Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Việt nam chơi đẹp hơn Brazin. Ảnh : lấy từ báo tây báo tàu là chủ yếu.

 Các báo đưa tin lia lịa về lãnh đạo Việt nam thi nhau đón ông Ra un cát tờ rô đến từ Cu ba :

  Chủ tịch Cuba Raul Castro hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội hôm qua.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Raul Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành trung ương đảng Cộng sản Cuba diễn ra trong Phủ Chủ tịch vào chiều 8/7 với sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: AFP.
Đoàn đại biểu hai nước đã họp
Đoàn đại biểu hai nước đã trao đổi sâu rộng về quan hệ mọi mặt giữa hai đảng trong cuộc họp sau lễ đón tiếp Chủ tịch Castro. Ảnh: chinhphu.vn.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đón Chủ tịch Raul Castro và các thành viên trong phái đoàn Cuba.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đón Chủ tịch Raul Castro và các thành viên trong phái đoàn Cuba tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: AFP.
Sau đó hai nhà lãnh đạo hội đàm với nhau. Ảnh: Xinhua.
Sau đó hai nhà lãnh đạo hội đàm. Ảnh: Xinhua.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Raul Castro. Ảnh: Xinhua.
Nhà lãnh đạo Cuba hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước. Ảnh: AFP.
                                                                                 Việt Linh - Vn net.
  Tuy là báo ta đưa tin nhưng ảnh thì lại lấy của các báo tây báo tàu, phóng viên ta hình như lười không đi tác nghiệp, cứ ngồi nhà sào bài của bạn rồi đăng ào câu tí khách cho đỡ ế ?
 Có lẽ do báo chí chụp ảnh bị nhầm hay sao chứ, chủ tịch của nước khác sang thì chủ tịch ta tiếp trước, sau đó mới đến các râu ria chứ, ai lại cho tổng bí thư đảng ra tiếp là sao ? 
 Nhiều khi báo chí cô mấy cô em non choẹt về nghiệp vụ đi làm về cứ đăng loạn câu viu chả chờ tổng biên tập duyệt gì cả. Mai bị báo mạng sửa gáy lại rút bài rồi im thin thít như thịt nấu đông. Không biết mấy tháng trước đại diện đảng ta sang chơi thăm cùng chuyến với Bờ ra xin rồi tặng Cu ba 5000 tấn gạo, đợt này bạn sang sẽ tặng ta gì đây, đường đang đắt đỏ, hay tặng đường để có đi có lại nhỉ ? ông thò con gà, bà thò chai rượu mới hay chứ.
 Còn Bờ ra xin cũng mới sang nhưng đừng hòng nhé, còn lâu mới có đủ ban bệ tiếp nhà ngươi. Trả thù cho vụ trước con mụ Tổng thống chỉ mê Obama, bỏ đại diện đảng của Việt nam bơ vơ trời tây, ăn dầm ở dề bên đấy chờ không phận mới về được.
 Thế giới thấy chưa, Việt nam lịch sự hơn Bờ ra xin chứ ?

1 nhận xét:

  1. Hehe...
    "con mụ Tổng thống chỉ mê Obama, bỏ đại diện đảng của Việt nam bơ vơ trời tây, ăn dầm ở dề bên đấy chờ không phận mới về được."

    Không thể so sánh được, dù cố tình "có cái nhìn khách quan, biện chứng để không mất phương hướng"... thì cũng phải thừa nhận Obama phong độ hơn, lịch lãm hơn, đẹp trai hơn, lại còn thông minh nữa ai mà không mê cơ chứ (!)

    Khổ thế... nhìn vào đâu cũng thấy hơn, sờ vào đâu cũng có ưu điểm làm sao đối thủ không bị bơ vơ (!?)
    Huhu...

    Trả lờiXóa