Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Công an treo cổ trên cây tại bãi tha ma nghi bị giết.


Công an nghi bị sát hại trong bãi tha ma?
(theo kienthuc.net )- 08:36am | 17/09/2014
Nạn nhân khoảng hơn 55 tuổi, nghi là công an về hưu, chết trong tư thế treo cổ trên cây, chân và tay thâm tím...

Ảnh dân chụp
  Khoảng 7h sáng 16/9, người dân phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, TP Hà Nội đi thắp hương trong bãi tha ma phường Thanh Trì bỗng phát hiện thi thể của một người đàn ông khoảng hơn 55 tuổi chết trong tư thế treo cổ trên cây.

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng gọi điện thoại báo cho công an phường Thanh Trì, TP Hà Nội.Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị treo cổ trên cây, hai chân tím tái, phía mặt bên phải bị thâm quầng.
Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, thi thể của nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa xuống đất. Hiện trường được phong tỏa để giải quyết vụ việc.
15h30 người nhà nạn nhân đã đến nhận dạng và đưa thi thể đi. Vụ việc xảy ra đã thu hút hàng trăm người dân sống xung quanh khu vực kéo đến để xem.Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là người làm trong ngành công an đã về hưu, nghi là bị đánh chết trước khi bị treo cổ trên cây.Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ…

14 nhận xét:

  1. càng ngày càng nhiều CA và thành viên gia đình gặp nạn - quả báo bạo lực của CA với dân đang triển khai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao bạn lại có thể thốt lên những lời như thế được nhỉ.Quả báo công an ư?tại sao khi khó khăn,ví dụ như bạn cháy nhà,nhà bị cướp,bạn bị tai nạn.người đầu tiên bạn luôn nghĩ lại là công an,không có công an thì không biết liệu bạn có thể ngồi nói những lời này không?người không suy nghĩ?

      Xóa
    2. Cháy nhà báo côn an không dám đâu tự chữa cháy trước cái đã rồi sau đó gọi nhưng phải có phong bì bồi dưỡng cái thứ hai là tại sao báo côn an vì khi cháy lớn sẽ lây lan qua các nhà lân cận,cướp,tai nạn gọi côn an khi nào thì họ đến đã xảy ra biết bao nhiêu vụ cướp nhưng Côn an đứng ngay đó vẫn tỉnh bơ,bị tai nạn ư bao nhiêu lâu thì họ tới hãy cứ hỏi những người bị tai nạn

      Xóa
    3. phong bì phong bẹo gì chứ Bạch Dương, trong lúc hoạn nạn cháy lớn như thế, các đồng chí công an của chúng ta chỉ biết nhảy vào biển lửa để cứu người, dập lửa nhanh chóng cùng nhân dân gặp nạn và địa phương. Còn những người là nạn nhân của vụ cháy thì cũng chả hơi đâu mà lo phong bì cả nhé, họ còn đang lo sốt vó cho tính mạng người thân và của cải của mình. Đừng có ngồi đó mà xuyên tạc, nói xấu ngành công an chứ vì họ chả làm gì mà phải quả báo cả, chỉ có những kẻ sai luật, khi bị xử lý thì cay cú mà thôi

      Xóa
    4. A chú bạch dương đây rồi mừng quá.Hôm trước con chó vàng cháu gửi chú dạy dỗ về thế nào gãy mẹ cả 2 hàm răng mà xương sườn lòi cả ra ngoài chắc đua ko kịp chú nên răng thì gãy mà bụng thì đói.Thôi hôm sau dạy dỗ cháu nó thì nhường nó tí cứt nhé kẻo con vang nó tội nghiệp

      Xóa
    5. Này nam hải thử đốt nhà của bạn xem coi bọn chúng xông vào biển lửa trước hay là phong bì trước,ấy chết gia đình nạn nhân lo cứu thân nhân trước trước khi xe cứu hỏa đến đấy và khi họ đến thì phong bì là thủ tục đầu tiên rồi sau đó còn có mục Hậu Bồi Dưỡng,đúng côn an không làm điều xấu mà chỉ làm điều gây càng nhiều tội ác để lập công với Đoảng,trung thành với Đẻng

      Xóa
  2. Nghi là công an,tại sao lại nghi như vậy?có căn cứ nào để nói như vậy không?Vụ việc này chưa thể kết luận là bị giết hay tự tử,nên các ông đừng có nói bừa,cứ có người chết là các ông nói công an và gia đình gặp nạn ư?Hay là biện minh cho sự trả thù đen tối nào đó?tôi nghi ngờ lắm nhé.

    Trả lờiXóa
  3. "Gieo gió gặt bão" "Ác giả ác báo"
    Thành phần CA nào cậy quyền cậy thế áp bức, đánh đập tra khảo nạn nhân, gây thiệt hại lớn, lúc về hưu có thể gặp rắc rối với nạn nhân cực đoan trả thù.
    Do vậy thành phần CA ác ôn nên sám hối trước khi quá muộn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo của ban tuyên giáo đăng đấy "báo kiến thức.vn" đăng rõ ràng không chịu đọc cho hết chỉ đọc vài câu đầu sao giống bọn chó Đảng Cộng Sản Ba Đình thế thích nghe báo cáo nhưng không thích đi thực tế đúng là lũ chó trung thành với Bắc Kinh

      Xóa
  4. rõ ràng chúng cũng còn ghi rằng sự việc đang được làm rõ, chưa có gì để xác thực sự thật mà phải chờ cơ quan chức năng. Thế mà lại có những phán đoán vớ vẩn đăng lên trên này, chẳng lẽ chúng không còn gì để viết nữa hay sao mà đăng cái tin vỉa hè, chém gió giật gân nên như thế chứ. tôi còn nhớ chúng còn chả tin công an điều tra mà bây giờ lại ghi chờ đợi kết quả của cơ quan điều tra vậy, đúng là đám rận chủ cứ xoay như chong chóng vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình ảnh với cái tên "Ảnh dân chụp" không biết tác giả lấy đâu ra hay tự làm ra với mục đích xấu xa nào đó ,chứ ảnh chụp mà vậy à ,chỉnh sửa như vậy mà nói ảnh chụp. Còn sự việc kia thì có cơ quan chức năng điều tra và sẽ đưa ra kết quả nhanh chóng thôi.

      Xóa
  5. Gieo gió thì gặt bão !!!

    Trả lờiXóa
  6. Đâu , đâu,có thấy ai chết gì đâu ?.Cái này là tư thế nghiêm trước các phẩn uất nên cúi đầu nhận lỗi trước dân thôi mà .
    Việc này là chân thành và quá cần thiết trước lỗi lầm sau khi bức bách ,dã man với bách tính.
    Xem An ninh "giỏi nhất thế giới" kìa: đưa người chết xuống điều tra từ 7h30 đến 3 h chiều ,chắc nạn nhân chết vì ngạt thở lâu quá ?
    Đánh chết rồi mới treo ?? Sao nghe quen quá vậy nhỉ? Cần điều tra ngay xem thắt bằng giây dày hay dây sạc điện thoại ?

    Trả lờiXóa