Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Thi hành công vụ hay những kẻ cướp ngày ?

  Nhà báo Tô Oanh đến Mỹ tham dự Ngày Tự Do báo Chí Thế Giới 3 tháng 5 năm 2014 và khi về Việt nam kể lại chuyện : 
  "Tôi vừa bước chân ra khỏi máy bay đã được hai thanh niên áp sát và khống chế. Tất cả đám an ninh hơn 10 người tham gia bắt giữ tôi đều không mặc sắc phục công an. Đang ngó nhìn xem nơi nào là cổng an ninh, nơi nào là nơi đến nhận hành lý thì tôi bị một thanh niên với ngón nghề điêu luyện đã cướp Hộ chiếu của tôi. Thật ngỡ ngàng, tôi chưa kịp phản ứng gì thì một thanh niên khác xô tới cướp luôn điện thoại trong túi tôi. 

   Vậy là tôi đã không có cơ may báo tin cho các con đang chờ tôi ngoài cổng sân bay
"...Nhưng tôi tuyệt nhiên không tiếc các thứ đã bị mất, bởi nó chỉ là thứ đồ cũ giá trị chưa đến 4,5 triệu VND. Song tôi cứ nghĩ mãi một điều: Xứ sở Thiên đường là như vậy ư? Tôi không còn quyền công dân nữa hay sao mà họ bắt giữ tôi như một tội phạm? Tôi đã làm gì sai khi tôi sang Mỹ? Kẻ nào đã cấp Hộ chiếu cho tôi đi mà nay lại vô cớ thu lại không một lời giải thích? An ninh sân bay nghĩ gì khi dùng phần mềm chuyên dụng ( tin tặc ) để lôi thông tin trong máy tính của công dân ( mà máy tính đó đã qua 2 chủ sở hữu mới đến tôi )!An ninh sân bay tự cho mình cái quyền bắt giữ tôi, không cho tôi đến nhận hàng, vậy số thuốc tây của tôi bị mất là do các tiếp viên người Hàn hay an ninh VN lấy? Trò cướp điện thoại và hộ chiếu có nằm trong khuôn khổ pháp luật cho phép không? Tôi chờ lời giải thích của an ninh sân bay Nội bài đó."
   
Mời các bạn đọc bài viết của nhà báo Tô Oanh "Cướp điện thoại và hộ chiếu- hành động côn đồ bất chấp pháp luật" qua đường dẫn:

26 nhận xét:

  1. Những thông tin này chỉ một chiều của tác giả chúng ta chưa biết sự thật thế nào liệu có phải đây là sự thật? Nếu một người thông thường bị như thế này thì đã kêu từ lâu rùi? Mà sao không báo công an biết đây mà đây mấy kẻ phạm tội thì sao? ay trong đó có những thông tin mờ ám không dám báo?

    Trả lờiXóa
  2. Không hiểu mấy con cẩu này có còn gì khác để nói hay không mà suốt ngày cứ đi sủa lung tung như thế không biết. Công an là lực lượng vũ trang được Đảng và Nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Họ luôn lấy lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên hàng đầu. Chính vì thế mà không bao giờ có cái chuyện công an đi cướp của dân như thế được.Thật sự là quá vô lí và hết sức bố láo. Lũ chó các ngươi nên biết phận nằm im đó mà trông nhà đi.

    Trả lờiXóa
  3. Hãy nhìn lại những gì nhân dân đang làm, ở trong xã hội này thì có những người này người nọ họ đâu có tuân thủ hoàn toàn pháp luật đâu, chính vì đó mà lực lượng Công an nhân dân được sự đồng ý của nhân dân, của Đảng, của chính quyền Nhà nước đã và đang làm hết sức mình để bảo vệ sự bình an cho nhân dân, cho Tổ quốc. Ấy vậy mà lũ khốn chúng mày đã không biết giúp đỡ thì thôi lại còn chống đối để cho bọn chế độ thù địch lợi dụng

    Trả lờiXóa
  4. Tôi nghĩ nếu cứ viết bài kiểu như thế này thì cái blog này nên dẹp đi còn hơn, sẽ chẳng ai để tâm đến nữa đâu, bài viết kiểu gì chỉ có vẻn vẹn một câu không ra gì, chủ thể chung chúng không biết là ai, sự việc thì không biết là như thế này, chẳng có đầu có đuôi gì cả, với lại, mấy cái luận điệu xuyên tạc trên chẳng ăn nhập vào đâu cả, thử hỏi xem, nếu viết kiểu thế thì ai sẽ tin cho bài viết này, và người ta sẽ đặt ra câu hỏi người viết bài này có phải là một nhà báo hay chỉ là một kẻ chuyên đi bịa chuyện

    Trả lờiXóa
  5. Tôi tuyệt nhiên không tiếc những thứ đã mất, bởi khi tham gia mấy cái buổi tự do báo chí ấy thì tôi đã được trả rất nhiều tiền rồi, toàn đô la mới cóng nhé, thế cho nên là cho mấy thằng ăn cướp đấy mấy cái điện thoại có sao? kể chuyện thì cũng hay thật đấy, nhưng mà có ai tin cơ chứ, chẳng có lý nào mà không làm gì lại bị mấy người công an không mặc sắc phục lại bắt cả. Một là đó không phải công an, hai là nếu đó là công an thì bà này cũng phải bị làm sao đó chứ mới bị như vậy

    Trả lờiXóa
  6. Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là lời nói từ một phía vậy nên độ tin cậy cũng chẳng cao lắm. Theo tôi nghĩ thì công an họ sẽ không làm mấy cái trò như mà bà ta kể đâu, lại còn đi cướp điện thoại và hộ chiếu chứ. Bà làm gì có bằng chứng mà vu cho công an, hay là bà nghĩ bà là ai mà công an lại phải đi đấu với bà làm gì? Công an thì cũng là con người, và theo mình thì họ là những người tốt, bởi có họ thì đất nước mới được sống bình yên thế này

    Trả lờiXóa
  7. Bà này chắc cay cú vì bị mất điện thoại với hộ chiếu nên đâm ra đổ oan cho công an và lực lượng an ninh sân bay rồi? Cái chuyện bị mất cắp nó là điều quá bình thường luôn, không bảo quản cho kĩ thì mất thôi, đâu phải trên đời này ai cũng là người tốt đâu. Đã vậy lại tỏ ra tôi tuyệt nhiên không tiếc các thứ đã bị mất? Không tiếc thì nói là gì nữa, lại còn trách lực lượng an ninh không có trách nhiệm bảo vệ cho bà sao? Nhiều người như vậy thì làm sao kiểm soát hết được chứ?

    Trả lờiXóa
  8. Thôi tôi lạy mấy người, lúc nào cũng đăng bài chửi bới công an? Không thấy chán hay sao? bị mất đồ ở đâu xong quay ra đổ tội cho công an chứ? Ở đâu có cái lý ấy, đã vậy lại còn chửi bới, lăng nhục họ? Không hiểu bà này là loại người nào nữa. Chẳng hiểu bà ta nghĩ mình là ai mà lại ngạo mạn như thế, tưởng bà ta là ai mà công an thèm để ý, hay là tội phạm nên mới xuất ngày nghĩ mình bị công an theo dõi?

    Trả lờiXóa
  9. thông tin trên lại do mấy tên rận chủ dựng chuyện để nói xấu công an Việt Nam công an là lực lượng bảo vệ tài sản tính mạng cho nhân dân nên không bao giờ có chuyện công an lấy đồ của nhân dân có mà người này mất đồ ở đâu rồii lại đổ cho công an lấy đồ nên chúng ta không nên tin những thông tin này vì thông tin này chỉ là thông tin một chiều và không có bằng chứng xác thực

    Trả lờiXóa
  10. Thật sự tôi cũng chưa hiểu rõ nó viết bài này với mục đích j nữa không biết toàn chuyện tạp nham tào lao không à! Bọn này toàn tự nghĩ chuyện ra mà nói thì phải chúng tự nghĩ chuyện hoặc chúng bị lực lượng CA chúng ta làm hoảng sợ thì phải đi đâu chúng cũng thấy CA chúng ta! người ta bảo làm việc xấu có tật giật mình thui tâm lý con người mà! chúng có nói thì chẳng có ai nghe ai tin cả đâu

    Trả lờiXóa
  11. Thật sự là đoc cái bài viết này mà chỉ thấy nực cười mà thôi.làm sao mà có cái chuyện nực cười và phi lí đó được.cái chuyện đó nó giống như là một câu chuyện viễn tưởng và mơ mộng do cái đám rận các ngươi bịa đặt ra để nhằm hạ bệ uy tín của lực lượng công an,nhưng làm sao mà có thể chấp nhận và tin được điều đó chứ.cái lí luận và cách dựng chuyện đó chẳng bao giờ có thể khiến cho những người dân chân chính tin được đâu,và nếu như chúng mày cứ tiếp tục như thế thì thật là vô ích mà thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Một câu chuyện bịa đặt quá mức trắng trợn,chúng mày nghĩ rằng nói như vậy thì ai sẽ tin được chúng mày cơ chứ.CÔng an chứ có phải là kẻ cướp đâu mà chúng mày nói họ hành động như vậy được,thử nghĩ xem đến đứa trẻ con nó cũng biết rằng lực lượng công an giúp dân bắt cướp,vậy nên nếu có hành động cướp như vậy thì sẽ bị công an xử lí,thế mà chúng mày lại đi nói công an cướp của dân,lần sau mà xuyên tạc thì kiếm cái chuyện gì cho nó đúng một tí,khiến cho người khác hơi tin một tí chứ cái sự xuyên tạc này nó ngu ngốc quá.

    Trả lờiXóa
  13. Một sân bay lớn nhất cả nước không phải là cái ngõ hẻm đâu mà có thể xảy ra cái chuyện hoang đường như người kể trên.Cả một hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt,bất kì một sự cố nào cũng ngay lập tức sẵn sàng xử lí.Lần sau,nếu muốn bịa chuyện để lừa gạt,đổ tội cho ai đó thì trước tiên hãy nghĩ xem chuyện mình bịa ra có thể làm cho người đọc tin được không thì hãy bịa nhé!đúng là bọn vô công,sinh nông nổi.

    Trả lờiXóa
  14. "Thi hành công vụ hay những kẻ cướp ngày ?"Không biết rõ người bắt mình là ai mà lại dám khẳng định và mạnh mồm nói là do công an làm?bà này đúng là không hiểu hay không coi luật pháp Việt Nam ra gì đây?Nếu như bà nói thì cứ có trộm cắp,cướp giật hay bắt cóc là có thể đổ lỗi do công an mặc thường phục làm à?nếu thế thì phá án đơn giản rồi.

    Trả lờiXóa
  15. Lại cái giọng điệu của bọn tay sai cho việt tân đây mà.Chúng đúng là được ăn những đồng tiền bẩn thỉu của mĩ rồi quay lại chọc phá nhà nước ta đây mà.Từ một vấn đề không liên quan gì đến công an hay an ninh cả vậy mà chúng cũng có thể ngang nhiên đổ tất cả tội cho công an được mới sợ chứ?Bài viết chả có một chút ý nghĩa gì vậy mà cũng có thể viết ra rồi đăng lên được mới phục đấy.

    Trả lờiXóa
  16. Đúng là vô cùng hoang đường hết sức.Những bài viết như thế này đăng lên đây càng thể hiện rõ cho người đọc thấy được sự thật về cái trang blog chuyên bịa đặt xuyên tạc nói xấu đảng và nhà nước việt nam mà thôi.Chúng vì lợi ích cá nhân có thể làm bất cứ điều gì,không một chút băn khoăn và chất vấn lương tâm.Nhưng dù sao thì từ giờ cũng sẽ chẳng có một ai tin những lời bịa đặt mà chúng nói ra nữa đâu.

    Trả lờiXóa
  17. Nhà báo Tô Oanh cái khỉ gì chứ, là một nhà báo mà lại đi vu khống người khác như vậy à. Làm gì có cái chuyện công an đi cướp đồ của bà này như thế chứ. Nếu bị cướp chắc lại bị tên trộm ranh ma nào cướp mà thôi. Xin hãy nghĩ và xem xét kĩ lưỡng khi đưa ra những thông tin như vậy, tránh sự xuyên tạc, bịa đặt nhằm đánh lạc hướng dư luận. Chúng ta cần có một cái nhìn khách quan toàn diện về vấn đề này

    Trả lờiXóa
  18. NHà báo Tô Oanh cái gì chứ, là một nhà báo mà bà ta không hiểu rõ vấn đề nhân quyền ở Việt Nam ta sao. Những trò hề mà bà ta bịa ra thật là khó tin đối với người dân chúng ta. Sân bay là nơi mà được bảo vệ chặt chẽ làm gì có cái chuyện bà ta bị ăn cắp như thế được chứ. Lần sau có bịa chuyện thì cũng nên bịa chuyện thật một chút nhé. Còn cái kiểu này không chấp nhận được đâu

    Trả lờiXóa
  19. Riêng ở Việt Nam ta thì tự do báo chí luôn được đảm bảo rồi, không hiểu bá ta đi sang Mỹ tham gia cái ngày tự do báo chí của chúng mà làm cái quái gì nữa chứ. Thật không thể hiểu. Không biết sang Mỹ bà ta có bị chúng nhồi sọ gì không mà sao về VIệt Nam đã bịa ra những chuyện không tưởng như thế rồi, mất cắp giữa ban ngày mà lại đổ cho công an đúng là chuyện khó tin

    Trả lờiXóa
  20. Đảng Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do báo chí của công dân, điều đó đã được nhân dân bạn bè quốc tế khẳng định. Như vậy thì có lý do gì mà cái nhà bào Tô Oanh này lại sang Mỹ để tham dự cái ngày tự do báo chí vớ vẩn ở bên chúng chứ. Biết đâu chừng bà ta lại là một kẻ được chúng tuyển lựa để quay về VIệt Nam chống phá đất nước ta không vậy. Bảo sao mới về nước lại bị trộm hành cho như vậy rồi

    Trả lờiXóa
  21. Hiện nay có thể nói các thê lực thù địch, bọn tội phạm thường xuyên lợi dụng các vấn đề như thế này để chống phá đất nước chính quyền ta. Công an có nhiệm vụ có công việc của họ đâu rãnh làm mấy trò trộm cắp như cái ả Tô Oanh này vu khống chứ. Mà không hiểu sao một người có kiến thức hạn hẹp như bà ta lại đi sang Mỹ tham dự cái gọi là ngày tự do báo chí vớ vẩn như thế chứ. Sang Mỹ về Việt Nam một phát là có tư tưởng khác rồi

    Trả lờiXóa
  22. Cái bà Tô Oanh này thật không hiểu biết, không hiểu bà ta nghĩ gì mà lại sang bọn đế quốc MỸ để dự cái ngày gọi là tự do báo chí vậy nhỉ, đừng có cái chuyện mang tư tưởng phương Tây về áp đặt cho Việt Nam ta nghe. Ở nước ta, Đảng Nhà nước ta luôn quan tâm đến quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, điều đó đã được nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế công nhận. Đừng hòng có ai đi nước ngoài về rồi lại bảo VIệt Nam cần tự do ngôn luận thì chết

    Trả lờiXóa
  23. Nam cần tự do ngôn luận thì chết
    Thật đáng buồn là hiện nay vẫn có những kẻ ảo tưởng sức mạnh, muốn đi ra ngoài để mở mang tầm mắt đâu không thấy lại bị bọn chúng nhồi nhét vào những tư tưởng bất mãn, những chuyện không tưởng rồi bị bọn chúng lợi dụng vào các mục đích xấu của chúng. Chẳng hạ như cái bà nhà báo Tô Oanh gì dấy này đi Mỹ mới về vừa mới bước chân xuống sân bay là đã bịa chuyện bậy bạ khôi hài rồi. Thật sự không hiểu nỗi bà ta nghĩ gì mà bảo có người ăn cướp giữ ban ngày rồi vu cho là công an chứ

    Trả lờiXóa
  24. Thật đáng buồn là hiện nay vẫn có những kẻ ảo tưởng sức mạnh, muốn đi ra ngoài để mở mang tầm mắt đâu không thấy lại bị bọn chúng nhồi nhét vào những tư tưởng bất mãn, những chuyện không tưởng rồi bị bọn chúng lợi dụng vào các mục đích xấu của chúng. Chẳng hạ như cái bà nhà báo Tô Oanh gì dấy này đi Mỹ mới về vừa mới bước chân xuống sân bay là đã bịa chuyện bậy bạ khôi hài rồi. Thật sự không hiểu nỗi bà ta nghĩ gì mà bảo có người ăn cướp giữ ban ngày rồi vu cho là công an chứ

    Trả lờiXóa
  25. Bà Tô Oanh à, bà có thấy vô lí khi bảo công an họ ăn cướp như bà vừa nói không thế hả. Tại sao tất cả mọi người khác xung quanh bà chẳng có việc gì xảy ra khi đi xuống sân bay vậy mà bà xuống một phát lại bị ăn cướp( Theo như lời bà kể còn thực hư thì khó tin lắm). Có lẽ nào bà đi sang Mỹ tiếp nhận được những luồng tư tưởng ảo diệu nên bây giờ bị ngộ rồi phải không. Thật không thể chấp nhận một người ảo tưởng sức mạnh như bà được

    Trả lờiXóa
  26. Việt Nam luôn là một đất nước yêu chuộng hòa bình và hơn ai hết người dân ta biết được cuộ sống tốt đẹp, ổn định hiện nay như thế nào. Bà Tô Oanh này không cần sang Mỹ mấy hôm mà bảo rằng ở Việt Nam loạn được. Sân bay là nơi có vai trò vị trí quan trọng thì làm sao có cái chuyện cướp như lời bà kể chứ, hoang đường hơn bà lại bảo công an ăn cướp trắng của bà, họ đâu rãnh mà làm mấy trò khỉ đó chứ bà Tô Oanh. Mong bà sang Mỹ thì đừng có mang cái tư tưởng thối của Mỹ về Việt Nam nghe chưa, không hay chút nào đâu bà à

    Trả lờiXóa