Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Cựu chiến binh tới viếng Cụ Giáp cũng là dân oan.

  Ông tên Phàng Sao Vàng, 79 tuổi, quê ở Sơn La. Ông từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ông đã đi xe máy hằng trăm km để về Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bức ảnh chụp hình ông đứng nghiêm trang trước cổng nhà Tướng Giáp đã thu hút sự chú ý của báo chí và nhận được hàng nghìn comment trên mạng xã hội.

Nhưng cũng con người ấy là một dân oan đã giương khẩu hiệu đòi công lý ở những vỉa hè thủ đô và “kêu oan 24 năm chưa được bồi thường”. Hình ảnh này của ông không được giới truyền thông để mắt đến. Cảnh hàng chục dân oan chầu chực ở cổng cơ quan nhà nước, vạ vật nơi vườn hoa, công viên, đã thành “chuyện thường ngày ở Hà Nội” nhiều năm nay.

* * *

He is Phang Sao Vang (Vietnamese for “golden star”), 79, from the northwestern city of Son La. He was a soldier in the 1954 Battle of Dien Bien Phu. On his old motorbike he travelled hundreds of miles from Son La to Hanoi to attend General Giap’s mourning. The photo depicting him standing straight in tribute to the late General attracted public attention and earned thousands of sympathetic comments on social media networks.

That man, seen from another angle, is a victim of injustice who has lingered on over many sidewalks in Hanoi, claiming for justice. In this photo, spread on Facebook, he was holding aloft a placard which read, “Phang Sao Vang, Son La, (…) 24 years claiming for justice without being compensated.” The state-owned media never set eyes on such an image. After all, victims of injustice have become so abundant in Vietnam that they can easily be found in parks, squares and the surrounding areas of public offices in big cities.
Ông Phàng Sao Vàng tại vườn hao dân oan Mai Xuân Thưởng và tới viếng Cụ Giáp :

  Ông 
 
Những hình ảnh đầy đủ của ông Vàng như trong bài viết này chắc chắn sẽ không có trên báo chí lề đảng.




24 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân oan VN cũng sẽ đi vào lịch sử dân tộc như một lớp người cựu chiến binh.

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Sự ra đi của Đại tướng là nỗi đau tinh thần của dân tộc Việt Nam. Một vị tướng kiệt suất của dân tộc. Dân tộc Việt Nam cũng như bạn bè thế giới nghiêng mình kính cẩn trước linh hồn người. Nhân cách bình dị của Người như vì sao sáng trên trời. Mọi người dân Việt Nam phải noi theo nhân cách đó. Những cống hiến cao đẹp của Người sẽ được người dân Việt Nam mãi mãi khắc ghi. Mong người được ra đi thanh thản, chúng con hứa sẽ cố gắng tiếp bước của Người, giữ vững đất nước, không để cho kẻ nào xâm phạm bờ cõi nước ta

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Bệnh nhân trên đất VN cũng sẽ thành dân oan.
    Cả dân tộc đã thành dân oan.
    Oán đã dậy núi sông, oán đã thấu trời xanh.

    Trả lờiXóa
  8. Cái gì đây, Sự ra đa của đại tướng Võ Nguyên Giáp là sự mất mát, đau thương to lớn của cả dân tộc việt Nam . Hôm trước đọc báo thấy cụ đến viếng đại tướng vì tình yêu , sự ngưỡng mộ của cụ dành cho đại tướng. không biết thông tin này có đúng không nhưng những người lợi dụng cái chết của đại tướng, lấy niềm đau của cả dân tộc để phục vụ lợi ích cỏn con của bản thân mình thì quá ư vô liêm sỉ

    Trả lờiXóa
  9. Tôi không bao giờ tin chuyện này là có thật cả, Đại tướng mất là tổn thất là mất mát lớn của cả toàn dân tộc việt nam, một người có công lao to lớn với cách mạng, được nhận nhiều huân huy chương cao quý của đảng và nhà nước, là một người chắc chắn có tình yêu đối với đại tướng lớn lao sẽ không có những hành động lợi dụng sự ra đi của đại tướng để có những hành động như trên đâu.

    Trả lờiXóa
  10. Có gì đó không ổn ở đây, là một người bộ đội, lại mang theo trên mình rất nhiều huân huy chương cao quý của đảng và nhà nước chắc hẵn sẽ là một người yêu nước, tự hào với những gì mình đã làm được trong quá khứ, đi xe máy mấy trăm cây số để được viếng cụ Võ Nguyên Giáp , chỉ từng ấy cũng đủ thấy lão là một người có tình yêu to lớn đối với đại tướng nên chắc chắn sẽ không có những hành động lợi dụng cái chết của đại tướng để có những hành động như thế đâu

    Trả lờiXóa
  11. Đại tướng võ nguyên giáp là một tượng đài, là một niềm tin bất hủ cho toàn thể nhân dân việt nam, đặc biệt đối với những người lính và đặc biệt hơn là những người lính ngày xưa mà cụ trên là một ví dụ điển hình nhất, nên chắc chắn không có chuyện cụ người đeo đầy huân chương, tự hào đất nước lại lợi dụng cái chết của đại tướng, chà đạp lên cả những mất mát đau thương của dân tộc. người hai mặt

    Trả lờiXóa
  12. làm gì có chuyện cựu chiến binh lại thể hiện sự bất mãn của mình trên cái chết của người đồng đội ngưỡng mộ nhất, của đại tướng tài năng của cả dân tộc, không có chuyện thế đâu. hoặc giả dụ cụ ta giả danh là cựu chiến binh rồi làm những hành động như thế này, vì nếu từng là một quân nhân, đeo trên minh những bộ huy huân chương cao quý chắc hẳn sẽ rất là tự hào về đất nước

    Trả lờiXóa
  13. Hôm trước đọc trên một tờ báo nào đấy thấy nói ông ta chạy xe máy hơn mấy trăm cây số để đến viếng đại tướng võ nguyên giáp, để thể hiện sự ngưỡng mộ , long biết ơn ,và sự đau thướng trước đại tướng, trước sự ra đi của đại tướng, vậy mà giờ lại đọc tin này, nếu đây là sự thật thì thật đáng buồn, là một người cựu chiến binh lại lấy cái chết của đồng chí,đồng đội mình để làm loạn, vụ lợi những lợi ích của cá nhân, chà đạp lên thương đau của cả dân tộc, thật đáng kinh bỉ

    Trả lờiXóa
  14. Sao lại có chuyện như thế, lại có con người hai mặt gian dối trắng đen biến đổi không ngừng như thế, một mặt đọc báo khác thấy ca ngợi ông là một người yêu đất nước, ngưỡng mộ đau đớn trước sự ra đi của đại tướng, mà giờ lại có những bức ảnh như trên, nếu đó là sự thật thì cả cuộc đời vinh hiển nhiều huân huy chương cũng là vô nghĩa cả, vô nghĩa cả, xúc phạm đến vong linh của cụ võ nguyên giáp, không xưng đáng là một cựu chiến binh

    Trả lờiXóa
  15. dưới con mắt đánh giá của mình thì không thể đồng nhất giữa hai khái niệm lòng tôn kính vị tướng và là dân oan? thực sự đó chẳng có gì để bàn cả? sự ra đi của vị tướng Huyền thoại của dân tộc thì người dân nào cũng cảm thấy tiếc thương. hình ảnh cựu chiến binh kia viếng Bác hình ảnh đó vẫn là hình ảnh đẹp đầy cảm xúc. tôi nhìn thấy sự kính trọng cái tinh thần, sự tôn kính lãnh đạo của bác cựu chiến binh. còn ai đó nhìn thấy tiền từ hình ảnh này thì quả không đáng để làm người

    Trả lờiXóa
  16. mục đích nhấn mạnh là gì đây? con người kính trọng tới đại tướng cũng là dân oan. viễ cho mấy bác làm báo? trong mỗi con người có thần tượng lòng thành kính của mình. nhìn bác cựu chiến binh người dân tộc nặn nội đường xa xuốn thể hiện lòng tiếc thương với người đã khuất thể hiện sự tôn trọng tôn kính với Bác thì điều này là xấu. cái mà báo Đảng đưa là để nhấn mạnh đức tính, cũng như sự tôn trọng lãnh đạo của mình cái mà các nhà dân chủ hiện nay chả bao giờ có được 1 chữ đức

    Trả lờiXóa
  17. Xin phép đăng lại bài thơ hay , còm của một nặc danh trên blog Đại tá Bùi Văn Bồng

    Ông là ông Phàng Sao Vàng
    Ngực ông lấp lánh hàng hàng huy chương
    Dưng mà ông rất đáng thương
    Dân oan vất vưởng đầu đường, vườn hoa

    Ngày xưa ông đã trải qua
    Cuộc đời quân ngũ theo “ta” đánh thù
    Ngày nay ông bị “ta” trù
    Thành dân oan lại thành thù của “ta”

    http://bongbvt.blogspot.ca/2013/10/chuyen-gi-ang-sau-ong-phang-sao-vang.html#more

    Trả lờiXóa
  18. Trả lời
    1. Trang XUAN rất có uy tín trong truyền thông, an ninh tuyên giáo chia 3 ca theo dõi tin tức ở đây kể cả ban đêm.

      Xóa
  19. Vĩnh biệt người Anh hùng của Dân tộc Việt Nam cho dù sẽ có ngày Đại Tướng Võ Nguyên Giáp sẽ ra đi về cùng thế giới của những người hiền như Bác Hồ .Thấy mọi người đến viếng như Bác Hồ nhưng Đại Tướng vẫn là Tướng tài của Việt Nam của thế giới .Dù hôm nay không được viếng Đại tướng nhưng con luôn nhớ về những gì Đại Tướng làm lên lịch sử tự hào của dân tộc Việt Nam. Nếu đã là người dân Việt Nam thì ai cũng đều mang trong mình những truyền thống tốt đẹp của dân tộc vì thế nên các cựu chiến binh đến viếng người cũng là những nghĩa cử cao đẹp có sao đâu chứ.

    Trả lờiXóa
  20. Bức ảnh trên là photoshop. bài viết này hoàn toàn là bịa đặt, xuyên tạc về bác Phàng Sao Vàng. Người cựu chiến binh lặn lội đường xa để được đến viếng người anh cả vĩ đại của mình lần cuối, thể hiện những tình cảm lớn lao nhất dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế mà bài viết này dám xuyên tạc một cách trắng trợn về bác Phàng Sao Vàng, lợi dụng những tình cảm cao quý giữa những người chiến sĩ với nhau để phục vụ lợi ích cá nhân, nói xấu Đảng ta, bôi xấu nhà nước. Những kẻ vô liêm sỉ.

    Trả lờiXóa
  21. sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khiên cả dân tộc đau xót, ai cũng dành cho Đại tướng những tình cảm kính mến nhất, trong đó có những vị cựu chiến binh, những chiến sĩ từng chiến đấu năm xưa để giành lấy độc lập ngày hôm nay. Những người như bác Phàng Sao Vàng biết rõ Đại tướng Võ Nguyên Giáp hơn ai hết, hiểu được con người, hiểu được sự vĩ đại của Đại tướng, bác muốn dành cho người anh cả của mình những tình cảm đặc biệt nhất. Thế mà có những tên mờ mắt, vô đạo đức, quay lưng lại với tổ quốc, lợi dụng sự việc để chống phá nhà nước. bài viết của một tên thật đáng kinh tởm.

    Trả lờiXóa
  22. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc, ông là một trong mười vị tướng vĩ đại nhất thế giới. Nhưng có những kẻ ko hiểu hoặc cố tình không hiểu điều đó, luôn lợi dụng sự ra đi của Đại tướng để nói xấu Đại tướng, bóp méo lịch sự,tự viết ra những trang sử không có để nói xấu Đại tướng, nói xấu Đảng. Ngay cả việc một cựu chiến binh muốn dành tình cảm cho Đại tướng cũng bị chúng xuyên tạc, bịa đặt những điều đâu đâu để chống phá nhà nước.

    Trả lờiXóa