Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Hưng yên- công an huyện Khoái Châu giết dân trong nhà tạm giữ.



Một nghi phạm tử vong tại trụ sở Công an huyện?

Duân (34 tuổi, trú tại thôn Tân Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu) được công an đưa vào bệnh viện trong tình trạng tím tái một số bộ phận trên thân thể. Khi kiểm tra, bác sĩ xác định anh Nguyễn Đức Duân đã chết trước khi đưa vào bệnh viện.
Trước khi nhập viện trong tình trạng tử vong, anh Nguyễn Đức Duân bị Công an huyện Khoái Châu mời lên làm việc, sau đó tạm giữ do liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích.
Tu vong bat thuong trong don cong an tai Hung Yen
 Người nhà Nguyễn Hữu Huân bức xúc vì cho rằng cái chết anh Duân có nhiều dấu hiệu bất thường.
Đại diện công an huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) xác nhận, việc Nguyễn Đức Duân tử vong tại trụ sở công an huyện vào trưa nay là thật.
Vị đại diện này cho biết: “Can phạm tên Nguyễn Đức Duân trú tại xã Đông Tảo bị công an huyện Khoái Châu tạm giữ để điều tra trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Đông Tảo vào ngày 14/2. Bị can Nguyễn Hữu Duân bị giữ từ ngày 16/3 và được tạm giam tại phòng tạm giam công an huyện Khoái Châu. Trong thời gian gần 1 tháng đến nay, bị can không có biểu hiện gì. Tuy nhiên, đến khoảng hơn 11h trưa ngày 8/4, sau khi ăn cơm được một lúc thì xảy ra sự việc. Sự việc được 3 bị can cùng phòng báo cán bộ công an vào đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Khoái Châu, cách trụ sở công an huyện chừng 600m thì chết”.
Tu vong bat thuong trong don cong an tai Hung Yen-Hinh-2
 Đến chiều ngày 8/4, vẫn chưa tổ chức khám nghiệm tử thi.
Tại nhà xác, Trung tâm y tế huyện Khoái Châu, người thân và hàng xóm của anh Nguyễn Đức Duân bày tỏ sự bức xúc, nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của anh Duân. Họ cho rằng diễn biến vụ việc có quá nhiều những điều bất thường.
Chị Lê Thị Hương, người thân của anh Nguyễn Hữu Duân, cho biết, vào lúc 11h30, chị đang chăm người thân tại trung tâm y tế huyện thì thấy công an đưa một người tím tái vào bệnh viện và đã tử vong. Khi đến gần, chị Hương phát hiện người tử vong không ai khác chính là Nguyễn Hữu Duân, người bị công an huyện mời lên làm việc và tạm giữ từ đó đến nay. Ngay sau đó, chị Hương đã điện báo cho gia đình anh Huân.
Những người thân của anh Duân cho biết, họ bức xúc vì thi thể anh Duân có nhiều vết tím tái bất thường như bị đánh đập. Hơn nữa, khi anh Duân tử vong, gia đình không hề nhận được tin báo nào từ công an mà chỉ được biết do người thân có mặt ở bệnh viện gọi điện.
“Gia đình tôi yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của Nguyễn Hữu Duân tại đồn công an. Khi cháu được công an mời lên làm việc vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không thể chết dễ dàng được như thế”, một người thân cho hay.
Tối ngày 8/4, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức khám nghiệm pháp y để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật...
Hải Ninh 
08/04/2015 17:51 GMT+7
TTO - Chiều 8-4, đại tá Đỗ Đình Hào, giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, xác nhận cơ quan điều tra đang làm rõ vụ một nghi can đang bị tạm giam tại Phòng tạm giam Công an huyện Khoái Châu tử vong.
Đại diện gia đình, cơ quan điều tra, kiểm sát viên họp trước khi pháp y nạn nhân - Ảnh: M.Quang
Đại diện gia đình, cơ quan điều tra, kiểm sát viên họp trước khi giám định pháp y - Ảnh: M.Quang
Tối 8-4, tại bệnh viện Đa khoa huyện Khoái Châu - nơi đang lưu thi thể anh Nguyễn Đức Duân (SN 1982, trú tại huyện Khoái Châu), chị Đàm Tuyết Mai (em vợ nạn nhân) kể lại với Tuổi Trẻ, 11g trưa cùng ngày chị và người nhà của nạn nhân nhận được điện thoại của người quen thông báo anh Duân đang cấp cứu trong bệnh viện.
Theo chị Mai, trước Tết nguyên đán vài ngày, do mâu thuẫn trong việc đòi nợ tiền, anh Duân có tham gia đánh nhau gây thương tích cho một người trong huyện. Hơn một tháng sau, anh Duân bị công an huyện Khoái Châu tạm giam.
“Từ hồi đó chưa hay tin tức gì về anh ấy thì hôm nay phải đến bệnh viện nhận xác anh. Đến giờ người nhà chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo của cơ quan chức năng về cái chết của anh Duân”, chị Mai nói.
Trong khi đó, anh Cao Xuân Tường, người anh cọc chèo của nạn nhân cho hay, khi nhận được tin, người nhà của nạn nhân Duân tìm đến bệnh viện thì được bác sĩ tại đây cho biết nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa vào cấp cứu tại viện.
Anh Tường cũng cung cấp ảnh chụp nạn nhân Duân sau khi đã tử vong. Qua quan sát bằng mắt thường có thể nhận thấy hàng loạt vết bầm, sưng tím ở vách tai, mạng sườn, cổ, đầu, mặt, phần vai và lưng... 
Ảnh do anh Cao Xuân Tường cung cấp
Ảnh do anh Cao Xuân Tường cung cấp
Đại tá Đỗ Ngọc Cự, Trưởng công an huyện Khoái Châu cho biết, theo báo cáo của cán bộ trực ban, khoảng hơn 11g cùng ngày, sau giờ cơm trưa, 3 người bị giam cùng nạn nhân bất ngờ gọi cán bộ trực tới phòng tạm giam.
"Khi cán bộ trực vào phòng thì đã thấy anh Duân đang nằm và co giật, sùi bọt mép. Ngay sau đó cán bộ công an cùng 3 bị can đã cùng gọi taxi đưa nạn nhân vào bệnh viện đa khoa cấp cứu. 20 phút sau khi đưa vào viện thì anh Duân tử vong", ông Cự thông tin.
Về việc gia đình phản ánh, cơ quan công an chưa thông báo về tình hình của anh Duân, ông Cự xác nhận. Lý do, theo ông Cự, do người nhà tình cờ biết nên đã kéo tới bệnh viện nên công an huyện nhận thấy không cần thiết phải thông báo thêm.
Theo ông Cự, sau đó công an Khoái Châu đã mời người nhà vào bệnh viện để giải thích và trấn an. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đáp ứng theo đề nghị của người nhà anh Duân, mời cơ quan pháp y trung ương tiến hành khám nghiệm. 
Ông Cự cũng khẳng định sáng cùng ngày, công an huyện không hề lấy lời khai của bị can Duân.
Được biết, Công an tỉnh đã cử một phó giám đốc xuống hiện trường để chỉ đạo.
LÂM HOÀI - MINH QUANG

14 nhận xét:

  1. Ối giời ơi chuyện giờ quá bình thường ở thiên đường XHCN.
    Tình hình là thành tích đáng nể của ngành CAND là năm sau luôn gấp nhiều lần năm trước.ĐMCS

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. quân mất dạy là ngồi đó sủa bậy rồi, cái gì mà bình thường ở thiên đường XHCN chứ, chỉ có chế độ tư bản chủ nghĩa mà điển hình là Mỹ mới liên tiếp xảy ra bao nhiêu vụ công an, cảnh sát tự do bắn người, kể cả trẻ em, đặc biệt là những con người da màu bị đối sử tệ bạc, không biết cái quân phản động, bán nước này sang đó cảnh sát nó có bắn cho không để hết to mồm, bậy bạ

      Xóa
  2. Quân giết người !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đừng ngồi đó mà sủa bậy nữa,sự việc như thế nào thì sẽ có cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc,nếu sai làm sai thì người đó sẻ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật,vậy nên đừng có mà ngồi đó để vội quy kết hay định tội cho người khác nữa,hãy chờ sự vào cuộc điều tra của cơ quan chức năng có thẩm quyền.lúc đó rồi hãy quy kết trách nhiệm cho người khác,

      Xóa
    2. ai giết ai thì chưa biết còn chờ cơ quan chức năng vào cuộc mà chỉ biết chính lũ bán nước hại dân như Nặc danh mới có tội lớn ấy, loại này không biết người bằng vũ khí mà người ta còn gọi là giết người không dao, hại cả một đất nước nên một mạng người chưa thấm vào đâu so với những gì mà lũ bán nước đã gây ra, người ta có thể hi sinh mạng sống rất rất nhiều người vì đất nước nên hại nước mới là vấn đề đó Nặc danh ơi

      Xóa
    3. đúng đó, ai giết thì phải đợi cơ quan chức năng làm rõ thì mới biết được chứ cứ ngồi đây các bác ngồi đoán già đoán non thì làm sao mà biết được , cải nhau nhiều quá có khi lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng nên, nên cứ bình tĩnh mà chờ đợi kết quả đi.

      Xóa
  3. Cần điều tra rõ nguyên nhân cái chết của anh Duân để không gây bức xúc cho người nhà anh ấy. Chẳng có lý do gì công an huyên Khoái Châu lại đánh đập gây ra cái chết cho anh Duân tại chính trụ sở công an huyện được, đó là một hành vi ngu xuẩn tự gây họa cho mình thôi. Cái chết của anh Duân có thể do nhiều nguyên nhân: do thương tích từ vụ xô xát trước đó, do mâu thuẫn với những người bạn giam giữ cùng hoặc anh ấy có bệnh gì đó. Không nên vội vàng phán xét là do công an huyện khi chưa có bằng chứng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy cần làm rõ nguyên nhân hãy làm đúng theo nguyên nhân của nó rồi hãy làm cho trang này thêm bịa đặt đi thêm sự ngu dốt đi theo tôi chả hiểu lũ nó nghĩ cái gì mà lập ra cái trang này cái trang này chả có ý nghĩa gì suốt ngày bị cmt chửi bới cái trang này và chả hiểu sao mà chúng nó cứ làm ừ thì vì đồng tiền mà thôi chứ chả có ích gì cho đất nước

      Xóa
  4. Đến bây giờ chúng ta chưa thể biết rõ về nguyên nhân vụ việc này diễn ra như thế nào và tạo sao anh Duân lại chết nên chúng ta chưa nên có thể kết luận cho vụ việc này được mà chúng ta hãy chờ cơ quan chức năng làm rõ lúc đó chúng ta sẽ biết nguyên nhân cái chết của anh Duân và lúc đó nếu có sai phạm diễn ra chúng ta sẽ xử lý còn bât giờ chúng ta không nên có những bài viết khi không biết sự thật.

    Trả lờiXóa
  5. đúng là trò hề của cái trang xuân Việt Nam này, tiêu đề trên cùng thì viết công an giết dân tạm giam, dưới thì lại viết nạn nhân tự tử chỉ để đánh lừa, giật tít người đọc hay sao chứ. Họ tự tử là có nhiều lý do và trong đó có nó liên quan trực tiếp tới sự bế tắc về tâm lý chứ liên quan gì đến công an, trừ khi công an ép cung thì hãy lên tiếng nhé. Còn việc tìm ra câu trả lời cuối cùng đã có cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi

    Trả lờiXóa
  6. chưa công bố nguyên nhân cái chết là sao mà biết được đây, thật là nực cười quá đi, chưa biết người ta chết như thế nào mà đã mạnh mồn đổ lỗi cho người này người nọ, đúng là vừa đánh trống vừa la làng, chuyện đầu rồi sẽ có đó, nếu làm rõ ra được thì tất cả sẽ phải chịu xử lý trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  7. mọi việc sẽ được làm rõ ràng thôi, cơ quan chức năng vẫn chưa có công bố chính thức về vụ việc đó, chúng ta hãy cùng chờ xem cơ quan chức năng đưa ra quyết định như thế nào? tôi tin là sẽ có một quyết định rõ ràng và phù hợp để tất cả mọi người đều được an lòng và thoải mãi.

    Trả lờiXóa
  8. cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc,nếu sai làm sai thì người đó sẻ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật,vậy nên đừng có mà ngồi đó để vội quy kết hay định tội cho người khác nữa,hãy chờ sự vào cuộc điều tra của cơ quan chức năng tiêu đề trên cùng thì viết công an giết dân tạm giam, dưới thì lại viết nạn nhân tự tử chỉ để đánh lừa, giật tít người đọc hay sao chứ.

    Trả lờiXóa
  9. chích hút lên cơn nghiện mà không có thuốc nên bị sốc đó mà chứ có đổi lỗi cái gì nữa thôi thì đừng nói nhiều nữa mà nên tập trung lại đi chứ nói gì thì nói cho đã đi nói nữa đi nữa thì chả có ai tin được trang này đâu chả có gì thực tại hay cái giá trị hiện thực của trang này để cho người ta nghe người ta nhìn và cảm nhận được chứ chả hiểu nổi tại sao nữa

    Trả lờiXóa