Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Đoàn Văn Vươn và Đỗ Hữu Ca sau 5 năm nữa ai ra đường bị dân chửi vào mặt ?

 Theo báo đảng đưa tin : viện kiểm sát tối cao giữ nguyên ...như phiên sơ thẩm. Khỏi cần phải dự toà cũng biết đám thẩm phán, kiểm sát diễn tiếp màn gì.

Vẫn như án sơ thẩm.
  Kết luận như vậy, kết án như thế thì khác gì vả vào mồm thủ tướng, chính thủ tướng bảo : đám cán bộ Tiên lãng làm sai, cưỡng chế trái luật, phá nhà dân ngoài vùng liên quan đến nhà Vươn...ừ trái luật cả, trẻ con đàn bà Tiên lãng ai chả biết, cần gì thủ tướng nói.

Đích thân Đỗ Hữu ca chỉ huy bắn vào nhà Vươn và phá nhà Quý.

  Cưỡng chế trái luật, đến các bộ đội bị bắn hoa cải vào mặt còn không đòi đền bù và bảo : vì cưỡng chế trái luật nên không đòi đền bù, các cán bộ Tiên lãng đã lén lút mang tiền đến nhà Vươn đền cái nhà của ông Quý đã bị chúng phá do Ca và Hiền chỉ đạo.
  Lại cái vả nữa vào mồm Thủ tướng khi cái lon tướng được gắn lên vai áo của Ca, đại ca đất cảng, đại ca xứ mại dâm Đồ sơn lớn nhất nước Việt. Chắc vợ con Ca sung sướng với cái lon này lắm mà cũng xót số tiền phải chở đi mua lon lắm.
 Thời gian sẽ trôi nhanh như bóng câu qua cửa, vài năm tù với anh em ông Vươn cũng chỉ thoáng qua, vài năm mang lon tướng của đại ca rồi cũng về vườn như bao tướng khác, khi ấy mới là vấn đề. Ra đường thì ai sẽ vinh quang đây ? ông Vươn hay ca ca ? nào xin cho câu trả lời.
 Kẻ sỹ trên đời không bao giờ mua danh ba vạn bán danh ba đồng, đó là kẻ sỹ chứ còn Ca thì đâu là kẻ sỹ mà chỉ là pháo mã, chó ngựa hay gậy gộc, thanh kiếm lá chắn là cùng, sao có danh phận của người quân tử ? Hôm nay trên báo đảng cũng có bài chửi Ca như hát hay về cái chữ "tín", báo đảng lại cho là con người như Ca sẽ có chứ Tín cơ đấy. Nhầm quá, ăn cơm chúa tối ngày mà vẫn múa chả ra gì, Ca là thanh kiếm, Ca là chó ngựa thì làm gì có chữ " TÍN", chữ " SỸ " thưa báo đảng ?
  Người chết để lại cái danh, đấy là người có danh anh hùng như anh em ông Vươn, còn Ca thì sống đã không có danh cho dù có lon tướng gắn trên vai. Kẻ lư manh như ca mà có kẻ tới gắn lon tướng lên vai thì thiên hạ biết ngay kẻ cho lon cũng chỉ là kẻ cùng hội cùng thuyền với lưu manh, trộm cắp, cùng phường ma cô đĩ điếm cả.  Đời người nhục nhất là đến tận lúc già, sắp xuống lỗ, có cháu nội cháu ngoại nhưng vẫn bị thiên hạ gọi là thằng, là con chứ không bao giờ được gọi là ông là bà như Ông Vươn, Bà Hiền, Bà Thương ở Tiên Lãng.

 Lều Báo.

3 nhận xét:

  1. Trần Đại Nghĩalúc 17:22 1 tháng 8, 2013

    Ca tồi, Ca ác - không sao.
    Nhưng Ca lên tướng thì xấu hổ cho hàm tướng VN

    Trả lờiXóa
  2. Vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa ai có trách nhiệm có liên quan đều được xử lí đúng theo pháp luật đúng người đúng tội. Thế nên những ai có tội có những hành động sai trái vi phạm pháp luật thì hãy biết ăn năn hối cải để sửa chữa lỗi lầm để làm sao sớm có thể trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội. Chúng ta không nên nhìn vào quá khứ mà hãy nhìn vào hiện tại và tương lai để cố gắng quyết tâm hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Vụ Đoàn Văn Vươn xử như vậy là quá nhẹ rồi, chứ nếu cứ thẳng tay mà xử thì còn thêm mấy năm tù nữa ấy chứ. Hành vi của hắn là không thể chấp nhận được, coi thường mạng sống con người, xả súng vào người thi hành công vụ. Có khác nào dân xã hội đen không, nông dân chất phác cái nỗi gì. Chắc chỉ có Hải Phòng mới có cái thể loại này thôi.

    Trả lờiXóa