Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Ồn ào 65 năm ngày TBLS, vẫn nhiều nơi cướp nhà, cướp đất, khủng bố gia đình Liệt sỹ.

Đọc trên trang của Cụ Lê Hiền Đức, phóng viên đã tìm ra số điện thoại của mấy gia đình Liệt sỹ, thân nhân Liệt sỹ bị chính quyền cướp đất, cướp nhà, đang phải sống nơi hè đường tạm bợ, họ cho biết hiện nay tình trạng của gia đình vẫn như trên blog của Cụ Đức đã đăng :

- Nhà chị Thực tại phường Đông khê hải phòng, ngay sau khu siêu thị BIG C. 
Chính quyền Đông Khê cướp cả bằng Tổ quốc ghi công mang về phường. 

- Nhà chị Mười tại Bích hòa, Thanh oai, Hà nội.

Nhà Liệt sỹ bị cướp đất, phá nhà và đẩy ra hè đường 21 B từ tháng 9 năm ngoái đến nay.

- Một cựu chiến binh, thương binh bị bỏ rơi nhiều năm tại ngoại thành Hà nội :

Cựu chiến binh, lính tình nguyện Lào, Dũng sỹ  diệt Mỹ - Ông Lê Thanh Cân tại huyện Ứng Hòa bị chính quyền bỏ rơi từ năm 1972, sau khi xuất ngũ.

  Đó là vài trường hợp được Cụ Lê Hiền Đức đưa tin, còn nhiều trường hợp khác do không có điều kiện tiếp cận thông tin nên nhiều hoàn cảnh gia đình Liệt sỹ, thương binh, có công với cách mạng đang bị chính quyền bỏ rơi, thậm chí ăn chặn chế độ đãi ngộ của họ. Chúng tôi đang có một số hồ sơ do bạn đọc gửi về các trường hợp này, nhờ đăng tải lên công luận. 
 

 Sập nhà tình nghĩa, cụ già bị thương nặng

(Dân Việt) - Ngày 26.7, thông tin từ UBND xã A Ngo (Đăkrông, Quảng Trị), cụ Nguyễn Xuân Lợi (SN 1927, ở thôn A Rong, xã A Ngo) vừa phải nhập viện cấp cứu do bị thương nặng vì nhà sập.

Được biết, cụ Lợi đang ngồi trong nhà thì gió tây nam (gió Lào) thổi lật ngược mái tôn nhà cụ, làm ngôi nhà gãy đổ, rơi trúng đầu.
Cách đây 6 năm, thông qua Phòng LĐTBXH huyện Đăkrông, Công ty Bia Huda Huế đã hỗ trợ 25 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho gia đình cụ Lợi. Gia đình cụ góp thêm 15 triệu đồng.
Công trình do Phòng LĐTBXH huyện Đăkrông làm chủ đầu tư, một nhà thầu xây dựng tư nhân thi công. Trong quá trình xây dựng, chủ nhà đã nhiều lần yêu cầu ngừng thi công do chất lượng công trình không đảm bảo, tuy nhiên ngôi nhà vẫn được thi công cho đến khi hoàn chỉnh.

3 nhận xét:

  1. Chẳng lẽ máu xương của các liệt sỹ đổ ra để giành lấy Giang sơn Tổ Quốc này mà lại không đủ để đổi lấy một mảnh đất cắm dùi cho thân nhân của họ hay sao, hỡi chính quyền kia?
    Thử hỏi những người có công, những người thương binh, những thân nhân của Liệt sỹ hiện sống tại các vùng nông thôn, đã có ai có mức sống bằng những cán bộ các cấp (tỉnh, huyện, xã) chưa?
    Những cán bộ chính quyền các cấp kia ơi, các ngươi đang hưởng lợi bất chính trên máu xương công lao của những chiến sỹ anh dũng xả thân cứu nước. Hãy mau thức tỉnh lương tri làm người đi, quan tâm đến họ và thân nhân của họ, đừng ngỏanh mặt làm ngơ một cách bất lương như vậy!

    Trả lờiXóa
  2. Bài này tuy việc không lớn nhưng trơ trẽn nhiều nè bác ơi!

    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/06/bung-phat-nha-sai-phep-do-chinh-quyen-tiep-tay/

    Bài bình luận của Em, gửi bác tham khảo hoặc đăng lại nhé:

    http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2012/07/bung-phat-nha-sai-phep-do-chinh-quyen.html

    Đọc bài này đúng là "cười ra nước mắt" cho cái thể thống điều hành và năng lực dối trá trâng tráo:

    - Các vị đút túi không biết bao nhiêu tiền mà cứ dối trá trơn tuột, làm như không biết (thử hỏi người dân xem nếu họ xây thêm cái nhà xí trong xó sân mà không xin phép thì các vị có mò vào tận nơi ngửi mùi không?).

    - Các vị mạnh mồm chê bai cấp dưới (như kiểu Bố Mẹ huyênh hoang đi khoe với hàng xóm là con cái ruột của mình MẤT DẠY vậy?!?!) như chính đó là thành tích, là năng lực quản lý siêu phàm của các vị vậy?!?! Tất cả các vị đều xem như lỗi tại "ông Trời" hoặc tại cấp dưới?!? Cần thiết phải cho các vị đi học lại kiến thức quản lý tối thiểu nếu không muốn cho các vị về vườn: Mọi sai sót của cấp dưới đều phải do người đứng đầu chịu trách nhiệm, nhất là khi không tự mình điều tra, xử lý mà do người khác phanh phui ra.

    - Lại còn:
    Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thế Hùng thì: nhận xét... Bộ máy thực hiện từ cấp phép đến thanh tra các cấp bộc lộ nhiều yếu kém, thiếu sót... Thừa nhận trách nhiệm.., khẳng định sẽ xử lý nghiêm.., coi là đợt tổng tiến công..

    Chủ tịch quận Hoàn Kiếm Vũ Văn Viện thì: khẳng định Cấp phường buông lỏng quản lý, ngại va chạm với các chủ đầu tư..., thừa nhận sai sót..., rút kinh nghiệm và nâng nhận thức..., cam kết sẽ tháo dỡ...và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân...

    Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thì: cho rằng cơ quan tham mưu cũng có khuyết điểm..., chủ đầu tư còn dẫn đường cho cơ quan quản lý làm theo (?!?!)....bày tỏ phải xử lý...


    Đặc biệt NGU nhất là lại tự khai:

    Bí thư Hà Nội nhận xét: "Chủ đầu tư dùng chính lợi ích từ vi phạm để hối lộ cán bộ..., họ dùng một phần lợi nhuận để chạy thì thành trì nào cũng thủng".
    (chứ đừng nói gì đến con người bằng da, bằng thịt, tham lam trần tục như chúng tôi!?!)


    ĐÚNG LÀ LÀM CÔNG BỘC SƯỚNG THẬT, CỨ LẤY TIỀN ĐÚT TÚI VÔ TÔI VẠ, ĐẾN KHI BỊ PHANH PHUI RA LẠI CÒN ĐƯỢC CAO GIỌNG BÀY TỎ, NHẬN XÉT, KHẲNG ĐỊNH... VÀ... THỪA NHẬN TRÁCH NHIỆM, HỨA KIỂM ĐIỂM, RÚT KINH NGHIỆM (bằng vài giọt nước bọt) LÀ XONG!

    XÃ HỘI NÀY KHÔNG LOẠN MỚI LÀ LẠ!?!

    Trả lờiXóa
  3. cac thuong binh liet si, gio hoi han thi da muon roi.

    Trả lờiXóa