Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Cảnh sát giao thông chỉ đạo giang hồ giết người.

 Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Xuân Việt nam đã đăng tải nhiều bài viết về vụ việc, khẳng định rằng chính đám csgt này gọi côn đồ ( zich ) tới đánh chết dân. Thật đơn giản chỉ cần nghe lại các cuộc gọi của nhóm csgt này vào thời điểm đó. 

 Vậy nhưng phải sau gần 3 tháng thì công an HCM mới điều tra ra vụ viêc. Còn vụ mà báo Thanh niên ghi có cả clip tên côn đồ đánh dân trước mặt hai csgt như đã đăng hiện vẫn chưa đièu tra ra.

Thượng úy CSGT chỉ đạo giang hồ đánh chết người vi phạm

(Kiến Thức) - Công an TP HCM đã làm rõ mối quan hệ của một CSGT với đối tượng giang hồ chỉ đạo đàn em đánh chết người vi phạm giao thông.
Ngày 16/9, công an quận Tân Bình đã công bố quyết định của Giám đốc công an TP HCM thi hành tước danh hiệu công an nhân dân đối với Phạm Sỹ Hoài Như, cấp bậc thượng úy, công tác tại Đội CSGT công an quận Tân bình vì vi phạm nghiêm trọng quy trình công tác; không trung thực trong báo cáo, không thành khẩn nhận khuyết điểm và có mối quan hệ với đối tượng có tiền án, tiền sự.
Nguyên thượng úy CSGT Phạm Sỹ Hoài Như đã sử dụng mối quan hệ này để huy động các đối tượng xấu khác trong khi thi hành công vụ dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn Chín (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM).
Người thân đau đớn, dư luận bức xúc trước cái chết của nạn nhân Nguyễn Văn Chín bị các đối tượng giang hồ đánh trong sau khi bị CSGT đo nồng đồ cồn.
Trước đó khuya 25/6, tổ công tác thuộc Đội CSGT Tân Bình do Như làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Tân kỳ Tân Quý – Trường Chinh (quận Tân Bình) thì phát hiện ông Chín điều khiển xe máy có dấu hiệu say xỉn nên chặn dừng kiểm tra, đo nồng độ cồn.
Kết quả xác định nồng độ cồn trong hơi thở ông Chín vượt mức cho phép nên CSGT tiến hành lập biên bản thì người vi phạm cữ cãi. Ngay sau đó xuất hiện một số đối tượng đến gọi ông Chín ra chỗ vắng đánh đập nạn nhân tàn nhẫn rồi bỏ đi.
Ông Chín cố bò đến nơi các CSGT đang làm nhiệm vụ và được một CSGT gọi taxi đưa vào bệnh viện cấp cứu tại BV Thống Nhất. Tuy nhiên do nhiều vết thương bị đánh quá nặng (tràn dịch ổ bụng, vỡ ruột non với lỗ thủng lớn) nên rạng sáng hôm sau, ông Chín đã tử vong trong nỗi đau đớn, sự bức xúc tột cùng của gia đình và dư luận.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, BGĐ công an TP HCM đã chỉ đạo cơ quan CSĐT nhanh chóng làm rõ vụ việc. Ngay sau đó lần lượt các đối tượng là Phạm Thanh Kim Hạnh (17 tuổi, quê Nam Định); Ngô Thành Vương (18 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) và Trần Đức Vững đã đến công an quận Tân Bình đầu thú.
Các đối tượng khai nhận trực tiếp đánh chết ông Chín theo chỉ đạo của Nguyễn Minh Chung (23 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi). Chung chính là “người thân quen” của thượng úy CSGT Phạm Sỹ Hoài Như.
Tuy nhiên Như chỉ thừa nhận vào thời điểm đó gọi điện cho Chung để “rủ nhậu sau khi làm xong”, không thừa nhận nhờ Chung kêu đàn em xử ông Chín.
Qua quá trình làm rõ, công an TP HCM xác định Như vi phạm nghiêm trọng quy trình công tác, có mối quan hệ với tên Chung (là đối tượng có tiền án, tiền sự) và Như đã sử dụng mối quan hệ này để giải quyết quan hệ trong lúc làm nhiệm vụ dẫn đến cái chết của ông Chín.
Hiện vụ việc đang được công an TP HCM tiếp tục điều tra làm rõ.
Vũ Sơn

70 nhận xét:

  1. Đọc mấy cái tình tiết mà nghe li kỳ hấp dẫn vãi. Nhưng chốt lại một câu là nó chẳng có cái quái gì liên quan đến nhau cả. Sự xuất hiện của mấy người kia là do CSGT gọi đến chỉ đạo đánh à ? Chắc là theo tác giả nó là vậy nhưng mà chẳng có cái căn cứ gì để chứng minh điều đó cả. Có thể là do mâu thuẫn cá nhân thôi và nó xảy ra trùng hợp ngay sau khi ông Chín bị kiểm tra. Nếu những người cảnh sát giao thông nhìn thấy thì chắc gì chuyện đã xảy ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở VN có nhiều đấng sinh thành không xứng đáng làm cha mẹ. Cha mẹ không làm gương thì lấy gì dạy bảo con cháu dâu rể, nòi giống sẽ suy vong. Vợ chồng đánh giá lẫn nhau, anh em đánh giá lẫn nhau, con cái đánh giá cha mẹ-chẳng qua là không nói ra mà thôi. Có con cháu dâu rể nào kính trọng ông bà xấu xa tham ăn hốt uống bao giờ. Vợ nào kính trọng người chồng chỉ biết nịnh nọt.
      Con cái cua các quan tham nếu được tiếp thu 1 nền giáo dục nhân bản ,chắc là sẽ tủi nhục xấu hỗ vì hành vi kiếm tiền của cha mẹ mình mặc dầu các em đó có thể sống trên đống vàng .(Cha mẹ bất tài mới thế)

      Xóa
  2. Bỏ nghề dlv đi Ếch Vàng ơi,không ai ưa đâu !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại hạ đi ngang qua đây,nghe cái từ DLV nhiều mà éo hiểu nó là cái gì?Nặc danh chỉ bảo cái coi.Tôi nghĩ cái thằng ếch vàng trên kia nó nói cũng có cái lý chứ đâu có nói bừa.Cũng nên có một cái gì đó để khẳng định chứ nói thế đâu có được,vô căn cứ thì ai người ta tin đâu?

      Xóa
    2. thế thì mày cũng bỏ nghề làm thằng bám đít người khác đi sủa bậy đi nặc danh ơi.chẳng có ai ưa mày đâu.nói ngu như thế mà cũng nói được à,chúng mày thì chẳng biết cái chuyện gì thấy người ta nói cũng đi xuyên tạc bịa đặt lung tung.đúng là nực cười thật.đã không biết thì ngồi im đi,cứ sủa câu nào là làm cho người khác cười thôi.đúng là càng ngày càng chẳng ra gì,

      Xóa
    3. To tan thanh,Nặc danh ít ra nó cũng biết đọc,hiểu và khuyên Ếch Vàng nhìn ra lẽ phải.Còn mày đã ko biết đọc ngay cả những cẩu tự mày viết lên đã cho thấy cẩu não của mày rồi.

      Xóa
  3. Cái loại ếch ngồi đáy giếng biết đéo gì mà bày đặt sủa như loài cẩu.Im mồm đi con

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những thằng ngu mới chửi thằng khác ngu đấy con.Thế mày biết gì mà cũng vào đây sủa như cẩu thế con?mà quên,so sánh mày với cẩu thì nhục cho con cẩu quá,tội nghiệp.tao nghĩ là mày nên câm mồm thì mới đúng con à?thể loại mày có biết cái gì đâu,chuyên bợ đít kiếm miếng cho vào mồm.Nhục!Quá Nhục!

      Xóa
    2. Mày chắc khôn hơn Ếch Vàng nhỉ?Đọc kỹ rồi về sủa to,rõ ràng cho thằng ếch đói cứt bạn mày nghe nhé
      http://kienthuc.net.vn/doc-30s/thuong-uy-csgt-chi-dao-giang-ho-danh-chet-nguoi-vi-pham-388628.html

      Xóa
  4. Không thấy các bạn DLV lên tiếng nữa nhỉ.Nhục cho lũ DLV bợ đít rồi đổ bô để kiếm miếng cho vào mồm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tao lại thấy nhục thay cho cái đứa đẻ mày ra đấy con ạ,được bao nhiêu tuổi rồi mày bày đặt lên đây giảng đạo lý.Về gọi mẹ mày ra đây nói chuyện với tao thì may ra còn đủ tuổi,miệng còn hôi sữa.đã biết đời là cái gì mà lên mặt,cút.Đừng để cho tao thấy mặt,nghe cái tên của mày ở đây nữa.

      Xóa
    2. Dạ em đâu dám nói đạo lý gì đâu vì những cái em thấy và thứ các anh quan tâm toàn bô với cứt nên bốc mùi tợn lắm.Có gì anh nhẹ lời chút để e đỡ sợ và anh đỡ tức kẻo liếm bô mất ngon

      Xóa
  5. Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt :
    "...Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ ! Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng..."[

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngô Quang Kiệt là lão linh mục bán nước, cái kiểu đứng giữa đám đông nói tôi rất nhục nhã khi cầm tấm hộ chiếu Việt Nam là đủ rồi, Việt Nam không có những kẻ bán nước như lão ấy, mấy bạn cứ nhai đi nhai lại các cụm từ dư luận viên làm gì? nói kiểu này chắc cũng phải một năm rồi nhưng có được tác dụng gì không? người ta không ưa đâu? :v người ta hay rận chủ, và nhân vật Quang là ai? chẳng có lẽ lại là ông Trần Đại Quang?? hú hú, một lũ đầu đất.

      Xóa
    2. Nhục hay ko tao đéo bàn nhưng bán nước thì mày có bằng chứng gì chứng minh ko?Nói thật nhé bán nước thì ko đến lượt ông Ngô Quang Kiệt đâu vì lũ xả bô cho chúng mày đớp bán từ lâu lắm rồi nhé.

      Xóa
    3. e hèm,lại gặp lại thằng bé "tao" này rồi,Lũ xả bô chúng mày???là đang nói ai vậy cháu?cháu có biết là đời các chú đã hy sinh biết bao nhiêu để có mày hôm nay không hả?Bố mẹ còn không hay đã chết rồi?mà lại đi chửi rủa loạn lên như thế?Nếu còn thì về nói bố mẹ dạy lại đi,không thì liên hệ với chú để chú dạy mày.

      Xóa
    4. Bd,dat nuoc nay ko the nuoi noi mai 1 che do tham nhung vo do dc dau. Ai cg biet bon quy cuop ngay nay ca chac chan ke ca dlv. Toi da tung bi mot thang mac thuong phuc nho nc bot bot vao ao khi toi yeu cau cho xem cam,do la bon trat tu quan cua thng cha dua o haiphong day

      Xóa
    5. Gặp chú Bach dương đây mừng quá,nhìn cái răng cùn bô mẻ chú luôn mang theo là biết sự hi sinh cao cả thế nào rồi.Nhưng mà học chú để đươc công lực thâm hậu thế thì mai cháu dắt con chó vàng vừa mua lại của chị Dậu đến cùng luyện công với chú nhé.Tầm cỡ được như chú thì hy vọng chỉ có chó mới luyện được

      Xóa
  6. Nói thật là mình không tin cảnh sát giao thông đánh người hoặc thuê côn đồ đánh người. Trước hết đối với bản thân họ điều đó không mang lại lợi lộc gì. Sau đó, đối với một người dân thường không thù không oán gì với họ như ông chín thì họ chẳng có lí do gì để phải đánh một người như ông ấy. Nếu các vị nói là vì tiền thì xem lại xem, có khi tiền để thuê những người côn đồ kia có khi còn nhiều hơn tiền mà ông chín phải nộp phạt ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mình cũng không tin đâu Nhưng thằng Quang ghẻ bộ trưởng bộ côn an cũng xác nhận là có đó không tin hỏi bộ trưởng bộ côn an đi,gần đầy côn an cũng thường giả đạng bọn côn đồ để đánh dân mỗi khi có bất cứ lý do gì,Côn an và côn đồ cộng lại là một

      Xóa
  7. Cảnh sát giao thông là những người có nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn giao thông cho những người đi trên đường chứ không phải là những kẻ đâm thuê chém mướn ngoài đường ngoài chợ mà các ông nói họ thuê côn đồ đánh chết người. Và đương nhiên không có lí do gì để họ phải làm vậy , bài này trước kia mình cũng đã từng đọc trên trang này có đưa tin rồi. Vẫn nhớ có tình tiết các ông chụp ảnh chữ viết tay của ông chín lại làm bằng chứng tố cáo công an đã gây ra cái chết cho ông chín. Nhưng thực sự đó là điều rất vô lí boi trong tình trạng nguy cấp đến tính mạng như thế ông ta không thể nào có thể cầm bút mà viết được. Đưa tin kiểu này thì không thể tin.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái thằng "tao" này làm loạn quá nhỉ?chỉ biết copy cái link rồi rồi post là thế éo nào nhỉ?Tôi nghĩ sự việc như tác giả nói trên là không có thật,bạn đọc chắc cũng thấy nó vô lý chứ,ai lại đi quy chụp như thế.Mà nếu có thật thì cũng sẽ bị trả giá thôi,bạn cứ yên tâm đi,không cần phải ẳng lên như thế nữa đâu.

      Xóa
    2. Tự nói mình làm loạn thế à Hoàng Quế ơi?

      Xóa
    3. Đúng là hành vi không thể chấp nhận được .Nếu có chứng cứ thì sao không được ra cho mọi người biết ,để mọi người có thể tin tưởng những nội dung trong bài viết .Còn nếu đã không có chứng cứ thì đừng có ăn nói bậy bạ hay đừng có xuyên tạc ,bịa đặt như vây nhé.

      Xóa
  8. Cảnh sát giao thông gọi côn đồ đánh người ư? Họ làm thế để làm gì cơ chứ, làm vậy với họ có được lợi lộc gì đâu. Zận chủ bịa chuyện thì cũng phải có bằng chứng rõ ràng một chút, chứ chỉ nói xuông thế này thì ai mà chả nói được. Nói xuông không chỉ thành ra cảnh sát giao thông gọi côn đồ đánh dân mà có khi còn thành: cảnh sát giao thông nuôi khủng long trái phép bị xổng chuồng gây tai họa khắp nơi cũng nên. Thật là vở vẩn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao không?nếu không bọn chó côn an TP. hồ tàu khựa đâu có vào cuộc nhưng rồi cũng xử có lệ chó với chó với nhau mà ngoại trừ thằng đó là chó ghẻ thì cũng xử nhưng hơi nặng một tí

      Xóa
  9. Nếu như vụ việc thật sự như vậy, đã có sự điều tra tại sao lại không có phương tiện thông tin đại chúng nào đưa tin, ngay cả các báo mạng đáng tin cũng không mảy may đả động tới. Trừ khi đây là chuyện mà zận chủ bịa ra, tuyên truyền để nói xấu cán bộ của Đảng, để làm mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền. Trên cái trang danoan2012 này chưa thấy được bài nào đúng sự thật 100% toàn bịa đặt, nói lung tung.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiêu tâu ria không chịu đọc gì cả Báo Kiến Thức (lề đảng đăng đấy) vào tìm để đọc,lũ chó chúng nó dấu như mèo dấu cức khi nào thấy hôi quá chịu không nổi mới bắt đầu mang ra rửa nhưng cũng chỉ có lệ

      Xóa
  10. Câu chuyện này nghe không hợp lý chút nào, tự nhiên có mấy người gọi ông Chín ra đánh một lúc sau thì ông Chín lại bò ra nhờ cảnh sát giao thông cứu. Tại sao tự nhiên cảnh sát giao thông gọi côn đồ đánh người làm gì, chả có lợi ích gì cho họ cả, mà nếu chính cảnh sát giao thông gọi người đánh ông Chín nặng như vậy sau lại giúp ông Chín gọi xe cứu thương làm gì? Có phải việc này quá mẫu thuẫn hay không.

    Trả lờiXóa
  11. Đọc câu chuyện này sao không thấy có chút liên hệ nào thế. Tự nhiên đang đo nồng độ cồn, lập biên bản lại có người gọi ông Chín ra đánh ông bị thương nặng tới mức như vậy. Nếu cảnh sát giao thông làm như vậy thật thì họ được lợi lộc gì. Zận chủ bịa chuyện cũng thấy ngu mà, các người tốt nhất là đừng bịa chuyện nữa, bỏ cái nghề zận chủ này đi, hãy làm những công việc có ích cho đất nước, cho xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phải công nhận thằng Quang ghẻ nuôi cái đám DLV và bọn côn đồ mạng này chỉ báo hại cứ dựa theo nhau mà nói hùa,đúng là chủ sao tớ vậy đuổi chúng nó đi Quang ghẻ nuôi bọn này tốn tiền thuế của dân

      Xóa
  12. Không thấy các bạn DLV lên tiếng nữa nhỉ.Nhục cho lũ DLV bợ đít rồi đổ bô để kiếm miếng cho vào mồm

    Trả lờiXóa
  13. Dư lồn viên ơi,kiếm nghề chân chính mà sinh sống đi các con ơi,ăn tục nói phét- thiên hạ nguyền rủa quá,không sét đánh thì cũng bị xe tông,chết đường chết sá,các con không sợ sao ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Suy nghĩ đến bản thân mình trước đi rồi hãy nói người khác chứ bạn trẻ, chắc là cũng có tuổi rồi chứ có phải hạng trẻ trâu nữa đâu mà ăn nói thế. Hay là toàn mấy thằng trẻ trâu được người ta cho vài đồng rồi bảo nhảy vào đây mà chửi bới lung tung, không cần phải làm thế đâu mấy thằng chăn trâu ạ.

      Xóa
  14. Hình như ở đây chỉ có mỗi bạn nặc danh với bạn tao, mà hình như hai bạn là một, thỉnh thoảng lại đổi tên cho giống tên của những người để lại phản hồi và chửi người ta ý nhỉ? chỗ này là chỗ ở của các bạn hay sao mà suốt ngày thấy mài quần ở đây thế? lần nào vào xem cũng thấy vết răng của hai bạn. Nhìn ngán ngẩm hết chỗ nói. Các bạn không biết ăn nói cho nó tử tế à? hay là suốt ngày lang thang trên mạng học hành không học rồi trở thành vô họ luôn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dư lồn viên ơi,kiếm nghề chân chính mà sinh sống đi các con ơi,ăn tục nói phét- thiên hạ nguyền rủa quá,không sét đánh thì cũng bị xe tông,chết đường chết sá,các con không sợ sao ?

      Xóa
    2. Trí Nguyễn ơi tao đường đường là tao chứ cần gì nặc danh.Cần biết sđt và đia chỉ của tao ko?Mà mày ngu lắm,mà cũng đúng thôi loại não để trong bô làm gì có trí khôn vì chửi tao là lại tự chửi mình rồi đấy.Ko phải tự nhiên có cái tên tao đâu lũ bưng bô.

      Xóa
  15. Theo tổ chức WHO, một người là nghèo khi thu nhập hàng năm ít hơn một nửa mức thu nhập bình quân trên đầu người hàng năm (Per Capita Incomme, PCI) của quốc gia đó. Do đó, cái gọi là “Nghèo” của người dân Mỹ cũng còn là con số trong mơ của dân Việt Nam trong nhiều chục năm sắp tới nếu chế độ này vẫn do cộng sản cầm quyền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở Mỹ, cũng vào năm 2012 thì 80% số họ nghèo có máy điều hòa, 92% có lò vi sóng, 72% có 1 ô tô hoặc xe tải và 31% có ít nhất từ 2 xe trở lên, khoảng 70% có truyền hình cáp và vệ tinh, 50% có máy tính cá nhân và khoảng 15% có từ 2 máy tính trở lên/hộ dân. Người Mỹ đều hiểu khái niệm « nghèo » là sự thiếu khả năng cung cấp thực phẩm bổ dưỡng, quần áo, và chỗ ở thích hợp cho một gia đình chứ không phải thiếu thực phẩm để ăn.

      Xóa
  16. Chu Văn Biên, cựu thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp, là người đã đấu tố mẹ mình. Theo Đèn Cù, Biên là bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ – Tỉnh, bắc ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chắp tay đứng dưới sân dằn giọng: ‘Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi mà mi thì sẽ nhất định chống lại’…”

    Trả lờiXóa
  17. Bạn Nặc danh 13:39 ơi,đây là loài cầm thú rồi,con chó dại mà làm "thứ trưởng",thì,than ôi - đất nước đó là gì vậy ? và sẽ ra sao ? // cực kỳ kinh hải,cực kỳ kinh hải - có ai biết mồ của thằng Chu văn Biên không ?,hay đến đào lên đi ! khốn nạn quá !!!

    Trả lờiXóa
  18. nghe câu truyện như thế này thì chúng ta có thể thấy được rõ rang đây là cầu truyện bịa đặt mà thoi. không có căn cứ nào cả. đây hoàn toàn là suy diên bịa đặt mà thôi. như thế này không thể chấp nhận được mà bọn viết bài này đáng thực hiện hành bi vu không bịa đặt nói xấu người thi hành công vụ. đây là hành vi không thể chấp nhận được .nếu không có chứng cứ thì không thể bịa đặt như thế này được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ cái thằng thiểu năng hăng liếm đít này chưa đọc à?
      Bọn DLV này chỉ biết sủa chứ đâu biết đọc thông cảm cho chúng nó đi.
      http://kienthuc.net.vn/doc-30s/thuong-uy-csgt-chi-dao-giang-ho-danh-chet-nguoi-vi-pham-388628.html

      Xóa
  19. đây đúng là hoàn toàn bịa đặt không thể chấp nhận được. đúng là bản chất của bọn phản động đang xuyên tạc sự việc. đối với vụ việc như thế này không thể có bất cứ chứng cứ gì để nói là công an đánh người cả. hơn nữa là trong sự việc này vẫn còn chưa được làm rõ bởi thế câu truyên bịa này hoàn toàn không có căn cứ. đây có thể nói là những lời bịa đặt của bọn phản động muốn bêu xấu nói xấu những người công an mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dư luận viên cái gì chứ. thông tin trên mạng giờ khó mà tin được nhất là những thông tin như thế này. xem đó trên các báo khác chính thông có thông tin như thế này đâu. xem đi xem lại thì cũng đều là một bài đặt được sao chép rồi tung ra các trang mạng vớ vẩn như thế này thì làm sao mà tin được chứ. cái nữa là trang này thường xuyên bịa chuyện quá cho nên không trách người khác không thể tin được nhé

      Xóa
    2. Thông tin trên mạng giờ khó mà tin vậy thì Tiến đạt đang đọc và viết gì thế,biết đã được sao chép lại sao còn không công nhận là lũ côn an hại dân và giết dân

      Xóa
  20. mọi thông của sự việc này đều không rõ ràng. đây rõ ràng là một câu truyên bịa mà thôi. đúng là thủ đoạn khốn nạn của bọn phản động này đang cố tung những thông tin vịt để làm xôn xao dư luận để hướng dư luận đến những cách nhìn sai về nhà nước về Đảng mà thôi. đúng là không thể chấp nhận được bọn khốn này. thông tin này không thể tin được nói phét mà thôi. bọn bịa đặt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng đéo gì toàn chọn lũ thiểu năng hăng liếm đít thế này.Vào đây đọc cho giông con người tí đi
      http://kienthuc.net.vn/doc-30s/thuong-uy-csgt-chi-dao-giang-ho-danh-chet-nguoi-vi-pham-388628.html

      Xóa
  21. thời gian vừa qua khi theo dõi những thông tin mà cái trang này đăng tải thì tôi thây chúng luôn đăng những thông tin nói xấu công an. nói công an đánh người thế này thế kia. thế nhưng mọi câu truyện hầu như là không có thật và đều là do chúng bịa đặt ra để nói xấu công an Đảng nhà nước chúng ta mà thôi. có thể nói đây có lẽ là lũ phản động khốn nạn đang có ý đồ phá hoại đât nước ta thông qua phá hoại tư tưởng. đơm đặt những điều không đúng với thực tế để dựng chuyện làm cho người dân có những cái nhìn tiêu cực không đúng về thực tế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng đéo gì toàn chọn lũ thiểu năng hăng liếm đít thế này.Vào đây đọc cho giông con người tí đi
      http://kienthuc.net.vn/doc-30s/thuong-uy-csgt-chi-dao-giang-ho-danh-chet-nguoi-vi-pham-388628.html

      Xóa
  22. thật là khó chịu với cái trang mạng vớ vẩn này đấy. một sự việc còn chưa biết như thế nào mà có thể lu loa là công an gọi côn đồ đánh người hay sao; đúng là bọn phán động phá hoại không thể chấp nhận được đấy. đối với một sự việc hiện nay còn chưa rõ ràng như thế nào mà bọn phản động này đã bịa đặt để lu loa lên trên mạng một cách tùy tiện vu không như thế này. bọn khốn nạn này. người nào mà không biết cứ vào google gõ công an thì lại xuất hiện lên những bài viết bịa đặt của bọn này như thế này đúng là không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế nào là phản động?Không thể chấp nhận được thì làm sao?

      Xóa
    2. Phản động là hoạt động phản bội,chống lại đất nước đó chú em,dốt quá đi mất,cái từ như thế mà không hiểu được.Mà dốt thì đừng có lên đây nói bừa.Chú biết đọc và biết suy nghĩ chứ?nếu biết suy nghĩ thì cũng phải biết rằng bài báo trên là vớ vẩn,thì không chấp nhận được sự sai trái chứ sao,nên cần phải diệt những thằng như chú đấy.

      Xóa
    3. Khoa Hoàng trả lời chưa đầy đủ Phản động là bắt bỏ tù những người yêu nước,Phản động là đàn áp người dân và bất công với người dân,Phản động là không công bằng với dân và trù dập những ý kiến bất đồng,Phản động là tiếp tay với giặc Tàu bắt và đánh đập dân mình,Phản động là vô cảm trước những điều đúng ủng hộ những điều sai trái,Phản động là đồng tình với tội ác bán rẻ lương tâm là vô nhân tính,Phản động là thường vào các trang mạng phá hoại và còn nhiều nữa nhưng tại hơi bị mỏi tay nên tạm ngưng viết một chút

      Xóa
  23. thật là khó chịu với cái trang mạng vớ vẩn này đấy. một sự việc còn chưa biết như thế nào mà có thể lu loa là công an gọi côn đồ đánh người hay sao; đúng là bọn phán động phá hoại không thể chấp nhận được đấy. đối với một sự việc hiện nay còn chưa rõ ràng như thế nào mà bọn phản động này đã bịa đặt để lu loa lên trên mạng một cách tùy tiện vu không như thế này. bọn khốn nạn này. người nào mà không biết cứ vào google gõ công an thì lại xuất hiện lên những bài viết bịa đặt của bọn này như thế này đúng là không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  24. Tôi thấy các ông đưa tin cũng vô lý quá đi,có quan hệ với người có tiền án tiền sự là điều có thể có nhưng tôi nghĩ nếu kiểm tra độ cồn xong thì có lý do gì để đánh nhau,gặp người say xỉn trên đường là điều thường xuyên,họ cự cãi là điều không thể tránh khỏi nhưng không có lý do gì để gọi côn đồ đánh ông ta cả.Liệu có lợi ích gì từ việc đánh người như thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoa Hoàng lại càng vô lý hơn,chuyện công an thuê mướn du đãng đánh người chính Quang Ghẻ hay còn gọi là Tiến sĩ dỏm còn phải công nhận chuyện này xảy ra thường xuyên không tin hỏi Quang ghẻ bộ trưởng Bộ côn an và côn đồ mạng xem mà báo thanh niên cũng có đăng rõ ràng Côn An TP.hồ tàu khựa xác nhận điều này đúng 1 triệu phần trăm

      Xóa
  25. Hồ Chí Minh (HCM) có vợ là Nộng thị Xuân, mà Nông Thị Xuân lại bị đàm em của HCM hiếp dâm rồi cho xe cán chết mà HCM không dám phản đối tức là :
    Hai Chính Mình ( HCM)!
    - Hồ Chí Minh có con là Nguyễn Tất Trung nhưng HCM không dám thừa nhận mà cũng chẳng dám nuôi, mà giao cho ông Vũ Kỳ nuôi như vậy tức là :
    Hại Con Mình ( HCM)
    - Hồ Chí Minh với chánh sách 100 năm trồng người qua chủ nghĩa Mác Lê Mao đã bắt bao nhiêu thanh niên miền Bắc vượt Trường Sơn vào Nam để giết haị dân lành khiến cho xương chất cao như nuí, màu chẩy thành sông để sau khi chiếm trọn miền Nam thì nay thanh niên bị xuất cảnh để làm lao nô, còn thanh nữ làm ô sin, đĩ diếm, như vây tức là:
    Hãi Cháu Mình, Hại Chắt Mình ( HCM)!
    Thế là năm 1956 (?), CG HCM cho người lên Cao Bằng rước Bé Xuân nay là thiếu nữ tuổi đã ngoài đôi mươi, để trở thành bà hoàng hậu bất hạnh nhất trong lịch sử Việt Nam, như lời kể lại của nhà văn Vũ Thư Hiên, con của ông Vũ Đình Huỳnh từng là Bí thư riêng của HCM, trong cuốn “Đêm Giữa Ban Ngày”. Xin trích trang (263…):

    “Cha tôi sai tôi chở ông lên đường Cổ Ngư cũ về phía Chèm. Tới dốc lên đê, ông bảo tôi dừng xe...

    - Con nhớ lấy chỗ này, quãng gốc cây thứ tư và thứ năm từ trên đê đổ xuống - cha tôi chỉ tay về phía trước - Nơi này đã xảy ra một tấn thảm kịch mà rồi đây con phải tìm hiểu để mà viết
    http://danlambaovn.blogspot.com/2014/07/ba-hoang-hau-bat-hanh-nhat-trong-lich.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: quân mất dạy nhà mày chỉ biết nói xấu chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta thôi à, cái thể loại ngu dốt như mày còn không biết tìm cái gì mà đọc, lại đi đọc những thứ phản động trên Dân Làm Báo lâu nay đã bị người đọc vạch trần bộ mặt, âm mưu thâm độc của chúng rồi chứ. Bác Hồ như thế nào cả dân tộc đều biết rồi, không cần thứ bất nhân như mày phải bịa đặt làm gì cho phí lời vì chả có ai tin đâu

      Xóa
    2. Bác hồ của DLV thôi nhé chứ không phải của nhân dân VN đâu,bây giờ nhân dân VN gọi là Hồ Tàu khựa ,Báo tàu khựa cung cấp thông tin này đấy kiếm báo Đảng mà xem

      Xóa
  26. quanh đi quẩn lại cũng chỉ là cái trò bị đánh rồi nghi ngờ, vu khống cho công an mà thôi. Sao không đi tìm hiểu hoàn cảnh, tình hình của nạn nhân, dẫn đến cái chết ấy chứ. Xem họ sống trong xã hội ra sao, có xích mích với ai mà lại để người ta đánh chết vậy chứ, chưa gì đã đi nói xấu ngành công an vậy. Công an thì có liên quan gì đến nạn nhân chứ, họ chỉ là người kiểm tra, xử lý vi phạm luật giao thông khi đo nồng độ cồn, nên công an chả có gì phải thù hằn cả, có chăng chỉ là người vi phạm cay cú vì bị phạt mà thôi

    Trả lờiXóa
  27. hết cái thằng nặc danh giờ lại đi đến cái thằng tao chứ.đúng là cái lũ chẳng có việc gì làm rồi đi sủa lung tung thôi.cảnh sát giao thông mà đi làm cái chuyện vi phạm pháp luật đó hay sao cơ chứ.càng nói càng vô lí mà thôi.chúng mày hãy nên nhớ rằng cảnh sát giao thông có quyền xử lí những hành vi vi phạm giao thông theo đúng thẩm quyền và theo đúng quy định,chẳng bao giờ họ làm chuyện sai trái cả,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiii - chẳng bao giờ họ làm chuyện sai trái cả - sao giống câu " đồng hồ tây có bao giờ sai " thế. Nếu bọn này già rồi, là cựu binh thì cũng còn có cái lý nào đó, bọn này mà trẻ thì đúng là VN mạt vận thật, ko thể ngóc đầu lên được

      Xóa
  28. Một thằng đồng nghiệp đang bô bô chửi chế độ, chửi công an, chửi bác sĩ, chửi giáo sư...mà nó chửi đúng lắm cơ chẳng sai tý nào. Rồi lúc sau nó hỏi: Anh ơi lần này anh có vào đảng ko?. Ko, ko thích vào, mày thì sao?. - Em phải vào chứ, nếu ko làm gì có cửa gì ở cái đất này, con em sau này làm gì cũng khó ah. - thế thì mày khác đéo gì bọn mày chửi từ nãy giờ - Anh ơi, phải mềm mại, đừng cứng quá khó sống lắm. Lịch sử giai đoạn nào đấy nó chọn CS cũng có cái lý của nó, cái nghiệp của dân tộc này
    DCM cái dân VN - kể cả mình nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mày đang kể câu chuyện của chính mày đấy à @Nặc cmn Danh ? Buồn cười thật, đúng là bản chất của một thằng chuyện đi lừa lọc, gió chiều nào che chiều ấy mà. Chính những thằng như mày cho nên cái xã hội này mới tồn tại tiêu cực đấy. Vậy chắc là mày vẫn đang đi bợ đít cho mấy bọn rận chủ để dễ kiếm sống hả ? Khổ thân.

      Xóa
    2. "Cảnh sát giao thông chỉ đạo giang hồ giết người." lấy đâu ra thông tin này đây vậy ,ăn nói láo như thế này là vi phạm pháp luật rồi. Tại sao tự nhiên cảnh sát giao thông gọi côn đồ đánh người làm gì, chả có lợi ích gì cho họ cả, mà nếu chính cảnh sát giao thông gọi người đánh ông Chín nặng như vậy sau lại giúp ông Chín gọi xe cứu thương làm gì? phải tự động não đi chứ.

      Xóa
  29. Những hành vi xuyên tạc của chúng mày không ai tin đâu, lực lượng cảnh sát giao thông luôn làm tốt những chức trách và nhiệm vụ của mình được Đảng và nhân dân tin tưởng. Bọn rận chủ chúng mày đừng vì mấy đồng tiền mà bán rẻ danh dự và tương lai của các người. Các người đi làm những việc như vậy sẽ không có tương lai tốt đẹp đâu. Hãy dừng lại trước khi quá muộn

    Trả lờiXóa
  30. Thôi chúng mày đừng có mà sủa nữa chúng mày viết cái bài viết ra như vậy ai có thể tin được đây. Đọc bài viết của các người sặc mùi xuyên tạc và phản động trong đó. Những hành động của chúng mày càng thể hiện rõ bản chất xấu xa của các người. Đã ngu thì đừng có tỏ ra nguy hiểm như vậy. Những việc làm của chúng mày đang làm chúng mày sẽ phải gánh chịu những hậu quả chúng mày không thể thoát khỏi đâu

    Trả lờiXóa
  31. Bức ảnh trên chẳng thể nói lên được điều gì cả. Bọn rận chủ chúng mày ngu thật đấy đúng là toàn lũ đầu óc bã đậu chúng mày tưởng chúng mày dùng những hình ảnh đó mà có thể lừa gạt những người dân Việt Nam sao chúng mày nhầm rồi những âm mưu và thủ đoạn của chúng mày nhân dân Việt Nam đều biết, nhân dân Việt Nam không để cho chúng mày lừa gạt đâu

    Trả lờiXóa
  32. Bọn chúng mày ngồi xuyên tạc ra câu chuyện như kia đúng là tài chém gió chém bảo của chúng mày thành thần rồi. Chúng mày có tài viết truyện đấy nhưng tài năng của chúng mày không được sử dụng đúng mục đích mà thôi. Chúng mày hãy dừng lại và hãy quay đầu làm những người công dân tốt có ích cho đất nước. Để cho tài năng viết chuyện của các người mọi người đều biết. Còn chúng mày viết những câu chuyện xuyên tạc như kia mọi người khinh

    Trả lờiXóa