Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Dân oan dạy các nhà báo có thẻ cách làm báo.

 Mấy ngày gần đây, phóng viên có dịp về Hà nam để quan sát tại trụ sở tiếp dân Tỉnh Hà nam, vài hình ảnh được chúng tôi ghi nhận :



http://www.youtube.com/watch?v=LKGbPNGs5q4
http://www.youtube.com/watch?v=bVcq86UwBrQ

  Dân oan ở đâu giờ cũng nhiều và bất bình hơn với chính quyền bởi chính từ sự vô trách nhiệm, né tránh trách nhiệm và quan liêu của các quan chức từ địa phương đến trung ương.
  Biết dùng cả internet để thay báo chí nhà nước làm công tác truyền thông, đưa tin minh bạch về việc đấu tranh đòi lợi ích chính đáng của mình - dân oan mọi nơi đang dồn đám cẩu quan tham nhũng, vô tích sự đến chân tường. 
 Trong khi báo chí nhà nước hiếm có những tin tức về dân oan khắp nơi thì chúng tôi - những phóng viên báo mạng không ăn lương của ai, hàng ngày cần mẫn đưa tin về các trường hợp dân oan nếu có điều kiện và được cung cấp tài liệu, chúng tôi mong rằng các nhà báo có thẻ hãy cùng chúng tôi giúp các dân oan trên Đất nước này có cơ hội được nói lên tiếng nói của họ, chia sẻ những oan khuất, bất công  từ các quan lại địa phương đã gây ra cho họ. 
   Đâu cần phải có thẻ nhà báo mới được đưa tin, chính các dân oan khắp nơi đang dạy cách làm báo cho các nhà báo có thẻ đấy thôi. 

55 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Minh Phương nói đúng, chính vì có những báo lá cải kể cả báo mạng mới có nhiều thông tin thất thiệt, sai thực tế được đưa tràn lan trên mạng khiến người đọc nhiều khi không thể nhìn rõ đúng sai. "Dân oan ở đâu cũng nhiều" vậy cụ thể đi cho chúng tôi xem, các người cũng chỉ biết nói thế mà thôi. Những dân oan đó ở đâu, và họ đã bị oan những gì. Công tác truyền thông tốt luôn được hoan nghênh nhưng cái gì đúng thì hãy nói.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  12. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo mạng mà cần gì thẻ nhà báo chỉ cần ngẫu hứng thôi đi đường thấy chuyện hay hay hot hot nha rút cái smatphone ra nè tạch tạch cái rùi úp ngay lên mạng làm thêm tý lời bình xét như thế khác gì các nhà báo đâu ta mà nhanh chóng và chuyên nghiệp nhé! nhưng kiểu săn lùng tin tức thì ý nghĩa nó khác nhiều!

      Xóa
  14. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  18. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  19. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  20. Đồ sâu bọ lên làm DLV

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  22. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  23. Lý luận theo kiểu chỉ biết luộc trứng tức là đã trở thành một đầu bếp của nhà hàng lớn!
    Đúng là những người thiếu hiểu biết lại hay nói chữ.

    Trả lờiXóa
  24. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. @ Phương Lan:
      "Chính xác luôn. Bây giờ bất kỳ ai làm gì sai cũng nhận mình là dân oan.
      Oan ức gì đâu, làm bậy lắm rồi ăn vạ. Không còn biết ngượng!"
      Thế ạ Phương Lan. Thế Phương Lan XEM THỨ những người này thuộc bọn đảng có thể trở thành dân oan không nhé. Phương Lan xem THẰNG LÀM SAI này và bộ máy của nó có phải là dân oan không nhé.

      Xóa
  25. Muốn đóng trọn vai trò dư luận viên, cần khéo léo hơn, kẻo hơi bị lộ mặt trơ trẽn.
    Muốn đóng trọn vai trò dư luận viên, cần khéo léo hơn, kẻo hơi bị lộ mặt trơ trẽn.
    Muốn đóng trọn vai trò dư luận viên, cần khéo léo hơn, kẻo hơi bị lộ mặt trơ trẽn.
    Muốn đóng trọn vai trò dư luận viên, cần khéo léo hơn, kẻo hơi bị lộ mặt trơ trẽn.
    Muốn đóng trọn vai trò dư luận viên, cần khéo léo hơn, kẻo hơi bị lộ mặt trơ trẽn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. các ông cứ luôn miệng gọi những người đọc có chính kiến phản bác lại các ông là dư luận viên là sao, các ông đừng có mà lật lọng, lấy cái gọi là dư luận viên để làm bình phong che dấu đi những người đọc chân chính.
      Các ông thử nhìn lại các ông mà xem, nếu như các ông gọi những người đọc đó là dư luận viên thì họ sẽ gọi các ông là gì, những người có nickname màu đen, rất bí ẩn, chuyên đi nói cùn, đi tung hô bài viết trên các trang lề rận là gì đây???
      Vậy nên, hãy bình đẳng, ai cũng có quyền nêu chính kiến của mình, không được xúc phạm họ. Đó là phép lịch sự tối thiệu của người có học.

      Xóa
  26. Nó có nhân cách gì đâu mà trơ với trẽn hở bạn nặc danh 05:28/23.7.2013

    Trả lờiXóa
  27. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  28. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  29. Đề nghị chủ nhà thỉnh thoảng nên dọn dẹp sân nhà,vườn tược cho sạch sẽ vì thấy rất nhiều bọn nghiện ma túy lú của đảng cướp giết hiếp nằm vạ vật ở đó xả xú uế gây ô nhiễm môi trường.

    Trả lờiXóa
  30. Nói không biết xấu hổ ! Đáng buồn!

    Trả lờiXóa
  31. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  32. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  33. Nhà báo có phải ai cũng làm được đâu dù là người có khả năng viết lách đi chăng nữa thì chưa chắc đã làm được nhà báo. Nhà báo cũng nhiều kiểu, nói về báo viết thì việc in ấn phát hành nên độ tin cậy là chắc chắn hơn. Còn về báo mạng thì sao? ai viết mà chả được, không cần phải thẻ, không cần nhà báo ai cũng có thể viết ai cũng có thể đưa tin. Quan trọng là người đọc biết chọn lọc mà thôi.

    Trả lờiXóa
  34. đúng chỉ lấy cái cớ thôi chứ thực hư như thế nào thì ai mà biết cứ nói một đằng làm một kiểu thì ai mà biết được đúng là danoan2012 chuyên gia trong xuyên tạc và làm đủ trò để gây rối phá hoại đất nước luôn đưa thông tin sai hoàn toàn với sự thật. Chính vì những thông tin sai trái này mà làm cho bao nhiều người hiểu nhầm về một vấn đề mà đâu có phải vấn đề bình thường nó toàn là những vấn đề nhạy cảm liên quan tới chính trị liệu chăng mục đích của chúng qua rõ rồi. Làm gì có dân oan chỉ có những kẻ lợi dụng mác đó làm đủ thứ trên đời mà thôi nhưng kẻ đó thật đáng bị khinh bỉ

    Trả lờiXóa
  35. haha, các ông nói rằng "Trong khi báo chí nhà nước hiếm có những tin tức về dân oan khắp nơi thì chúng tôi - những phóng viên báo mạng không ăn lương của ai, " tôi thật sự choáng ngợp với sự lừa dối mọi người của các ông.
    Thứ nhât, các ông nói là trên các trang báo nhà nước không hề đưa những thông tin dân oan, xưa thau rằng là các ông nhầm, không biết các ông có theo dõi các trang báo trong nước hay không, nhưng tôi có đọc, ngày nào tôi cũng đọc báo trong nước và tôi thấy răng, luận điệu của các ông là hoàn toàn bịa đặt, sự thật là báo chí trong nước vẫn đưa các tin phản ánh chân thực về các vấn đề đời sống xã hội của Việt Nam.
    Thứ hai, các ông nói rằng các ông viết bài, làm báo nhưng không ăn lương của ai, khong ai trả lương, điều này tôi không thể tin được, vì tôi biết rằng, các ông là ai, các ông là những kẻ phản động làm việc cho các tổ chức nước ngoài để chống phá nhà nước Việt Nam, các ông ăn lương đô là khá cao, khá hậu hĩnh, tôi khhinh các ông, vì đồng tiền mà bán đất nước, dân tọc mình cho đế quốc, làm tay sai cho đế quốc.

    Trả lờiXóa
  36. Bản tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ đọc vào ngày 2/9/1945 thì đa số ai
    ai cũng biết, không cần các ông phải giàng giải nữa, nhưng nhân vật
    đang trình bày trong video đã phát cho mọi người một cuốn gì đó, mà
    không được chụp nội dung đưa lên đây, thì tôi rất nghi ngờ, không biết
    trong đó viết gì, có phải là viết lại bản tuyên ngôn độc lập của Hồ
    Chủ tịch hay không hay là có nội dung khác, và phần lớn thì tôi nghi
    ngờ rằng có nội dung khác, nội dung đó tôi nghĩ là nội dung xuyên tạc,
    kích động bà con nhân dân khiếu kiện, khiếu nại trái phép, tuyên truyền
    những luận điệu sai trái mà thôi.

    Trả lờiXóa
  37. ghê gớm thật! hôm qua mới vào trong trang này để lại còm vậy mà cũng nhiều người như mình giờ vào lại đã thấy những gì mình để lại sau khi đọc bài này thật là buồn. buồn cho những quản trị viên buồn cho những người viết báo. "dân oan dạy cho các nhà báo có thẻ cách viết báo" viết gì báo gì đây nữa không biết.
    trong khi mồm nói mà tay không cầm được cây bút viết ra điều mình nói. người đọc báo để lại suy nghĩ của mình không biết là gây huấn với quản trị làm mất lòng hay sao? mà giờ quản trị lại thích cái trò xóa còm. thực ra nhân cách con người thể hiện đơn giản lắm đó là sự tôn trọng lẫn nhau. người đọc để lại suy nghĩ còn người viết thì viết ra rồi tiện thể là xóa. chả có tí tôn trọng nào mà cũng đòi dạy người khác. chi bằng đóng cửa cho rồi

    Trả lờiXóa
  38. tôi thấy báo chí trong nước đưa tin rất chính xác và đầy đủ, chính vì
    vậy tôi thường chọn báo chí trong nước để tìm hiểu thông tin của đất nước,
    đời sống xã hội trong nước.tác giả nói các báo chí trong nước không hề đề
    cập tới các vấn đề được gọi là dân oàn là hoàn toàn sai trái, và điều đó cho
    thấy rằng, một là ông không hề tìm đọc các trang báo trong nước, nên phát biểu
    theo ý kiến chủ quan. Hai là các ông cố tình đăng thông tin như thế để đánh
    tráo sự thật, hòng tạo ra một cái nhìn khác về báo chí Việt Nam, gây dư luận
    xấu, phục vụ cho mục đích chống phá cách mạng của nhà nước và nhân dân Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  39. Xin lổi CM cái con ...tự do /giờ nầy làm gì có báo chí cách mạng ,sau ngày hòa bình lập lại đến nay chỉ có báo của đảng csvn mà thôi /báo của bọn bồi bút ,ăn tục nói phét đánh rấm rong,bọn đi tống tiền thiên hạ bọn làm báo như đinh đức liệt/bọn cớm gia nô nhà nước /chỉ có lủ ngu đầu bổ túc ,sọ chuyên tu là tin theo cs vì văn hóa không qua ngọn cỏ /lủ phá hoại kinh tế vì ngu làm nghèo đất nước /lủ chỉ lo vơ vét tham nhủng

    Trả lờiXóa
  40. Mình ghét nhất là loại người chơi được không chịu được, viết được mấy dòng mang danh "báo chí", người ta nhận xét rất lịch sự, tử tế thì xóa của người ta đi. Nghe lời ngon ngọt quen rồi mà, nay viết dở bị ném đá cho thì chạy làng, cái bọn HÈN!
    Còn cái thằng vô học Nặc danh08:53 Ngày 25 tháng 7 năm 2013 nữa, không hiểu sao thằng này ăn nói như ném ... vào bài báo thì mấy thằng tác giả nó để lại nó ngửi, còn mình tử tế thế nó lại vứt ra, chắc bọn nó quen mùi roài.

    Trả lờiXóa
  41. Nặc danh 08:53/25.7.2013 hay đó chứ Hương Thiên!

    Trả lờiXóa