Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Phùng Quang Heo - nơi bị ám sát.

Phùng Quang Thanh: Nơi bị ám sát

Đoàn Hữu Long 

Tin mới nhất từ Paris: Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đậu xe ở chỗ gửi xe và cuốc bộ để đến một quán ăn Việt tại địa chỉ: 27 rue Descartes 75005 Paris, France.

Con đường nầy rất vắng và có nhiều cao ốc, có thể sát thủ đã biết trước Phùng Quang Thanh sẽ ghé ngang khu vực nầy. Một số người Việt đi ăn nhà hàng Đắc Phúc có thể nghe tiếng súng hoặc biết chuyện gì xảy ra!



Nếu ai ở khu vực nầy mà biết chuyện xin lên tiếng!

Xem ảnh 3D địa chỉ này:http://showmystreet.com/#0t2xrb_1ecky_j3f_1-3

-------------------------------

HÔM NAY, 30/6 ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHÁT HÌNH LẠI HÌNH ẢNH CŨ PHÙNG QUANG THANH GẶP THƯỜNG VẠN TOÀN NGÀY 15/05/2015.

Tuy nhiên bản tin mập mờ "Đánh Lận Con Đen" cho là NGÀY HÔM NAY!!!

CSVN đang cố làm cho Phùng Quanh Thanh còn "khỏe mạnh" bằng các Clip cũ để đưa lên ngày "Đại Hội Toàn Quân", điều nầy chứng tỏ rằng hệ thống tuyên truyền của CSVN đang bị bối rối, tìm cách đánh tan dư luận bằng mọi thủ đoạn.

(*) Thường Vạn Toàn đang ở Phần Lan từ ngày 26/6/2015 - 05/07/2015 thì làm sao mà gặp Phùng Quang Thanh được!!! Xem link tin tức Thường Vạn Toàn sang Nga và Phần Lan ở đây: http://www.globaltimes.cn/content/928899.shtml

Xem thêm image trong clip ở link dưới đây đề ngày 15/5/2015 (giấu đầu lòi đuôi):

http://image.qdnd.vn/Uplo…/vanduyen/2015/5/…/a6105027813.JPG

Video Đại Tướng Phùng Quang Thanh bị ám sát là thông tin nhảm nhí của các báo lá cải!!!



https://youtu.be/Ht6HxG5dqfY

Nguồn: https://www.facebook.com/drthuytrangnguyen
[phung-quang-thanh-noi-bi-am-sat].
Ngày đăng 01/07/2015
_____________________

LTS: Tin này rất quan trọng, tôi không có điều kiện kiểm chứng mức độ xác thực, chỉ xin đăng lại nguyên văn với tất cả sự dè dặt thường lệ.
_____________________

 
Theo Facebook


Theo Quan làm báo. 

43 nhận xét:

  1. Tướng lĩnh quốc phòng VN và những vụ thanh toán lẫn nhau trong quá khứ:

    Từ lâu, trong dư luận Việt Nam vẫn thường xuất hiện những tin đồn về các cuộc ám sát lẫn nhau trong hàng ngũ tướng lĩnh quân đội, đặc biệt là trước thời điểm diễn ra các kỳ đại hội đảng.

    Từ năm 1975 đến nay, đã từng xuất hiện nhiều vụ ‘đột tử’ hay 'tai nạn' đáng ngờ liên quan đến các tướng lĩnh cao cấp bộ quốc phòng, trong đó có nhiều nhân vật là ứng viên nặng ký cho chiếc ghế bộ trưởng bộ quốc phòng như:

    1. Thượng tướng Chu Văn Tấn, mất năm 1984. Do có liên quan đến vụ uỷ viên bộ chính trị Hoàng Văn Hoan trốn sang Trung Cộng, tướng Chu Văn Tấn bị đảng CS cách chức hết chức vụ, bị giam lỏng và quản thúc xa gia đình cho đến ngày qua đời.

    2. Đại tướng Hoàng Văn Thái, ‘đột tử’ rạng sáng ngày 2/7/1986 khi sắp sửa được đưa lên giữ chức bộ trưởng bộ quốc phòng. Tướng Hoàng Văn Thái là thông gia và đồng thời cũng là người thân cận với đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    Trước khi chết, tướng Hoàng Văn Thái còn trăn trối với vợ: ‘Người ta giết tôi’.

    3. Đại tướng Lê Trọng Tấn, ‘đột tử’ ngày 5/12/1986 khi đang giữ chức thứ trưởng bộ quốc phòng. Tướng Lê Trọng Tấn cũng được coi là một người thân cận với tướng Giáp, ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế bộ trưởng bộ quốc phòng sau cái chết trước đó vài tháng của tướng Hoàng Văn Thái.

    4. Thượng tướng Đinh Đức Thiện, chết vì ‘tai nạn giao thông’ vào ngày 21/12/1986, tuy nhiên có tin nói ông này chết vì ‘lạc đạn’. Tướng Đinh Đức Thiện là em ruột của Lê Đức Thọ và cũng là anh ruột của Mai Chí Thọ, đây đều là những kẻ thủ chính trị của phe tướng Giáp.

    5. Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, mất ngày 13/11/2010. Cái chết của tướng Nguyễn Khắc Nghiên gây nhiều đồn đoán trong dư luận lúc bấy giờ về khả năng bị ám sát, nhất là vào thời điểm chỉ còn 2 tháng là diễn ra đại hội đảng lần thứ 11.

    Khi ấy, tướng Nghiên cũng được cho là ứng cử viên nặng ký thay cho vị trí bộ trưởng quốc phòng của đại tướng Phùng Quang Thanh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Toàn tin hót thế này mà làm sao bây giờ mới thông báo ra thế này hả thằng NGU này
      sao không báo sớm cho nhân dân được biết để có thông tin kịp thời, không để cộng
      sản việt nam "lừa bịp" nữa, đúng là đã ngu lại càng thêm ngu mà thôi lũ rận

      Xóa
    2. chả hiểu đâu mà nó tìm ra được mấy cái như thế này nhỉ, toàn là những thằng ngu học đòi đi làm chính trị đòi đưa tin giật gân nhằm mang đến cho người đọc những điều mà họ cảm thấy là thú vị về đất nước này, sự làm việc không chùn bước sự ra đi không thanh thản hay nói các khác là sự việc đó là khiến cho biết bao thế hệ đã và đang làm được thì đi ngược lại

      Xóa
    3. Cho hỏi là với sự dè dặt cần thiết của vị tác giả tác quai tác quái thì tác giả đã
      tự vả vào mặt của mình chưa nhỉ, không biết liệu có ngu hay mù không khi mà
      chúng nó không thấy hôm nay đại tướng thanh đã về đến hà nội rồi à

      Xóa
  2. Thưa chủ nhân blog,thưa quí vị thân hữu của trang - cuộc sống tinh thần và tình cảm của mỗi người chúng ta,phải nói là rất phức tạp // khi một người ta kính trọng & thương yêu qua đời (mặc dầu đôi khi người đó không hề quen biết với ta ),ta vẫn cảm thấy một nổi buồn khó tả dâng lên tự đáy lòng,chan chán cuộc đời,không muốn nói chuyện với ai,tìm chỗ cô tịch nằm yên một mình,ngâm nga vài câu thơ Kiều cho đỡ xót xa lòng mình ! // nhưng,ngược lại,cũng có trường hợp nghe tin môt ai đó gặp đại nạn,ta sướng quá nhảy cưỡng lên và nói "hoàng thiên hữu nhãn - ông Trời có con mắt ! Và,ta muốn họ chết nhanh,chết cực kỳ thảm thương,chết mà không được trối với người thân của họ bất cứ một điều gì,và con cái của những người này cũng chết thảm thương như thế // trời đất làm điều này cũng chỉ để dạy đạo đức cho loài người chúng ta đấy thôi ( đặc biệt cho những kẻ tàn độc,lấy nổi đau của đồng loại làm niềm vui cho riêng mình,lấy tài sản & xương máu của kẻ khác làm tài sản cho riêng mình !) Khi viết những dòng chữ này,thật lòng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vô cùng ! dài dòng,xin được tha lỗi ! tôi đang hạnh phúc và tin chắc các vị cũng đang hạnh phúc đấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là đến lúc thằng cha sinh ra mày mà chết thì cũng sẽ có nhiều người vui mừng
      đúng như ý muốn của mày ý nhỉ, đúng là thằng đầu heo mà lại nói lắm thế không biết,
      đúng là lũ chó hoang hình như gặp ai cũng sủa là sao thế nhỉ, không phân biệt khách
      chủ thân quen à

      Xóa
  3. mấy thằng chó nhà báo dư luận viên cs mấy ngày nay sao ko thấy sủa,cái chế độ cs của chúng mày phải trả giá trong đó có chúng mày đấy,hiểu chưa mấy thăng chó dư uân viên cs

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ÁM sát thế không biết là chết chưa vậy, đúng là chết đâu chưa thấy nhưng mà chỉ thấy
      cái lũ ngu này nhiễm bệnh giống nhau mà lại khó chữa quá đi mất, cái lũ ngu này mắc
      mấy cái bệnh hoang tưởng, bệnh chửi dại, bệnh thần kinh kết hợp với nhau thế này thì
      hi hữu quá

      Xóa
    2. chả có ai hiểu gì ngoài việc là lũ rận chủ đang giả vờ tuyệt thực ở trong trại giam mới có 2 ngày mà đã cầu cứu van xin thảm thiết rồi thế t tưởng các ông đi tuyệt thực tuyệt thế thì tuyệt cái mẹ gì thà ăn còn hơn , đến nỗi các bố đói quá chó cùng dứt dậu tranh hết phần của nhau như chúng nó đã làm và đang làm cho mấy cái tổ chức rận chủ lưu vong này rồi cũng đến lúc chúng phải trả giá như thế

      Xóa
  4. bệnh thổi phồng là bệnh của những thằng đần hay thích sỉa sói, thông tin này chẳng phải là sự thật mà là ông phùng bị bệnh nên đi chữa trị ở pháp mà thôi, có gì đâu mà xoắn thế, câu chuyện bị bắ là do con thùy trang nguyễn nó dựng lên mà thôi chứ chẳng phải là ông ấy bị bắn, mày nghĩ một đất nước có bộ trưởng của quốc gia khác đến thăm lại để bị bắn dễ dàng thế sao

    Trả lờiXóa
  5. ông thanh đâu có phải là bị bắn, ong chỉ là đi chữa ung thư phổi mà thôi chứ có gì mà bọn cờ vàng ca cẩm lên ác thế, nào là bị bắn, ngay từ đầu tôi đã tin rằng cái chuyện bị bắn hoàn toàn là phiếm, bởi vì thứ nhất là VN đâu có kẻ thù ở các quốc gia khác, thứ 2 là đội cảnh vệ của họ được đào tạo rất chắc và an toàn thì lấy đâu rằng căn cứ có thể khẳng định là bị bắn

    Trả lờiXóa
  6. xét về vị trí bị bắn, nếu bị bắn ở vị trí đấy thì không khả thi, đơn giản bởi vì ở đó có nhiều người qua lại, thế nên cái chuyện thông tin chắc chắc sẽ đi lên trên mạng, còn cái kiểu đánh lận con đen nói rằng ở đó là vị trí bị bắn là chuyện phù phiếm, nếu bị bắn ở đấy thì thông tin chắc chắn sẽ được đưa lên mạng chứ không phải mờ ám kể cả báo chí phương tây cũng chẳng biết

    Trả lờiXóa
  7. phải nói trang fb cá nhân của Thùy Trang Nguyễn là cái trại tin vịt, và Thùy Trang Nguyễn là người có khả năng bẩm sinh về nói láo, nói phét. nhớ khi xưa ả này còn bịa ra chuyện quân đội Trung Quốc diễn tập biên giới... nên có tin ai chứ đừng tn ả này cũng đừng tin lời lẽ bịa đặt là bản chất của đám rận chủ

    Trả lờiXóa
  8. Các nhà dân chủ Việt là đây sao? là bịa đặt, ngồi nhà đút chân gầm bàn để "sáng tác" ra những thông tin giật gân đây sao? thế này mà gọi là đấu tranh dân chủ, nhân quyền, đấu tranh cho Việt Nam, đúng là làm bẩn, mất đi sự trong sáng của tiếng Việt khi những con người như vậy mà mang danh dân chủ, nhân quyền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân dung quyền lực của X và Quan làm báo của Lú và tư sâu bắt đầu dá nhau tiếp chờ xem còn nhiều màn hay lắm các DLV của đểnh

      Xóa
  9. làm gì có chuyện bị bắn, ông ấy đi chữa ung thư thôi mấy con bò à, nhìn báo chí đăng ầm ầm rồi đấy chứ cái chuyện bày vẽ ra hiện trường bị bắn thì chỉ là tin vịt của những thằng óc ngắn mà thôi. thử nghĩ mà xem làm sao một quốc gia có bộ trưởng đến mà bị bắn được, chỉ có những thằng đần mới nghĩ rằng ổng bị bắn thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @nghia chinh,phùng quang heo nói,tao khỏe có chi mô

      Xóa
    2. Sao nghĩa chính biết ông thanh bị ung thu & chắc cũng nhìn báo chí đăng ầm ầm chứ gì?Thanh Múc bị ám sát tháng 6 nhưng cộng sản ba đình trấn an bằng cách đưa lên tv cuộc họp hồi tháng 5 nay bị mạng xã hội phát hiện ra nay cho lũ bồi báo của đảng sủa bằng cách nói Thanh Múc bị ung thư,biệt danh Thanh Múc có trên trang Chân dung quyền lực của X đấy

      Xóa
    3. Chân dung quyền lực hay là bãi rác thải của những thằng vừa ngu vừa hoang
      tưởng vậy, đúng là nhảm nhí hết mức có thể, không hiểu là chúng còn giữ lại cái
      bài đăng này làm gì nhỉ, để thể hiện độ ngu và trình độ xuyên tạc của chúng à, có
      thấy ông thanh về rồi không

      Xóa
  10. mà tôi kể cũng lạ tại sao thấy ông thanh vắng mặt mà mấy thằng phản động như con thuy trang nguyen liên tục tung tin mà bao nhiêu con bò tin theo thế mới đểu, chúng đâu phải người trong cuộc mà biết được đâu là sự thật phải không, sức khỏe của ông thanh thì chỉ có ban bảo vệ trung ương mới biết được đâu là sự thật chứ, chưa nghe được người trong cuộc mà đã phán như thánh rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lạ hơn nữa sức khỏe ông Thanh ông ấy không biết mà ban bảo vệ sức khỏe tw biết mới là lạ,dấu đầu lòi đuôi rồi nhé,biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe dang chynh

      Xóa
    2. Không hiểu sao chúng tung tin ông thanh bị ám sát mà cả tháng chả thấy đưa
      xác về nước là sao nhỉ, thủ tiêu lẫn nhau làm gì mà lại thủ tiêu cả xác như thế
      không biết, đúng là nhảm nhí quá đi mà, một lũ ngu đang tự mê hoặc lẫn nhau

      Xóa
  11. Không ai là con bò đâu - đích thị bọn bưng bô liếm đít mới là con bò thôi,sợ ngu hơn bò nữa ấy chứ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không ai là bò nhưng mà lại có nhiều con chó đang sủa ở trên đây lắm.chúng mày có biết tiếng sủa của chúng mày nghe nó ai oán lắm hay không chứ.nên nhớ rằng đại tướng Phùng Quang Thanh đang đi chữa bênh ở bên pháp là điều bình thường.chẳng có gì mà phải đi xuyên tạc hay là đi bàn tán ở đây cả.có bệnh thì đi chữa bệnh.chẳng có gì mà phải đáng xấu hổ cả.còn cái đám rận chúng mày cũng chẳng thể xuyên tạc bịa đặt được ở đây mà mong hạ bệ được uy tín của người khác đâu.

      Xóa
  12. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chỉ đi chữa bệnh bên Pháp thôi mà, làm gì mà bọn rận xuyên tạc chém gió lên ghê thế. Bác mà mất thì báo chí trong và ngoài nước nhất là bên Pháp đã đưa tin rồi, giấu làm sao được người dân.
    Và tin bộ trưởng bị ám sát chẳng có chút thông tin xác thực nào thì bắt người đọc tin vào đâu đây, tin vào trang báo vớ vẩn này được sao?

    Trả lờiXóa
  13. người ta đi chữa bệnh thì bảo là người ta bị ám sát đúng là ngu không thể tả được chán với cái trang ngu ngốc này , nếu đăng tin thì đăng tin cho nó đúng 1 cái đi chứ đừng có mà đăng tin vớ vẩn giật tít như thế này thì ai nó chịu nghe bọn mày nói gì, à mà phải rồi thực sự là bọn này chả có ai nói gì cả và cũng cả có ai lên tiếng hay tìm hiểu nguyên nhân này để làm gì thật là đáng buồn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bui thanh tin Thanh múc bị ám sát có trước, nhằm che dấu tội ác của Ba Đình báo lề Đảng đưa tin đi chữa bệnh và sau vài ngày phẫu thuật xong sẽ về Vn trong vài ngày tới,các DLV chuẩn bị lo hậu sự cho Thanh múc đi là vừa khi ban chăm sóc sức khỏe TW đón về đó là tin vui cho đồng bào cả nước vì thằng này Thân Tàu cộng

      Xóa
    2. Nếu biết tin chính xác mời Bui Thanh hỏi Chân Dung Quyền lực hoặc trực tiếp gặp Dũng y tá tự X thì rõ,có nguồn tin cho rằng Phùng tướng quân có thể gổi TBT trước đó thì có tin Hồ Đức Việt nhưng sau đó cùng một tin vì lý do sức khỏe,có lẽ Cộng sản Ba đình đã lo chu tất hậu sự rồi ,cái này thì có lẽ chính xác nhất vì X đang muốn làm Tổng thống rõ rồi chứ và phải diệt trừ đối thủ là chuyện đương nhiên

      Xóa
  14. mấy thằng nhà báo dư luận viên chuẩn bị tinh thần mà khóc thật nhiều khi ban bảo vệ sức khỏe trung ương tuyên bố,bác thanh có nói tao khỏe có chi mô,lúc đó bác thanh đả xuống địa ngục rồi,lúc đó cố giáng khóc thật nhiều để lấy công khên thưởng nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy thằng dâm chủ với cờ vàng ba que chúng mày toàn lũ hoang tưởng =)))
      Hoang tưởng nên 40 có lẻ rồi, vẫn đếch đứa nào phục "cuốc" được =)) Loại tiểu nhân, vô liêm sỉ nên lúc nào cũng nghĩ ai cũng bẩn tính như mình ấy nhở. =)))
      Đợi đấy rồi bác Thanh bác ấy mất cho nhé, bác ấy còn sống để còn không cho lũ chó cờ vàng chúng mày chui về nước chứ

      Xóa
  15. Các bạn không thể tin những thông tin này rõ ràng đây là những thông tin do các con rận chúng viết ra nhằm nói xấu cán bộ của chúng ta, chúng ta biết là Đại Tướng đang đi chữa bện ở Pháp và đang nằm trong viện với sức khỏe tốt không hề có chuyện Đại Tướng của chúng ta bị ám sát.

    Trả lờiXóa
  16. những thông tin rõ ràng là chẳng liên quan tới phùng quang thanh ấy vậy vẫn có những kẻ trơ trẽn muốn bốc phét xuyên tạc trắng trợn được, vừa qua đã một lần khẳng định lại Phùng quang thanh không bị bệnh và cũng chẳng có cái quái gì là ám sát vậy mà danlambao quanlambao vẫn không ngừng đăng tải những tin trái sự thật

    Trả lờiXóa
  17. Đúng là những người đã vất vả vì công việc chung thì đã đành vậy mà họ còn đang bị một số kẻ với âm mưu xấu xa tung tin không đúng để thu lợi cá nhân. Và vụ việc này cũng vậy, những thông tin trên hoàn toàn không có sự thật không có một chút cơ sở nào hết. Chỉ là những lời bài viết đưa ra và nhai lại của những trang thiếu tin cậy khác. Muốn kiếm tiền thì không nên thất đức như vậy!

    Trả lờiXóa
  18. Sự xuất hiện của Đại tướng trong mấy ngày qua có lẽ là đòn giáng mạnh mẽ vào những kẻ tung tin kiểu này. Tác giả bài viết này không biết có cảm xúc gì khi những chiêu bài của mình bị lật tẩy. Tung tin thất thiệt, hại người, hại dân, hại nước như vậy không sớm thì muộn thì cũng bị quả báo. Một người đang sống khỏe mạnh như vậy mà lại tung tin người ta ốm mất thi là điều khó có thế chấp nhận được! Những người như vậy cần bị pháp luật nghiêm trị nghiêm minh!

    Trả lờiXóa
  19. đại tướng sống sờ sờ ra đấy thôi thế nên xóa bài này đi, toàn những bọn tung tin vịt có khác kiếm được vức ảnh nào ở pháp rồi nói rằng bị bắn ở đó, rõ ràng cái góc bị bắn đó quá hẹp không thể bắn được, hình ảnh đấy chỉ là những hình ảnh vớ vẩn của một bọn tung tin vịt nhằm làm hoang mang dư luận, thử hỏi lần sau các người còn tung tin vịt được nữa không, lầm này các người mất uy tín nhiều lắm

    Trả lờiXóa
  20. Hài hước quá, những cái tin như thế này đều không đáng tin một chút nào cả, mấy tên tác giả lấy cái bài nào nó có giá trị chút đi, 50% sự thật cũng được, đằng này chúng mày lấy tin toàn xuyên tạc bốc phét thì ai mà tin được chứ, nhất là cái tin giật tít kiểu này, không biết lấy tin ở đâu ra mà bóp méo đến trắng trợn như thế.

    Trả lờiXóa
  21. Đi chữa bệnh thì bảo là người ta bị ám sát đúng là ngu không thể tả được với cái trang ngu ngốc này , nếu đăng tin thì đăng tin cho nó đúng 1 cái đi chứ đừng có mà đăng tin vớ vẩn giật tít như thế này thì ai nó chịu nghe bọn mày nói gì, à mà phải rồi thực sự là bọn này chả có ai nói gì cả và cũng cả có ai lên tiếng hay tìm hiểu nguyên nhân này để làm gì thật là đáng buồn.

    Trả lờiXóa
  22. Thấy ông thanh vắng mặt mà mấy thằng phản động như con thùy trang nguyễn liên tục tung tin mà bao nhiêu con bò tin theo thế mới đểu, chúng đâu phải người trong cuộc mà biết được đâu là sự thật phải không, sức khỏe của ông thành thì chỉ có bạn bảo vệ trung ương mới biết được đâu là sự thật chứ, chưa nghe được người trong cuộc mà đã phán như thánh rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lũ rận có em "cú có gai" Thuy Trang Nguyen với thằng cu Lân Thắng như 2 đứa thần kinh hoang tưởng =))) được mấy hôm, con Thuy Trang tung hết tin này đến tin nọ. Lúc thì bảo nguồn từ tình báo quốc tế, lúc thì bảo nguồn tin cậy từ "người trong gia đình" được cái mấy thằng rận ngu cũng tin sái cổ, nghe theo răm rắp,share liên tục. Cuối cùng hôm bác Thanh trở về, cả lũ bâu lại chửi nhau

      Xóa
  23. Tung tin thất thiệt, hại người, hại dân, hại nước như vậy không sớm thì muộn thì cũng bị quả báo. Hết Bác Nguyễn Chí Thanh rồi lại đến Đại tướng Phùng Quang Thanh trở thành mục tiêu để những kẻ xấu lợi dụng nói xấu chính quyền nhà nước. Xuyên tạc đủ những thứ chuyện về nội bộ chính phủ. Thật là một trò hề của mấy tên rận chủ rẻ rách.

    Trả lờiXóa
  24. Bây giờ thì rõ ràng trắng đen rồi nhé, thế mới biết là cái trang này chỉ toàn đi tung tin lung tung, chẳng có cái căn cứ gì cũng dám trù ẻo người khác là bị ám sát, có khi chính mình sẽ bị thế đấy, ăn ở có đức tí đi. Lợi dụng việc Đại tướng đi chữa bệnh mà lại bảo là bị ám sát. Bây giờ Đại tướng đã khỏi bệnh về nước sao thấy im im thế nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Quang khỏe mạnh trở về, nhưng việc ỉa nguyên một bãi phân vào mặt mấy anh dâm chủ, mấy hôm nay đang kêu la nhiệt tình về việc bác Thanh bị "ám sát" và đã qua đời.
      Loại người chỉ biết nói láo ăn tiền, nhưng không phải cái láo bình thường, toàn cái láo quan trọng, láo liên quan đến an ninh quốc gia...mới là cái bọn đáng khinh bỉ

      Xóa
  25. Dân làm báo lấy nguồn từ blog Quan làm báo =))
    Hai con cùng một mẹ, giờ đi lấy bài của nhau rồi nâng bi cho nhau à =)))
    Còn về cái tin bác Thanh bị ám sát, chỉ là trong giới dâm chủ với cờ vàng của các chú truyền mồm cho nhau, chứ chả có ai xác minh cả. Bọn chú làm nhiều đứa hoang tưởng lắm, con Thuy Trang, thằng Lân Thắng...Thế nên anh đếch tin đứa nào cả

    Trả lờiXóa