Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Nhân dân biểu tình phản đối báo công an " nhân dân"

 Sáng nay, hai mẹ con Bà Tân - vợ con ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải - đã tới trụ sở báo công an " nhân dân " để yêu cầu gặp Tổng biên tập và phóng viên Đại Phong - tác giả bài báo bịa đặt, sử dụng ảnh giả để vu khống ông Điếu Cày.


  Và khỏi cần dự đoán thì tất nhiên ai cũng biết là tổng biên tập và phóng viên Dại Phong đời nào đủ can đảm và liêm sỷ để dám gặp hai mẹ con người phụ nữ quả cảm này.  Thư ký toà soạn cho biết lãnh đạo đi Tây nguyên chưa biết bao giờ về, Dại Phong thì đi công tác, tất nhiên cũng không biết lúc nào về.
  Ở Việt nam là vậy, báo đảng có thể viết bịa đặt và được đăng tải theo yêu cầu cấp thiết của sếp giao khoán, thấy dân chúng chiếm mạng xã hội, vạch trần sự thật thì lập tức một hay hai báo phải có bài để chống đỡ, cũng như VTV, cũng phải cố bịa ra một phóng sự khi cộng đồng nóng ran về sự kiện ông Hà Vũ tuyệt thực dài ngày. Khốn nỗi sự thật không bao giờ có được trong những bài báo chỉ vì miếng cơm manh áo, chỉ vì mệnh lệnh giao khoán của cấp trên. Phóng viên có tâm và tầm thì sẽ không làm những việc trái với lương tâm, trái với đạo đức của một nhà báo chân chính mà đi bịa đặt, bôi xấu cá nhân hay tổ chức nào đó ngay cả khi sếp yêu cầu.
  Phóng viên Đại Phong cũng có thể chỉ là bút danh, thậm chí của chính tổng biên tập hay trưởng ban nội chính, vì thế, nếu ai đó có đến toà soạn để yêu cầu đối thoại hay khiếu nại thì muôn thủa không bao giờ gặp được. Báo " chính thống " nhưng tên phóng viên là ảo, báo chí cách mạng cứ ra rả chê mạng xã hội là rác, là ảo thì chính họ lại ảo và rác hơn ở chỗ đó.




Bạn Đại Phong đứng sau hàng phụ nữ ?


Phóng viên báo cand trà đá vỉa hè. Dại Phong rất có thể là bạn áo kẻ ca rô đó.

  Hai mẹ con bà Tân chắc có lẽ lại phải tiếp tục vác đơn lên tận Chính phủ thôi, các cấp từ bé nhất là trại giam, viện kiểm sát Nghệ an, cục 8, bộ công an, thanh tra bộ công an, báo công an đều cử lãnh đạo đi cống tác cả rồi, bỏ trụ sở đi công tác dài ngày, không trả lời đơn từ của nhân dân nữa.
  Còn Đại Phong, nhân dân sẽ tìm ra bạn, dù bạn có dùng hàng chục tên giả - nào Trần dân tiên, nào ông Ké, nào anh Ba anh bốn thì cuối cùng vẫn là bạn, tai mắt Nhân dân nơi đâu cũng có, nếu còn chút liêm sỷ thì hãy chấm dứt những việc làm láo toét, coi thường Nhân dân, bôi bẩn cả những người hy sinh thân mình để đấu tranh cho Đất nước này như ông Nguyễn Văn Hải. Hãy viết bằng liêm sỷ của một nhà báo đúng nghĩa, đừng làm bồi bút, đừng bao giờ bán linh hồn mình cho quỷ.




8 nhận xét:

  1. lai thêm một bài viết nữa nói xấu về công an.
    Không hiểu sao các nhà rân chủ lại thích cái chủ đề công an thế nhỉ, vẫn là như thế, kịch bản không hề có gì mới mẻ cả, cứ nhai đi nhai lại hoài.
    Trong khi đó, tôi thấy lực lượng công an có nhiều chiến công lắm chứ, có nhiều hi sinh lắm chứ, nếu như không có họ thì liệu cuộc sống của nhân dân, tình hình của đất nước được ổn định phát hiện như thế nào không cơ chứ.
    Sao cứ nhồi nhét vào dư luật những cái xấu, còn việc tốt thì không nên gương lên chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Toàn dân VN ghét hoặc căm thù công an. Từ trẻ con trở đi.

      Xóa
    2. Những kẻ xấu, có những hành động sai trái, trái với đạo đức lương tâm và chuẩn mực xã hội thì luôn luôn sợ công an và ghét công an, vì công an là những người sẽ tố giác chúng, bắt chúng phải trả giá cho nên chúng mơi nói xấu công an, cố gắng tìm, dựng những chuyện xấu về công an nhằm hạ uy tính của lực lượng công an đây mà.

      Xóa
    3. Công an sai trái tới 90% nên dân mới oán ghét, xa lánh.

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Riêng em lại rất yêu các anh "Công ăn nhân dân". Thế mới đau khổ cho đời em chớ lại?

    Trả lờiXóa
  4. Lại dùng mấy bức ảnh để đoán già đoán non. Người viết báo thì ai chẳng có bút danh. Mấy người dùng tên thật đâu, các thi sỹ thời xưa cũng vậy, đâu phải bây giờ mới thế đâu mà nói người ta núp bóng này nọ. Còn cái vụ Điếu Cày thì rõ ràng là dựng chuyện rồi, vậy mà còn già mồm cãi cố. Thử hỏi có ai tuyệt thực được hơn 30 ngày không?

    Trả lờiXóa
  5. Đến đó mà gây rối đánh đ** mà còn già mồm hai vợ chồng diễn trò bịp bợm bị người ta bóc trần mà còn bày trò làm mới trả rõ sự việc nó rõ như ban ngày rồi không cần phải thể hiện đâu kịch bản cũ diễn lại thì từng chi tiết có thể biết trước hết rồi. Đầu tiên thì bày trò tuyệt thực nhưng thực ra có tuyệt thực cái nỗi gì đâu rồi thì làm loạn lên dựng chuyện lên đến khi bị lật tẩy thì ngay sau đó sẽ có tuyên bố ngưng tuyệt thực. Trò mèo quá lố của vợ chồng điếu cày cùng đám rận nó quá lố rồi.
    Nực cười thay cái tít của nó kìa đừng nó đồng nhất rận bán nước là nhân dân nghe không.

    Trả lờiXóa