Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Tin nóng - Luật sư Lê Quốc Quân ngày thứ 6 tuyệt thực trong tù


Luật sư Lê Quốc Quân
 http://www.youtube.com/watch?v=pmm5XoLwnlo&feature=youtu.be

Theo tin Nữ Vương Công Lý nhận được từ người nhà Ls Lê Quốc Quân, kể từ khi bị bắt, Ls Lê Quốc Quân đã tuyệt thực để phản đối hành vi đối xử của cơ quan Công an đối với cá nhân và gia đình anh.


Cuộc tuyệt thực đã bước sang ngày thứ 6, hiện nay tình hình sức khỏe của Ls Lê Quốc Quân đang suy yếu nghiêm trọng.

Cuộc tuyệt thực của ls Lê Quốc Quân bắt đầu ngay từ khi bị bắt vào nhà tù, ông đã phản đối cách hành xử đối với ông của nhà cầm quyền Hà Nội. Đến nay, đã 6 ngày trôi qua, thể trạng Ls Lê Quốc Quân rất yếu, nhất là trong thời tiết mùa đông lạnh lẽo ở Hà Nội dịp này.

Cách đây vài hôm, gia đình đã phải xin tiếp tế cho ông tại Trại giam Số 1 Hà Nội, nhưng tất cả những thức ăn đưa vào kể cả cơm trại giam đều bị ông từ chối nhằm phản đối những hành xử của nhà cầm quyền đối với ông và gia đình, một trong những yêu cầu của ông là được nhận cuốn Kinh Thánh dùng cho việc suy niệm hàng ngày của một tín hữu Kito. Nhưng tất cả những đòi hỏi tối thiểu của ông đều không được đáp ứng.

Như tin Nữ Vương Công Lý đã đưa, Ls Lê Quốc Quân bị bắt đi đột ngột vào sáng 2712/2012, sau đó là lệnh khám xét nhà, xét xe ô tô, mang đi nhiều vật dụng trong nhà ông. Việc khám xét tư gia đã không đúng theo luật pháp quy định. Khi vào khám nhà, có rất nhiều người lạ, mặc thường phục trà trộn vào chỉ đạo cuộc khám xét trong khi người nhà ông không hề được động tĩnh.

Nữ Vương Công Lý cũng đã có bài viết phân tích về việc bắt giữ Ls Lê Quốc Quân vì mục đích nào để thấy rõ những âm mưu có thể được đưa ra thi hành với Ls Lê Quốc Quân trong vụ bắt bớ này.

Ngoài ra, phía gia đình, em ruột Ls Lê Quốc Quân là Lê Đình Quản cũng đã bị An ninh chỉ đạo bắt đi trong một vụ án “Trốn thuế” khác. Đặc biệt em họ Lê Thị Kim Oanh, kế toán của công ty thuộc Lê Đình Quản đã bị công an bắt đi tại quê khi đang mang thai đến nay không có tin tức.

Việc bắt một phụ nữ mang thai vào tù trong một vụ án không có tình tiết nghiêm trọng và rất không cần thiết đã gây phẫn nộ cho toàn thế nhân dân khu vực đó và những người quan tâm. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng về đạo đức, lương tâm.

Nữ Vương Công Lý sẽ cập nhật tin tức về Ls Lê Quốc Quân khi có những thông tin mới.

Nguồn: Nữ Vương Công Lý

3.1.2013

56 nhận xét:

  1. hoa xuyên tuyếtlúc 17:25 3 tháng 1, 2013

    "Không Anh không chết đâu Anh... Người anh hùng dân chủ tên Quân..."
    Hoàn toàn ủng hộ Luật Sư Lê Quốc Quân.
    Phải đòi cho bằng được "Có Kinh Thánh hay là Chết!" Qua sự việc này toàn thế giới sẽ kiên định là tại Việt Nam có tự do tôn giáo hay không.

    Trả lờiXóa
  2. Chúc anh nhiều may mắn,gia đình anh sớm được bình yên!

    Trả lờiXóa
  3. gui den anh hoi am tinh nguoi ! mong anh va gia dinh vung vang truoc tai uong cs !!!

    Trả lờiXóa
  4. Cầu xin ơn trên ban cho anh sức mạnh vượt qua những thử thách trong giờ phút khó khăn này !

    Trả lờiXóa
  5. Chu do cho cac con cua minh hoan thanh uoc nguyen vi va binh va hanh phuc cho cac con cua Nguoi!

    Trả lờiXóa
  6. Thằng ăn cắp Lê Quốc Quân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt tạm giam ngày 27-12, vì hành vi phạm tội trốn thuế được quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự. Quân bị bắt được dư luận xã hội hoan hỉ, vì chí ít cũng chỉ ra được một thằng ăn cắp.

    Ai cũng biết tội trộm cắp khác với tội trốn thuế trong Bộ Luật Hình sự. Nhưng về bản chất, trốn thuế cũng là một dạng ăn cắp tiền của nhà nước.

    Suy cho cùng ăn cắp tiền thuế của Nhà nước cũng chính là ăn cắp tiền thuế của người dân.
    Túi tiền của người dân đang là đối tượng ăn cắp của đám sâu mọt này, và anh em nhà Quân là một ví dụ điển hình - lại là những thằng luyện điển hình.
    Giống như một đứa trẻ con, khi bị bắt Quân và gia đình chối bai bải. Đám hóng hớt rân trủ bại não mặc dù không hiểu đùa cua tai nheo ra làm sao cũng xúm đông xúm đỏ kêu gào rằng bắt Quân là sai, là không đúng luật, là vi phạm này nọ. Lý luận cùn của chúng chả dựa trên những chứng cứ cụ thể nào ngoài cái tâm địa độc ác với chính quyền.

    Còn nhớ, vụ bắt Lê Đình Quản là em trai của Lê Quốc Quân, là giám đốc công ty VietnamCredit ,hôm 3 tháng 10 năm 2012 cũng với tội trốn thuế và làm giả giấy tờ tài liệu của các cơ quan Nhà nước. Chính đám luyện này cũng ngay lập tức lu loa vu cáo chính quyền bắt oan, bắt sai. Chúng chỉ chịu câm mõm khi cơ quan công an họp báo công bố hành vi phạm tội của Quản với những chứng cứ không thể chối cãi. Lúc đó, đám luyện này mới cụp đuôi lỉnh mất tăm.

    Nghĩ cũng lạ, một thằng ăn cắp, ngỗ ngược và mắc chứng vĩ cuồng kiểu như Quân sao lại có cách hành xử lạ thế? có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn chứ nhỉ? Sao lại phải giả vờ nhịn ăn để làm nũng chính quyền?
    Lạ mà cũng không lạ, thằng ăn cắp, hay bất hiếu bất trung có bao giờ tự nhận thấy mình là thằng ăn cắp hay bất hiếu bất trung đâu.
    Ăn cắp và chối tội là bản chất của kẻ lưu manh và tuyệt thực ăn vạ cũng nằm trong kịch bản chối tội của hắn.
    Đúng là Quân ăn cắp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng viên ĐCSVN nên đọc và suy gẩm

      Trong số danh sách các bạn trên nick này, có vẻ có một số bạn là tạm gọi là "hồng vệ binh" và đang là đảng viên của ĐCSVN chăng?

      Nói cho nhanh và vuông là các bạn cũng giống như tôi hồi xưa và các bạn không đủ gấu, trì đòn và ác khẩu như tôi được đâu. Thua toàn tập luôn !

      Chả biết khuyên cựu chiến hữu hay hậu bối thế nào chỉ có lời nói thành thật mong các bạn té ra khỏi Đảng này càng sớm càng tốt mà thôi. Còn nếu không ra được vì lý do nào đó nhưng miếng cơm-manh áo thì làm ơn "ngậm miệng ăn tiền" đừng tấn công, tỉa đểu trên mạng nói chung. Đảng này đã biến thái và khác hẳn chủ trương CS hồi xưa rồi. Chỉ còn là một tập hơn của mafia với phần lớn đảng viên thường bị lợi dụng làm cái bung xung cho bọn chóp bu mà thôi.

      Đừng làm cho săn một cách tự nguyện cho chúng nó cũng chẳng được ăn cái gì đâu vì bổng lộc chúng nó dành cho con cháu của chúng Nó mà thôi. Vừa không có tiếng vừa không có miếng.

      Chào thân ái và quyết thắng !

      Đông Hải Long Vương
      (Nhờ mọi người share dùm tôi cho những người trên FB này nếu tình nghi là công an mạng hay cán bộ Đoàn/Đảng...)

      Xóa
    2. Loa Phường Vãilúc 14:53 7 tháng 1, 2013

      Nhìn kỉ tấm hình đâu phải là cái loa phường. Mà là cái bô úp vào mặt nó đấy chứ.

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Đảng viên ĐCSVN nên đọc và suy gẩm

      Trong số danh sách các bạn trên nick này, có vẻ có một số bạn là tạm gọi là "hồng vệ binh" và đang là đảng viên của ĐCSVN chăng?

      Nói cho nhanh và vuông là các bạn cũng giống như tôi hồi xưa và các bạn không đủ gấu, trì đòn và ác khẩu như tôi được đâu. Thua toàn tập luôn !

      Chả biết khuyên cựu chiến hữu hay hậu bối thế nào chỉ có lời nói thành thật mong các bạn té ra khỏi Đảng này càng sớm càng tốt mà thôi. Còn nếu không ra được vì lý do nào đó nhưng miếng cơm-manh áo thì làm ơn "ngậm miệng ăn tiền" đừng tấn công, tỉa đểu trên mạng nói chung. Đảng này đã biến thái và khác hẳn chủ trương CS hồi xưa rồi. Chỉ còn là một tập hơn của mafia với phần lớn đảng viên thường bị lợi dụng làm cái bung xung cho bọn chóp bu mà thôi.

      Đừng làm cho săn một cách tự nguyện cho chúng nó cũng chẳng được ăn cái gì đâu vì bổng lộc chúng nó dành cho con cháu của chúng Nó mà thôi. Vừa không có tiếng vừa không có miếng.

      Chào thân ái và quyết thắng !

      Đông Hải Long Vương
      (Nhờ mọi người share dùm tôi cho những người trên FB này nếu tình nghi là công an mạng hay cán bộ Đoàn/Đảng...)

      Xóa
    2. Loa Phường Vãilúc 14:52 7 tháng 1, 2013

      Nhìn kỉ tấm hình đâu phải là cái loa phường. Mà là cái bô úp vào mặt nó đấy chứ.

      Xóa
  8. Này thằng Loa Phường,

    Bác đã dạy mãi mà chúng mày học bài chưa hiểu, chưa thuộc. Trong một đất nước tạm gọi là kỷ cương, pháp chế thì một người dân bị bắt mà chưa bị toà án kết tội công khai, minh bạch, đúng luật thì chưa ai bị gọi là kẻ có tội, là kẻ phạm tội cả... Chúng mày lấy quyền gì mà áp đặt, vu oan giá họa, bắt bỏ tù những dân lành vô tội thế? Suy nghĩ lại đi nhá! Không kịp thời gian để hối hận đâu cháu ạ. Bọn đầu trâu mặt ngựa. Rắn đầu rắn mặt khó dạy qúa...

    Bác đây.

    Trả lờiXóa
  9. Trong mấy ngày gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo mạng đăng tải rất nhiều thông tin về Lê Quốc Quân và phiên tòa xét xử về tội danh Trốn thuế. Đã có rất nhiều bài viết về cuộc đời, sự nghiệp, con đường mà Quân đã đi.
    Từ một con người bình thường như bao người dân Việt khác, nhưng hoàn cảnh, sự giáo dục của gia đình, sự cám dỗ của đồng tiền, sự mơ hồ trong nhận thức và ảo tưởng về tương lai đã khiến Quân trở thành kẻ lạc lõng giữa dòng đời.


    Trả lờiXóa
  10. Nói thật là có quá nhiều kẻ ngu muội đến mức tin một thằng trộm cắp gian manh như Lê Quốc Quân, sẵn sàng làm tất cả chỉ vì tiền, thật là không thể chấp nhận nổi điều đó nữa. Nói thật là chẳng anh em cha chú gì với Quân cả mà chỉ là cùng một giới rận, vậy nhưng lại đua nhau đi nâng bi nhiệt tình như hắn. Cả lũ đua nhau đi làm trò hề, một bọn khốn nằm vật ra đường ăn vạ cũng chỉ vì tên gian manh trộm cắp này. Lê Quốc Quân là kẻ rất biết lợi dụng lòng tin của người khác để làm tiền. Bởi vậy nên mới lừa được lũ rận ngu muội kia chứ. Đúng là bọn ngu ngốc.

    Trả lờiXóa
  11. Mấy hôm xét xử Lê Quốc Quân đám rận gào thét khản cả cổ họng, nhưng rồi sau đó thì sao? cả lũ mới ngả ngửa ra rằng mình đã bị Quân lừa một vỗ còn đau hơn cả hoạn, bị hắn lừa như tát đốp vào mặt. Thật là không thể hiểu nổi đang muốn làm cái gì nữa. Lê Quốc Quân chắc lẽ đang có khả năng làm giàu thành tỉ phú đô la từ tiền của quan thầy. Nhưng cái ngu của hắn đã khiến hắn phải vào tù, hắn đã không lường trước được mọi sự như thế. Hắn bị tóm khi trốn thuế, nhưng dù sao hiện nay hắn cũng có một khối tài sản kếch xù để gửi ngân hàng, có mà tiêu đến đời cháu chắt chút chít cũng không thể hết được.

    Trả lờiXóa
  12. Vụ án Lê Quốc Quân rõ như ban ngày. Một tên ăn trộm ăn cắp thì sẽ phải chịu hình phạt của luật pháp, đó là điều hết sức bình thường và tuân thử đúng với đời sống, không có gì là vi phạm dân chủ nhân quyền. Hỡi những con người đang kêu gào cho Lê Quốc Quân, hãy mau tỉnh ngộ đi, đừng mù quáng vì những đồng tiền thối tha của những thế lực thù địch phía sau nữa.

    Trả lờiXóa
  13. Hãy tỉnh đi những con người đang kêu gào cho Lê Quốc Quân. Đừng lợi dụng việc xử tội một thằng ăn cắp để làm loạn, gây áp lực lên chính quyền. Đừng mong rằng chỉ với một vài người lèo tèo với những khẩu hiệu cầu xin cho một thằng trộm thì có thể thay đổi được chính trị nước nhà. Những tên cố tình phản động hay những tên ham tiền làm bưà, tất cả hãy tỉnh đi khi chưa muộn.

    Trả lờiXóa
  14. Cái tội danh trốn thuế lại được xuyên tạc thành đấu tranh cho dân chủ. Thật phi lý. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều quy định thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người dân, là nguồn thu cho sự phát triển của đất nước. Những ai vi phạm đều phải chịu xử lý của pháp luật. Những ai đang kêu gào cho Lê Quốc Quân thì hãy tỉnh lại đi, dừngđi theo con đường sai trái nữa.

    Trả lờiXóa
  15. Sau này thị mà có con cái thì chắc rằng chúng nó chắc cũng sẽ bị đui què mẻ sứt vì mẹ nó là 1 đứa chẳng ra gì, 1 đứa quay lưng lại với chính nơi đã nuôi nó lớn lên, cho nó ăn học tử tế rồi để nó chửi lại như là 1 chỗ vứt đi, những người đã dạy dỗ nó, cho nó cái chữ, cái tiếng của con người thì bị nó chửi như là những người tiểu nhân. Đáng buồn!!!

    Trả lờiXóa
  16. không nói nhiều có tội thì phải chịu hình phạt của pháp luật,không có tội thì không ai bắt giữ cả,muốn được yên bình thì đừng có vi phạm thế thôi,lê quốc quân trốn thuế hơn tỷ đồng như vậy thì không thể gọi là nhỏ được,cũng làm rận như nhau mà quốc quân lắm tiền nhiều đô hóa ra còn thêm cả cái trò trốn thuế này quả thật kẻ tham lam,thầm thì thầm mà lại

    Trả lờiXóa
  17. Những bọn Rận chủ thì làm gì có lòng thương, làm gì có sự đoàn kết chứ!mỗi khi có một kẻ nào đó với cái danh "rận chủ" bị bắt vì những hành vi ngu ngốc của hắn thì những kẻ còn lại lại bu vào, lấy đấy như một miếng bánh thơm, lao vào mà xâu xé, chia phần! Lê Quốc Quân cũng không ngoại lệ, khi mà nhà "rận chủ" này bị bắt thì những kẻ thối tha còn lại lại có cơ hội để hô hào biểu tình đòi nọ đòi kia, nói là trả tự do cho Lê Quốc Quân nhưng thực ra là đang xin tiền bẩn từ ngoài vào

    Trả lờiXóa
  18. Giật mình khi lướt web thấy trên mạng có một số chứng cứ về việc trộm cắp tràn lan của Lê Quốc Quân làm mình hoảng hồn với thủ đoạn của kẻ lưu manh giả danh trí thức này. Quân giàu có hơn chúng ta vẫn biết nhiều, số tiền mà Lê Quốc Quân có được thông qua thống kê sơ qua khối lượng tài sản của hắn chúng ta mới biết Lê Quốc Quân không những trốn thuế Nhà nước mà còn biến thủ cả quỹ hoạt động dân chủ của quan thầy giao cho hắn, thậm chí tôi còn nghĩ rằng biết đâu tên này còn thụt két tiền xây nhà thờ của giáo dân. Nghĩ đến đây anh thấy rùng mình, phải chăng Lê Quốc Quân là siêu trộm.

    Trả lờiXóa
  19. Lê Quốc Quân là một kẻ vi phạm pháp luật nhưng không chi có thế mà có thể nói Lê Quốc Quân còn là một " siêu trộm " . thử hỏi rằng với một tấm bằng luật sư của Lê Quốc Quân thì hắn lấy đâu ra bao nhiêu tiền để đầu tư những khoản bất động sản với giá trị cao đến như vậy mà trong khi đó những bất đông sản đó còn bị đóng băng, mà chưa thể đưa vào khai thác, sử dụng với nguồn vốn thật lớn như vậy, thì chỉ có "ăn cắp" của nhân dân và nguồn tài trợ từ cơ quan tình báo Mỹ. Qua đây ta thấy sự tài giỏi của Lê Quốc Quân qua hành vi "ăn cắp đỉnh cao" của y.

    Trả lờiXóa
  20. mẹ ! sủa mấy sủa nữa sủa mãi thì cái loại m vẫn chỉ nhục như một con chó :)) Đéo dám quay về nước sủa mấy câu đấy ra mà chỉ lên được mấy trang như youtu ẳng=)) M nhận người VN mà tiếng Việt nói đéo sõi=)) Còn t dù có thế nào t vẫn sống tự do đéo thấy có lồn gì mà phải theo bọn Tàu cả=)) Còn cái loại m tự nhận ăn bám bọn đế quốc nhục như con chó mà quay lại ẳng=))

    Trả lờiXóa
  21. gia đình tryền thống ? ông cố nội tôi đi lính cho pháp sau khi ông cố chết truyền lại cho ông nội tôi , đến đời bố tôi củng xin đi linh cho pháp nhưng đã muôn, pháp đã đầu hàng điên biên phủ, cuối cùng bố tôi cung xin đươc chân đi linh cho mỹ, nhưng củng không lâu sau mỹ đầu hàng việt nam vô điều kiện và gia đinh tôi có dịp đi du lich ở mỹ lanh đanh băng du thuyền thời trước công nguyên. tôi tự hào vì gia đình có văn hóa và trình độ,

    Trả lờiXóa
  22. Đất nước ta, trải qua cả chiều dài lịch sử đã có bao nhiêu cuộc đấu tranh giữ nước từ thời Đinh, Lý, Trần...nhưng cao hơn việc giữ nước đó là việc chúng ta không bị đồng hóa hoặc chỉ bị đồng hóa phần nào văn hóa, con người Việt. Nếu các bạn chửi HCM và Đcs thì các bạn nên chửi tổ tiên các bạn trước vì họ là người Việt, sau đó chửi các bậc tiền nhân đã tranh đấu vì dân tộc. Nếu như họ không nỗ lực tranh đấu thì giờ đây, đất nước Việt, con người Việt đang là 1 phần của lãnh thổ Trung Quốc và...

    Trả lờiXóa
  23. Tôi thì chẳng biết là thế nào nữa, nhưng theo như một số sách tướng số mà tôi đọc thì rõ ràng là cái tướng số của Lê Thị Công Nhân là không ổn lắm, đấy là tướng số của một con mụ đàn bà ngoa ngoắt, chửi bới người khác như rươi. Hai môi dày, môi theo kiểu lệch độ dày, thâm thâm, nhìn sì sì ấy thì có mà thâm thúy phải biết. Rồi má thì cao, béo phệ và nhìn kiểu ngậm hột thị như vậy thì gian xảo phải biết. Đúng là Việt Nam chúng ta đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các phần tử như Lê Thị Công Nhân, đề nghị chúng ta phải bài xích hết bọn này.

    Trả lờiXóa
  24. Nếu mà làm dân chủ giàu thế này thì ai cũng muốn làm, Lê Quốc Quân làm gì mà giàu kinh khủng thế chứ, chắc chắn rằng là Lê Quốc Quân đã tư túi tiền của quan thầy gửi về cho hắn rồi. Lê Quốc Quân là kẻ gây được uy tín với quan thầy nên chắc chắn tiền rót về cho hắn rất nhiều, hắn đã nhận tiền hoạt động dân chủ nhưng ngay sau đó hắn đã nghĩ cách để cho vào túi riêng và tiêu xài thoải mái. Lũ rận ở ngoài gào thét suốt ngày chắc chắn chỉ được Lê Quốc Quân rót cho một ít mà thôi. Vậy mà đua nhau nằm vật ra để gào thét này nọ, thế có ngu không cơ chứ.

    Trả lờiXóa
  25. Làm dân chủ giàu có thế? Nếu thế thì có mà khối người theo mất, nói chỉ là thế thôi chứ mấy kẻ đói rách như Bùi Hằng...chuyên vác mặt đi chửi thuê mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì hết. Thật ra thì những kẻ như Bùi Hằng thì làm sao sánh được với Lê Quốc Quân. Lê Quốc Quân được quan thầy đưa đi đào tạo ở nước ngoài nên hắn được trọng dụng và được quan thầy cung cấp cho nhiều tiền và hắn tư túi được nhiều nên mới giàu thế chứ. Nực cười khi một số kẻ cá ngáo cứ ăn rồi đi lê la để biểu tình giải cứu cho tên rận tham lam vô độ Lê Quốc Quân, đúng là tất cả đang bị Lê Quốc Quân lừa bịp rồi.

    Trả lờiXóa
  26. Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột, nếu không có những bằng chứng thế này thì làm sao biết được bộ mặt thối tha của tên Lê Quốc Quân này. Thế mà vẫn có một lũ ngu ngốc đi biểu tình, đòi thả tự do cho Lê Quốc Quân. Nhìn đây mà sáng mắt ra chưa, ngay cả tiền của anh em trong bang hội rận chủ của mình mà hắn còn nuốt được thì có gì mà hắn không dám làm chứ! Thật tội nghiệp cho những kẻ vẫn tin rằng hắn vô tội, và vẫn có ý muốn cho hắn thoát tội ấy

    Trả lờiXóa
  27. Lê Quốc Quân trốn thuế thì tất nhiên là phải xét xử rồi, chẳng còn cách nào khác nữa cả. Thực ra, Lê Quốc Quân trốn thuế rất tinh vi và còn có cả hành vi chống đối cơ quan thuế quan nên mới bị cơ quan công an vào cuộc. Một luật sư thì đáng lẽ ra Lê Quốc Quân phải biết chấp hành pháp luật, nhưng Quân đã chỉ đạo kế toán trưởng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đó là một cái tội lớn, ăn cắp tiền thuế của nhân dân. Quân trốn thuế như thế thì mới có tiền mà mua đất tậu xe như vậy chứ.

    Trả lờiXóa
  28. Từ đây suy ra rằng Lê Quốc Quân và anh em nhà hắn rất giàu chứ còn gì nữa, anh em nhà hắn đua nhau đi xe đẹp, ở nhà to và thích làm gì thì làm mà không cần phải để ý đến ai. Bởi vì Quân được người Mỹ nuôi cho mục đích chống Việt Nam. Còn ngu dốt nhất là lũ rận chủ, suốt ngày chỉ chăm chăm đi biểu tình này nọ để cứu một tên trốn thuế nhưng đang lừa bịp chúng. Thế mới thật sự là ngu dốt.

    Trả lờiXóa
  29. Vụ xét xử Lê Quốc Quân vừa qua thực ra có nhiều vấn đề cần phải bàn cãi. Tại sao một con chiên ngoan đạo mà lại đi thực hiện hành vi trốn thuế như vậy. Một kẻ khốn nạn như hắn sao lại được mấy tên rận khác tin tưởng như vậy. Chứng tỏ Lê Quốc Quân là một tên bịp bợm rất giỏi, hắn đã chiếm được cảm tình của giới rận. Lê Quốc Quân đã là người được quan thầy nuôi dưỡng và là ngọn cờ đầu cho giới rận. Lê Quốc Quân cũng đã làm nhiều điều mà giới rận tin tưởng như chống phá Nhà nước một cách nhiệt tình. Nhưng hy vọng là tên này sẽ được hưởng một bản án đích đáng.

    Trả lờiXóa
  30. Lê Quốc Quân làm nghề dân chủ, điều đó ai cũng biết, và hắn càng nổi tiếng hơn khi hắn là kẻ đã tạo ra một scandal trốn thuế mới sau blogger Hải Điếu Cày. Hải Điếu Cày chỉ là trốn thuế thuê nhà, còn Quân trốn thuế lớn hơn nhiều. Lê Quốc Quân trốn thuế gần cả tỉ. Nhưng ít ai biết rằng Quân là một kẻ rất giàu có, chỉ khi Lê Quốc Quân trốn thuế, phải ra hầu tòa thì tất cả chúng ta mới ngã ngửa ra rằng Quân sở hữu một khối tài sản khổng lồ.

    Trả lờiXóa
  31. Theo thông tin mà tôi nhận được từ người quen cho biết rằng cơ quan điều tra thông qua lấy lời khai đối với một đồng phạm khác đó là kế toán Phạm Thị Phương thì Lê Quốc Quân đã nhận tiền từ nhiều nguồn khác nhau từ nước ngoài gửi về là 13,318 tỉ đồng qua các tài khoản của công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp Việt Nam. Và Quân đã làm mọi thủ đoạn để khai khống hóa đơn chứng từ để trót lọt số tiền nói trên. Nói cách khác Quân đã tìm cách rửa tiền. Chúng ta hãy thôi bàn đến sự vụ trốn thuế của Lê Quốc Quân, mà hãy bàn đến vấn đề khác, đó là vấn đề Quân nhiều tiền và vấn đề tiêu tiền của Quân thế nào và giành cho mục đích gì.

    Trả lờiXóa
  32. Sao lại có một thằng ngu cứ vào đây bao che cho thằng cha Lê Quốc Quân ăn cướp này làm gì. Rõ ràng hắn đã ăn cướp mọi thứ, cướp hết còn gì, hắn không những trốn thuế Nhà nước mà còn lừa mị đồng loại hắn để làm tiền. Nhưng buồn thay cho những giáo dân vẫn bị hắn lừa mị, những giáo dân nghèo khổ mà Quân cũng không buông tha nốt, thật là một kẻ tồi tệ và khốn nạn, hắn còn lừa cả linh mục và cha xứ. Lê Quốc Quân thuộc loại vô đạo mất rồi, không thể hiểu nổi nữa.

    Trả lờiXóa
  33. Sao nâng bi cho Lê Quốc Quân nhiệt tình vậy? Phải chăng các bạn đang là những tên ăn theo Lê Quốc Quân, cả lũ đang đi theo con bài Lê Quốc Quân nhưng tiếc thay là Quân nó chẳng cho đồng nào cả. Tất cả đã bị Quân lừa một cách phũ phàng, không thương tiếc. Quân thật là dã man khi đã lừa cả những người nghèo, những giáo dân nghèo, những cha xứ và lừa cả quan thầy. Quân mua đất khắp Hà Nội, Bắc Ninh, nhà to, xe đẹp, ăn chơi xa hoa. Vậy mà anh em nhà rận thì đói kệch mõm ra.

    Trả lờiXóa
  34. Bộ mặt gian tà, làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì những đồng tiền bân thỉu mà các thế lực phản động ở nươc ngoài gửi tiền về mà thôi, tất cả cũng chỉ vì lòng tham vô đáy, mà hắn sẵn sàng bán rẻ lương tâm của mình. Khối tàn sản khổng lồ của nó phải được xung công, bù trừ những thứ hắn đã lấy đi của đất nước.

    Trả lờiXóa
  35. Lê quốc quân gian xảo thật, không chỉ trốn thuế ,làm hại đất nước, làm yếu đất nước , hắn còn lừa cả những kẻ rận chủ ngu ngốcở nước ngoài, hihi, công nhận hắn thông minh và lũ rận chủ ngu ngốc để hắn lừa được hàng tỉ đồng ,mà trong lòng cứ tưởng nó làm việc cho mình, thật là gian xảo không có từ gì có thể diễn tả được sự thối nát của Lê Quốc Quân.

    Trả lờiXóa
  36. Lê Quốc Quân lừa từ người này đến người khác, xúi dục người này đến người khác, từ cộng đồng giáo dân , cho đến những sinh viên ngèo khó, không từ bất cứ thủ đoạn nào hắn lôi kéo được rất nhiều phần tử khác phục vụ cho âm mưu phá hoại đất nước của chính. nhìn khối tài sản của nó thật là sợ hãi, không biết hắn còn lừa được bao nhiêu

    Trả lờiXóa
  37. Đằng sau đôi mắt kính tràn đầy tri thức là một lê quốc quân với bản chất thật của mình, một con người mưu mô xảo quyệt và tràn đầy toan tình, để có được khối tài sản khổng lồ như thế, chắc chắn hắn ta phải hết sức mưu mô, thật là một con người không đễ nắm bắt, đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong được.

    Trả lờiXóa
  38. Không thể tưởng tượng được Lê Quốc Quân lại là một con người đầy rấy những âm mưu ,toan tính đến thế. Và không thể tưởng tượng được, một con người nhìn qua tưởng như hiền lành, tử tế lại có những hành động hết sức bỉ ổi đến như thế. không biết bao nhiêu người đã bị hắn lừa, đã để mất tương lai vì những lời ngọt ngòa của hắn ta.

    Trả lờiXóa
  39. Con người lê Quốc Quân là như thế, luôn luôn vì bản thân mình mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì, vì tiền hắn ta có thể xúi dục những cô cậu sinh viên trẻ người non dạ phục vụ âm mưu của hắn , phá hoại tiền đồ của những đứa trẻ non nớt đó, hắn ta sẵn sàng xúi dục giáo dân phá hoại gây mất khối đại đoàn kết dân tộc mà khó khăn lắm đất nước ta mới có được.

    Trả lờiXóa
  40. Một tên xảo quyệt, không có lương tâm, ích kỉ, chỉ biết vụ lợi cho bản thân. Lừa đất nước, lừa cả đồng bọn. Một tên đáng kinh tởm. hắn lợi dụng chút tài của minhfv ào việc vơ vét tiền bạc của cải vào bản thân chứ không giúp đất nước. Với những chứng cứ này thì Lê Quốc Quân không những phải chịu hình phạt của pháp luật mà chắc chắc đồng bọn của nó cũng không tha.

    Trả lờiXóa
  41. Có những thằng ngu lại vẫn tiếp tục bao che cho Lê Quốc Quân. Chúng đến bao giờ mới tỉnh ra? Bao giờ mới hết cái ngu của bọn chúng đây. Thật ngu xuẩn. Chúng ăn phải cái gì mà mê muội vậy. Bị một tên trộm qua mặt mà còn bênh vực. Cho chúng vào tù ngồi cùng Lê Quốc Quân thì chắc chúng nó mới mở mắt ra.

    Trả lờiXóa
  42. Đến bao giờ giới rận mới tỉnh ra đây. Chúng đang nuôi một thằng chỉ biết vụ lợi cho bản thân mà vẫn ngày đêm bênh vực cho hắn. Một tên siêu trộm đáng kinh tởm, hình phạt dành cho hắn vẫn đang nhẹ. Những con người như hắn đâu có tình yêu đất nước, lươn tâm chúng đã bị mai một bởi những đồng tiền rác rưởi rồi.

    Trả lờiXóa
  43. nói thế chứ ? chính bọn rận ngu thật, bị chính Lê Quốc Quân lừa , ăn quỵt tiền mà không biết? bản thân quân đã sử dụng những đồng tiên của chính anh em hải ngoại, anh em đồng giáo vào mục đích tư lợi cá nhân. điều đó thật sự khốn nạn, đốn mạt

    Trả lờiXóa
  44. Có ngu ngốc không cơ chứ, cả lũ rận tin hắn cho lắm vào để đến lúc biết được cái tin này có khi cả lũ lại hộc máu ra mà chết cũng nên, rồi mới biết thế nào là bị lừa. Lê Quốc Quân là một tên lưu manh giả danh trí thức, hắn ăn cắp được nhiều tiền như vậy là điều tất yếu. Hắn có cơ sở để ăn cắp. Hắn lợi dụng lòng tin của quan thầy để ăn cắp tất cả, hắn đang lừa lũ rận một cú lịch sử. Thế mới mừng cho lũ rận luôn vênh váo cái mặt.

    Trả lờiXóa
  45. Trốn thuế là hút máu của nhân dân, hút máu của nhân dân thì còn gì là dân chủ với chẳng nhân quyền? Mấy tên này theo chân bọn ngoại quốc và một số ít kẻ gốc Việt Nam đang hận thù cách mạng vì "cướp" đi của chúng sự "cai trị tàn nhẫn" từ hồi ngụy quyền đây.

    Trả lờiXóa
  46. Hiện nay một số kẻ đang lợi dụng Quân để chống lại Nhà nước Việt Nam, thực sự họ không hề đếm xỉa đến nỗi đau của gia đình Quân. Một thực tế là rồi sẽ có những cuộc phỏng vấn kích động thân nhân Quân, sẽ có những cuộc viếng thăm, sẽ có những đồng USD gọi là của anh em Hải Ngoại gửi về ủng hộ gia đình... Tất cả không gì khác là trò chơi chính trị, cuối cùng Quân cũng chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác mà thôi. Có điều, quân cờ thì không dễ nhận ra sự thật. Rất khó để có thể hi vọng rằng Quân sẽ sám hối hay Quân sẽ thay đổi. Muốn Quân thay đổi, trước hết cần phải đập vào mấy cái mõm thối, cái tay bẩn thỉu đã và đang lợi dụng Quân.

    Trả lờiXóa
  47. có thể các trang mạng các blog thích đăng tải bàn tán về chuyện của Quân nhưng họ có biết nỗi đau mà gia đình những người thân của họ phải gánh chịu từ những hành vi phạm pháp của quân. họ quan tâm đến việc của quân là cho họ cổ súy hành động đó lên và có bao giờ quan tâm đến con người và gia đình. Quân vẫn đang mộng mị để đem về nguồn thu cho các blogger và đổi lại anh phải trả giá cho sự đau khổ của gia đình

    Trả lờiXóa
  48. giữa tiền bạc Quân không còn giữu cho mình cái đầu tỉnh táo để phân biệt trắng đen. sự cám dỗ, sứ hút của tiền đã thay đổi con người Quân từ 1 con người có tài đóng góp cho đất nước thành một tên tội phạm. sự cám dỗ của đồng tiền cũng đã khiến cho Quân đẩy gia đình vào tình thế đau khổ? có thể quân không lường được mọi chuyện như ngày hôm nay. Quân vẫn đang mộng mị một thế giới khác không tồn tại để người thân phải chịu khổ vì mình

    Trả lờiXóa
  49. mẹ của Lê Quốc Quân sinh ra hắn không chỉ lành lặn như bao đứa trẻ khác mà thậm chí còn nuôi nấng hắn, dạy dỗ hắn để hắn trở thành một thiên tài thực sự, nhưng đáng buồn là mẹ hắn lại không dạy hắn được về khoản tư tưởng chính trị, để rồi giờ đây cái đầu óc thiên tài của hắn lại đi phục vụ cho cái hoạt động phá hoại, chống phá lại Đảng và nhà nước! 30 tháng tù không biết có đủ để hắn suy nghĩ và hối cải về những gì hắn đã làm không! mong rằng sự khoan hồng của nhà nước đối với hắn là không hề lãng phí!

    Trả lờiXóa
  50. Một con người bình thường như bao người dân Việt khác, nhưng hoàn cảnh, sự giáo dục của gia đình, sự cám dỗ của đồng tiền, sự mơ hồ trong nhận thức và ảo tưởng về tương lai đã khiến Quân trở thành kẻ lạc lõng giữa dòng đời.thẳng thắn mà nói thì Lê Quốc Quân là một con người vô cùng thông minh, nhưng cái sự thông minh ấy lại được sử dụng không đúng chỗ, khiến cho mọi việc trở lên phức tạp hơn, và thậm chí còn là phá hoại đất nước này nữa! có lẽ hắn sẽ còn phải làm nhiều việc trong tù để nhận ra lỗi lầm của mình!

    Trả lờiXóa
  51. Lê Quốc Quân là người được ăn học tử tế, là một luật sư đã mở được công ty riêng. Đó có thể coi là thành công đáng kể đối với một người. Những tưởng với công ty của mình Quân sẽ mang lại hạnh phúc, cuộc sống sung túc, no đủ cho gia đình mình. Nhưng không Quân lại bị lôi kéo bởi những đồng tiền bẩn mà làm việc cho các tổ chức phản động chống phá Nhà nước. Không có tội ác nào là thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, cả Quân cũng vậy. Quân bị bắt, để lại bao khó khăn, nỗi nhục nhã cho vợ và người mẹ già của Quân. Mong Quân hãy mau tỉnh ngộ. Hãy dùng những gì mình học được để làm việc tốt, đúng luật pháp, đừng tiếp tục lầm đường lạc lối làm khổ mình và gia đình.

    Trả lờiXóa
  52. Thật đáng tiếc cho con người có học thức, có trình độ như Lê Quốc Quân, có năng lực, trình độ như vậy mà không dùng vào việc tốt, hợp pháp, giúp ích cho đất nước, cho xã hội mà lại đi trốn thuế, tham gia các tổ chức phản động, tuyên truyền chống phá chế độ. Để rồi khi vào tù, khiến cho người mẹ già không ai nương tựa, người vợ bất hạnh phải từng ngày lo toan cho cuộc sống gia đình. Quân bây giờ có thấy tội lỗi, có muốn quay lại cũng đã muộn!

    Trả lờiXóa