Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Công an Ninh Bình hoá giặc !

Nghi án nam thanh niên nhảy từ tầng 3 vì bị ép cung
TPO - “Do đau quá, tôi bảo là “anh thả em xuống rồi em khai”. Khi bỏ cùm ra, tôi chạy ra lan can cầu cứu nhưng ở tầng 3 không có ai nên tôi nhảy xuống…”- lá đơn tố cáo ghi rõ.
Bệnh nhân Huấn bị đa chấn thương, đang cấp cứu tại BV Việt Đức
Bệnh nhân Huấn bị đa chấn thương, đang cấp cứu tại BV Việt Đức.

Người viết đơn tố cáo trong vụ việc là anh Vũ Hữu Huấn (22 tuổi, ở thôn Thượng, Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình). Hiện anh Huấn đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội. Các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức chẩn đoán, Huấn bị đa chấn thương, trong đó nguy hiểm nhất là gãy hai đốt sống lưng, cần phải phẫu thuật gấp.
Chiều 1/7, nằm trên giường bệnh với vết thương băng bó khắp người, anh Vũ Hữu Huấn (22 tuổi, ở thôn Thượng, Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình) -  người viết đơn tố cáo đau đớn cho biết: “Khoảng 23h30 ngày 30/6, tôi cùng 3 người bạn đi trên một xe máy về nhà thì bị công an vây xe rồi rút súng uy hiếp chúng tôi. Sau khi hỏi tên tôi họ đưa chúng tôi về công an TP Ninh Bình”.
Tiếp đó, bốn người bị tách riêng ra, riêng Huấn bị Công an cùm chân và tay lại đánh. “Họ gí dùi cui điện vào ngón tay, ngón chân, giẫm lên cùm, lấy dùi cui cao su vụt vào lưng, chân, bảo tôi đập cốc và đâm ai ở quán hát Seven.” – anh Huấn kể.
CATP Ninh Bình vây quanh BV đa khoa tỉnh trước việc người nhà bệnh nhân Huấn đòi chuyển viện
CATP Ninh Bình vây quanh BV đa khoa tỉnh trước việc người nhà bệnh nhân Huấn đòi chuyển viện.
Cũng theo anh Huấn, sáng 1/7, anh lại tiếp tục bị tra tấn. “Người tên Tùng giẫm lên cùm, treo tay đang còng số tám lên cửa sổ hỏi lại tôi về vụ việc đánh nhau ở quán hát mà tôi không biết. Do đau quá, tôi bảo là: “Anh thả em xuống rồi em khai”. Khi bỏ cùm ra, tôi chạy ra lan can cầu cứu, nhưng ở tầng 3 không có ai nên tôi liều nhảy xuống. Tôi bị gãy chân, không chạy được nữa…” .
Dù bị gãy chân nhưng Huấn vẫn nhớ có mấy Công an chạy xuống, trong đó có người tên Tùng lúc nãy đánh Huấn còn nói: “Gãy chân chưa chết được đâu, cho gãy thêm lúc nữa”. Khoảng 30 phút sau đó, anh Huấn được Công an đưa lên xe thùng chở vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.
Trụ sở CATP Ninh Bình và lá đơn kêu cứu của Huấn
Trụ sở CATP Ninh Bình và lá đơn kêu cứu của Huấn.
Huấn thừa nhận có việc va chạm tại một quán cà phê vài tháng trước. Trong lúc mâu thuẫn, Huấn đã dùng cốc thủy tinh choảng vào đầu một người. Tuy nhiên, vụ đâm nhau ở quán hát Seven mới đây, Huấn cho rằng mình không hay biết và không tham gia.
Theo bản tóm tắt bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình: Bệnh nhân Huấn bị ngã từ độ cao 6m. Chẩn đoán: bệnh nhân bị đa chấn thương, chấn thương cột sống, gãy xương chân, gãy xương cẳng tay, đốt sống cổ…
Dù đang phải cấp cứu nhưng theo Huấn, Công an đã yêu cầu các bác sĩ và y tá không được đưa điện thoại cho Huấn gọi điện về nhà. “May cho tôi có người nhà bệnh nhân ở bên cạnh giường đến thăm, tôi đã mượn điện thoại gọi về nhà, lúc đấy người nhà tôi mới biết” – anh Huấn kể.
Giấy chuyển viện của Huấn
Giấy chuyển viện của Huấn.
Theo anh Nguyễn Thanh Nam (28 tuổi) – bạn của Huấn, khi vào viện thấy Huấn bị chấn thương nặng, anh Nam đã đề nghị cho chuyển Huấn lên Hà Nội điều trị tuy nhiên lực lượng công an không cho phép. Anh Nam cùng mọi người bức xúc đòi đưa đi bằng được khiến lực lượng Công an phải điều khoảng 50 người đến vây ráp bệnh viện không cho di chuyển bệnh nhân. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng đành phải để cho người thân chuyển Huấn lên điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.
“Chúng tôi cũng chỉ giúp được phần nào. Từ lúc nhập viện, anh em gom góp đã nộp 60-70 triệu đồng”, một người bạn của Huấn cho hay. Hiện tại Huấn vẫn phải chờ nộp tiền để được phẫu thuật nhưng chưa biết xoay xở thế nào.
Anh Việt Bắc- chủ hai vườn cây cảnh đang thuê Huấn giúp việc cho biết, Huấn mồ côi cha mẹ, ở nhà anh được 6-7 tháng, và chính thức làm việc được khoảng 3 tháng. “Tôi chưa biết Huấn đúng sai thế nào, có tham gia vào vụ việc xung đột mới xảy ra trên địa bàn hay không, nhưng trước khi lên trụ sở công an làm việc Huấn vẫn còn lành lặn, sau đó đã phải nhập viện khiến tôi vô cùng bức xúc”.
Liên quan đến vụ việc này, sáng 2/7, phóng viên đã tới liên hệ làm việc với lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình và Công an tỉnh Ninh Bình nhưng trực ban cho biết tất cả lãnh đạo đều đang họp sơ kết 6 tháng đầu năm nên không thể tiếp báo chí. Chiều 2/7, khi phóng viên đến đề nghị làm việc, lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình vẫn đi vắng.
Một lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã biết thông tin vụ việc. Công an tỉnh đang tiến hành điều tra, làm rõ và sẽ chủ động cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí.
Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc tới bạn đọc.
Tuấn Nguyễn

52 nhận xét:

  1. Sao bài viết này chỉ hướng tới từ những chi tiết được kẻ lại từ Vũ Hữu Huấn chứ không nghe cả hai bên thì mới biết được sự thật thế nào chứ .Những gì tên Huấn kể lại thì tất nhiên là sẽ theo chiều hướng tốt cho nó chứ còn những cái xấu tại sao lại không thấy nó nói ra,chẳng lẽ không có lý do gì mà công an lại bắt nó sao.Chưa gì thì người cầm bút này chỉ mới nghe được tí thông tin mà đã nói những điều ảnh hưởng đến lực lượng công an là không hay,tôi nghĩ là nên xem xét lại,trước khi đánh giá hay nói về một điều gì thì cũng nên tìm hiểu chắc chắn về vấn đề đó đã,thân.

    Trả lờiXóa
  2. Những lời khai của Vũ Hữu Huấn thì dựa vào đâu mà biết được đúng sự thật hay không ,tại sao trước mặt công an thì không nói gì mà trước mặt báo chí thì toàn nói những cái bêu xấu lực lượng công an . Cho nên cần phải tìm hiểu thật kĩ vấn đề này chứ chỉ có tí thông tin thế này thì không thể kết luận được điều gì cả .Công an nếu làm việc sai trái cũng sẽ bị xử phạt nghiêm ngặt chứ không phải muốn làm gì cũng được,nhưng mà không nên nghe mấy thông tin từ 1 người xong lại vội đánh giá về nhiều người khác,bài viết này không mang tính thuyết phục đối với người đọc.

    Trả lờiXóa
  3. Mấy cái kiểu blog phản động này vào nhà toàn thấy bài viết bêu xấu lực lượng công an ,nhìn chả muốn đọc rồi nhưng cũng để xem bọn nó đã dùng lời lẽ hay những hành động như thế nào thì cũng phải xem qua tí chứ ai cũng biết ở mấy cái blog này kiếm đâu ra là những cái sự thật chứ.Đọc qua bài viết cũng đã thấy bọn này nhận thức kém rồi,đi viết bài mà chỉ lấy thông tin từ kẻ có tội rồi bắt đầu bêu xấu người khác,còn ở phía lực lượng công an thì chưa nghe được thông tin gì mà bọn nó lại đổ tội hết lên cho họ,không lẽ người viết nhận thức quá kém hay là giả vờ ngu để viết lên bài này.

    Trả lờiXóa
  4. Ủa,các bạn còn đòi hỏi sự thật gì nữa chứ?-Sự thật là anh Huấn bị tra tấn dã man,đau đớn và quá hoảng loạn nên nhảy lầu,hệ quả là gãy cột sống,gãy xương sườn...không thấy sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã cop thông tin của người khác thì thôi lại còn cố tình sửa, cắt bớt tình tiết. Hãy vào http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/635028/Bo-Cong-an-thong-tin-vu-thanh-nien-nhay-lau-o-Ninh-Binh-tpov.html đọc lại đi nhé. Tại sao lại cố tình cắt bớt những tình tiết mà Huấn đã vi phạm? Tại sao lại không nói đến những tội mà Huấn phạm phải? Và tại sao lại bỏ qua chuyện côn đồ hai lần kéo vào bệnh viện uy hiếp cán bộ, gây rối đòi đánh cán bộ? Mà chỉ nói là không cho Huấn dùng điện thoại? TỰ NGHĨ XEM NHÉ!

      Xóa
    2. Nặc danh cũng giỏi lươn lẹo nhỉ. Cắt bỏ thông tin chính thống đi, lại sửa lại để xuyên tạc sự thật. Những tình tiết đúng liên quan đến vụ án thì lại không nêu ra, chỉ đưa những thông tin vớ vẩn lên để lừa người đọc à. Một lũ sâu mọt phản động này.

      Xóa
    3. Trích dẫn thông tin thì trích dẫn cho nó đầy đủ và nguyên văn nó nhé đừng có cái kiểu thêm mắm thêm muối xuyên tạc vấn đề nghe chưa. Mày thấy nó bị tra tấn ư chỗ nào thế sẵn máy ảnh lắm mà sao không chụp vài tấm cho bạn đọc chiêm ngưỡng hay cái trò gạt người. Cố ý gây thương tích :đập một người dạn sọ não, đâm cán bộ công an trọng thương. Hoảng loạn là sợ tội ấy chứ còn đâu nữa tốt nhất là nín đi Nặc Danh đừng có cắn càn và cắn cùn nữa Nặc Danh không biết gì về vụ việc thì tốt nhất im lặng.

      Xóa
  5. Định nghiã nghề Dư luận viên : CA iả bậy một bãi thối um, dân không chịu nổi nên phản đối, thế là DLV phải dọn sạch bãi cứt thối đó. DLV dọn dẹp bằng Lưỡi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. don bang luoi dan gian goi la liem . Ma liem cut thi la cho roi con gi ?Sao ky zay ?qua trinh tu nhan thuc va tien hoa cua to tien loai nguoi sao lau zay ? ma sao qua trinh tien hoa tu loai nguoi thanh loai vat lai nhanh qua zay....

      Xóa
    2. Nghe mấy thằng nặc danh chó chết nói mà không ngửi được. Đất nước có những người như chúng mày thì làm sao mà phát triển được, những con sâu mọt của xã hội. Chúng mày chết hết đi cho xã hội được sạch sẽ. Chứ sinh chúng mày ra bố mẹ chúng mày cũng thấy đau lòng lắm đấy, sinh ra mấy đứa phản động bán nước, vì tiền mà làm điều sai trái này.

      Xóa
  6. Đi đâu cũng thấy mấy thằng nặc danh chó chết này là sao nhỉ ,chẳng lẽ ở chỗ nào mà bọn nó cũng la liếm hay sao ,có cái gì cũng thấy mặt bọn nó mới gét chứ .Những bài viết thế này cũng chả mấy ai quan tâm hay chú ý đến cả bởi vì chỉ cần nhìn cái tiêu đề thì người ta đã nhận ra rằng những bài viết này cũng là do mấy thằng ăn hại mà thôi ,học hành thì chả đến nới đến chốn mà nhận thức thì chả có ,suốt ngày thấy chửi bới đầu cái mồm cho nên chắc là cũng loại hư thúi của xã hội.

    Trả lờiXóa
  7. Đi đâu cũng thấy mấy thằng nặc danh chó chết này là sao nhỉ ,chẳng lẽ ở chỗ nào mà bọn nó cũng la liếm hay sao ,có cái gì cũng thấy mặt bọn nó mới gét chứ .Những bài viết thế này cũng chả mấy ai quan tâm hay chú ý đến cả bởi vì chỉ cần nhìn cái tiêu đề thì người ta đã nhận ra rằng những bài viết này cũng là do mấy thằng ăn hại mà thôi ,học hành thì chả đến nới đến chốn mà nhận thức thì chả có ,suốt ngày thấy chửi bới đầu cái mồm cho nên chắc là cũng loại hư thúi của xã hội.Như thế này vẫn còn chưa đủ để nói đến cái độ la liếm hay độ ngu của bọn nó đâu ,bọn nặc danh,cái bọn nặc mùi tanh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Bo Bo:
      Có phải ku nam23:45 Ngày 03 tháng 7 năm 2013 đó không? Sao không chùi bớt đi, he he.
      Đến bây giờ thì "nghi vấn" của mính đã được chứng minh phần nào.

      Xóa
  8. "Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc tới bạn đọc."
    Tiền Phong đăng khi nào vậy, gửi link tui xem để tui xác thực cái. Chứ cứ như thế này thì đố ai tin được. Mà đề nghị mấy thằng nặc danh lần sau ăn nói có văn hóa tý đi, cha mẹ ở nhà không dạy bảo hay sao mà toàn ăn nói mất dạy thế!!

    Trả lờiXóa
  9. Gãy tay, chân, đau như thế mà vẫn viết được đơn tố cáo cơ ah, không tin được. Đau đến ngất đi như thế thì làm sao có thể cầm biết mà viết lá đơn kêu cứu kia được. Đúng, sai chưa rõ nhưng chỉ qua việc trên cũng đủ thấy rằng câu chuyện này có 9 phần giả 1 phần là thực. Không ai dung túng cho người làm trái với pháp luật kể cả là công an, những người thừa hành pháp luật nếu làm trái cũng bị xử lý như thường nhưng trước khi sự thật được phơi bày, chưa có thông tin gì chính thức mong mọi người hết sức bình tĩnh, đừng khiến mình trở thành nạn nhân của mấy trò câu view rẻ tiền

    Trả lờiXóa
  10. Cái tit bài viết sao mà nặng nề thế, quy chụp người ta vậy. Công an Ninh Bình hóa giặc? Phải chăng CA Ninh Bình giết người? cướp của? phóng hỏa? Người viết bài này đang có dụng ý không tốt, không có thiện ý, muốn mọi người có ác cảm với công an Ninh Bình, từ đó gây cảm tình với Huấn. Sự thực vẫn đang cần thời gian để làm rõ, mà tôi thấy cứ là lạ là sao gẫy chân, tay rồi mà vẫn còn làm đơn được là sao nhỉ?

    Trả lờiXóa
  11. Toàn là thông tin theo một chiều, ai biết đâu là đúng, đâu là sai mà tin đây? Nếu chỉ nghe riêng lời của Huấn không thì tất nhiên, Huấn sẽ nói những lời không có thiện chí với công an là đúng rồi, cố lấp liếm đi những sai trái của mình, để làm dư luận bức xúc. VỤ việc này chúng ta cần thông tin cụ thể hai chiều, lúc đó thì đúng sai như thế nào chúng ta đều biết rõ, sai đến đâu thì sẽ xử lý đến đó. Chứ bây giờ mà nghe theo mấy cái bài viết nhảm này thì không hề khách quan tí nào cả. Vì ngay trên bài viết, chúng ta cũng đã thấy được sự bịa đặt và vu khống rồi. Huấn bị thương, không phải bị thương nhẹ mà là đa chấn thương, đang nằm điều trị tại bệnh viện, mà cớ sao vẫn viết được đơn tố cáo? nếu viết được đơn tố cáo thì không thể bị thương nặng như thế được. chỉ có thể đó là sự bịa đặt của người viết bài này. chúng ta nên bình tĩnh xem xét sự việc đến cuối cùng, không nên nghe theo những lời kích động, làm xấu đi hình ảnh người cảnh sát như vậy.

    Trả lờiXóa
  12. Lại thêm một cái giật tít mang tính câu view đây mà. cái gì mà công an Ninh Bình hóa giặc? đây chẳng phải là cố tình công kích, cố tình chống phá và bôi nhọ hình ảnh lực lượng công an hay sao? Vụ việc chưa có kết luận cũng như kết quả cuối cùng, vậy mà người viết bài lại cố ý nói những lời lẽ cay độc nhằm vào lực lượng công an, quy kết trách nhiệm như vật ư? Mà có một điểm hết sức kỳ lạ nữa, đó là việc Huấn đang bị đa chấn thương, đang nằm viện cấp cứu, vậy mà vẫn viết đơn tố cáo được, nghĩa là như thế nào? Đúng là bài viết bịa đặt, vu khống trắng trợn cho lực lượng công an mà.

    Trả lờiXóa
  13. Đã cop thông tin của người khác thì thôi lại còn cố tình sửa, cắt bớt tình tiết. Hãy vào http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/635028/Bo-Cong-an-thong-tin-vu-thanh-nien-nhay-lau-o-Ninh-Binh-tpov.html đọc lại đi nhé. Tại sao lại cố tình cắt bớt những tình tiết mà Huấn đã vi phạm? Tại sao lại không nói đến những tội mà Huấn phạm phải? Và tại sao lại bỏ qua chuyện côn đồ hai lần kéo vào bệnh viện uy hiếp cán bộ, gây rối đòi đánh cán bộ? Mà chỉ nói là không cho Huấn dùng điện thoại? TỰ NGHĨ XEM NHÉ!

    Trả lờiXóa
  14. con người cũng có liêm sỉ? có đạo đức! nhìn dân oan xem kìa, có chút liêm sỉ, đạo đức nào nữa không? mục đích lần này là vu cáo cho công an đây mà, nhìn chúng cóp nhặt chế biến thông tin để đăng tải trắng trợn không kìa. không biết dân oan còn có ý định tôn vinh cái tên Huấn này như tung hô là yêu nước nữa không? chưa biết trừng là có đấy, một tên tội phạm chũng biến thành kẻ bị hại, sự thật giễ giàng đánh cháo thế sao?
    những vấn đề phạm tội của tay Huấn này không thấy được đề cập, tập trung bới móc áp đặt cho công an gây ra thương tích cho kẻ tội phạm. dân oan còn thêm việc bao che cho cả tội phạm nữa rồi cơ đấy

    Trả lờiXóa
  15. lướt web lại thấy danoan đăng bài tiêu cực của công an, nghĩ ngợi hôm nay danoan có tinh thần dấu tranh với tiêu cực thấy cũng lạ, check ngay thì lại thấy đầu cái kiểu câu chuyện đầu voi đuôi chuột.
    đấu tranh cho tiêu cực là điều đáng để hoan nghênh nhưng chọn đấu tranh cái tiêu cực thật ấy, có cái kiểu đấu tranh xoay chuyển cả câu chuyện, đổi trắng thay đen như thế. dù gì nhà báo thì cũng có nhân cáh nhà báo, thể hiện cái nhân cách nhà báo đấy cho mọi người đc thấy. đọc nội dung câu chuyện Huấn từ 1 tên lưu manh phạm tội nhưng dưới ngòi bút của dân oan lại biến thành 1 kẻ bị hại. siêu bịa đặt

    Trả lờiXóa
  16. thang nay bi cong an danh chet ko oan . ko co toi thi lam sao cong an giam so gay

    Trả lờiXóa
  17. thang HUAN nay giam to ra ve yeng hung ak. chet ko chua ,

    Trả lờiXóa
  18. Thật là tội cho những chiến sĩ Công an của chúng ta. Những người phải đối mặt với tội phạm, đấu tranh với tội phạm vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân, thì lại bị mấy thằng phản động này nói xấu. Trong khi chúng lại là những con sâu mọt của xã hội, những kể cặn bã như máy tên phản động này.

    Trả lờiXóa
  19. Sao bọn này nó hay bịa đặt, hay có những bài viết chống đối Công an thế không biết. chúng toàn bôi nhọ những chiến sĩ Công an, những người ngày đêm bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Mấy tên phản động này, chúng mày không có đầu à, không biết suy nghĩ à. Sao cứ đổ oan cho những người có công, những người tốt thế.

    Trả lờiXóa
  20. Khuyên mọi người trước khi đọc thông tin phải biết chọn lọc, chứ như mấy trang blog phản động này thì không thể tin được đâu., chúng toàn cắt xén, xuyên tạc sự thật. Nhằm gây dư luận xấu cho các cấp chính quyền. Một lũ đạo đức giả này, chúng mày sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  21. Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe nhé rận bán nước nhé không biết để đây nói cho mà biết đây này:
    tối ngày 30/6/2013 tổ tuần tra của Công an thành phố Ninh Bình phát hiện 4 thanh niên đi trên 1 xe máy không đội mũ bảo hiểm đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra và lập biên bản vi phạm Luật giao thông.
    Trong số 4 thanh niên trên có Vũ Hữu Huấn, sinh năm 1992, trú tại thôn Ngô Đồng Thượng, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn là đối tượng đã gây ra vụ cố ý gây thương tích ngày 24/5/2013 làm anh Đinh Xuân Diện, sinh năm 1975, trú ở phố Thống Nhất, thị trấn Me, huyện Gia Viễn rạn sọ não; và tối ngày 24/6/2013 dùng dao đâm đồng chí Tống Duy Tôn, cán bộ Công an thành phố Ninh Bình bị trọng thương.
    Sáng ngày 01/7/2013 cán bộ điều tra Công an thành phố Ninh Bình làm việc với Vũ Hữu Huấn về 02 vụ án trên. Huấn đã thừa nhận dùng cốc thuỷ tinh (loại 0,5 lít) đập vào đầu anh Diện và dùng dao đâm 3 nhát vào đồng chí Tống Duy Tôn. Khoảng 9h ngày 01/7/2013, cán bộ điều tra đưa giấy, bút yêu cầu Huấn báo cáo 02 vụ việc trên, bất ngờ Huấn chạy ra cửa và nhảy từ lan can tầng 3 xuống đất.
    Vụ việc có cả nhân chứng chứ không phải không nghe không nên thôi cái trò vu khống này đi.

    Trả lờiXóa
  22. Sau khi Vũ Hữu Huấn được chuyển tới cấp cứu ở bệnh viện. Khoảng 13h ngày 01/7 có 2 thanh niên lạ mang theo dao bầu xông vào Khoa cấp cứu bệnh viện làm loạn cầm dao đuổi đâm cán bộ CA chưa dừng lại ở đó có thêm 20 thằng nữa đến gây rối.
    Thằng này nó éo có tốt đẹp gì đâu bao lần ê mặt ì mấy bảo vệ mấy thằng danh côn đồ bày trò tố cáo CA mà đám rận chúng mày không rút được kinh nghiệm gì sao.
    Côn đồ mà còn bày trò tố cáo tố cáo ai đây.

    Trả lờiXóa
  23. Nhảy từ tầng 3 xuống trọng thương mà vẫn viết được lá đơn dài thế kia sao?Lại hàng giả rồi.Cứ cho là của Vũ Hữu Huấn viết đi nhưng mà hắn định tố cáo ai đây trong khi toàn bộ sự việc là do hắn bản thân hắn là kẻ phạm pháp đánh trọng thương người đâm cán bộ công an. Ai là người sai đây??Nực cười thật lại còn dở trò tố cáo công an thế này thế nọ làm vậy mà trốn được tội sao Huấn.

    Trả lờiXóa
  24. Nhảy từ tầng 3 xuống trọng thương mà vẫn viết được lá đơn dài thế kia sao?Lại hàng giả rồi.Cứ cho là của Vũ Hữu Huấn viết đi nhưng mà hắn định tố cáo ai đây trong khi toàn bộ sự việc là do hắn bản thân hắn là kẻ phạm pháp đánh trọng thương người đâm cán bộ công an. Ai là người sai đây??Nực cười thật lại còn dở trò tố cáo công an thế này thế nọ làm vậy mà trốn được tội sao Huấn.

    Trả lờiXóa
  25. CA Ninh Bình tốt nhỉ, một nạn nhân bị gãy xương mà họ "quan tâm" quá, thật xứng đáng lực lượng CA quê hương anh TRẦN ĐẠI QUANG!

    Trả lờiXóa
  26. Chưa biết được thực hư câu chuyện thế nào nhưng mới nhìn qua đã biết bài báo này là của những kẻ không ra gì .Chưa biết được những gì muốn nói ở bên trong mà nhìn cái vỏ ở ngoài thấy đã không muốn đọc rồi ,nhưng vì cũng muốn xem bọn này nó bày trò gì ra để lừa người khác nên cũng đọc qua xem sao .Cuối cùng thì mục đích mà bọn này muốn nói đến cũng chỉ là bêu xấu lực lượng công an ,vấn đề này có vẻ như là nghề của mấy thằng phản động rồi và đó cũng chỉ là công việc của bọn nó thôi,hiểu mà.Còn sự thật thì tìm hiểu chỗ khác tốt hơn,ở đây không bao giờ viết về sự thật rồi.

    Trả lờiXóa
  27. sao trên trang này lại có nhiều bài viết viết về công an vậy nhỉ? mà toàn là những bài nói xấu về lực lượng này mới lạ chứ.
    Trong khi đó, trên thực tế, tôi thấy rất nhiều hành động cao đẹp, sự đóng góp không tính toán của công an đấy chứ. Theo dõi trên báo, trên tivi tôi thấy nhiều công an hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, những đóng góp, hi sinh đó thật sự đáng trân trọng, nhân dân mắc nợ công an rất nhiều, tại sao trang có phê bình mà không nêu gương những trường hợp như thế.

    Trả lờiXóa
  28. Những bài viết trên trang này đa số là bịa ra hết đấy bạn ơi. Và những bài viết liên quan đến công an này cũng thế. bọn xấu này muốn tạo ra dư luận xấu, muốn người dân chúng ta ghét công an, lực lượng mà luông bảo vệ cuộc sống của chúng ta, canh giấc ngủ cho chúng ta ấy mà.
    Bọn này chắc là bọn côn đồ, làm điều gì mờ ám, sợ công an bắt nên mới viết bài nói xấu công an như thế đấy.

    Trả lờiXóa
  29. có nhiều thông tin mà các báo chính đảng không cung cấp cho người dân! đó cũng là một trong những thiệt thòi của người dân. Người dân bây giờ có quyền được biết, có quyền dân chủ? trong đó có quyền được biết những con "rận" là những con gì? đặc điểm nhận dạng, phát hiện...
    có khi nào xuân VN mạnh rạn chia sẻ thông tin này cho mọi người cùng được biết. hơn nữa là cơ hội để mọi người có thể hình dung ra xuân VN như thế nào?

    Trả lờiXóa
  30. những thông tin như công an đánh người, công an đàn áp biểu tình ..... nghe nhiều rồi? giờ đổi thông tin quanh quẩn chỉ có mấy thông tin áp đặt vậy cũng nhàm cho người đọc. mục tiêu là cung cấp thông tin cho người dân, phục vụ nhu cầu cho người dân thì hãy lắng nghe nguyện vọng của người dân đi. thay vì làm những việc vô ích.

    Trả lờiXóa
  31. Lai thêm một bài viết nữa nói xấu về công an.
    Không hiểu sao các nhà rân chủ lại thích cái chủ đề công an thế nhỉ, vẫn là như thế, kịch bản không hề có gì mới mẻ cả, cứ nhai đi nhai lại hoài. Trong khi đó, tôi thấy lực lượng công an có nhiều chiến công lắm chứ, có nhiều hi sinh lắm chứ, nếu như không có họ thì liệu cuộc sống của nhân dân, tình hình của đất nước được ổn định phát hiện như thế nào không cơ chứ. Sao cứ nhồi nhét vào dư luật những cái xấu, còn việc tốt thì không nên gương lên chứ.

    Trả lờiXóa
  32. Thằng Nặc danh chắc là đồng bọn của mất thằng phản động mất nhân tính, chuyên đi làm nghệ trái lương tâm để đi kiếm tiền, đúng là những con sâu mọt của xã hội. Chúng mày toàn xuyên tạc, kích động quần chúng nhân dân, những sự việc mà sự thật đã rõ như ban ngày rồi thế mà chúng mày vẫn xuyên tạc được. thật là bọn lòng lang dạ sói.

    Trả lờiXóa
  33. "phuc kem" nói đúng đấy, lúc nào cũng thấy thằng Nặc danh chuyên nói xấu Nhà nước ta, nó mất hết lương tâm, không còn là người nữa rồi. Nó lúc nào cũng lên tiếng bênh vực cho những kẻ phản động, đặc biết như là Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Huỳnh Ngọc Chênh... thế đấy, toàn là lũ chấy rận với nhau nên bênh vực nhau ấy mà. Thằng này ra đường thì kiểu gì cũng bị mọi người cho ăn gạch vì cái tội bán nước.

    Trả lờiXóa
  34. "phuc kem" nói đúng đấy, lúc nào cũng thấy thằng Nặc danh chuyên nói xấu Nhà nước ta, nó mất hết lương tâm, không còn là người nữa rồi. Nó lúc nào cũng lên tiếng bênh vực cho những kẻ phản động, đặc biết như là Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Huỳnh Ngọc Chênh... thế đấy, toàn là lũ chấy rận với nhau nên bênh vực nhau ấy mà. Thằng này ra đường thì kiểu gì cũng bị mọi người cho ăn gạch vì cái tội bán nước.

    Trả lờiXóa
  35. Theo dõi thông tin vụ việc trên báo chí, thấy đơn vị công an Ninh Bình họ vẫn trả lời phỏng vấn của phóng viên đấy chứ, và rất nhiều báo đã có những thông tin về vụ việc này, có thể còn những tình tiết chưa thống nhất với nhau, nhưng chí ít là đã có những lời giải thích rõ ràng rồi.
    Còn tại sao riêng với báo này mọi người lại tẩy chay thì phải xem xét lại chữ TÍN của blog đối với độc giả trong thời gian qua, có lẽ có quá nhiều bài báo viết sai sự thật, xuyên tạc, bóp méo vấn đề dẫn tới những bức xúc trong lòng dân. nên họ không cho tham gia.

    Trả lờiXóa
  36. cái loại phản động như chúng mày tham sống sợ chết mà tự tử hết đi thì tốt quá, đất nước ta không có những kẻ chống phá nữa, đến lúc đấy, chắc là công an nhàn rỗi lắm, đất nước sẽ rất nhanh chóng phát triển. Nói thì nói thế thôi, chứ cái loại bán nước cầu vinh như chúng mày thì làm gì có chuyện đó, chúng mày có phải là người quái đâu, mất hết cả nhân tính rồi còn gì nữa, tự tự sao được chứ.

    Trả lờiXóa
  37. Trước khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng thì đừng có vội đưa ra kết luận nhé, copy bài của người khác rồi về đổi cái tít nghe có vẻ giật gân đấy. Nhưng mà cũng không sao, cái Blog này chẳng có gì gọi là uy tín và sự thật mà mọi người ai cũng biết, thình thoảng vào xem tình hình tiến triển bệnh tâm thân của phản động diễn biến tới đâu rồi thôi.

    Trả lờiXóa
  38. Công an nhân dân gánh vác trên vai một trách nhiệm nặng nề đó là bảo vệ sự cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, bảo vệ việc chấp hành và tuân thủ pháp luật. đảm bảo không có một cá nhân, tổ chức nào đứng trên pháp luật
    Mong các anh tiếp tục phát huy những gì đạt được, sẵn sàng cống hiến, vì nhân dân phục vụ, luôn xứng đáng với lòng tin của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  39. Đọc mấy cái bài viết ở blog này nhận thấy, công an lúc nào cũng bị coi là côn đồ, họ chỉ chuyện đưa tin sai phạm của công an với chính quyền, mà nhiều khi cũng không biết rõ chuyện đó là đúng hay sai còn những chiến công của họ những người chiến sĩ công an trong công tác đấu tranh bảo vệ tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia thì không thấy được nhắc đến

    Trả lờiXóa
  40. Trong lúc các anh làm nhiệm vụ thì nhiều khi không tránh khỏi ảnh hưởng xấu thì cũng dễ hiểu thôi , Quan trọng là lực lượng công an luôn làm nhiệm vụ để bảo vệ nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân với tinh thần " thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi" .
    Sự việc này không phải lỗi của công an. Họ chỉ tự vệ trước những kẻ côn đồ. Những kẻ chống người thi hành công vụ ngang nhiên tấn công công an và đang tực thi pháp luật mà thôi, đó là sai hay sao???

    Trả lờiXóa
  41. Lựa chọn nghề công an tức là đem toàn bộ sự nghiệp, tính mạng để cống hiến cho nhân dân, đất nước. Người CAND Việt Nam luôn hết lòng phục vụ cho Đảng, Nhà nước và giúp đỡ hết mình quần chúng, hy sinh thân mình để trân áp tội phạm. đấu tranh cho cuộc sống bình yên cho nhân dân
    khi mà biết bao người dân đang yên giấc ngủ trong chăn ấm, mệm êm, trong phòng điều hòa mát mẻ thì các anh lại lên đường thực hiện nhiệm vụ của mình
    còn có hi sinh nào lớn lao hơn nữa chăng ????

    Trả lờiXóa
  42. sai phạm thì cần bị xử lý, sai đến đâu thì xử lý đến đó. từ trước đến giờ, luôn là như vậy. Đó là tác phong, là cách làm việc của những con người Cộng Sản.chỉ có những kẻ bỉ ổi, xấu xa như rận chủ mới nghĩ ra được đủ trò để chống phá, chống lại đất nước, chống lại chính quyền mà thôi. Cướp đất? cái tiêu đề đã thể hiện được cái ngu của tác giả bài viết, ngu đến mức nào. cướp đất mà có biên bản thu hồi đất? nói cho cùng, thu hồi đất cũng là phục vụ cho lợi ích chung của toàn xã hội, toàn cộng đồng, và nếu có thu đất thật thì cũng sẽ được đền bù xứng đáng. cớ sao lại cứ phải chọc ngoáy như vậy, hả bọn rận chủ thối tha.?

    Trả lờiXóa
  43. công an cũng có không ít người tiêu cực, hách dịch nhân dân nhưng đó chỉ là số ít và cả xã hội ta đang đấu tranh với nó. những hình ảnh cán bộ công an làm nhiệm vụ thật là đẹp và những tấm lòng cao cả mà họ đã làm thật đáng phải làm gương cho mọi người noi theo và học tập. trong xã hội hiện nay có không ít một số bộ phận quần chúng nhân dân đã nghĩ sai về những hành động mà các chiến sỹ công an làm, nhưng những người đó đa phần vi phạm pháp luật, không tôn trọng pháp luật là nhiều nên mới có những áp cản như thế.

    Trả lờiXóa
  44. cần phải nói thẳng là đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vẫn có những phần tử hư hỏng, biến chất, lợi dụng chức quyền, lợi dụng sự tin yêu của nhân dân để thu vén, trục lợi cá nhân hoặc cấu kết với các thành phần xã hội khác thực hiện những hành động sai trái - đó là thực trạng xã hội ta Nhưng đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh thôi. Vì thực tế đội ngũ Cán bộ CAND được tuyển chọn đầu vào kỹ lưỡng, quá trình đào tạo bài bản nên mỗi một chiến sĩ CAND luôn thấm nhuần những lời dạy của BÁC. Trung thành tuyệt đối với Đảng và nhân dân
    VIỆC mà dựa vào đó để nói xấu ,gán ghép cho cả hệ thống là điều không chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  45. sao có mỗi vấn đề này mà các Bác thi nhau tung hứng thế nhi? có sai thì có phạt thôi, đó là lẽ tất yếu mà, nếu không muốn đánh, bắt, cưỡng chế như thế, thì tốt nhất là hãy tuân thủ pháp luật đi.
    Bất kì nhà nước nào muôn tồn tại cũng cần lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự xã hội cho người dân có cuộc sống yên bình. công an nước ta cũng vậy mục đích chính cung là bảo đảm cho cuộc sống mọi người bình an tuy có vài con sâu làm sai nhưng đa số các chiến sĩ công an đều là những người sẵn sàng hi sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống nhân dân

    Trả lờiXóa
  46. công an nhân dân, vì nước quên thân vì dân phục vụ, dù trong lực lượng công an còn có những thành phần vì bản thân mà làm mất uy tín của ngành công an nhưng những gì lực lượng công an đóng góp cho xã hội là điều không thể chối bỏ được
    điều mà các ông đang làm là đi đào bới những đống rác để nói xấu , bôi nhọ mà thôi, nhưng nói mĩa cugx thế thôi, bao giờ thay đổi được thời thế đâu

    Trả lờiXóa