Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Các nhà hoạt động xã hội biểu tình tại Nghệ an đòi tự do công lý cho Điếu Cày.

  Sáng nay, gần chục nhà hoạt động xã hội từ Hà nội đến Nghệ an, họ đã in các khẩu hiệu và biểu tình tại Trụ sở viện kiểm sát Nghệ an và cổng nhà tù trại 6 - nơi giam giữ Điếu Cày - một cựu chiến binh yêu nước bị chính quyền Việt nam bỏ tù bởi sự thúc ép của giặc Tàu.
  Ban đầu, ông Điếu Cày bị bắt và xử tù với tội danh  " trốn thuế", hết hạn tù thì lập tức ông lại được bỏ tù tiếp 12 năm theo tội danh mới " tuyên truyền chống phá nhà nước"...chắc thời gian trong tù ông ấy đã tuyên truyền cho công an, quản trại và các tù đồng phạm các kiến thức chống phá nhà nước ?
  Tại Việt nam, ai cũng có thể bị bắt vì tội danh mơ hồ nào đấy, Bầu Kiên cũng vốn là một "doanh nhân" nhưng đùng một cái cũng bị bắt, bỏ tù với nhiều tội danh : trốn thuế, lợi dụng kinh doanh, thâu tóm ngân hàng...tuy nhiên các tội phạm như Bầu Kiên thì không có người dân hay nhà hoạt động xã hội nào thèm để ý đến và bênh vực anh ta, kể cả anh ta có bị tử hình ngay lập tức.

Đoàn các nhà hoạt động xã hội cùng vợ con ông Điếu Cày biểu tình tại Viện kiểm sát.


Biểu tình tại cổng trại 6 Nghệ an - nơi đang giam giữ ông Điếu Cày

Một đoàn khác bao gồm các giáo sư, đại tá quân đội, nhà báo và các nhà hoạt động xã hội khác cũng đã tới trại 5 Yên Định Thanh Hoá vào đầu năm ngoái để thăm ông Hà Vũ đang bị giam ở đây.

Các nhà hoạt động xã hội, Blogger và bạn bè của hai sinh viên Nguyên Kha và Phương Uyên cùng tới trại giam để thăm họ vào tháng trước.

 Tình trạng chính quyền các địa phương và trung ương tại Việt nam gần đây liên tục bắt cóc công dân, chụp mũ tội danh lung tung và bỏ tù các nhà hoạt động xã hội, bỏ tù những người yêu nước ngày càng gia tăng về số lượng và ở mọi lĩnh vực : cựu chiến binh, nhà báo, luật sư, nhà văn, sinh viên...đang khiến Quốc tế quan ngại.
 Trong thời điểm này, ông Sang chủ tịch nước cũng đang có chuyến thăm Mỹ và sẽ gặp gỡ Tổng thống Mỹ Obama, nhiều nhắn nhủ của giới trí thức và dân chúng tới ông Sang rằng hãy chớp thời cơ  để cải thiện nhân quyền trong nước - đó cũng là chủ đề mà Mỹ luôn đặt ra điều kiện trong mối quan hệ Mỹ - Việt .
 Hôm qua, ngân hàng Thế giới cũng đã bị Tổ chức nhân quyền Thế giới lên án rằng : ngân hàng  đã tiếp tay cho chính quyền Việt nam gia tăng đàn áp nhân quyền trong nước trong khi họ một mặt đăng ký hồ sơ để có ghế trong hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc ! 
  Cũng ngày hôm nay, người dân Philippin cùng biểu tình ở khắp nơi trên Thế giới, trước các sứ quán Tàu để phản đối Bắc kinh lấn chiếm và đòi chủ quyền gần hết Biển Đông, trong khi Việt nam lại đi đàn áp giới nhân sỹ trí thức và dân chúng xuống đường biểu tình chống giặc Tàu, rất nghịch cảnh với Chính phủ Philippin.
  Theo tin từ cộng đồng mạng xã hội, nhiều đoàn các nhà hoạt động xã hội và các nhà báo phương tây đang trên đường tới Nghệ an,  tới trại 6 để hiệp thông với gia đình ông Điếu Cày và bè bạn, cũng để đưa tin về vụ việc gây sốt trên mạng xã hội mấy ngày nay : ông Điếu Cày tuyệt thực đến ngày thứ 31, tính mạng chỉ còn tính bằng giờ.
   Chưa có bất kỳ phát ngôn nào của tướng Cao Ngọc Oánh và đài truyền hình VTV của Việt nam như thông lệ, tướng Oánh là chóp bu của cục VIII, quản lý toàn bộ các trại giam trên toàn quốc. Tháng trước chính tướng Oánh đã phải ký giấy cho vợ con ông Hà Vũ vào trại 5 để khuyên giải ông dừng tuyệt thực sau hơn hai chục ngày liên tiếp tuyệt thực trong trại để đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng. Dịp đó VTV cũng đã phối hợp với lãnh đạo trại để làm một clip phát trên mọi kênh để cố bao biện rằng ông Vũ không hề tuyệt thực, rồi còn doạ nạt rằng sẽ yêu cầu bên công an " điều tra kẻ nào tung tin đồn thất thiệt về ông Vũ ...xử lý trước pháp luật". 
  Truyền hình quốc gia vốn là một trung tâm tuyên truyền các luận điệu của nhà cầm quyền nên hầu như công an làm clip cho và chỉ có việc phát lên sóng. Tổng giám đốc VTV Trần Bình Minh là con trai của ông Trần Lâm vốn bị dân chúng khinh rẻ vài năm nay kể từ khi phát clip bôi nhọ cá nhân ông Hà Vũ sau phiên xử phúc thẩm mà toà án Hà nội áp đặt 7 năm tù cho ông.
 Chúng tôi sẽ theo chân các phóng viên vào Nghệ an và đưa tin cập nhật về tình hình của ông Điếu cày để hầu bạn đọc.


45 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Thằng này viết điêu quá, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa đọc bài báo nào lại điêu toa và phét lác như bài này. May mà anh là người có kinh nghiệm và từng trải.
      - thứ nhất, về thằng cha Điếu Cày, nói cho biết hắn không phải "cựu chiến binh yêu nước " gì cả, là loại BÁN NƯỚC 100%, nhận tiền đút lót của bọn phản quốc, hoạt động chống phá nhà nước, phá hoại đời sống của nhân dân.
      - thứ hai, Việt Nam không tồn tại cái pháp luật kiểu "bị bắt vì nguyên nhân mơ hồ nào đấy" đâu, ông bốc phét thì cũng vừa vừa thôi, nói ra câu mà thối như... ngửi không có được, có tội thì người ta mới bắt chứ bắt tùm lum thế giới ng ta can thiệp và cũng không sẵn tiền để nuôi bọn rác rưởi đấy trong tù.
      - thứ ba,chính quyền địa phương "bắt cóc, chụp mũ" là sao hả bác ơi... mẹ bác cho cái dẫn chứng ra xem nào
      - thứ tư, cái chuyến thăm của chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Mỹ thì có liên quan gì ở đây, kiểu ăn theo nói leo của ông ở đâu ra đấy, kiểu như cố tình xuyên tạc thêm vào cho bài viết nó màu mè hẩ?
      - thứ năm, buồn cười nhất là cái chuyện "hôm qua" mà ổng viết, cin lỗi nhé, ngân hàng quốc tế họ không can dự đến vấn đề này nhé, úp mặt vào tường tự kiểm điểm đi :D
      - thứ sáu, VTV có phát một chương trình để giải thích rõ ràng về chuyện "tuyệt thực" của ông Vũ là hoàn toàn bình thường, hợp lý và đáng hoan nghênh, cái từ "bị công chúng khinh rẻ" phải nhường cho chính mấy ông của "blog dân oan" thì đúng hơn
      - cuối cùng,đọc xong mong ông bạn đừng chảy máu cam rồi vội xóa đi nhận xét QUÝ BẤU này nhé.
      Thân!

      Xóa
    3. Thì cũng vì nó viết điêu nên chó cũng chả giám để lại những nhận xét mà người đọc góp ý và bình luận, theo tưởng tượng của tôi, mấy nhận xét này có vẻ cũng "tâm huyết" nên nó mới không còn cách nào khác là ... xóa. Từ sau muốn tiến bộ thì hãy viết đúng sự thật vào nhé, bởi nếu không lại có trân ném đá tập thể tương tự như vậy đấy bạn bình phong "dân oan " ạ, dân trí nay họ tiếp cận với thông tin đại chúng nhiều họ biết rõ đâu đúng, đâu sai rồi em ạ

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  8. thật không ngờ người mà cố vấn cho 2 đời Thủ tướng mà lại có những phát ngôn phản động như vậy.như bài viết nói ông không lạ gì về chủ trương, chính sách trong giải quyết các vấn đề đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam mà ông lại phát ngôn như vậy.có phải là ông chỉ đợi không làm nữa rồi ông mới lộ nguyên hình là con cáo già hay không

    Trả lờiXóa
  9. Lãnh đạo đảng và nhà nước, các cơ quan có chức năng đang làm hết sức mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, từ lĩnh vực ngoại giao đến việc không ngừng mua sắm trang thiết bị vũ khí cho quân đội, sẵn sàng đối dầu với mọi tình huống xảy ra khi có xung đột, ngược lại cái thằng cha giáo sư này chỉ biết ngồi một chỗ phán như thánh, xuyên tạc chủ trương đường lối giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của đất nước, đây chính là thứ ung nhọt phá hoại đất nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vào đây mà đọc bài của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và bài của 3 nhân sĩ. Nên đọc bài thơ của Đại tá Bùi văn Bồng trước khi mở miệng trả bài như con vẹt ngơ ngơ ngáo ngáo!

      http://xuandienhannom.blogspot.ca/search?updated-max=2013-07-15T09:41:00%2B07:00&max-results=10&start=20&by-date=false

      Dai ta Bui Van Bong http://bongbvt.blogspot.ca/2013/07/tuyen-bo-ngam-khuc.html#more

      Xóa
  10. Có tội nào thì phải phạt tội nấy chứ kêu kêu như con chó thế àh, ngừoi ta bắt người, xử tội thì đã có bằng chứng chứng minh rõ ràng, thằng Điếu này không chỉ là đứa phản phúc ăn cắp tiền của dân mà còn là thằng bán nước cầu vinh, tội đáng muôn chết, mấy thằng bệnh nó là ý gì đây, cũng muốn bán nước luôn hả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Loại lộn đầu xuống đất thì cứt trôi vào đâu nhỉ?

      Xóa
  11. Nói thẳng nhé, mấy đứa này chỉ là dân ăn theo nói leo mà thôi, lạ gì bọn nó nữa, người ta thuê cho tí tiền là ba lô khăn gói "lặn lội" lên đường vì "công lý"... hết tiền là hết bài ngay đấy mà. Đừng tưởng bở rằng bọn chúng vì "anh em" thật, anh em gì cái loại chỉ tham tiền tham của, mà mối quan hệ của bọn chúng cũng xuất phát từ TIỀN mà thôi, khi nào ít tiền lại cấu xé nhau ngay đấy mà. ĐẠO ĐỨC GIẢ lắm các nhân ạ!

    Trả lờiXóa
  12. Dạo này lại xuất hiện thêm bọnđâm thuê chém mướn này nữa ah, nhưng vấn đề là không hiểu nhóm côn đồ này họ đi đòi lại công lý cho ai? Cho mấy tên vô đạo đực, bất nhân, vô loài như Phương Uyên, Nguyên Kha, Điếu… ư? Thế thì cái bản chất chúng cũng chả khác bọn bất nhân ngồi trong kia là mấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vào đây tìm hiểu trước khi nói
      Bauxit Viet Nam:
      http://boxitvn.blogspot.ca/2013/07/phai-thay-oi-ngay-cach-cu-xu-voi-tu.html#more

      Xóa
    2. Trong câí bức ảnh tại trại 5 Yên Định Thanh Hóa:
      - giáo sư là tên có chút tài lẻ, nhưng thiếu mất đức
      - đại tá quân đội, đã từng phục vụ trong quân đội, nhưng vì tư cách đạo đức không cònm tha hóa, biến chất... dẫn đến bị đuổi khỏi ngành.
      - nhà báo,đã bị tước thẻ hành nghề do luôn có những lời lẽ thiếu trung thực, thông tin thiếu chính xác đến bạn đọc
      - các nhà hoạt động xã hội khắc, đều từng có tiền án tiền sự về tội chống phá chính quyền
      Còn nhân vật nào có chút danh dự hơn không?

      Xóa
  13. ở đấy có vị đại tá quân đội nữa thật, nhưng mà nói là vị đại tá này tới trại giam số 6 ở Nghệ An để đòi công lí cho điếu cày thì khó tin quá, và tôi tự hỏi phải chăng là tác giả đang chơi trò lóa mắt người đọc, vì tôi không thấy ông đại tá quân đổi kia cầm băng rôn khẩu hiểu gì nói là đòi công lí cho điếu cày cả???
    Và các ông nói rằng, trong đoàn có cả những người giáo sư, tiến sĩ,... nhưng bằng chứng đâu những người đó là giáo sư , tiến sĩ đây, nói suông như thế mà ai mà tin được.
    Được cái hình có bác mặc trang phục quân đội, chứng minh được là có người quân đội, nhưng mà không chứng minh được bác đó tới là vì ĐIếu Cày, nên cũng chả tin được.
    --> bài viết này vô gái trị

    Trả lờiXóa
  14. ngụy biện không làm nên dân chủ. cũng bảo sao mà nhiều blogger bị bắt như Điếu Cày, cũng bởi cái tội vu khống bịa đặt xuyên tạc, chứ như các blog khác thì họ tuân thủ các quy định của pháp luật, thì có ai giám sờ gáy đến họ. không có lửa làm sao có khói các cơ quan bắt người khi có những bằng chứng chứng minh việc phạm tội của họ. bắt người đâu phải chuyện giễ như bịa đặt.
    giờ lại thấy nói tới đài truyền hình. cũng giễ hiểu thôi cơ quan ngôn luận của nhân dân này cung cấp những hình ảnh, thông tin làm rõ bộ mặt của các nhà rận cơ mà, cũng như vụ Cù Con còn nhắc lại không thấy nhục hay sao? đấu tranh với chính quyền, tư bản hóa chế độ để rồi như Ai Cập hiện nay loạn nạc cả xã hội kìa

    Trả lờiXóa

  15. Tổng giám đốc VTV Trần Bình Minh là con trai của ông Trần Lâm là ĐÚNG. Nhưng ông Trần Lâm bị "dân chúng" khinh rẻ là SAI, và càng SAI khi nói đến clip "bôi nhọ" cá nhân ông Hà Vũ!
    Trên thực tế, sau khi công khai clip về bản chất thực sự của cái sự tuyệt thực của tên Vũ béo, công dân Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung đã có cái nhìn đúng đắn và minh bạch về sự việc, cũnh như cái bản tính đạo đức giả của tên Vũ.
    Còn trở lại với tên ăn cắp tiền của dân Bầu Kiên thì cũng ly kỳ không kém với những chiêu trò của kẻ có học thức. Cộng thêm mấy tên có tiền án tiền sự phản quốc thế là tập hợm thành bài báo rẻ rách này...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì cũng vì nó viết điêu nên chó cũng chả giám để lại những nhận xét mà người đọc góp ý và bình luận, theo tưởng tượng của tôi, mấy nhận xét này có vẻ cũng "tâm huyết" nên nó mới không còn cách nào khác là ... xóa. Từ sau muốn tiến bộ thì hãy viết đúng sự thật vào nhé, bởi nếu không lại có trân ném đá tập thể tương tự như vậy đấy bạn bình phong "dân oan " ạ, dân trí nay họ tiếp cận với thông tin đại chúng nhiều họ biết rõ đâu đúng, đâu sai rồ

      Xóa
    2. Đúng là toàn những kẻ tội phạm nguy hiểm đã vậy còn không chịu cải thiện cho tốt mà vẫn còn thực hiện những việc làm đi ngược lại với tư cách của con người lừa dối xuyên tạc ai mà tin được. Thực sự mà nói con người chứ không phải là thánh thần mà nhịn được gần 30 ngày mà vẫn chưa chết cả đó phải chăng là trò đùa quá khích của chúng kẻ luôn muốn tìm cách phá hoại đất nước những kẻ như chúng thì phải trừng trị thật nặng. Vụ việc của Cù Vũ vừa mới kết thúc vạch ngay bộ mặt giả tạo của hắn thì giờ lại tới điếu cày có ai mà tin được mà nếu thực sự người ta trao cơ hội cho mà không biết trân trọng thì chết đi cũng được.

      Xóa
  16. Thứ nhất, luật cho phép người nhà bị cáo được tham gia vụ xét xử, nhưng không cho phép họ cố tình làm loạn, gây mất an ninh trật tự.
    Thứ hai, KHÔNG TỒN TẠI hành động gọi là “bắt và nhốt, đánh vài nhà hoạt động xã hội đến ngất lịm”… Đây hoàn toàn là lời xuyên tạc của tác giả bài viết.
    Thứ ba, luật báo chí đã có, nhất là đối với những người chuyên vu khống và cố tình xuyên tạc để hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước… và nếu cứ theo lối này thì không sớm thì muộn bác danoan này cũng được vào ngồi ghế đá.
    Thứ tư, KHÔNG TỒN TẠI mấy báo truyền thông của hãng AP, mà nếu nó có thực thì cũng chỉ là bọn lừa đảo, không được THẾ GIỚI công nhận, không có giá trị khi lên tiếng. (hay nói cách khác chúng chỉ là loại rác rưởi)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uy tín của đảng cao NHƯ THẾ NÀY ĐÂY, đến báo của hội Người cao tuổi cũng đã KÊU LÊN THẾ NÀY đây. Đừng nói hội này thiếu khôn ngoan nhé.

      Xóa
  17. Pháp luật Việt Nam nói riêng và pháp luật của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới nói chung đề phải tuân thủ tính minh bạch, rõ ràng và nghiêm mình, thuyết phục.
    Cho nên cái ý "mơ hồ" trong câu nói ngớ ngẩn " Tại Việt nam, ai cũng có thể bị bắt vì tội danh mơ hồ nào đấy" của tác giả là lời xúc phạm đến xã hội này.

    Trả lờiXóa
  18. Mỗi một quốc gia sẽ có những cách và biện pháp khác nhau để có thể giữ vững được chủ quyền biển đảo của mình, chính vì vậy không thể nào có thể nói Philippin đang biểu tình này nọ mà bắt chúng ta phải làm theo được, học làm vậy thì kệ họ, chúng ta có những cách khác mà, đâu có phải cứ nhất thiết làm vậy. Mà Philippin đã đạt được kết quả gì sau biểu tình chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có tội nào thì phải phạt tội nấy chứ kêu kêu như con chó thế àh, ngừoi ta bắt người, xử tội thì đã có bằng chứng chứng minh rõ ràng, thằng Điếu này không chỉ là đứa phản phúc ăn cắp tiền của dân mà còn là thằng bán nước cầu vinh, tội đáng muôn chết, mấy thằng bệnh nó là ý gì đây, cũng muốn bán nước luôn hả

      Xóa
  19. Trên thế giới này chẳng có một quốc gia nào mà lại dám bắt người hay bỏ tù công dân của họ bằng những cái tội mơ mơ, hồ hồ được cả, chính vì thế ở nước chúng ta cũng vậy, mặt khác nước chúng ta lại có những quy định pháp luật chặt chẽ và minh bạch đến như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Trên thế giới này chẳng có một quốc gia nào mà lại dám bắt người hay bỏ tù công dân của họ bằng những cái tội mơ mơ, hồ hồ được cả, chính vì thế ở nước chúng ta cũng vậy, mặt khác nước chúng ta lại có những quy định pháp luật chặt chẽ và minh bạch đến như vậy."
      Đúng đấy, chỉ có VN thôi, không có quốc gia nào đâu. Từ tội trốn thuế, anh được đi mút mùa và chuyển sang tội tuyên truyền, lật đổ nhà nước thôi. Tìm đâu ra trên thế giới này có tội tuyên truyền lật đổ nhà nước!!

      Xóa
  20. Nhưng sao tôi thấy ạ có việc tuyệt thực ở đây nhỉ, sau vụ của anh Cù rồi lại thêm Điếu Cày nữa thì liệu đây sẽ có thể trở thành tiền lệ cho những ai mà cho rằng mình thé này thế kia mà bị bắt lại đem ra để làm mình với cơ quan công an được không nhỉ. Nhưng xem ra nó cũng không được hiệu quả cho lắm.

    Trả lờiXóa
  21. Cầu Ơn trên che chở cho Điếu Cày được tai qua nạn khỏi!

    Trả lờiXóa
  22. Đúng là toàn những kẻ tội phạm nguy hiểm đã vậy còn không chịu cải thiện cho tốt mà vẫn còn thực hiện những việc làm đi ngược lại với tư cách của con người lừa dối xuyên tạc ai mà tin được. Thực sự mà nói con người chứ không phải là thánh thần mà nhịn được gần 30 ngày mà vẫn chưa chết cả đó phải chăng là trò đùa quá khích của chúng kẻ luôn muốn tìm cách phá hoại đất nước những kẻ như chúng thì phải trừng trị thật nặng. Vụ việc của Cù Vũ vừa mới kết thúc vạch ngay bộ mặt giả tạo của hắn thì giờ lại tới điếu cày có ai mà tin được mà nếu thực sự người ta trao cơ hội cho mà không biết trân trọng thì chết đi cũng được.

    Trả lờiXóa
  23. nói diễn hay hơn thì là điếu cày đi sau thì tất nhiên sẽ rút kinh nghiệm vũ nên diễm hay hơn rồi.hai tên này toàn dựa cớ đổ lỗi cho cán bộ để lấy cớ tuyệt thực thực chất là để tạo thông tin dư luận rằng nhà nước ta ép buộc lấy mất nhân quyền,đúng là những tên phản động thì cho dù vào tù nó cũng vẫn cố gây khó dễ cho nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  24. Điếu Cày và Cù Huy Hà Vũ có nhiều điểm tương đồng trong cả hai vụ tuyệt thực. Nhìn bề ngoài thì có thể nhận ra được, còn nói ai tuyệt thực hay hơn thì theo thông tin hiện tại Điếu Cày đã tuyệt thực được 31 ngày hơn số ngày mà Cù Huy Hà Vũ đã nêu ra. Nếu như Điếu Cày cũng tuyệt thực giả nữa thì cả hai vụ này là giống nhau, kiểu như bình cũ rượu mới thôi mà

    Trả lờiXóa
  25. Thực sự thì Điếu cày đang hơn Cù Vũ bởi số lượng ngày thôi chứ chưa thấy điểm gì hơn vì hai vụ này tuy hai nhưng chỉ là một kịch bản và cái hai chỉ là hai diễn viên khác nhau thôi, có vẻ lần này Điếu cày diễn được khá là lâu, chắc là được coi trọng hơn nên các đạo diễn rận chủ cho phép đóng lâu hơn

    Trả lờiXóa
  26. Sau vụ hài kịch thứ nhất do Vũ diễn và chịu không ít búa rìu dư luận thì chắc chắn là lần sau tên Điếu cày này sẽ có tính toán kĩ lưỡng hơn cả về kịch bản và phương thức thực hiện, ví dụ đơn giản như có ăn thì giấu kĩ đồ đi và ăn cầm hơi thôi chứ không để béo quay như VŨ được

    Trả lờiXóa
  27. Lại một màn kịch cũ rích của các nhà dân chủ mang ra diễn lại. Sự thật trong vụ Cù Huy Hà Vũ đã được phơi bày ra trước công chúng. Thế nhưng giờ đây lại là Điếu Cày, diễn lại vở kịch đó, một vở kịch tuyệt thực. Điếu cày lại có sự bá đạo hơn với số ngày tuyệt thực đang lớn hơn của Cù Huy Hà Vũ. Đúng là một bọn dối trá, lừa người.

    Trả lờiXóa
  28. Nói thẳng nhé, mấy đứa này chỉ là dân ăn theo nói leo mà thôi, lạ gì bọn nó nữa, người ta thuê cho tí tiền là ba lô khăn gói "lặn lội" lên đường vì "công lý"... hết tiền là hết bài ngay đấy mà. Đừng tưởng bở rằng bọn chúng vì "anh em" thật, anh em gì cái loại chỉ tham tiền tham của, mà mối quan hệ của bọn chúng cũng xuất phát từ TIỀN mà thôi, khi nào ít tiền lại cấu xé nhau ngay đấy mà. ĐẠO ĐỨC GIẢ lắm các nhân ạ!

    Trả lờiXóa
  29. Nhưng sao tôi thấy ạ có việc tuyệt thực ở đây nhỉ, sau vụ của anh Cù rồi lại thêm Điếu Cày nữa thì liệu đây sẽ có thể trở thành tiền lệ cho những ai mà cho rằng mình thé này thế kia mà bị bắt lại đem ra để làm mình với cơ quan công an được không nhỉ. Nhưng xem ra nó cũng không được hiệu quả cho lắm.

    Trả lờiXóa
  30. Sau vụ hài kịch thứ nhất do Vũ diễn và chịu không ít búa rìu dư luận thì chắc chắn là lần sau tên Điếu cày này sẽ có tính toán kĩ lưỡng hơn cả về kịch bản và phương thức thực hiện, ví dụ đơn giản như có ăn thì giấu kĩ đồ đi và ăn cầm hơi thôi chứ không để béo quay như VŨ được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao chưa thấy Clip nào của VTV nói tin Điếu Cày tuyệt thực là tin giả nhỉ, chỉ thấy tin VKS Nghệ An chưa nhận được đơn tố cáo của Điếu Cày do Trại 6 không chuyển cho VKS Nghệ An thôi.

      Xóa
  31. Một con người đã có những hành động vi phạm pháp luật của Việt Nam rồi không biết ăn năn hối cải để sửa chữa lỗi lầm của mình mà lại còn đi làm ra những việc gây ra những tác hại xấu cho đất nước, gây rối loạn trong nhân dân thì chúng ta cũng không cần phải xin cho họ làm gì chứ. Ở xã hội vẫn còn rất nhiều người còn xứng đáng hơn để cho chúng ta giúp đỡ vậy thì tại sao ta không giúp đỡ những người ấy mà lại đi giúp đỡ cho một con người như thế này chứ?

    Trả lờiXóa
  32. Đúng là như thế một con người đã được pháp luật, nhà nước và nhân dân ta tạo điều kiện cho cơ hội để sửa chữa lỗi lầm làm lại cuộc đời để có thể trở thành người có ích cho xã hội cho gia đình vậy mà không biết mà ăn năn hối cải còn tiếp tục gây ra những lỗi lầm nối tiếp lỗi lầm. Vậy thì tại sao chúng ta phải vì một con người như thế mà tổn công sức thới gian trong khi còn có rất nhiều người khác xứng đáng hơn để chúng ta có thể giúp đỡ.

    Trả lờiXóa