Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Nghệ an - công an xã xịt hơi cay khiến hai người dân già nhập viện.

Công an “tấn công” người dân bằng bình xịt hơi cay

(Dân trí) - Gia đình đang xây bờ tường bao thì lực lượng chức năng đến để đình chỉ. Bức xúc, anh Ái đã to tiếng với lực lượng chức năng, bất ngờ một vị phó công an xã đã xịt hơi cay đáp trả.

Công an “tấn công” người dân bằng bình xịt hơi cay
Cụ Thích 80 tuổi bị dính hơi cay của vị phó công an xã hiện đang được các bác sỹ BV Yên Thành chăm sóc.
 
Vụ việc xảy ra vào 15h30' ngày 28/7 tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Vào thời gian trên, Phó công an xã Phạm Văn Độ (xã Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An) cùng một số cán bộ đến kiểm tra việc xây dựng bờ tường bao của gia đình anh Nguyễn Trọng Ái được cho là có vi phạm. Tại đây, lực lượng chức năng yêu cầu gia đình anh Ái phải tạm dừng để giải quyết.
Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết đã xảy ra xích mích, to tiếng giữa anh Ái và lực lượng chức năng. Bất ngờ, trong số những cán bộ có mặt, thì ông Độ đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Nguyễn Trọng Ái, người mẹ trong nhà chạy ra cũng “dính” hơi cay và phải nhập viện.
Chị Nguyễn Thị Lan vợ anh Ái kể lại: Sáng ngày 28/7, gia đình xây bờ bao quanh nhà, thì cán bộ xã đến và yêu cầu dừng việc xây dựng. Phía xã có mấy chú Công an nói mấy câu, nhưng không hiểu sao làm anh Ái bức xức cầm một con dao dọa, chửi cán bộ xã. Thấy vậy, tôi lao vào ôm, giữ lấy chồng, đồng thời giữ chặt tay đang cầm dao. Lúc đó, anh Độ đã xịt hơi cay vào chồng tôi. May mắn lúc đó tôi kịp úp mặt vào sau lưng chồng nên chỉ bị nhẹ không sao cả, còn chồng tôi ngã lăn xuống đất rồi bắt đầu la hét kêu cứu. Mặc dầu thấy chồng tôi ôm mặt, kêu cứu nhưng anh Độ công an xã và một người khác vẫn lao vào tiếp tục dùng còng số 8 còng tay anh Ái. Lúc đó, các anh cán bộ của xã vẫn đứng thế chẳng ai vào can thiệp cả”.
Cụ Lê Thị Thích (80 tuổi - mẹ anh Ái) vừa mới đi mổ mắt (đục thủy tinh thể) được 4 ngày thấy ngoài phía ngoài nhà ồn ào thì đi ra và cũng bị trúng hơi cay, bà ôm mắt đau quằn quại.
 
Hai mẹ con đang điều trị tại khoa mắt, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.
Hai mẹ con đang điều trị tại khoa mắt, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.
Sau khi vụ việc xảy ra, công an đã lập biên bản, trong biên bản không có nội dung xịt hơi cay nên gia đình không ký. Sau đó công an và cán bộ bỏ về mà không đưa anh Ái và cụ Thích đi viện, thấy vậy mọi người đưa hai người đi bệnh viện đa khoa Yên Thành.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Công Lý - Phó chủ tịch UBND xã Đồng Thành là người chứng kiến vụ việc xảy ra cho biết: “Sau khi nghe tin gia đình anh Ái xây bờ bao nên được lệnh của ông Thái Văn Thành - Chủ tịch xã xuống để kiểm tra. Qua kiểm tra chúng tôi có phát hiện việc xây dựng bờ tường bao của gia đình anh Ái có sai nên yêu cầu tạm dừng lại”.
Ông Lý cũng cho biết thêm: “Anh em vừa vào sân thấy chị Lan đang ôm giữ anh Ái, can ngăn anh Ái nhưngkhông được. Còn anh Độ vào nhà trước thì bị anh Ái cầm dao rượt đuổi, thấy vậy tôi nói “đừng làm vậy”. Rồi một lát thì nghe mùi cay, khó chịu. Lúc đó, anh Ái ôm mặt ngã lăn xuống đất. Khi đó chúng tôi mới biết anh Độ dùng bình xịt hơi cay. Còn cụ Thích từ trong nhà chạy ra bị ảnh hưởng của hơi cay đó thôi”.
Chúng tôi gặp Trưởng công an xã Nguyễn Sỹ Nghi vào thăm hai mẹ con anh Ái ở bệnh viện đa khoa Yên Thành, tại đây anh Nghi cho biết: “Hôm đó tôi không có mặt nhưng đã nhận được báo cáo. Với những đối tượng dùng hung khí tấn công vào lực lượng công an, thì công an có quyền dùng công cụ hỗ trợ như bình xịt để khống chế đối tượng. Việc anh Độ dùng bình xịt trong trường hợp này là đúng. Còn việc chúng tôi đến bệnh viện thăm bà Thích xem như là người thân chứ không phải xuống xin lỗi”.
Còn chủ tịch xã Thái Văn Thành cho hay: “Đây là sự việc đáng tiếc xảy ra. Xịt hơi cay trong trường hợp này là hơi quá, không cần thiết, tập thể sẽ rút kinh nghiệm. Mặc dù vẫn biết là sai, đúng sai sẽ xử lý, hiện tại chăm sóc cho bà và anh Ái là quan trọng”.
Vết xây xước sau khi anh Nguyễn Trọng Ái bị công an dùng còng số 8 còng lại.
Vết xây xước sau khi anh Nguyễn Trọng Ái bị công an dùng còng số 8 còng lại.
Được biết, mấy năm trước anh Nguyễn Trọng Ái (SN 1967) đi làm thuê bị tai nạn chấn thương sọ não, sau đó ảnh hưởng đến thần kinh. Do bị chấn thương nên anh Ái không tỉnh táo như người bình thường và anh được cấp sổ bệnh tâm thần. Và hằng ngày anh hay đập phá, không làm chủ được bản thân như những người bình thường khác.
Căn nguyên của vụ việc xảy ra ở trên là chuyện giải quyết đất ở giữa gia đình anh Ái và UBND xã Đồng Thành chưa đi đến thống nhất nên khi gia đình có xây bờ tường bao thì cán bộ đến kiểm tra.
Theo tìm hiểu của PV, thì nhà anh Ái nằm sát chân bờ đập Quản Hài (đập 1), là đất thổ cư của ông bà (ông bà nội anh Ái - PV) lên khai hoang, làm nhà ở năm 1976. Trước đó, vùng đất này nhiều hố lấp, ông nội anh Ái đã thuê máy múc, công nhân san làm nhà ở. Hiện tại trong sổ ghi là đất vườn thừa. Xã trừ ra đất ruộng phần đất thừa, gia đình chị không hiểu và có băn khoăn về nghị định 64, quy hoạch đổi mới nông thôn, chưa được trả lời thỏa đáng về phần đất chị đang ở.
Tâm Hằng - Nguyễn Duy

15 nhận xét:

  1. Công an mất nết quálúc 00:03 1 tháng 8, 2013

    Vụ Trần Văn Vệ bức xúc dư luận toàn quốc
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=10182

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Phap-luat/Dien-bien-vu-to-cao-nguyen-GD-Cong-an-Thai-Binh-Tran-Van-Ve/309144.gd

    http://lehienduc2013.blogspot.com/2013/07/thanh-tra-bo-cong-co-van-e.html

    https://caunhattan.wordpress.com/2013/07/26/bao-nhieu-doanh-nhan-rom-thap-tung-chu-tich-nuoc-tham-chinh-thuc-hoa-ky/#more-5808

    Trả lờiXóa
  2. De nghi gia dinh cu Le thi Thich lam don gui to ongi Bo truong Bo cong an de To cao ve hanh vi cua cong an Nghe an doi voi cu Thich va anh Ai
    Ai.
    Dan co toi gi thi cong an cu dung luat ma lam,nhung day la "con nguoi voi con nguoi" khong the "da man" nhu the duoc !!!

    Trả lờiXóa
  3. Trong dong Ho so,don tu cua nguoi dan gui den toi ( la cong dan chong tham nhung Le Hien Duc) da chat day 1 tu sat ( bao gom don cua nhan dan trong 63 tinh thanh pho,:so luong len den hang ngan tap don,nang toi hang ta,chat cung 1 tu sat (cao 1,8m,chieu ngang 1.2m.),con nhieu don : dat tren ban...dang nghien cuu va bao cao cac cap lanh dao .
    Nhan dan ai co viec gi oan uc xin cu lam don kinh gui toi Ong Bo truong Bo cong an ( ong la 1 nguoi co luong tam,co dao duc,rat thuong dan,ong se Nghiem khac chi dao cac cap giai quyet den noi,den chon.)
    Rieng o Ha noi xin nhan dan cu gui toi ong Giam doc cong an Thanh pho ,toi tin chac chan rang ong cung Nghiem tuc xem xet,chi dao giai quyet den noi,den chon.
    De nghi nhan dan nghiem tuc,thanh thuc ( khong phong to su viec...) gui don,de duoc giai quyet,khong thac mac linh tinh ( nho thong tin den toi theo dia chi va dien thoai da Cong khai tren trang blog lehienduc

    Trả lờiXóa
  4. ôi gời, những hình ảnh trên thì đơn giản để tạo lắm, chỉ cần đến các bệnh viện mắt thôi là tha hồ đẻ có những hình ảnh như trên.
    Hơn nữa, như ai cũng biết thì khi về nhà thì mọi người đều bị suy giảm chức năng nhìn của mắt và các bộ phận khác trên cơ thể. Vì vậy mà không khó để t nhận được những hình ảnh người già điều trị mắt ở các cơ sở y tế.

    Trả lờiXóa
  5. sao trên trang này lại có nhiều bài viết viết về công an vậy nhỉ? mà toàn là những bài nói xấu về lực lượng này mới lạ chứ.
    Trong khi đó, trên thực tế, tôi thấy rất nhiều hành động cao đẹp, sự đóng góp không tính toán của công an đấy chứ. Theo dõi trên báo, trên tivi tôi thấy nhiều công an hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, những đóng góp, hi sinh đó thật sự đáng trân trọng, nhân dân mắc nợ công an rất nhiều, tại sao trang có phê bình mà không nêu gương những trường hợp như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những bài viết trên trang này đa số là bịa ra hết đấy bạn ơi. Và những bài viết liên quan đến công an này cũng thế. bọn xấu này muốn tạo ra dư luận xấu, muốn người dân chúng ta ghét công an, lực lượng mà luông bảo vệ cuộc sống của chúng ta, canh giấc ngủ cho chúng ta ấy mà.
      Bọn này chắc là bọn côn đồ, làm điều gì mờ ám, sợ công an bắt nên mới viết bài nói xấu công an như thế đấy.

      Xóa
  6. Vãi hồn các Dư lơn viên, chán chẳng muốn cãi nhau với bọn óc ngắn:
    http://dantri.com.vn/phap-luat/cong-an-tan-cong-nguoi-dan-bang-binh-xit-hoi-cay-761508.htm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn DLV nảo phẳng có biết gì đâu Minh, trên đầu bài viết đã có dẫn nguồn (Dân Trí) rồi, chúng có biết gì đâu, chỉ biết thi nhau vào sủa đổng thôi. Mà cũng trách gì chúng nó, trình độ nó chỉ đến thế thôi.

      Xóa
    2. Vào đọc lại cái link mình dẫn đi nhá, đọc cho thật kỹ vào Râu với minh mà nói trắng ra là mấy thằng quản trị nhé. Xem lại đi nực cười quá.Còn trích dẫn ấy thì trích dẫn cho tử tế đừng bóp méo sự thật đi, và cũng đừng đặt mấy cái tiêu đề láo lếu thế và có dẫn link thì dẫn cho nó chuẩn vào rồi hãy pate lên đây.
      Và cũng đừng chụp mũ những ai bức xúc với ai bức hành vi của chúng mày mà lên tiếng là DLV này nọ nghe không chỉ làm người ta càng ghê tởm với cái trò của chúng mày mà thôi.

      Xóa
    3. Phương Nguyễn có thể xem Ở ĐÂY hoặc xem đăng lại của Dân Trí Ở ĐÂY. Lưu ý: Khi xem ở đường Link sau khi bấm vào chữ Dân Trí ngay đầu bài viết thì lại chạy ra đường Link khác nói về bọn du côn như link của Minh dẫn ở trên. Hay nhể, dạo này báo đoảng cũng chơi trò này nữa cơ ạ, thật đáng tự hào mấy mươi năm đời ta có đoảng.

      Xóa
  7. có nhiều thông tin mà các báo chính đảng không cung cấp cho người dân! đó cũng là một trong những thiệt thòi của người dân. Người dân bây giờ có quyền được biết, có quyền dân chủ? trong đó có quyền được biết những con "rận" là những con gì? đặc điểm nhận dạng, phát hiện...
    có khi nào xuân VN mạnh rạn chia sẻ thông tin này cho mọi người cùng được biết. hơn nữa là cơ hội để mọi người có thể hình dung ra xuân VN như thế nào?
    những thông tin như công an đánh người, công an đàn áp biểu tình ..... nghe nhiều rồi? giờ đổi thông tin quanh quẩn chỉ có mấy thông tin áp đặt vậy cũng nhàm cho người đọc. mục tiêu là cung cấp thông tin cho người dân, phục vụ nhu cầu cho người dân thì hãy lắng nghe nguyện vọng của người dân đi. thay vì làm những việc vô ích.

    Trả lờiXóa
  8. Mình thấy bài viết này có cái gì đáng tin đâu. Nghe cái tiêu đề bài viết là đã thấy "điêu" rồi, lời kể thì lại rất thiếu tính khách quan. Còn nữa, những bức ảnh trên cũng chẳng nói lên được vấn đề gì cả, những bức ảnh rất là binh thường, không có gì đặc biệt nên cũng chẳng nói lên được điều gì cả. Kết luận về bài viết này chỉ có hai từ: XUYÊN TẠC!

    Trả lờiXóa
  9. Có cần thiết phải làm vậy không ta, công an toàn người cao ráo , khỏe mạnh được huấn luyện hẳn hoi việc gì phải đi làm cái trò đấy để làm hại một ông già 80 tuổi thì làm được điều gi chứ , chưa biết chừng động vào ông gùa mà ông bị làm sao thì khổ ra không

    Trả lờiXóa
  10. Đề nghị các rận trích dẫn thì trích dẫn nguyên văn nhé và đừng có giật cái tít kiểu kia cũng như đừng có bóp méo bài viết gốc của người ta đi đừng có thêm mắm thêm muối vào ngay từ cái tít tính chất nó đã khác rồi. Cái trò thật thật giả giả trích dẫn không nguyên văn, thêm bớt đủ thứ để gạt người này nó đã quá quen với cái trang rận oan này rồi và bài viết này nó cũng đâu ngoại lệ. Các rận tính gạt người đọc mãi bằng trò mèo này ư? Các rận nghĩ người đọc thế nào vậy.

    Trả lờiXóa