Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Thanh niên Thủ đô đến với dân oan



Theo : Dân luận
Nguyễn Đình Hà/Lan Lê
Ảnh chụp tại Cục I - Thanh tra Chính Phủ/Trụ sở tiếp dân của Đảng và Nhà nước số 1a Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội.
Họ là những đồng bào tại An Giang, Trà Vinh, Đắc Nông đã hàng tháng nay và đang ăn chực, nằm chờ ngoài vỉa hè dưới tiết trời mưa, lạnh để mong tìm được công lý, lấy lại được mảnh đất ông cha để lại mà kiếm kế mưu sinh. Mong mọi người hãy cùng giúp đỡ cho những người cùng khổ này, những người đã mất đất, mất kế sinh nhai đến nông nỗi này. Bây giờ họ là nạn nhân của bạo quyền, của kẻ cướp, biết đâu mai đây, chính ta lại rơi vào hoàn cảnh đó! Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh và cuộc đấu tranh giành công lý, tự do và cơm áo cho những người như vậy dường như đã bắt đầu!







Một Ngày Thiện Nguyện...mưa nhẹ!

Một ngày rất nhiều việc để cùng nhau làm, chia sẻ tình thương đến các bé một Tết ấm áp và người dân oan, bà con Đaknong quyết tâm bám trụ trước phòng tiếp dân TP Hà Nội ...26-1-2013









Nguồn: Lan Lê

53 nhận xét:

  1. Hoan hô những em thanh niên với tấm lòng vàng, đất nước hiện đang rất cần những tấm lòng như các em. Xin nhận nơi tôi một lời tri ân chân thành nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vấn đề nhân quyền ở nước ta là quá rõ ràng. Nước ta là đất nước của dân do dân và vì dân. Mọi mục tiêu của Đảng và nhà nước đều nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân

      Xóa
  2. QUAN THAM CHẾ ĐỘlúc 21:46 26 tháng 1, 2013

    "Lá rách đùm lá nát", chỉ có bọn tham quan là cứ nhởn nhơ trên những khổ đau của đồng loại...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu muốn kết luận một tham quan cần phải có chứng cứ, nếu đồng loại khổ đau có nghĩa là gia đình của bác đang khổ đau: cha chết, mẹ chết, hay gì gì đó, liên quan đên tham quan. nếu chỉ giỏi mở mồm là tên này tham quan , tên kia tham quan thì chắc bọn trẻ con cũng làm được ạ

      Xóa
  3. Chả ai gọi những kẻ này là thanh niên Thủ Đô cả, mà phải gọi đây là một trong những con "rận" con, những kẻ vô đạo đức, đã xúi giục, kích động bà con khiếu kiện không đúng quy định. Đẩy bà con ra vỉa hè trong tiết trời rét buốt...Chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của những bà con này để xuyên tạc chính sách của nhà nước, bôi nhọ chính quyền. Phải gọi chúng là những kẻ vô đạo đức. Nếu không bị chúng xúi giục thì những người này hiện đang ở cùng gia đình đâu phải ngoài trời rét mướt như thế này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu làm con rận mà hút được máu bọn này đến chết, thì mình cũng làm. Để chúng sống ngày nào dân còn càng khổ ngày đó. Nhưng nói gì thì nói, mình sẽ vẫn chừa cái mặt nó ra, vì chắc là hôi tanh lắm. Cả ngày úp mặt vào cái bô đầy phân thì làm sao sạch sẽ được!

      Xóa
    2. Hôm nay cái bô lại xuất hiện. Mỗi lần như vậy mình thấy có mùi xú quế lợm giọng, muốn ói vào mặt hắn.

      Xóa
    3. Người ngoài bắc chúng tớ gọi cái anh "loa Phuơng" thuộc loại "rõ thối" đằng ấy làm công tác cẳng ra trò ...học t65p them đi.

      Xóa
    4. nhìn đi, mấy tên dân oan này chẳng phải là mấy mụ già quen thuộc sao?? ấy vậy mà xuân việt nam cứ nhạt nhẽo đưa ra những bài báo về dân oan , chẳng phải xuân việt nam thuê mấy con mụ này ra biểu tình .. không đúng sao ??

      Xóa
  4. Bức ảnh quá phi lý, với những bà cụ này chẳng hiểu sẽ dùng cái cặp hồng với mấy cái hình con thú trên đó để làm gì? Hay đeo vào để trông ngộ nghĩnh, đáng yêu hơn nhằm thu hút người qua đường...? Bọn "rận chủ" đem số cặp này tặng mấy bà già đi khiếu kiện. Đúng là lũ "dân chủ" giả cầy, diễn kịch một cách trơ tráo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là đầu óc bã đậu. Bởi vậy mới không hiểu những tấm hình kia nói gì. Hay cũng có thế thú tính của hắn trổi dậy, nên không còn tình người mới không nhận ra. Có lẻ cả đời hắn chưa bao giờ làm từ thiện, thay vào đó chỉ biết "thượng đội hạ đạp" nên mới ra nông nổi thế. Những loại người này hết phương cải tạo. Phải cho đi "tàu suốt" thôi. Để sống chật đất

      Xóa
    2. Hôm nay cái bô lại xuất hiện. Mỗi lần như vậy mình thấy có mùi xú quế lợm giọng, muốn ói vào mặt hắn.

      Xóa
    3. Có không ít sự thật
      Xưa nay ở nước mình,
      Hiển nhiên, ai cũng biết.
      Ngẫm mà thấy giật mình.

      Khi quân đội Pháp rút,
      Đất nước chia làm hai.
      Mấy triệu người “Nam tiến”.
      Ra Bắc - rất ít ai.

      Rồi đất nước thống nhất,
      Lại ùn ùn vào Nam.
      Không một ai ra Bắc
      Để tìm kiếm việc làm.

      Mà Bắc là cộng sản,
      Tức là chốn “thiên đường”.
      Còn thằng Nam tư bản
      Xấu xa và đáng thương.

      Lại nữa, dân “yêu nước”,
      “Yêu chế độ”, thế mà
      Cả triệu người vượt biển
      Đến những miền đất xa.

      Lại nữa, ở miền Bắc,
      Con nít học đêm ngày
      Năm điều Bác Hồ dạy
      Và đủ các điều hay,

      Thế mà chúng, phần lớn,
      Chẳng ngoan một tẹo nào.
      Thua trẻ con ông Thiệu
      Thời chưa bị lật nhào.

      Lại nữa, chuyện tham nhũng,
      Chuyện tệ nạn xấu xa
      Giờ còn nhiều gấp bội
      Hơn thời Ngụy thối tha.

      Vâng, nhiều cái “lại nữa”,
      Các bác biết cả rồi,
      Chắc cũng đang ngẫm nghĩ
      Và giật mình như tôi.

      Tôi là người Miền Bắc.
      Mấy mươi năm nghe, nhìn.
      Mấy mươi năm “theo đảng”,
      Nhưng tin thì không tin.

      Tự nhiên nhớ ông Thiệu,
      Cựu tổng thống Miền Nam:
      “Đừng nghe cộng sản nói.
      Hãy xem cộng sản làm.”

      Thơ của thầy TBT

      Xóa
    4. loa phường lại lu LOA giống PHƯỜNG tôm cá.

      Xóa
    5. Báo chí nước ngoài và một số báo chí phản động trong nước kết cấu với nhau để xoi mói và lên án“Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí”. Đó là điều buồn cười nhất! vì rõ ràng bọn chúng đang thể hiện bộ mặt xảo quyệt rằng muốn thông qua báo chí tư nhân, lợi dụng Internet, sử dụng các trang mạng xã hội để thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, tuyên truyền, cổ xuý cho những cái gọi là “giá trị dân chủ” theo kiểu phương Tây, bịa chuyện, nói xấu chế độ XHCN, kích động hằn thù dân tộc, tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền văn hoá xấu độc,… nhằm mục đích xoá bỏ chế độ XHCN ở nước ta.

      Xóa
  5. những thanh niên thủ đô thương dân, thể hiện đúng tinh thần đoàn kết, "lá lành đùm lá rách". tôi nghĩ nên phát huy. tuy nhiên gửi cho bà con gạo và mỳ chũ thì làm sao họ ăn được khi mà không có gì để nấu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với tinh thần tương trợ lẫn nhau trong lúc khốn khó, thì sự việc có gì giúp nấy đã là rất đáng quý.

      Xóa
    2. Ừ nhỉ, thế đấy, còn thì đảng và nhà nước lại tranh nhau giành giật cướp bóc dân oan không chừa cả cứt... còn gì để mà định hướng dư luận chứ, càng định hướng, dân càng tởm...thế đấy, ừ nhỉ...

      Xóa
    3. Để có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay là sự hi sinh xương máu của biết bao thế hệ cha ông ta đi trước. Đó là hàng vạn con người đi qua chiến tranh mà đến tận hôm nay vẫn còn chịu đựng vết thương lòng ghê gớm không chỉ của bản thân mà còn của gia đình, con cháu vì nhiễm chất độc hóa học do di chứng chiến tranh để lại, bao gia đình li tán mà đến nay vẫn chưa thể biết phần mộ liệt sỹ thân nhân của mình giờ đang lưu lạc ở phương trời nào, bao người lính xưa đau đớn không chỉ vì thể xác bị hủy hoại mà còn đau lòng hơn khi chứng kiến cái cảnh một trong số những người đã từng vào sinh ra tử với họ năm xưa vì Tỏ quốc không tiếc gì thân mình mà giờ chỉ vì dòng xoáy của tiền bạc, lợi ích, sự bất mãn vì bản thân chưa được nhà nước đáp ứng xứng đáng mà quay trở lại phản bội chính công sức của họ và sự hi sinh đồng đội, của cha anh đi trước, trở thành một phần tử phản động, chống nhà nước, nói xấu Đảng, chính quyền....phải chăng họ đang xả một loạt súng ngắn vào quá khứ, vào xương máu đồng đội đang yên nghỉ dưới tầng đất sâu, vào cõi lòng của những cựu chiến binh đang sống và hơn thế nữa là gieo vào lòng thế hệ trẻ một sự hoài nghi đáng sợ. Phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ chân chất không phải như vậy, họ quyết tử cho tổ quốc, là " bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa...., là không đòi hỏi đất nước phải đáp lại họ bởi vi ra đi vì lòng yêu nước thương nòi vô hạn.

      Xóa
  6. Tôi nghĩ chúng ta không nên coi hành động giúp đỡ người khác là xúi giục, là xấu, hay phải giúp cái gì mới là đúng.

    Chúng ta cũng không nên dùng lỡi lẽ thiếu văn hóa để nói đi nói lại vì nếu nhiều người làm vậy thì dân tộc này chẳng bao giờ hòa hợp, hòa giải và đoàn kết được.

    Chúng ta nên hiểu rằng người khác giúp mình cái kim sợi chỉ thôi thì cũng là quí hóa và phải cảm ơn họ rồi.

    Giúp cặp sách cho con cháu họ, giúp mỳ, giúp gạo vv... là rất tốt. Qua đó cũng chúng ta có thể hỏi xem bà con cần gì thiết thực hơn để giúp họ.

    Còn việc đúng sai thì có pháp luật giải quyết. Những người giúp đỡ đó không can dự và xúi giục bà con.

    Những thanh niên đó là người tốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái anh là người tốt này thoạt nghe cũng hay hay tuy nhiên dân oan chúng tôi không cần lên lớp kiểu công dân giáo dục, nhân dân chúng tôi cần chính quyền giải quyết thỏa đáng và cấp thời...Không dùng kiểu ù lì theo kiểu xưa nay rồi chính quyền đòi hòa hợp hòa giải với dân là hòa giải cái gì???Hãy trả lại người dân tất cả những gì của người dân. Đừng vờ vịt ù ù cạc cạc đẩy qua đưa lại rồi bảo chờ pháp luật giải quyết. HÃY CHỐNG MẮT MÀ COI KHI NÀO THÌ HỌ TRẢ LẠI CHO CHÚNH TÔI NHỮNG GÌ ĐÃ CƯỚP CỦA CHÚNG TÔI

      Xóa
    2. Thật ra thì Bác Hồ chưa hiểu hết ý của tôi trong bài viết.

      Xóa
    3. một đám phản động như bọn chúng dám cả gan lôi kéo, lừa lọc bà con để tách bà con ra khỏi Đảng. mà sức mạnh của bà con mà không gắn với Đảng thì làm sao mà nó mạnh được. chúng nó là mấy thằng có chút ít học thức, lợi dụng bà con đi làm quần quật quanh năm, lợi dụng quyền lợi của bà con để gây chiến tranh nội bộ. Dân ta đánh Đảng ta. Thử hỏi xem ai là cái bọn nhiều quyền lợi nhất. Cái bọn thối mồm đó chúng dám bảo là đứng ra bảo vệ quyền lợi cho bà con, là chúng đang vì dân chủ, vì quyền của bà con.

      Xóa
  7. Thực ra không khó gì trong việc đi tìm sự thật.Bạn chỉ cần bỏ ra ít thời gian công sức đến tận nơi ,bạn sẽ hiểu ngay được bản chất của sự thật thôi mà.Tôi ở gần khu vực đó ,tôi hiểu về cảnh sống khốn cùng của họ.Bạn đến trò chuyện ,tâm tình với họ ,biết đâu cái nhìn của bạn sẽ ấm áp ,nhân tình hơn chăng ???
    (Đến công an Hà Đông ,cơ quan bên đối diện ,có vài anh còn ủng hộ tiền cho họ nữa.Còn bạn Loa phường là ai ,mà sao lời lẽ cay độc thế?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thí 1 con chó Loa Phường là để an dân chăng???

      Xóa
    2. truongphu1,
      Vậy theo bạn nên phải làm gì?

      Xóa
    3. Muốn dân yên ổn thì lãnh đạo phải làm gương. Đã nhơ nhuốc tham lam cướp bóc dân lành lại bày trò định hướng dư luận, Sao không tự mình sửa đổi mà bắt người khác phải phục tùng, chấp nhận đau thương???
      Phải làm gì à???
      Chém đầu 900 con chó dại, tru di 3 họ Hồ Phân Lợn, lập đàn tế trời đất xin lỗi toàn dân, mở chiến dịch giải oan toàn quốc, trả lại toàn bộ tài sản đất đai đã trấn lột của nhân dân về lại cho nhân dân./ Làm được những điều nay thì hỏi tiếp, làm ơn

      Xóa
    4. bọn chúng khá là khéo léo trong việc chọn ngôn từ và dụ dỗ người khác vào vòng xoáy của sai sự thật. Có lẽ bọn chúng là những tên có học thức thật cao siêu, thế nhưng những tên có học thức như thế thì làm gì cho đất nước, giúp được gì cho Việt Nam. Nói thật, có bao giờ con lại đi nói xấu và chửi mẹ của chính mình bao giờ đâu. Thế mà chúng nó ăn cháo đá bát, chúng nó ăn lúa gạo được trồng trên chính mảnh đất Việt vậy mà bọn chúng còn quay lưng phản động, chúng nó post bài nói xấu đảng, về phe với bọn nước ngoài đòi quyền dân chủ, đòi tự do báo chí

      Xóa
  8. Loa Phường chỉ là 1 trong số Hồng Vệ Binh tay sai của bọn Việt gian thân Tàu cộng đang phá hoại trên khắp đất Việt.
    Mặc chúng nó lu loa. Bà con ta cứ việc lành, việc thiện mà làm.
    “Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước phải thương nhau cùng”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chúng ta phải đoàn kết lẫn nhau, nhưng suy cho cùng thì cái trò kiện cáo này chúng ta cần hợp sức gạch bỏ, để đất nước không biểu tình,,,, không biểu tình

      Xóa
  9. Đài phát thanh nhân dân Việt Nam nói:lúc 20:58 27 tháng 1, 2013

    Loa Phường là người Trung quốc đấy.
    Dân ta vốn kinh tởm dân Tàu nên gọi là “chú Chiệc”, “Tàu phù”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chứ không phải là tôi nghe. xuân việt nam là một blog do trung quốc đầu tư hả các bác. ko có thể tôi còn thấy mấy thằng trước nó nói chuyện là xuân việt nam còn thuê cả đám com ment nữa. một đám lí nhí tí tuổi

      Xóa
  10. việc nghe lén là khá phổ biến, và người thực hiện là các cán bộ nhà nước, họ theo dõi nhau để dò tìm sai phạm của nhau nhằm thanh trừng nhau”. Nghe sao giống chuyện của các quan lớn xứ mình quá vậy?
    Quan chức Trung Quốc tìm đủ cách triệt hạ nhau
    http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130127-quan-chuc-trung-quoc-tim-du-cach-triet-ha-nhau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nghe lén, quay phim chụp hình ghi âm để khi cần triệt hạ nhau. Phải biết gày bẫy các đồng chí của mình nếu không thì coi chừng bị triệt hạ bất cứ lúc nào.

      Xóa
    2. bây giờ bọn chúng toàn xuyên qua báo chi để nói láo đảng và nhà nước. sau đó thì cứ lấy lí do để bày đặt rằng nhà nước mình không có tự do ngôn luận . rằng nhà nước mình không có nhân quyền

      Xóa
  11. Nước uống, bánh mì, gạo, chăn mền, thuốc cảm thông thường paracetamol, B6.... Hãy giúp người dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biến đau thương thành hành động, đề nghị chúng ta tự giúp chúng ta, coi như chính phủ này không có và ta cũng chẳng cần thiết có

      Xóa
    2. những trang mạng nói trên đã triệt để khai thác các thế mạnh của thông tin điện tử, Internet phục vụ cho mưu đồ đen tối hòng làm mất ổn định xã hội, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, làm sụp đổ thành tựu kinh tế xã hội và thành quả hơn 20 năm Đổi mới mà nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ mới xây dựng được nên.

      Xóa
  12. Blog Thóc: Phải đuổi 30% công chức ăn hại ra đường
    (VOV) - Nuôi không những cán bộ, công chức vô dụng này ngày nào là bất công ngày đó
    http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/vov.vn/Blog-Thoc-Phai-duoi-30-cong-chuc-an-hai-ra-duong/10284770.epi
    Loa Phường, CAM có thuộc loại này không?
    Vợ con Loa Phường và các anh em CAM có xem trọng các anh không? Coi chừng vợ con dâu rể xem thường nha. Ai mà trọng người chồng người cha xấu xa nịnh bợ bao giờ. Tiền do mình làm ra rồi đem về cho vợ con, nó khác với tiền tham nhũng đem về cho vợ con. Vợ con sẽ đánh giá khác nhau về các đồng tiền đấy. Chẳng lẻ đợi họ chửi vô đầu rồi mới biết à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi hiểu bạn có tấm lòng nhân đạo, muốn giúp đỡ nhân dân, muốn lo cho dân được chăm sóc sức khỏe đầy đủ, được học hành.nhưng mà bạn ạ, trước khi bạn làm những việc lớn lao đó bạn hãy là một người yêu nước, thương nòi bình dị theo đúng nghĩa… Đảng, Nhà nước mình bao giờ chẳng mong mỏi, phấn đấu như thế, nhưng bạn ạ, nước mình còn nghèo, chiến tranh tàn phá đi phải hàng chục năm còn chưa vực dậy được, trình độ dân mình cũng chưa phải cao, muốn đáp ứng những cái đó thì cũng phải phát triển dần dần chứ, đòi hỏi quá lơn trong khi bản thân mỗi người đã tự hỏi mình đã cống hiến, đóng góp được gì, đã hành động hay chỉ biết ngồi than vãn kêu trời...

      Xóa
  13. Con Đỗ thị huyền Tâm , con phạch- nghị gật- bồ của Nông quốc Tuấn , nay cha Nông đức Mạnh, nguyên trưởng ban học tập đạo đức Hồ chí Minh, cựu TBT ĐảngCSVN quang vinh ,cướp mất. Dân quê nói la vô phúc cho CS 2 cha con chơi chung một cái l….
    Thằng Phạm hồng Dương, sinh 1976 , tốt nghiệp kỹ sư, làm bí thư Đảng ủy xã nghĩa minh (Nghĩa đàn- Nghệ an) thì năm 2010 hiếp cháu ruột ,con chị gái mình đang học lớp 11 , tại đồi trồng cao su, phải đi tù 2 năm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thủ đoạn quen thuộc của những trang mạng này như báo Đại Đoàn kết chỉ ra rằng: Họ “mập mờ khoe” với người đọc mình có nhiều thông tin “cung đình”, bí mật đời tư, mối quan hệ giữa các vị lãnh đạo… Nhưng bản chất những thông tin đó là bịa đặt, suy diễn, áp đặt thái độ chủ quan của những người luôn ôm ấp ý đồ chống phá; tất cả thông tin họ đưa ra đều không có cơ sở kiểm chứng, cố tình tạo hoài nghi cho xã hội với âm mưu gây mất lòng tin. Họ không muốn đất nước này bình yên…

      Xóa
  14. Tổ sư Loa Phường...bút chiến mà cái đầu ngắn, tuy duy chợ cóc thì làm sao mà hiểu được vì sao người ta lại ở đó, vì mất đất, vì áp bức quá, vì khiểu kiện ko ai giải quyết thì lên TW chứ sao...chứ nếu yêm ấm ngu gì ra đó cho khổ thân...mày thử nghĩ xem có đúng ko...nếu gđ mày như thế, họ tộc mày như thế mày ko làm mõ mày sẽ đi đâu hả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì sao vừa qua những trang mạng mạo danh người yêu nước, nhân danh “tự do tư tưởng”, lại có thể a dua nhau và rầm rộ xúc phạm đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dân tộc Việt Nam như vậy?

      Xóa
  15. Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc
    http://thuykhue.free.fr/NVGP/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hiện nay đang có một số trang web và thế lực chuyên nói xấu đảng và bác hồ nhằm chống và lật đổ chính quyền nhà nước việt nam hiện hành . đề nghị mọi người đọc thì nên biết chọn lọc và cảnh giác

      Xóa
  16. Nhóm "Rận chủ" có lưu manh như Bùi Hằng, có trí thức gây quỹ để quỵt tiền như Xuân Diện, có Hiền Đức tự thương để lấy tiền mua xe lăn rồi sau đó thanh lý kiếm tí, bây giờ lại có thêm kẻ tâm thần như Lê Anh Hùng...Chẳng hiểu những con "rận" này nghĩ gì khi tham gia đàn "rận", nhưng những ngọn cờ này phất lên thì dư luận biết ngay những kẻ chạy theo chúng là hạng người nào. Mấy thằng cha ở ba cái tổ chức phản động lưu vong bên ngoài có rót tiền cho bọn này cũng toi cơm, cùng lắm thì cũng làm được đến ba cái trò bẩn căng bạt vỉa hè, dán giấy rách lên người...toàn trò nhảm nhí, vi phạm pháp luật...những hoạt động này chẳng thuyết phục được ai lại còn tự tát vào mặt mấy kẻ bày trò "dân oan"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không chừng trong cái đám mà loa phường gọi là "dân oan" có cả cha mẹ, ông bà của hắn ta cũng nên. Tội nghiệp thật khi có thằng con, cháu mà người chẳng ra người, thú chẳng ra thú.

      Xóa
    2. Mẹ Loa Phường đêm đêm bận tiếp khách, tôi nghĩ ban ngày bà ấy mệt ngủ, không đến được đâu bác bô phường ạ

      Xóa
    3. bản chất mà nói dân oan chỉ là mấy con mụ quen thuộc bị lợi dụng, không có công ăn việc làm gì suốt ngày ngồi ra đó biều tình , kiện cáo này nọ , thực chất bọn họ hiểu gì và biết được những gì thì còn là câu hỏi, và kẻ giật dây là ai chắc hẳn là một duộc với xuân việt nam rồi

      Xóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  18. Tôi hiểu bạn có tấm lòng nhân đạo, muốn giúp đỡ nhân dân, muốn lo cho dân được chăm sóc sức khỏe, được học hành..nhưng mà bạn ạ, trước khi bạn làm những việc lớn lao đó bạn hãy là một người yêu nước, thương nòi bình dị theo đúng nghĩa…

    Trả lờiXóa
  19. Thanh niên đến với dân oan gì thế này. Đây đa số là những người dân thiếu hiểu biết bị những con "rận" lôi kéo, kích động làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Còn lại trong những người này chắc là những con "rận" giả làm người dân để tham gia cuộc biểu tình này. Hãy là một người yêu nước đi những con rận ạ

    Trả lờiXóa