Bùi Hằng cùng mẹ Phương Uyên nộp đơn tố cáo, khiếu nại tại Thanh tra Bộ CA
Bùi Thị Minh Hằng
- Mấy ngày qua, mẹ cô bé Phương Uyên ra Hà Nội để tìm luật sư và đưa
đơn khiếu nại trình tự bắt giữ con của chị hoàn toàn sai pháp luật. Hôm
nay, ngày 3/1/2013, vào hồi 13g 40 phút tôi cùng chị tìm đến bộ công an
số 44 Yết Kiêu - Hà Nội để nộp đơn tố cáo.
Kính mời xem tường thuật buổi nộp đơn bằng hình ảnh :
Bắt đầu khởi hành
13h 45 lên đường đến bộ công an - 44 Yết Kiêu - Hà Nội
Được hướng dẫn sang số 3, Nguyễn Thượng Hiền
Hỏi thăm tại cổng Bộ công an 44, Yết Kiêu
Các chú tượt theo người đi đường đang giơ máy ảnh chụp cảnh chúng tôi ôm đơn
Được chỉ sang thanh tra số 3, Nguyễn Thượng Hiền
Tại đây họ yêu cầu xuất trình giấy tờ rồi cho chúng tôi vào chờ trong phòng thường trực.
Sau khi yêu cầu đưa CMND và đơn để họ đi báo cáo xếp thì một lúc sau một
viên sĩ quan đeo số hiệu 075-614 tên Vũ Thanh Dư xuống phòng đứng đọc
qua đơn và nói rằng để xem có đúng thẩm quyền không? Đọc xong đơn của mẹ
cháu Phương Uyên , ông ta tuy nói cái này không thuộc thẩm quyền ,
nhưng ông ta vẫn cho mời riêng chị Nhung lên phòng lam việc trên tầng 2
và chỉ cho phép một người lên.... Chừng 10 phút sau chị Nhung xuống.
Đến lúc tôi nộp đơn, ông này thừa nhận thuộc thẩm quyền xử lý của ông ta. Nhưng hướng dẫn tôi làm lại để tách riêng từng vụ việc
Khi đến lượt tôi lên, lúc này có lẽ họ đều đã biết tôi là ai nên một
nhóm chừng 5 người đứng ra hành lang tầng 2 nhòm xuống, ngó nghiêng nhìn
tôi.
Khi tôi lên tầng 2 viên sĩ quan trẻ chỉ đường và mở cửa phòng làm việc
cho tôi vào. Tôi chất vấn rằng vụ việc của tôi đã khiếu nại từ thời còn
ông bộ trưởng Lê Hồng Anh xong không một lần được thụ lý hay trả lời
đơn.
Ông Vũ Thanh Dư trả lời rằng : Ông ta được phân công tiếp chúng tôi thì
ông ta chỉ biết trực tiếp nhận đơn và trả lời, chứ ông ta không biết đơn
từ cũ gửi cho ai (?). Như vậy có dấu hiệu văn thư của thanh tra bộ
công an ĂN ĐƠN TỐ CÁO. Và như thế nhân dân nên biết rằng khi cần tố cáo
thì phải ôm đơn đến tận nơi thì mới được "hướng dẫn" như tôi hôm nay.
Ông ta yêu cầu tôi tách ra từng tố cáo riêng biệt. Mặc dù những cái này
tôi đã lần lượt gửi trong 3 năm qua và bây giờ khi không được xủ lý
mới tổng hợp lại
Thôi thì đừng có tiếc thời gian hay công sức làm gì. Vì hơn 3 năm qua
tôi đã đổ bao tiền của mồ hôi và thậm chí cả MÁU vào việc đi tố cáo
khiếu kiện này. Tôi sẽ về làm đúng theo yêu cầu của ông ta. Vì rõ ràng
tội tôi tố cáo thuộc hạ ông ta là chính xác đầy đủ lắm rồi... Xem chuyến
này họ sẽ hiện nguyên hình là AI?
Bùi Thị Minh Hằng




Bùi Hằng muốn theo phương cách của Phương Bích để kiếm lại ít tiền từ vụ này chăng?
Trả lờiXóaĐảng viên ĐCSVN nên đọc và suy gẩm
XóaTrong số danh sách các bạn trên nick này, có vẻ có một số bạn là tạm gọi là "hồng vệ binh" và đang là đảng viên của ĐCSVN chăng?
Nói cho nhanh và vuông là các bạn cũng giống như tôi hồi xưa và các bạn không đủ gấu, trì đòn và ác khẩu như tôi được đâu. Thua toàn tập luôn !
Chả biết khuyên cựu chiến hữu hay hậu bối thế nào chỉ có lời nói thành thật mong các bạn té ra khỏi Đảng này càng sớm càng tốt mà thôi. Còn nếu không ra được vì lý do nào đó nhưng miếng cơm-manh áo thì làm ơn "ngậm miệng ăn tiền" đừng tấn công, tỉa đểu trên mạng nói chung. Đảng này đã biến thái và khác hẳn chủ trương CS hồi xưa rồi. Chỉ còn là một tập hơn của mafia với phần lớn đảng viên thường bị lợi dụng làm cái bung xung cho bọn chóp bu mà thôi.
Đừng làm cho săn một cách tự nguyện cho chúng nó cũng chẳng được ăn cái gì đâu vì bổng lộc chúng nó dành cho con cháu của chúng Nó mà thôi. Vừa không có tiếng vừa không có miếng.
Chào thân ái và quyết thắng !
Đông Hải Long Vương
(Nhờ mọi người share dùm tôi cho những người trên FB này nếu tình nghi là công an mạng hay cán bộ Đoàn/Đảng...)
He HE ăn cơm CS chống lại Đảng CS mơi vui chứ!!!
XóaBùi Hằng kiếm tiền mua củ chuối nhét vào mồm chuối củ.
XóaChu choa, chị Hằng sắp kêu gọi quyên góp để bù lỗ cho vụ bị Phương Bích hớt mất đây!
Trả lờiXóaĐảng viên ĐCSVN nên đọc và suy gẩm
XóaTrong số danh sách các bạn trên nick này, có vẻ có một số bạn là tạm gọi là "hồng vệ binh" và đang là đảng viên của ĐCSVN chăng?
Nói cho nhanh và vuông là các bạn cũng giống như tôi hồi xưa và các bạn không đủ gấu, trì đòn và ác khẩu như tôi được đâu. Thua toàn tập luôn !
Chả biết khuyên cựu chiến hữu hay hậu bối thế nào chỉ có lời nói thành thật mong các bạn té ra khỏi Đảng này càng sớm càng tốt mà thôi. Còn nếu không ra được vì lý do nào đó nhưng miếng cơm-manh áo thì làm ơn "ngậm miệng ăn tiền" đừng tấn công, tỉa đểu trên mạng nói chung. Đảng này đã biến thái và khác hẳn chủ trương CS hồi xưa rồi. Chỉ còn là một tập hơn của mafia với phần lớn đảng viên thường bị lợi dụng làm cái bung xung cho bọn chóp bu mà thôi.
Đừng làm cho săn một cách tự nguyện cho chúng nó cũng chẳng được ăn cái gì đâu vì bổng lộc chúng nó dành cho con cháu của chúng Nó mà thôi. Vừa không có tiếng vừa không có miếng.
Chào thân ái và quyết thắng !
Đông Hải Long Vương
(Nhờ mọi người share dùm tôi cho những người trên FB này nếu tình nghi là công an mạng hay cán bộ Đoàn/Đảng...)
Bùi Hằng quyên góp mua máy bay mig bắn cha thằng "mic máy bay"
XóaÔng Vươn có thể lãnh án tử hình
Trả lờiXóa(http://giaolichtruonglangorg.blogspot.com/2013/01/ong-vuon-co-oi-mat-voi-muc-tu-hinh.html)
Các người ở đâu mới đến phải không?
Trả lờiXóaĐảng viên ĐCSVN nên đọc và suy gẩm
XóaTrong số danh sách các bạn trên nick này, có vẻ có một số bạn là tạm gọi là "hồng vệ binh" và đang là đảng viên của ĐCSVN chăng?
Nói cho nhanh và vuông là các bạn cũng giống như tôi hồi xưa và các bạn không đủ gấu, trì đòn và ác khẩu như tôi được đâu. Thua toàn tập luôn !
Chả biết khuyên cựu chiến hữu hay hậu bối thế nào chỉ có lời nói thành thật mong các bạn té ra khỏi Đảng này càng sớm càng tốt mà thôi. Còn nếu không ra được vì lý do nào đó nhưng miếng cơm-manh áo thì làm ơn "ngậm miệng ăn tiền" đừng tấn công, tỉa đểu trên mạng nói chung. Đảng này đã biến thái và khác hẳn chủ trương CS hồi xưa rồi. Chỉ còn là một tập hơn của mafia với phần lớn đảng viên thường bị lợi dụng làm cái bung xung cho bọn chóp bu mà thôi.
Đừng làm cho săn một cách tự nguyện cho chúng nó cũng chẳng được ăn cái gì đâu vì bổng lộc chúng nó dành cho con cháu của chúng Nó mà thôi. Vừa không có tiếng vừa không có miếng.
Chào thân ái và quyết thắng !
Đông Hải Long Vương
(Nhờ mọi người share dùm tôi cho những người trên FB này nếu tình nghi là công an mạng hay cán bộ Đoàn/Đảng...)
kẻ vô đảng đoàn nói vỉa hè chuyện thường, còn có đảng chỉ đạo mà phải buôn dưa lê thật tầm thường làm nên trò chống gì/
Xóahttp://nhandancomvn.blogspot.com/search?updated-max=2012-12-03T02%3A26%3A00-08%3A00&max-results=1#PageNo=6
Trả lờiXóaThư đề xuất
Về việc tập hợp sức mạnh của các trang tin, blog lề trái để thực hiện việc trưng cầu dân ý.
Kính gửi: Các Blogger, các phóng viên tự do báo lề trái cùng quý độc giả.
……..
Rõ ràng chi Hằng chưa có tư tưởng lớn nhưng nhưng hành động của chị thật là lớn.
Trả lờiXóaChị lớn hơn nhiều người VN khác vì chị " dám" làm những việc mà đảng " ta" thường cho là nhỏ và ngó lơ.
Ủng hộ chị. Ủng hộ Chí Đức. Phản đối bọn " hồng vệ binh" chuyên vãi... trên mạng
Hai phụ nữ đang trét phân vào mặt bọn bán nước đó.
Trả lờiXóaMẹ Phương Uyên định ra bộ CA tố cáo ai khi chính con gái bà ta rải truyền đơn chống nhà nước và nguy hiểm hơn lại còn cùng đồng bọn chuẩn bị thuốc nổ để đánh bom. Nếu bom nổ, có người chết chắc mẹ của những nạn nhân đó sẽ đến tính sổ với mẹ của Uyên. Việc CA ngăn chặn kịp thời âm mưu thâm độc và dã man của nhóm đối tượng này có thể được xem là hồng phúc của gia đình nhà Uyên còn kiện cáo cái nỗi gì. Định làm trò ăn vạ kiếm tiền ư, trơ trẽn lắm...
Trả lờiXóaGóp ý Loa Phường là gán cho Phương Uyên thêm 1 tá bao cao su, cộng thêm cái khoản trốn thuế gì gì đó nữa thì là xong, khỏi ai phải tố cáo ai nhé. Còn không thì cứ giết thẳng tay rồi cứ bô bô lên tự đánh mình đến chết nhé.
XóaLãnh đạo thì giỏi cướp, tay sai thì giỏi sủa. Cái ưu việt của đảng là ở khoản này.
Nhìn kỉ tấm hình đâu phải là cái loa phường. Mà là cái bô úp vào mặt nó đấy chứ.
XóaCòn với Bùi Hằng, ba cái trò kiện cáo được xem là sở thích của ả, vì với loại ném bàn thờ cha ra ngoài, chửi mẹ đẻ và đánh anh chị em ruột, thì việc vác đơn đi kiện chính quyền chỉ là việc nhỏ...Loại đàn bà này lẽ ra phải bị dân làng gọt đầu, bôi vôi thả trôi sông mới phải.
Trả lờiXóaCả nước tán thành việc làm của Bùi Hằng.
XóaCả nước phỉ nhổ hành vi của lãnh đạo.
Nhìn kỉ tấm hình đâu phải là cái loa phường. Mà là cái bô úp vào mặt nó đấy chứ.
XóaLũ rối cạn này chẳng hiểu ngoáy ngó được bao lâu nữa thì đứt dây, khi những ông chủ của chúng giấu mặt sau sân khấu sắp bị lật tẩy mà Lê Quốc Quân là một ví dụ. Vào tù rồi mà chẳng thấy đàn em khóc thương...vì đứa nào cũng bực anh lợi dụng "Rân chủ" thăn hết tiền của chúng, mặt khác thì sợ, sợ sẽ theo ông "anh" vào nghỉ mát trong trại. Ai chứ Bùi Hằng thì đã nếm mùi rồi, có thể tả lại cho đồng đảng biết trước để khỏi ngỡ ngàng
Trả lờiXóaNhìn trong hình thì thấy đâu phải là cái loa phường. Nó là cái bô thì phải.
XóaĐúng là cái bô úp vào mặt nó rồi.
XóaCả nước là 1 nhà tù lớn.
Trả lờiXóaĐảng cộng sản là một tập hợp bọn cai ngục.
Lãnh đạo đảng là một bọn cướp ngày.
PHỎNG VẤN MỘT THẰNG HÈN
Trả lờiXóa-Đ. má, chào mày, thằng hèn
-Vâng, chào anh. Anh vẫn khỏe chứ ạ. Anh cứ chửi, em hết cảm động, hết bức xúc, vì em đã quan triệt lời sếp của em, cứ làm tới đi, đừng sợ những tiếng chửi, chửi thuộc lực lượng thù địch, không thuộc phe ta, nên nó chửi kệ nó, cứ làm tới. Vâng, em chào anh. Anh vẫn khỏe chứ ạ.
-Hôm nay không phải chuyện trò, hôm nay tao phỏng vấn mày, tao phỏng vấn xong thì đưa lên FB cho cả quả đất này đọc, quán triệt chưa?
-Dạ tốt quá. Em biết là anh đang nói đểu, đang mắng chửi, đang kể tội em, thậm chí đang đ.má em, nhưng mà anh ơi, sếp đã quán triệt rồi, tuyệt đối không đọc, không nghe, không theo, không tin theo lũ blogs, lũ fb, lũ mạng. Nên không vấn đề gì, anh cứ phỏng, anh cứ vấn, anh cứ đưa...
-Mày là một thằng hèn..
-Vâng...Anh tiếp đi ạ...
-Mày hèn tới mức thấy mày hèn mà mày vẫn làm...
-Chí lí quá thưa anh.
-Mày hèn tới mức, thấy sếp sai bét ra, thế mà mày câm,mày lặng, mày im, mày không ỏng lên, không éc lên, không sủa lên vài tiếng để sếp giật mình dừng cái sai lại. Mày cụp mõm xuống, ngậm mồm để liếm những món quà dơ dáy, nâng bi sếp, nâng mông vợ sếp, quay lưng với bà con, hèn.
-Anh dùng những ngôn ngữ chửi em sáng tạo quá, mới mẻ quá...
-Mấy ông cậu, ông chú mày đưa đơn khiếu nại về quyền lợi bị xâm phạm, mày biết rõ mười mươi là những người thân yêu ruột rà của mày bị xâm phạm, bị bất công, nhưng sếp nói, làm tới đi, sếp cần cái miếng đất ấy cho sếp, thế là mày cụp lưng xuống, ra văn bản, đánh, đuổi, lôi, kéo, xua người thân yêu...Con chó nuôi nhà không quay lại cắn chủ, nhưng vì miếng xương của sếp, mày quay lại cắn vào chú, bác, cô, dì, bà con thân yêu của mày. Hèn tởm.
-Vâng. Hèn tởm, cũng là một cách gọi mới.
-Mày hèn tới mức là nhắm mắt để sếp chà đạp lên nhân phẩm bà con chú bác mình, tước đoạt của họ quyền bình thường của một con người, họ gào lên chửi, họ kêu tên mày ra chửi, sếp hỏi, mày có bà con dòng tộc với mấy người này? Mày chối, mày lắc, mày cự, mày tuyệt, mày ôm lấy chân sếp, cắn mõm vào gấu quần sếp, mày vật vã, mày khóc lóc, mày thề thốt, không không không sếp ơi, họ là những người xa lạ, từ nay, để sếp tin em, em xin đổi họ em thành họ của sếp. Hèn mạt.
-Từ này ông bà dùng để chửi lâu rồi ạ.
-Mày hèn tới mức, sếp ngủ vạ vật với gái, có chửa,mày lao vào xin nhận là do mày, chính là mày, để sếp vẫn tươi tốt, vẫn trong sáng, vẫn liêm chính. Hèn ngu.
-Thưa anh, anh còn gì để phỏng vấn nữa không?
-Bây giờ thì mày lại đang đứng ở cửa, canh cho sếp lên giường với gái để tận hưởng chút mưa móc của sếp...Mày hèn đến thế là hết chữ gọi...
-Thưa anh, anh còn gì để phỏng vấn nữa không?
-Một câu nữa.
-Dạ mời.
-Nếu nghe câu này mà mày tiếp tục hèn, tao không phỏng vấn nữa...
-Hô hô hô...Xin mời...
-Mày biết trong căn phòng kia sếp lên giường với ai không?
-Với gái. Sếp bảo thế.
-Đúng. Gái.Nhưng đó là vợ mày...
-Vu khống.Vu khống.Vu khống. Bịa đặt.Bịa đặt....Mình ơi...sao lại thế mình ơi...
Hô hô
(Cu Vinh)
Đúng,tôi cũng đồng ý với Loa Phường vãi,không phải cái loa mà là cái bô đấy.
Trả lờiXóaMột lần nữa màn kịch về “dân oan” và “dân chủ” lại được những “con rối” diễn lại một cách nhàm chán và trơ trẽn. Ai cũng biết Trong quá trình học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên đã gặp Nguyễn Thiện Thành - thành viên tổ chức phản động “Tuổi trẻ yêu nước”. Được Thành giao nhiệm vụ Phương Uyên đã cùng với Đinh Nguyên Kha (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại 584, Quốc lộ 62, P.7, TP.Tân An, tỉnh Long An) viết và in truyền đơn. Các truyền đơn này mang nội dung xuyên tạc, bịa đặt đường lối lãnh đạo của Đảng về các chính sách như: Tôn giáo, chính sách đất đai của Đảng và Nhà nước, quan điểm lệch lạc về Hoàng Sa và Trường Sa cũng như biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với Trung Quốc; quy kết Đảng Cộng sản Việt Nam không lo cho dân và kêu gọi, kích động nhân dân đứng lên biểu tình chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam..
Trả lờiXóaĐể hoạt động rải truyền đơn có độ tán phát cao mà không bị bắt quả tang lúc đang rải truyền đơn, dựa vào chút hiểu biết về công nghệ thông tin của mình, Đinh Nguyên Kha đã thiết kế hộp đựng truyền đơn có thể mở tự động theo chế độ hẹn giờ và đem hộp đựng truyền đơn lên một điểm cao để lúc hộp mở truyền đơn theo gió sẽ bay xuống đường mà các đối tượng rải truyền đơn có thể chuồn êm từ lâu. Phương Uyên còn bày trò dán tiền mệnh giá 5, 10, 20 ngàn vào cùng với những tờ truyền đơn để khi rải sẽ gây chú ý cho những người đi đường.
Nhìn kỉ tấm hình đâu phải là cái loa phường. Mà là cái bô úp vào mặt nó đấy chứ.
Xóacòn thiếu mấy bao cao su nữa loa phường óc cứt kia ơi
XóaToàn bộ bằng chứng về những việc làm vi phạm pháp luật của nhóm phản động trên đã được cơ quan an ninh công bố đầy đủ trước các cơ quan thông tấn, báo chí.v.v.
Trả lờiXóaBà Nhung mẹ Phương Uyên cùng Hằng đi khiếu nại
Vậy việc mẹ của Uyên lên Hà Nội khiếu nại cơ quan chức năng, đòi phải thả tự do cho con bà có phải là một việc làm vô lối. Bà cũng thừa biết: theo các tài liệu chứng cứ thu thập được, cũng như lời khai các đối tượng bị bắt giữ, Đinh Nguyên Kha đã chế tạo thành công bom hẹn giờ và lên kế hoạch đặt bom ở một số nơi công cộng hòng gây tiếng vang cho tổ chức phản động của chúng và uy hiếp tinh thần của nhân dân. Thử hỏi nếu không có sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân và sự tinh nhuệ của các lực lượng an ninh, số thuốc nổ kia phát tác chắc sẽ gây không ít thương vong cho những người dân vô tội, liệu khi đó gia đình và nhất là những người mẹ của những nạn nhân kia có tìm đến Phương Uyên và gia đình bà để đòi nợ máu. Vậy lẽ ra theo đạo lý, bà nên xem việc con gái bà bị bắt là hồng phúc của gia đình, bởi nếu con bà và đồng bọn hành động trót lọt, chắc vợ chồng ông bà sẽ không thể sống nổi trên đời bởi sự căm phẫn và khinh rẻ của cộng đồng khi đã sinh ra kẻ sát nhân hàng loạt như Phương Uyên. Một lần nữa xin nhắc lại câu người xưa đã nói “con hư tại mẹ” và mong rằng bà hãy thương con cho đúng cách để không bị số đối tượng xấu lợi dụng vào những âm mưu xấu xa, nhằm phá hoại sự bình yên của đất nước như chúng đã từng lợi dụng con gái bà.
Bùi Hằng - Người đàn bà đã từng được đồng đảng bình chọn là người phụ nữ của năm (2011) chỉ chứng minh rõ hơn một thực tế không thể chối cãi là: Hằng là loại đàn bà mất nết, bất hiếu, bất trung. Đã không giữ được đạo làm con, làm chị trong gia đình thì nay còn chút tư cách để làm một công dân bình thường thị cũng ném đi nốt. Kết đảng với loại phụ nữ chửi mẹ, mắng cha, phản bội Tổ Quốc như Bùi Hằng, cả bà và con gái sẽ chẳng thể có được một tương lai sáng sủa. Một lần nữa màn kịch về “dân oan” và “dân chủ” lại được những “con rối” diễn lại một cách nhàm chán và trơ trẽn.
Mong bà hãy bình tâm cân nhắc để không trở thành một con rối trong bàn tay của lũ người vô lương ấy!
Nhìn kỉ tấm hình đâu phải là cái loa phường. Mà là cái bô úp vào mặt nó đấy chứ.
Xóacòn thiếu mấy bao cao su nữa loa phường óc cứt kia ơi
XóaMấy ông hồng vệ binh tuyên truyền lộ nguyên hình là những kẻ thô lỗ thiếu văn hóa! Thê mà lại gọi là tuyên truyền viên! Thật xấu hổ, cách của các ông dân ai tin!
Trả lờiXóaNhững vụ nào mà không có mặt con mụ Bùi Hằng này còn đỡ ghét. Cái loại đàn bà thối thây ấy thì oan với chả uổng cái quái gì. Lại thêm mấy thằng cha ăn nói chẳng ra gì lăng xê cho dân oan nữa, thật chẳng ra gì, chỉ ra cái tổ hợp máy sản xuất báo bẩn.
Trả lờiXóa