Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Dân oan Dương nội bị công an Hà nội vu cáo

Dân oan Dương nội bị vu cáo gây rối trật tự công cộng

VRNs (24.01.2014) – Sài Gòn – Sáng nay, hai dân oan Dương Nội là ông Trần Văn Sang và ông Trần Văn Miên bị triệu tập lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội, “để giao quyết định và ký quyết định khởi tố bị can đã vi phạm vào Điều 245 BLHS, với tội danh gây rối trật tự công cộng”.

14012403Ông Trần Văn Sang cho VRNs biết: “Ngày hôm qua [23.01.2014], công an phường đã gọi tôi lên phường và đưa cho tôi giấy triệu tập với nội dung, vào lúc 10 giờ có mặt ở cơ quan cảnh sát điều tra, quận Hà Đông để giao quyết định và ký quyết định khởi tố bị can đã vi phạm vào Điều 245 BLHS, với tội danh “gây rối trật tự công cộng”.”

Ông Sang phản ứng mạnh: “Tôi bị mất đất, tôi bị oan. Trong quá trình đi khiếu khiện tôi không gây rối gì cả, tôi đi [khiếu kiện] rất đúng trình tự của Luật tố cáo. Tôi không làm ảnh hưởng đến trật tự của xã hội, của tập thể hay của cá nhân nào nhưng [nhà cầm quyền] lại đưa cho tôi giấy triệu tập như thế thì tôi rất bức xúc. Mong mọi người lên tiếng cho người dân chúng tôi.”

“Nếu như [nhà cầm quyền] kết tội tôi và ông Miên về tội “gây rối trật tự công cộng”, thì tôi cảm thấy rất quan ngại cho một thể chế. Bởi vì, [vu oan và bắt giam] cá nhân tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như nhiều người trong xã hội bị bắt và bị vu khống như tôi, thì chế độ này nó sẽ không bền vững và cái bộ mặt của chính quyền này không thể nào lãnh đạo được những người dân như chúng tôi nữa.” Ông Sang nhận xét.

Ông Trần Văn Miên lên tiếng: “Có khoảng 150 bà con dân oan cùng đi với chúng tôi và đang có mặt ở đây. Chúng tôi không có tội gì cả. Chúng tôi chỉ giữ đất của chúng tôi. Chúng tôi oan ức nhiều vụ lắm rồi. Hôm nay là 24 tết mà [nhà cầm quyền] không để yên cho chúng tôi ăn tết.”

“Chúng tôi là những người dân oan bị thiếu trầm trọng về nhân quyền. Và, những người nông dân như chúng tôi lao động rất khốn khổ, nhưng không nhận được bất kỳ một hỗ trợ nào từ phía chính quyền mà họ chỉ nhăm nhăm đè [dập] chúng tôi. Chúng tôi rất mong cộng đồng trong và ngoài nước lên tiếng cho chúng tôi.” Ông Sang kêu cứu.

Bà Nguyễn Thị Lan, dân oan Dương Nội và đang đứng trước cổng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội để ủng hộ tinh thần hai ông. Bà Lan chia sẻ: “Ông Sang và ông Miên bị truy tố tội “gây rối trật tự công cộng” thì chúng tôi thấy hai người ấy bị oan ức quá, nên chúng tôi đi cùng hai ông để cho người ta thấy được nỗi oan của hai ông cũng như nỗi oan của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ, công việc của hai ông cũng là công việc của chúng tôi. [Và,] bất kỳ những người nào trong đoàn chúng tôi bị oan thì chúng tôi đều đi đòi lại quyền tự do cho họ.”

Bà Thêu, dân oan Dương Nội có mặt ở đó cho biết: “Chúng tôi không chuyển đổi được nghề nghiệp, họ đến thu hồi hết sạch đất đai của chúng tôi, họ phá hết lúa và hoa màu của chúng tôi lên, trong quá trình họ thu hồi đất sai như thế nên chúng tôi đi khiếu kiện từ các cấp xã đến các cấp trung ương [nhưng họ] đều bao che cho nhau. Chúng tôi chỉ đi khiếu kiện và gửi đơn theo trình tự khiếu nại của Luật tố cáo thôi. Giữa lúc nhân dân đang chuẩn bị đón tết thì họ lại ra quyết định khởi tố ông Sang và ông Miên về tội “gây rối trật tự công cộng”.”

”10 giờ sáng hôm nay, họ triệu tập ông Sang và ông Miên. Bà con chúng tôi phỏng đoán là họ sẽ giữ hai ông này lại, để đe dọa tinh thần của bà con nhân dân.” Bà Thêu, cho biết thêm.

Bà con dân oan Dương Nội có 356 hộ dân đi khiếu khiện suốt 6 năm nay.

Cách đây mấy ngày, hồi ngày 21.01.2014, hai Dân oan ở Cần Thơ là bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt bị kết án 3 năm tù giam và bà Nguyễn Thị Tuyền 2 năm 6 tháng tù giam trong phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ, với tội danh “gây rối trật tự công cộng” Điều 245 BLHS. Với bản án này, bà Nguyệt và bà Tuyền không chấp nhận và sẽ kháng cáo lên phúc thẩm.

Trong tòa, bà Nguyệt đã dõng dạc tuyên bố là bà bị oan và nhất định không nhận tội

14 nhận xét:

  1. chữ khó đọc quá. bài viết chắc đi copy ở đâu ra đây. nếu nông dân tụ tập đông người, có những hành động quá khích thì rõ ràng là phạm luật rồi. nếu muốn giải quyết nhẹ nhàng thì phải ý kiến để được họp tiếp dân, có những buổi gặp gỡ để dân có thể được bày tỏ những quan điểm những bức xúc cá nhân mà giải quyết chứ. Người dân mà không bình tĩnh thì phạm luật hết,

    Trả lờiXóa
  2. đạo ca mà cha ông tổ tiên người ta lên mà còn bảo người ta bình tĩnh được à mấy thứ bị đảo mà bố xem sương bộ máy bị người ta ném ra ngoài đường cho chó gặm xem máy có độ không nếu máy không đổ thì tao nghĩ thần kinh của máy có vấn đề rồi

    Trả lờiXóa
  3. đạo ca mà cha ông tổ tiên người ta lên mà còn bảo người ta bình tĩnh được à mấy thứ bị đảo mà bố xem sương bộ máy bị người ta ném ra ngoài đường cho chó gặm xem máy có độ không nếu máy không đổ thì tao nghĩ thần kinh của máy có vấn đề rồi

    Trả lờiXóa
  4. tôi không biết sự thật có phải vậy không nhưng thông tin mà cái trang này đăng tải thì tôi đoán tới 8 phần là do tác giả bịa ra, ai còn lạ gì cái trang này nữa, cứ bịa truyện xong giật tít thật gay cấn thu hút độc giả vào đọc cái bài viết do chúng tự bịa ra, bây giờ lại thêm cai thông tin này nưa. nên kiểm chứng trước khi tin cái bài này, chúng ta không nên nghe từ một phía, mà phải có cái nhìn khách quan toàn diện hơn

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là nản. Thiết nghĩ nghe cái câu chuyện này mà mình cảm thấy khâm phục tài năng bịa đặt và xuyên tạc của đám rận.Mà có cuộc thi viết truyện xuyên tạc thì có lẽ chúng được giải nhất mất.Làm sao mà có cái chuyện như thế này được chứ.Đúng là không còn gì hoang đường hơn.CHúng mày nếu không có chuyện gì làm thì tốt nhất là hãy ngồi một chỗ mà trông nhà cho chủ đi.Đừng có chạy ra ngoài đường mà sủa lung tung như vậy nữa

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn nhận sự việc chúng ta cần nhìn sự việc đó một cách khách quan và toàn diện thì chúng ta mới có thể nhìn nhận ra sự việc đó ai sai ai đúng hay cả hai cùng sai. Đừng để nghe những tin tức sai lệch ,bịa đặt ,xuyên tạc của một số đối tượng với mục đích xấu .Nên xem lại những thông tin mà bài viết đưa ra xem có đúng sự thật hay không?

    Trả lờiXóa
  7. Không biết nội dung bài viết được tác giả copy ở đâu hay được tác giả bịa đặt ,xuyên tạc chứ nội dung bài viết không được logic và đúng đắn gì cả.Các bài viết trên trang này dường như mang một phong cách, một nội dung, chỉ là chúng cố tình đưa các địa phương vào đây để lên án. Chúng cho rằng những bài viết thế này thì có kích động được lòng dân hay lấy được lòng tin của dân sao?

    Trả lờiXóa
  8. chẳng nhẽ tác giả chỉ có cách viết như thế này thôi sao,không tiến bộ lên được hả, viết cái gì cho người t tin chứ viết như thế này thì người ta không tin đâu, người ta cũng có nhận thức cả rồi chứ phải là những người không có óc đâu mà cứ chửi sàng như thế, tôi khuyên các bạn có viết cái gì thì nên viết cho nó có khoa học một tí chứ đừng có viết cái kiểu như thế thì không thể nào mà tuyên truyền chống đối đảng được đâu các bạn à, hãy làm việc cho nó có ý nghĩa đi nhá

    Trả lờiXóa
  9. Mình tưởng Bauxite VN và Diễn đàn Xã Hội Dân Sự là cái gì chứ. Hóa ra vào mạng đọc tin mới biết. Mấy cái là mấy cái hội phản động, luôn tìm cái phản quốc ấy mà. Thế thì oan ức gì cơ chứ, chỉ có những con người không yêu nước hoặc vì lý do nào đấy mà khi nhìn thấy mấy cái băng rôn này mới không giựt đi thôi. Phải mình chắc cũng giựt ấy, vì mình yêu nước lắm. Hihi. Chắc mấy thằng trong trang danoan này bênh họ thì chắc chúng mày cũng là kẻ bán nước chứ gì. Đúng là một lũ chó mà thôi

    Trả lờiXóa
  10. đấy là những người dân oan dr danh, nếu như dân oan thật sự thì không bao giờ có cái chuyện đó được, tôi thấy nhiều người nói si sự thật quá, nhiều khi lợi dụng những người dân oan quá đi,làm cho họ mất quyền lợi và những cái đang lẽ ra họ đang phỉ nhận được, tôi thấy những người đang lợi dụng dân oan như cái trang này thì nên có những cái gì đó cho nó có thiết thực và không nên lợi dụng người ta mãi như thế chứ, không hay tí nào đâu,

    Trả lờiXóa
  11. dân oan ngày nay có những sự tiến bộ không thể ngờ được nhỉ, tiến bộ tới cai mức dùng công nghệ thông tin để làm việc , để kêu oan hay sao, công an làm sai thì phải kiến nghị để xử lí chứ hội dân oan này là cái gì mà định buộc tội cũng như yêu cầu xử lí công an một cách rất hồn nhiên như thế biết, cứ nhủ kaf những nhà làm luật không bằng đấy nhỉ, hội dân oan tiến bộ tới mức có thể thay đổi được cả trình độ thế này rồi sao, không thể nào tin được

    Trả lờiXóa
  12. Có thể dễ dàng thấy được những bài viết trên này vẫn không thể thay đổi cái cách viết được, vẫn phụ thuộc quá nhiều vào những ý kiến chủ quan của bản thân! bài viết thực sự là không hề có một chút khách quan nào, không có gì bám sát với sự thật cả! vụ việc này có lẽ sẽ là một nội dung khác với các tình tiết khác, song mấy thằng trên này với những dọng điệu phản động của mình đã làm quan trọng hóa vấn đề lên, bóp méo, xuyên tạc sự thật và chắc chắn cái chủ ý chính của chúng là nhằm bôi xấu hình ảnh công an đây

    Trả lờiXóa
  13. Lúc nào cũng thấy dân oan dan oan thôi, Không biết các bợn nhà báo của danoan kiếm đâu mà thấy lắm dân oan thế , khổ là kiểu oan này nó nhanh chóng và dễ dàng quá. Chỉ cần một cái giật title một vài câu tự thoại có vẻ là đau khổ thế là có luôn một bà dân oan hay một ông dan oan ra đời. điều nữa là chủ đề thường về đất đai. CA đánh người rồi mấy thứ tương tự đó. Có vẻ vốn tưởng tưởng của các nhà báo này hơi hạn hẹp thì phải !

    Trả lờiXóa
  14. Nếu nông dân tụ tập đông người, có những hành động quá khích thì rõ ràng là phạm luật rồi. nếu muốn giải quyết nhẹ nhàng thì phải ý kiến.Nhìn nhận sự việc chúng ta cần nhìn sự việc đó một cách khách quan và toàn diện thì chúng ta mới có thể nhìn nhận ra sự việc đó ai sai ai đúng hay cả hai cùng sai. Đừng để nghe những tin tức sai lệch ,bịa đặt ,xuyên tạc của một số đối tượng với mục đích xấu.hiện nay thế lực thù địch luôn làm mọi cách khiến cho lực lưỡng công an nhân dân phải rất vất vả lắm mới có thể ngăn chặn mới được hết những bọn tội phạm gây nguy hại đến nền an quốc gia.và chúng có những thủ đoạn âm mưu vô cùng thâm độc nên để nghị lực lưỡng an ninh cảnh giác

    Trả lờiXóa