Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Nóng - Dân oan Dương nội biểu tình đòi đất !

 Từ sáng sớm, dân áo đỏ Dương nội đã kéo đến trụ sở tiếp dân tại Lý Thái tổ để hô khẩu hiệu đòi đất :




 Áo đỏ Dương nội đang biểu tình !

    Họ đồng loạt mặc áo đỏ - áo mà Nguyễn Thế Thảo lên báo chê là làm xấu Thủ đô - Cái Thủ đô này là của dân Hà nội Việt nam hay của dân Bắc Ninh không biết ? sau đó báo chí cũng quay lại chê Thảo là loại ít học, thiếu văn hoá và thiếu trách nhiệm trong suốt thời làm chủ tịch, phá nát Thủ đô bằng các việc xẻ thịt công viên, chiếm đất công, chiếm các trụ sở cho tư nhân kinh doanh. Từ bảo tàng, thư viện, cung văn hoá...đều được Thảo cho tư nhân kiếm tiền bỏ túi.



Dân áo đỏ Dương nội đang biểu tình tại trụ sở tiêp dân Lý Thái Tổ

  " Đầu năm 2008, trước khi sáp nhập Hà Tây vào Hà nội 6 tháng thì Thủ tướng X đã kịp thời ký xoẹt giao cho Nam Cường 108 hecta đất của Dương nội để làm...dự án. Họ ký giao đất, cướp đất của dân  mà y như cho nhau chai rượu. Thực tế thì quyền của tay X là gì có quyền đó , đó là quyền của Chính Phủ chứ không phải của X, kể cả Chính Phủ ký giao cho con ma nào thì cũng phải theo luật"  - Một  phụ nữ Dương nội có vẻ nắm rất rõ luật đất đai nói với PV.
  Chị còn cho biết : " kể cả bố Nam cường sống lại cũng với thằng X thì cũng không giải quyết nổi vụ Dương nội vì chúng làm sai luật cả, chưa đền bù cho dân theo luật, chưa làm xong cơ sở hạ tầng, chưa thực hiện thuế má mà đã phân ra bán, thu tiền đút túi, vì thế thằng Nam Cường mới chết xanh cỏ rồi đấy..." 
 "Còn thằng X cũng sắp xanh cỏ, đang rút tài sản để cha con nó chạy sang Mỹ " - khiếp quá, nông dân Dương nội mà cũng nắm rõ thằng X thế thì bảo sao ...
 Hà nội quả là một nơi hỗn loạn, hỗn loạn chính từ những thằng X, thằng Thảo, thằng Y, thằng Z. 

1 nhận xét:

  1. Lưới trời lồng lộng , khó thoát ... Hy vọng X sớm ra tòa

    Trả lờiXóa