Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Tin về tù nhân lương tâm Ngô Hào.



FB PLV
Ông Ngô Hào bị nhà cầm quyền cộng sản bỏ tù với bản án 15 năm tù giam và 5 quản chế, với cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” vào Điều 79 BLHS, vào ngày 23.12.2013. Hôm 08/01/2015, Ông đã bị chuyển trại nhằm gây khó khăn cho những người thân trong việc thăm gặp. Bà Lan và các con đã nghèo khó nay càng khó khăn hơn.
Tội ác của cộng sản là khôn cùng.
Kính mong mọi người quan tâm!
"Ba em mới bị chuyển ra trại giam An Điềm tỉnh Quảng Nam rồi anh.
Chuyển từ ngày 8 nhưng tới ngày 11 em mới được biết anh ạ!
Đường đi thăm cha xa xôi cách trở.
Thế này không biết em phải làm sao anh?
Em còn đi học, ra vô mất gần 4 ngày.
Thế thì việc học em không biết phải làm sao anh ạ!
Mẹ thì bệnh, sức khỏe yếu đi xa thế cũng rất khổ.
Giờ em cũng không biết nên tính sao anh ạ!
Khi nhận được tin em buồn!
Rất buồn!
Nhưng lòng rất căm phẫn!
(Mình Tâm con trai ông Ngô Hào)
Bạn bè có nhã ý giúp sức, thể liên lạc với cô cô Lan (Phu nhân của chú Ngô Hào qua số di động 0122.6606.052




Ông Ngô Hào bị nhà cầm quyền cộng sản bỏ tù với bản án 15 năm tù giam và 5 quản chế, với cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” vào Điều 79 BLHS, vào ngày 23.12.2013. Hôm 08/01/2015, Ông đã bị chuyển trại nhằm gây khó khăn cho những người thân trong việc thăm gặp. Bà Lan và các con đã nghèo khó nay càng khó khăn hơn.
Tội ác của cộng sản là khôn cùng.

Kính mong mọi người quan tâm!

"Ba em mới bị chuyển ra trại giam An Điềm tỉnh Quảng Nam rồi anh.
Chuyển từ ngày 8 nhưng tới ngày 11 em mới được biết anh ạ!
Đường đi thăm cha xa xôi cách trở.
Thế này không biết em phải làm sao anh?
Em còn đi học, ra vô mất gần 4 ngày.
Thế thì việc học em không biết phải làm sao anh ạ!
Mẹ thì bệnh, sức khỏe yếu đi xa thế cũng rất khổ.
Giờ em cũng không biết nên tính sao anh ạ!

Khi nhận được tin em buồn!
Rất buồn!
Nhưng lòng rất căm phẫn!
(Mình Tâm con trai ông Ngô Hào)

Bạn bè có nhã ý giúp sức, thể liên lạc với cô cô Lan (Phu nhân của chú Ngô Hào qua số di động 0122.6606.052

15 nhận xét:

  1. Thực sự thì mình rất nhạy cảm với mấy ông hoạt động chống chính quyền nhân dân này. Càng dị ứng hơn với thân nhân, gia đình của những người này họ chẳng biết người thân của họ đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà cứ tiếp loa cho mấy cái bọn quạ đen. Tại sao nói là quạ đen, bởi vì có những người vào tù thì họ mới có cớ để "kiếm ăn" trên việc đó. Điều cần là nhận thức được hành vi của người nhà để mà từ chối những "giúp đỡ" từ phía rân chủ

    Trả lờiXóa
  2. Hành vi chống phá Nhà nước đã quá rõ ràng. Ngô hải đã nhiều lần nhận tiền của các tổ chức phản động lưu vong để nhằm chống phá, âm mưu lật đổ Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng thời có hành vi gửi tiền cho các đối tượng khác nhằm lôi kéo vào tổ chức của hắn. Dù biết là vi phạm pháp luật nhưng Ngô Hải vẫn thực thiện hành vi viết bài, phát tán và chuyển tiếp nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chế độ, nói xấu lãnh tụ... Ngô Hải phải chịu hình phạt tù chứng tỏ sự nghiêm minh của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  3. Mình là mình rất ghét cái bọn bán nước cầu vinh này. Không hiểu bọn chúng được bao nhiêu lợi lộc mà đành bán đi lương tâm. Làm tay sai cho bọn nước ngoài. rắp tâm bán nước ta. Lại còn cái bọn đi ca ngợi mấy thawnhg tù nhân đi kêu là"tù nhân chính trị " nghe mà thối không ngủi được. Tù nhân chính trị gì cái bọn bán nước cầu vinh này

    Trả lờiXóa
  4. Chúng ta cần hiểu rõ là những người phạm tội hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam đều là những tội đặc biệt nghiêm trọng nên các tội phạm phạm những tội này thường được quản lý với một chính sách cải tạo riêng để sớm được giác ngộ hoàn lương vì vậy việc chuyển trại giam là việc rất bình thường nhằm để cải tạo phạm nhân và pháp luật Việt Nam cho phép được chuyển trại giam nên việc chuyển trại giam là hoàn toàn phù hợp với pháp luật.

    Trả lờiXóa
  5. mày cứ sang các nước phương tây hoạt động kiểu này đi rồi biết được ben đấy họ xử như thế nào, ở VN thì cái điều 258 chỉ bị cầm tù tầm hơn 1 năm còn phương tây là cầm chúng mày đến 20 năm đấy, mà cũng cần phải hiểu rằng ở phương tây họ làm nhiều việc bẩn thỉu vô cùng thì lũ hợm dân chủ chúng mày bịt mắt làm ngơ, còn những cái gì xa họa lộng lẫy thì chúng mày tung hô lên, chúng nghĩ đơn giản rằng tiền tự do chúng nó có chắc, cũng như kiểu một kẻ giàu thì phải đứng trên đau khổ của nhiều thằng khác

    Trả lờiXóa
  6. mà mấy thằng hợm làm chó săn cho việt tân thì anh cóc cần phải quan tâm vì chúng nó cũng chẳng có gì tốt cả, đi làm đĩ chính trị thì nó cũng nhục lắm không hiểu thì cũng chỉ có vào tù thôi chứ tù nhân lương tâm cái con khỉ, đến khi chúng nó dựng lên được người thì chúng nó có thể gây nên bạo loạn vũ trang lật đổ để cướp chính quyền thế nên cầm tù những thằng kiểu này là đúng, tù nhân lương tâm chỉ là cái mác để mà phương tây đặt cho những thằng đần con hợm này mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hiểu vì sao mà đã dù biết là vi phạm pháp luật nhưng Ngô Hải vẫn thực thiện hành vi viết bài, phát tán và chuyển tiếp nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chế độ, nói xấu cán bộ ,chính quyền .Và đó cũng đã đủ để cho ông Ngô Hào phải chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi.

      Xóa
  7. Thôi tôi lạy mấy con rận các ông, đừng cố tình lôi kéo những người dân lương thiện vào những trò hề bán nước hại dân của các ông nữa, họ ra tù vào tội cũng vì các ông đấy, còn những kẻ đứng sau ném đá giấu tay như các ông lại là những kẻ được hưởng lợi nhiều nhất, được an toàn nhất, đẩy người ta ra phía trước chịu tội cho mình còn mình thì đừng sau bày trò điều khiến người khác, đúng là lũ gian ác nham hiểm

    Trả lờiXóa
  8. Thử hỏi từ trước đến giờ những kẻ thực sự điều khiển các ông là ai, chúng đã bao giờ phải một ngày ngồi trong nhà giam cũi sắt hay chưa? chúng đưa ra những quyết định quan trọng nhất bắt cả đám các ông làm việc nhưng đã bao giờ một lần lộ mặt, một lần ra đường biểu tình? một lần đứng trước bàn dân thiên hạ, đứng giữa quê hương Việt Nam này mà nói to cái suy nghĩ của mình, không giấu diếm, không nói kiểu nước đôi hai nghĩa mà nói đúng theo nghĩa đen chưa?

    Trả lờiXóa
  9. Kể cả là chủ của trang blog này, cẩn thận không thì một ngày nào đó cũng sẽ phải ra hầu tòa đấy, hầu tòa thay cho kẻ khác, sống trong tù và mang tội với xã hội thay cho kẻ khác. Nhìn lại xem, không thể sống và làm việc kiếm tiền một cách lương thiện được sao? Đừng tưởng vào tù thì sẽ được sang Mỹ, có mấy kẻ may mắn mà được như thế? có mấy kẻ mà Mỹ mở rộng vòng tay mà chào đón? đừng hoang tưởng nữa trước khi hết mất cuộc đời

    Trả lờiXóa
  10. Còn ông Ngô Hào này, không phải là người đâu tiên bị bắt vì tội trên, mà những kẻ như các vị đều được gọi chung là những nhà dân chủ, cái nghề vốn dĩ được phân thành hai tầng lớp, một là những kẻ mụ mị bị lừa gạt xúi giục lôi kéo đến phát cuồng cả lên mà không phân biệt nổi đúng sai, hai là những kẻ khôn đời lọc lõi ngồi không chơi không mà vẫn được hưởng đô la, đừng cố đưa lên những lời lẽ của đứa con ông Hào để xin xỏ lòng thương hại của bạn đọc, thương làm sao nổi

    Trả lờiXóa
  11. Những người phạm những tội như hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân những tôi này là những tội đặc biệt nghiêm trọng và nên việc cải tạo những người này cũng phải có những chính sách riêng và việc chuyển trại giam để đảm bảo an toàn cho những phạm nhân này cũng như những điều xấu khác xảy ra là rất cần thiết nên tôi nghĩ việc chuyển trại giam ở đây không có gì sai phạm cả.

    Trả lờiXóa
  12. Ngô hào này là người như thế nào? Nếu ông ta là một người dân bình thường, làm việc để nuôi sống bản thân gia dình, cống hiến công sức cho sự nghiệp phát triển đát nước thì có lẽ sẽ chẳng tòa án nào kết tội ông ta được. Nhưng khổ nỗi lại bị mấy ông rận chủ giật dây, lao đầu vào chống phá đảng nhà nước, bị kết tội là xác đáng. Còn vì sao ông ta kêu ca, người thân của ông ta kêu ca, thì có kẻ cắp nào là tự nhận mình đi ăn cắp đâu. Ông này phải vào tù mới biết hối cải về những lỗi lầm của mình đã gây ra.

    Trả lờiXóa
  13. Không biết ông Ngô Hải này có bao giờ nghĩ về tương lai của những đứa con mình sinh ra, cuộc sống của chúng sau này sẽ như thế nào, bạn bè của chúng sẽ nghĩ sao? Câu hỏi này có lẽ mỗi chúng ta cũng sẽ trả lời được. Rất mong ông thời gian ngồi trong buồng giam, ông có thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ về những điều này. Đừng để tương lai của chúng bị lầm lỗi của cha chúng phá hủy.

    Trả lờiXóa
  14. Đôi lúc tôi phải suy nghĩ về những con người như ông Hải đây. Nếu họ thực sự yêu nước, yêu quê hương Tổ quốc mình, biết suy nghĩ cho thế hệ tương lai con em họ. Tại sao họ không cống hiến sức lực trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước mà ngược lại cứ phải ra sức chống phá đảng nhà nước, chống phá công cuộc phát triển đất nước mà toàn thể nhân dân ta đang hướng tới. Lẽ nào họ không muốn đất nước ta phát triển, được sánh vai với cường quốc năm châu. Trong họ đã quên mất đi giống nòi, họ đã quên mất mình là ai rồi sao?

    Trả lờiXóa