Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Cán bộ trốn dân chui vào chuồng xí

Ngày 9/7/2012 tại trụ sở tiếp công dân của TW Đảng và Nhà nước số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội các nạn nhân bị cướp đất tại Dương Nội, Hà Đông mà quý độc giả đã có dịp biết trong các bài viết trước lại tiếp tục hành trình đi tìm công lý.

Điều hài hước là cán bộ tiếp dân Hoàng Như Hải khi tiếp xúc với công dân đã văng mày tao rất hung hăng, nhưng khi bị dân mở điện thoại quay thì cúp đuôi trốn mất... theo như lời dân nói trong video dưới đây là trốn trong chuồng xí...

Giấy tiếp công dân sáng 9/7/2012



Danh sách các hộ dân bị cướp đất

Khi bị nhân dân phản ứng quá kịp thời chính xác, ông Hoàng Như Hải luống cuống thế nào lại ra một văn bản với số văn bản hướng dẫn trong đó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nội dung khiếu nại của nhân dân

Dân Dương Nội ngơ ngác hỏi nhau công văn 1584 là ở đâu ra...
Để bạn đọc quan tâm hình dung ra những cảnh hài hước đó, mời xem đoạn video được quay sáng 9/7/2012 để hiểu thực trạng của cái cơ quan mà tiền thuế của dân ta đang nuôi báo cô nó


Theo nhiều dân oan cho biết thì cán bộ văn phòng tiếp dân chính phủ Hoàng Như Hải hành xử như một ông "thủ tướng"!!!! Muốn được tiếp hay không được tiếp là quyền của ông ta. Các công dân tại Dương Nội cũng nhờ chuyển lá đơn sau đến công luận để biết và giám sát tiếp ông Thủ tướng và ban bệ nhà nước các loại sẽ xử lý tiếp như thế nào... liệu có khá hơn tay Hoàng Như Hải không...

Ý tứ văn phong của bản kiến nghị rất tuyệt, các ông bà ở Thanh tra Chính phủ nên học tập và làm theo nhé.

4 nhận xét:

  1. Quá thối nát cho một lũ toi cơm dân nuôi.

    Trả lờiXóa
  2. Một lũ chó săn của chế độ. Cái thằng trẻ tuổi nói chuyện với dân mà mà nó cứ nghiến... trong miệng như muôn "ăn tươi nuốt sống" dân oan vậy! Chế độ này sắp đến ngày TÀN rồi vì không còn hợp lòng dân nữa.

    Trả lờiXóa