã hội chủ nghĩa để cải tạo con người thành loài động vật phục vụ cho chúng, dân trí - dân khí bị chúng tận diệt.
    Dân Việt Nam ơi ! hãy tỉnh thức ! hãy cùng nhau lấy lại giá trị con người của mình !

    Trả lờiXóa
  5. sự ích kỷ đã hiện rõ trên khuôn mặt những kẻ vô tâm dửng dưng trước tinh thần yêu nước của đồng bào ta, không hiểu mai này chúng mày mất nước rồi có còn nhe nhởn thụ hưởng cái sự bình an tự do tự tại của chúng mày được bao lâu, mất nước là mất tất cả, hay chúng mày đang nghĩ nếu sảy ra chiến tranh chúng mày sẽ quay ra bợ đỡ kẻ thù cai trị đồng bào của cm để kiếm miếng cơm nuôi sống gd cm, thật vô lương tâm, cái chế độ này đã sinh ra những con người ích kỷ nhỏ nhen, làm chủ không muốn cm lại muốn làm nô lệ cho lũ cướp nước chứ gì, để xem cm còn bình thản thế được bao lâu,

    Trả lờiXóa
  6. sự ích kỷ đã hiện rõ trên khuôn mặt những kẻ vô tâm dửng dưng trước tinh thần yêu nước của đồng bào ta, không hiểu mai này chúng mày mất nước rồi có còn nhe nhởn thụ hưởng cái sự bình an tự do tự tại của chúng mày được bao lâu, mất nước là mất tất cả, hay chúng mày đang nghĩ nếu sảy ra chiến tranh chúng mày sẽ quay ra bợ đỡ kẻ thù cai trị đồng bào của cm để kiếm miếng cơm nuôi sống gd cm, thật vô lương tâm, cái chế độ này đã sinh ra những con người ích kỷ nhỏ nhen, làm chủ không muốn cm lại muốn làm nô lệ cho lũ cướp nước chứ gì, để xem cm còn bình thản thế được bao lâu,

    Trả lờiXóa
  7. hỡi những kẻ vô cảm dửng dưng kia ơi, để xem chúng mày còn bình thản thế được bao lâu, cm quá ích kỷ nhỏ nhen, cm nghĩ chế độ này sẽ nuôi sống gd con cái cm nên cm tỏ thái độ bàng quan như thế sao, thật đáng thất vọng và căm phẫn chế độ CS thối nát đã sinh ra lũ súc sinh như cm, Trung cẩu nó sang cướp nước và cm nghĩ sẽ làm nô lệ luồn cúi chúng nó để có miếng cơm nuôi sống gd cm sao
    cứ nằm vắt tay lên chán mà suy nghĩ, ý thức của cm bị chó nó tha hết rồi

    Trả lờiXóa
  8. Đây là một trong những dạng đầu đất nên các bạn thông cảm , ở Việtnam ta còn nhiều lắm , chúng chỉ cần dạ dầy của chúng không "biểu tình" là được . Dạng này có lúc chỉ cần vài ba trăm nghìn tiền bia là sai làm mọi việc như bọn thương binh côn đồ đến viện hán nôm chẳng hạn

    Trả lờiXóa
  9. Đảng đã làm công tác giáo dục tư tưởng quá tốt.

    Trả lờiXóa