Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Công an Quận cầu giấy liên quan đến đám côn đồ đi xe ba bánh ?

  Cách đây hai ngày, 6 xe ba bánh chở đám côn đồ với gậy sắt trên tay đã đến số nhà 31 đường Lê Đức Thọ kéo dài, thuộc Quận Cầu giấy để cướp phá, đánh đuổi nhân viên của một nhà hàng bán hải sản, ăn uống tại đó.
  Người quản lý tên Hà rất bình tĩnh xử lý vì thực ra anh không phải là chủ nhà, anh đã báo cho chủ nhà hàng và gọi cho 113.
 Sau khi đám công đồ đập phá đồ đạc : ti vi, những chai rượu, đồ đạc và bát hương thờ thần tài ngoài cửa thì những thực khách tại đó cùng các thực khách bên quán bia hơi cạnh đó không còn nhẫn nhin được nữa, họ đã cùng nhau tấn công lại đám côn đồ kia.
 Do số lượng đám côn đồ chỉ hơn chục tên nên phải bỏ xe đó, chạy trốn. chúng chạy thoát một xe, còn 5 xe để tại hiện trường. Các thực khách quá khích đã mang các can xăng ra đổ vào xe ba bánh và đốt, công an gọi cứu hỏa đến thì mấy xe đã cháy rụi, một số tên côn đồ đã bị bắt về quận, xe ba bánh được dọn khỏi hiện trường.
Một xe sau khi bị đốt.


Xe này đâm thẳng vào cửa nhà hàng.

Mấy xe bị đốt trên mặt đường.

 Đến tối qua, mọi việc vẫn trong vòng bí mật sau khi công an quận Cầu giấy đã bắt giữ, điều tra tông tích mấy tên côn đồ. Báo chí vẫn chưa được thông báo từ công an về nhóm giang hồ kia, họ vẫn im lặng " điều tra".
 Tuy nhiên, qua một kênh thông tin từ nội bộ công an Quận Cầu giấy cho biết : công an quận đã gọi cho chủ nhà hàng và nói : "họ sẽ đền những thiệt hại đã bị phá "!, còn những tên côn đồ trong nhóm xe ba bánh kia là ai, từ đâu đến vẫn không được công an thông báo cho chủ nhà hàng và báo chí.
 Một nguồn tin nữa cho hay : đám côn đồ này có dính dáng đến cả " Thành ủy", chưa rõ là " Thành ủy " nào.
 Vì thế công an quận Cầu giấy mới điều tra khó như thế, dấu kín thông tin về đám côn đồ này.
 Nguồn tin từ giới blogger cho biết : đang độc lập điều tra, đã tìm ra hai trong số hơn chục tên côn đồ thuộc nhóm xe ba bánh này, sẽ công bố lên mạng sau khi hoàn tất phóng sự về vụ việc này
 Đến nay, thông tin đầy đủ về vụ việc nhóm giang hồ lộng hành này chưa được công an Quận Cầu giấy cung cấp thông tin cho báo chí.

13 nhận xét:

  1. Hay wa troi, hay de nhan dan tri bon luu manh, con do cua cai goi la gia dang "TB" tay sai cua cac the luc an cuop lam can. Dap vo mat chung no ra

    Trả lờiXóa
  2. Kinh nghiệm cho thấy những vụ việc lùm xùm nào mà không được đưa lên mặt báo là có dính dáng đến mấy "bác ở trên". Bảo đảm.

    Trả lờiXóa
  3. Lưới TRỜI lồng lộng.

    Trả lờiXóa
  4. Đôi lúc nhìn những chiếc xe ba bánh này, cứ lầm tưởng là của những người thương binh hoặc người lao động chân chính kiếm sống để khỏi là ghánh nặng. Nhưng càng ngày, những chiếc xe này trở thành nỗi ác cảm và khinh miệt. Trong bàn tay nhào nặn của chính quyền, lương lâm trở nên méo mó đến mức người ta bán rẻ nó hàng ngày cho những việc làm vô cùng bẩn thỉu. Đảo lộn và khó lường quá!

    Trả lờiXóa
  5. Mấy tên côn đồ này thế nào cũng có "liên hệ anh em" với các "TBN" đã ghé "biểu dương lực lượng" tại cơ quan của Ts Diện trước đây !!!

    Trả lờiXóa
  6. Em dám đảm bảo một trăm phần trăm : đám côn đồ kia và đám quấy rối TS NXD
    tại VP làm việc của TS : NXD ,chỉ là một
    - Đám thương binh bệnh hoạn chứ không ai khác
    có ngon hảy vào sài Gòn mà quậy kiểu đó sẽ ôm đầu máu .

    Trả lờiXóa
  7. Tôi gọi vào số máy trên xe kia, có tên ú ớ cứ bảo nhầm máy, bảo tôi thuê anh chở hàng đợt trước mà, cứ ú ớ hả hả.
    Chiều nay gọi không được.

    Trả lờiXóa
  8. Mình hoàn toàn tin rằng có bàn tay của nhóm thương binhNHÚNG VÀO...chúng làm hoen ố những người thương binh chân chính người thực sự vì nước...mình cũng tin rằng bộ máy cai trị sẽ bao che vụ này...

    Trả lờiXóa
  9. Sao các bác cứ phải xoắn. CA công bố ra bọn họ là ai thì người ta gọi cái bọn đến văn phòng bác Tễu bằng cái từ gì? Chường mặt bọn này ra thì lỡ nó giống mặt cái bọn kia rồi răng mà bẩu? Chả lẽ lúc trước bao nhiêu truyền thông nhà nước kể cả Sở Thương Binh đều ca ngợi bọn này là "quần chúng tự phát" tích cực yêu nước v.v.. bây giờ lại gọi chúng là côn đồ à? Nhân dân người ta đã bẩu như thế từ cả ... 50 năm nay.

    Trả lờiXóa
  10. đang hình thành NHÀ NƯỚC MAFIA!
    Thật vô phúc cho nhân dân VN!

    Trả lờiXóa
  11. Thật đáng tiếc , xưa kia những người làm việc trong chính quyền hoặc là công an , bộ đội , thương binh đều được tôn trọng trong cả cách gọi bằng anh , bằng chú ...
    Nhưng giờ tất cả được gọi là thằng công an , thằng lính , thằng thương binh và đều được coi là lũ cướp hết . Hay thật

    Trả lờiXóa
  12. sao nghe nói chính những người đi xe ba bánh đốt xe của họ vì xe hết hạn sử dụng rồi ???

    Trả lờiXóa
  13. Chắc là mấy thằng " thương binh" đến quậy phá ở viện Hán Nôm đấy thội

    Trả lờiXóa