Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Con giết mẹ - " Về cơ bản là không sai "

Chu Văn Biên, cựu Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp, là người đã đấu tố mẹ mình. Theo Đèn Cù, Biên là bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ – Tỉnh, bắc ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chắp tay đứng dưới sân dằn giọng.

 Một cảnh đấu tố thời cải cách.


“Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi mà mi thì sẽ nhất định chống lại”..…Bà mẹ căn lưỡi không chết, ít lâu sau nhảy giếng tự tử thành…Chu Văn Biên ký lệnh xử tử bất kỳ ở đâu.
Nhờ thành tích giết mẹ trong cải cách ruộng đất, Chu Văn Biên được đảng CSVN trao chức Thứ trưởng Bộ nông nghiệp. Cuộc đời của Biên sống thua loài cầm thú, khi nhẫn tâm giết mẹ ruột mình. (1)
Cũng theo Đèn Cù, ông Biên hoạt động cùng thời với Phan Đăng Lưu, từng bị tù chung với Lưu. Tuy nhiên, cũng Biên là người ra lệnh giam cha của Phan Đăng Lưu trong cuộc cách mạng ruộng đất. Biên đã cho trói bố đẻ của Phan Đăng Lưu là Phan Đăng Tài, khiêng lên trại tù cho chết mất xác. “Khi bị khiêng đi cụ cứ chửi chúng mày khốn nạn, thằng Lưu kia, mày theo cộng sản để cho đàn em cộng sản của mày đối xử với tao thế này à? Du kích khiêng ông Cụ lại đánh đá ông cụ”….
Theo một ghi nhận khác về diễn tiến cuộc cách mạng ruộng đất liên quan đến Chu Văn Biên như sau “Một anh bạn đi làm CCRĐ ở Khu Bốn kể lại. Ở Khu Bốn, hồi đó ai cũng biết danh Chu Văn Biên, bí thư Khu uỷ, và Đặng Thí, phó bí thư khu uỷ, khét tiếng hiếu sát trong CCRĐ, họ đều là trưởng và phó đoàn CCRĐ. Thậm chí trong dân gian lưu truyền bài vè có câu “Giết người nổi tiếng gã Chu Biên”. Anh bạn tôi kể chuyện Đặng Thí ký hai án tử hình trên ghi đông (guidon) xe đạp!
Chuyện như sau: một đội tới làm CCRĐ ở một xã nghèo ở Nghệ An, quê hương của Hồ Chí Minh và Hồ Viết Thắng, tìm mãi mà không thể quy ai là địa chủ được (những ai đã từng đến tỉnh này đều biết cảnh nghèo chung của dân chúng ở đây). Đặng Thí “đả thông tư tưởng” là cố vấn Trung Quốc dạy rồi phải có 5% địa chủ. Đội sợ trên “đì”, tính ra cả làng từng này hộ, từng ấy nhân khẩu, thôi thì cũng buộc phải kiếm ra năm địa chủ. Tưởng thế là xong, nào ngờ khi báo cáo lại cho Đặng Thí thì … Liếc mắt qua không thấy có danh sách “lên thớt”, bực mình Thí mới xạc cho “anh đội” một trận: “Có địa chủ mà không bắn thằng nào cả à ?” và ném cả tập giấy vào mặt đội trưởng. Cuối cùng thì đội cũng lọc ra được “hai địa chủ để bắn” vội chạy lên đoàn báo cáo. Giữa đường gặp Đặng Thí đang đi xe đạp, tay đội trưởng đưa báo cáo và danh sách bắn hai người. Thí còn đang vội, vẫn ngồi trên yên xe, chẳng thèm xem hết nội dung, đặt “đơn đề nghị bắn hai người” lên ghi đông xe đạp, mở vội xà cột (sacoche), rút bút ký toẹt vào. Xong rồi Thí đạp xe đi thẳng ” (2)
Nếu nhìn các tấm biểu ngữ cổ động cho cuộc CMRĐ, chúng ta thấy gì? Hầu hết đều viết không bỏ dấu. Cán bộ CSVN trừ cốt cán mù chử, biết viết chử tiếng Việt thì không thể không bỏ dấu. Hãy suy nghĩ thêm thì sẽ hiểu bản chất của cái gọi là cuộc cách mạng long trời lở đất. CSVN từ xưa đến nay, đều lộ bản chất làm tay sai cho ngoại bang. Lúc theo Mao, lúc nghe Stalin, mê muội trong tội ác, dùng người Việt giết người Việt.
Đó là tội ác, vậy mà CSVN vẫn trâng tráo triển lãm, xưng tụng. Đó là tội ác, mà có người vẫn cho là “cuộc cách mạng ruộng đất thời điểm ấy…về cơ bản thì không sai”. (3) Cuộc triển lãm cũng là bằng chứng, đảng CSVN tự xác nhận, đã phạm tội ác chống lại nhân loại trước Tòa án Quốc tế. Khi trả lời trước công lý, về bản chất, kẻ giết người và kẻ bao che tội ác, đều phạm tội như nhau.
Đỗ Thành Công
————-
(1) (Tự sự của Chu Văn Biên)
Phấn đấu đến hơi thở cuối cùng vì cách mạng
Cụ Chu Văn Biên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là “Người tù bất khuất của nhà đày Buôn Ma Thuột”-lời ghi trên tấm huân chương-năm 1930-1936. Cụ kể, cụ cùng quê, từng cùng hoạt động với đồng chí Phan Đăng Lưu từ khi tổ chức Tân Việt ra đời, trước ngày vào Đảng 1930, rồi cùng ở trong tù… Cụ rất quý anh Phan Đăng Lưu, nhớ anh lắm…
(2) Mở lại hồ sơ tội ác cải cách
http://www.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=872944
(3) Nhìn chung, cuộc CCRĐ tại miền Bắc thời điểm ấy với những mục tiêu như xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt những thành phần Việt gian (chống chính quyền), địa chủ… tịch thu ruộng đất cho bần nông, cố nông – đưa ruộng đất trở về với dân cày về cơ bản là không sai.

26 nhận xét:

  1. Sặc, lại chuyện bịa, bịa như thật, mới đọc thấy trên một số trang báo lật mặt cái trò vu oan người ta bằng ảnh chế cải cách ruộng đất xong, y như rằng vào đây thấy mấy bố đăng tin về cái này. Cái thói dựng chuyện vu khống người ta nên bỏ đi, bị họ chỉ cho thẳng mặt không biết bao nhiêu lần rồi mà không chừa nổi à? Cải cách ruộng đất nhà nước ta thực hiện với mục đích tốt, đó là quy hoạch hết đất đai vào thành đất của toàn dân, đất nông nghiệp được gom lại để chia đầu người cho tất cả mọi người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lãnh đạo VN giàu hơn lãnh đạo Phương Tây rất nhiều, nhưng họ sống khổ lắm các bạn. Nè mua nhà đất cũng không dám đứng tên, mà mua lén lút nữa chứ, ăn uống cao sang nhưng cũng lén la lén lút, nói tóm lại làm cái gì cũng rụt cổ cả các bạn. Khổ nhất là con cháu dâu rể chưa chắc gì kính trọng họ- điều này làm họ đau nhất các bạn. Có con cháu dâu rể nào lại đi "kính trọng" cha mẹ ông bà " tham ăn hốt uống" bao giờ- nhất là sống chỉ biết luồn cúi nịnh nọt ăn cắp đem tiền về cho gia đình bao giờ.
      Hán gian nằm ở trong đảng cộng sản nhiều lắm, họ bất chấp cả đạo lý , luồn cúi đê hèn để đem tiền về cho gia đình họ, nhưng gia đình họ có "kính trọng" họ không ta, hay là chửi thầm trong bụng, xấu hổ trong lòng mà không nói ra đó thôi.
      Đảng cộng sản tạo ra là để ăn chia mà, nên họ đều vì tư lợi sẵn sàng bán cả Nước- Tàu nó hiểu điều này lắm,, Ải Nam Quan Thác Bản Giốc đâu phải ký cho không đâu các bạn- phải có "lại quả" chứ. Hỏi gia đình ông Đổ M, Lê K P là biết liền. Cha Mẹ có thể dấu người ngoài chứ làm sao "qua mặt" được con cháu gia đình họ chứ, không biết họ có nhục không.
      Ô nhiểm môi trường, thực phẩm độc hại, không thượng tôn pháp luật coi chừng con cháu quý vị như Bầu Kiên, Minh Phụng nha. Có ai tin con cháu dâu rể của Trọng Lú " trọng" hắn không quý vị- hay chỉ là coi khinh hắn mà hắn không biết!

      Xóa
    2. Cả nhà bạn đáng ra nên bị đấu tố như vậy để cảm nhận được sự công bằng nhỉ.Cái tốt đẹp ngày nay bạn và cả nhà bạn đang được hưởng được được tắm bằng máu rất nhiều người vô tội đấy.

      Xóa
  2. Như thế là đảm bảo sự công bằng, để cho nhân dân ai cũng có ruộng, không ai phải chịu đói khổ, không ai thất nghiệp, địa chủ được xóa bỏ, không có sở hữu tư nhân, triệt tiêu chủ nghĩa cá nhân cơ hội. Sau cách mạng thì việc cải cách ruộng đất là cần thiết. Tuy nhiên, cách làm ấy có mục tiêu tốt đẹp nhưng khi triển khai đến địa phương đã gây một số hiểu nhầm, lực lượng dân phòng ở địa phương đã bắt tất cả những ai có sở hữu đất đai và đem ra đấu tố, kể cả những địa chủ yêu nước đã từng giúp đỡ cách mạng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả nhà bạn đáng ra nên bị đấu tố như vậy để cảm nhận được sự công bằng nhỉ.Cái tốt đẹp ngày nay bạn và cả nhà bạn đang được hưởng được được tắm bằng máu rất nhiều người vô tội đấy.

      Xóa
  3. Ngay sau khi Đảng và nhà nước ta phát hiện ra sự sai lệch khi thực hiện chủ trương và cách làm sai lầm ấy ngay lập tức Trung Ương đã ra lệnh dừng việc đấu tố cải cách ruộng đất lại, nhưng những người đã mất thì không gì có thể bù đắp, đó là một trong những sai lầm đầu tiên của nhà nước ta trong buổi đầu còn non trẻ. Chính vì những mất mát không gì có thể bù đắp đó Bác đã khóc trong hội nghị toàn quốc. Điều này thực sự rất đau lòng nhưng đó không phải là chủ ý của Trung ương đảng và nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo bạn là chủ ý của ai?Của tàu à?còn Đảng là người thi hành đúng ko?

      Xóa
  4. Những kẻ như các ông không bao giờ có đủ tư cách để phán xét về bác, và việc các ông dùng những hình ảnh photoshop và câu chuyện bịa đặt để vu khống bôi nhọ sự thật là hành động của những kẻ hèn hạ. Đó chính là lí do vì sao những tờ báo như tờ xuân Việt Nam này luôn được liệt vào danh sách báo lá cải, và những lời nói của các ông không được cộng đồng quan tâm và coi trọng. Những kẻ như các ông có lẽ mãi mãi cũng chỉ thế mà thôi, bán lương tâm để lấy đô la và rúc váy ngoại bang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lá cải tại sao không có ngày nào mày ko mà mặt vào đây.Bị down à?

      Xóa
    2. Một câu hỏi hay.

      Xóa
  5. Mấy page này hình như PR cho cái đống rác đèn cù ghê nhỉ? những thứ như thế có cố mãi thì cũng chỉ có thể bày bán được trên quận cam của nước Mỹ mà thôi, và phỏng có ai mua ngoài những anh chị dân chủ, mua để ủng hộ? mua với tinh thần khích lệ? hay như thế người ta gọi là kẻ tung người hứng tự sướng với nhau? bán được bao nhiêu quyền rồi? mang về Việt Nam thì chắc cũng chỉ qua đường xách tay, mỗi người một hai hai quyển như kiểu món quà hải ngoại :v nghe mà sặc cả nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiện nay tác phẩm đèn cù được các thế lực chống phá thực hiện nâng cấp cho nó để thực hiện được mục đích chống phá của mình mà thực ra những gì trong câu chuyện này bịa ra đều không có căn cứ nào cụ thể để có thể chứng minh được cho những thông tin đó là chính xác mà mang tính cá nhân của tác giả thù ghét chế độ mà thôi. Nội dung mang tính chất cá nhân như vậy cho nên khó mà có thể thuyết phục được người khác đâu cho nên đừng có quá tự tin quá nhé.

      Xóa
  6. Những thông tin trên đưa ra chỉ nói xấu đảng và nhà nước Việt Nam mà thôi,nói chính ra là nói xấu những công thần đã có công với đất nước như thứ trưởng nông nghiệp Chu Văn Biên.Bây giờ chống không được,xuyên tạc không ai nghe thì bắt đầu đào bới lịch sử,nói xấu những người đã dựng nên đất nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng có tốt đẹp đâu mà đi nói xấu cùng một lũ ngu ác giong61 nhau ,nhà nước VN lại càng không có mà chỉ có lũ chó trung thành với bắc kinh,"Đèn Cù đã và đang phổ biến rộng rãi trong nhân dân mang nhiều phương tiện khác nhau,còn DLV thì giống như cái máy viết chứ không phải để đọc.Hồ tàu khựa xử án phải bịt râu để che mặt,lấy khăn lau mắt không phải vì khóc mà vì bị đau mắt hột,lũ chó ngu cho nên đã khơi lại CCRĐ giờ đây nhờ có phương tiện internet nên đã bị lật tẩy tội ác của lũ CS tức chó săn,cảm ơn côn an và côn đồ mạng đã giúp cho đồng bào VN thấy rõ bộ mặt thật của lũ bán nước của bọn Hồ,Linh.Mười,Đồng và lũ chó bây giờ Lú,Sâu,Hói,X

      Xóa
  7. Xung quanh vấn đề cải cách lần đầu tiên của Việt Nam đã đạt rất nhiều thành công nhưng lại bị những tên hoạt động dân chủ công kích để có thể hạ bệ đảng của chúng ta. Các bạn cần biết là cuộc cải cách này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện được mục tiêu lâu dài của Việt Nam chúng ta trên con đường giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội. Chúng có kiểu lý luận hết sức là ngớ ngẩn giá như không có cuộc cải cách đó thì Việt Nam chúng ta đã thực hiện được mục đích lâu dài hay là người dân không phải mất mát lớn. Bạn nên nhớ con đường đi tới thành công tất nhiên không dễ gì có thể đạt được đâu nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những nhà dân chủ có rất nhiều phương thức có thể thực hiện được mục đích chống phá lâu dài chế độ của chúng ta, chúng thường dùng những ngôn ngữ cho rằng cuộc chiến của chúng ta đấu tranh giành độc lập cho dân tộc là sai trái và như thế là làm cho nhân dân càng khổ cực. Chúng đúng là thế nào cũng có thể nói được và trong cuộc cải cách ruộng đất đầu tiên của Việt Nam chúng ta cũng cho thấy điều đó, những lý luận đó chỉ mang tính cá nhân nên không có gì là vì nhân dân chúng ta đâu.

      Xóa
    2. Thành côngi à?Đúng là miệng lưỡi DLV đấy là máu người,là tội ác đấy mà chúng mày vẫn lên giọng à.Chúng mày ko sợ oan hồn của bao người chết trong CCRD đến tìm à?Bảo vệ cái gì thì bảo vệ chứ bảo vệ tội ác thì chúng mày cũng đồng hành với nó.

      Xóa
    3. Xin lỗi "tao" nhé,bạn đang tự nói chính mình đấy,Bảo vệ tội ác ư?Chính bạn là người như thế đấy,chúng tôi là những người bảo vệ đất nước,nếu làm đúng,thì chả sợ oan hồn của ai cả.Còn như bạn,bạn không sợ hồn ông bà bạn,tổ tiên nhà bạn chết đi đến tìm bạn sao?

      Xóa
    4. To Giang Nguyễn,Mày tự tin là làm đúng phải ko?Mày có dám khẳng định trong CCRD ko có người chết oan ko?Mà đã chết oan thì phải gọi là tội ác chứ ko còn là đúng hay sai nữa.Còn hồn ông bà,tổ tiên nhà tao chết đi đến tìm để bảo vệ con cháu chứ ko phải oan hồn đến tìm loại đồng lõa tội ác như mày.

      Xóa
  8. Về cơ bản thì cuộc cải cách ruộng đất đầu tiên của Việt Nam chúng ta còn nhiều hạn chế, tuy nhiên cuộc cải cách đó đã có sự tác động mạnh mẽ đến cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc cho nên các bạn có nói như thế nào cũng nên có căn cứ lịch sử tí nhé chứ đừng ,mang tính cá nhân các bạn dân chủ nhé. Có xuyên tạc như thế nào cũng nên có căn chứ không thể bới móc một cách xuyên tạc bịa đặt như thế, phải chăng việc làm của chúng đi đâu cũng cho là đảng đã làm sai như những tên bất mãn cho nên cái gì cũng cho là sai cả và tìm mọi cách để có thể thực hiện được mục đích chống phá, quấy rối của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ hạn chế thôi à?Đúng là miệng lưỡi DLV là máu người,là tội ác đấy mà chúng mày vẫn lên giọng à.Chúng mày ko sợ oan hồn của bao người chết trong CCRD đến tìm à?

      Xóa
  9. Chu Văn Biên, cựu thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp, là người đã đấu tố mẹ mình. Theo Đèn Cù, Biên là bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ – Tỉnh, bắc ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chắp tay đứng dưới sân dằn giọng: ‘Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi mà mi thì sẽ nhất định chống lại’…”
    CS

    Trả lờiXóa
  10. Ghê rợn quá !!! ghê rợn quá !!! Con ác thú ngồi ghế "thứ trưởng" ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con ác thú ư?Những người mà có công xây dựng nên đất nước này,những người đi đầu,thế mà bạn nói là con ác thú ư?nếu không có con ác thú mà bạn nói,không biết bây giờ bạn có được sinh ra hay không?Bạn có được ăn những hạt gạo mà những người làm nông nghiệp việt nam làm ra không?

      Xóa
    2. Thằng Giang Nguyễn này chắc tàn bạo với cha mẹ ko kém nên nó thần tượng ộng cựu thứ trưởng kia quá.Còn nói thật với mày nếu ko có con ác thú đó thì tao đảm bảo xã hội sẽ ko sinh ra thằng liếm đít đổ bô như mày và những hạt gạo mà những người làm nông nghiệp việt nam làm ra cũng ko đến lượt loại óc để trong bô như mày xơi đâu

      Xóa
    3. Tôi thấy bài viết có nội dung mang tính chất cá nhân như vậy cho nên khó mà có thể thuyết phục được người khác đâu cho nên đừng có quá tự tin quá nhé. Những việc như xuyên tạc ,bịa đặt thì làm gì có cái gì đâu để cho người khác tin tưởng chứ ,bỏ mộng hão huyền đó đi.

      Xóa