Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Quan Ngô Quyển Hải phòng tiếp tục cướp đất, phá nhà dân !

Hà Nội ngày 7 tháng 10 năm 2015
Bản tố cáo hành động đê hèn,thô bạo,bẩn thỉu của tên Nguyễn Hà Phương phó chủ tịch phường Đằng Giang Quận Ngô Quyền thành phố Hải     Phòng cùng lũ cô đồ,đầu gấu đến phá tường nhà tôi vào sáng ngày 26 /9/2015
Thưa các quí vị yêu công lý và sự thật
Tên tôi là : Lê Thị Vân ,tên facebook là Van Le ngụ tại số nhà 10 An Đà _khu Đồng Linh ,_,phường Đằng GIang ,Quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng
Như rất nhiều đơn chúng tôi đã gửi qua nhiều năm tố cáo đích danh Nguyễn Xuân Phi chủ tịch quận Ngô Quyền cấu kết với Trần Thắng Lợi chủ tịch phường Đằng Giang lập khống 24 hồ sơ biên bản giả đánh tráo chủ hộ, để phá nhà cướp tài sản đất ở của 24 hộ dân Đồng Linh Đằng Giang Ngô Quyền Hải Phòng Đã cư trú nhiều năm hợp pháp ,không có quyết định thu hồi đất cho quy hoạch nào ,không đền bù, dưới sự bao che tuyệt đối và trắng trợn của phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng  Đan Đức Hiệp .Ông ta lòe bịp chúng tôi bằng những nghị định chính phủ không phù hợp với những ngôi nhà chúng tôi tại văn bản số :6347/KL-UBND thành phố Hải Phòng ngày 29/8/2013 và chúng tôi đã có rất nhiều văn bản của các cấp Trung Ương gửi tới Thủ Tướng để xem xét giải quyết nhưng vụ việc của chúng tôi hiện nay vẫn im lìm vô vọng
Thưa quí đồng bào trong quốc nội và tất cả đồng bào trên toàn thế giới thương mến
Ngay sau khi bị chính quyền Hải Phòng cướp phá, gia đình tôi và một số hộ dân đã dựng nhà ngay trên nền móng cũ để bám trụ đây là chỗ ở duy nhất của gia đình tôi tuy nhiên phía chính quyền luôn cho lực lượng xã hội đen của phường Đằng Giang và Quận Ngô Quyền dưới sự chỉ đạo của thành phố để khủng bố,đàn áp trà đạp nhân quyền một cách thô thiển trắng trợn đối với chúng tôi ,Riêng gia đình tôi ngày 4/11/2012 để trả thù người tố cáo, bọn chúng đã đáp chục túi ny lông chứa các chất độc bẩn  máu, mắm tôm cứt dầu luyn vào nhà tôi các vật dụng như nồi niêu, mâm bát, quần áo v v ( có ảnh chứng minh )
Ngày 3/11/2013 chúng huy động một lực lượng rất đông vây kín các hộ dân chúng tôi ,riêng nhà tôi chúng cho công an khủng bố đòi khám nhà chúng đưa ra lý do là có vài người lạ mặt và tôi cương quyết không mở cửa khi chúng không có lệnh của ai và chúng bỏ đi sự việc này có cô hàng xóm chứng kiến riêng bản thân tôi rất nhiều lần bị những tên công an,an ninh ăn mặc thường phục lẵng nhẵng theo tôi để khủng bố tinh thần và gần đây nhất ngày 26/9/2015 lực lượng côn đồ này do tên Nguyễn Hà Phương phó chủ tịch phường Đằng Giang ,Quận Ngô Quyền dẫn đầu và chỉ đạo lũ côn đồ ỏ phường đến phá tường cổng nhà tôi có ( hình ảnh vi deo chứng minh ) hành động vô lý, phi nhân tính của chúng đã vi pham điều 143 và điều 145 ,( bộ luật hình sự ) nước CHXHCN Việt Nam
Điều 73 của hiến pháp
Điều 124 của bộ luật hình sự ( tội xâm phạm vào chỗ ở của người dân ,)
Hành động của chúng gây phẫn nộ trong dư luận
Tôi cực lực lên án và phản đối hành  động tàn ác vô nhân đạo vi phạm pháp luật nghiêm trọng đồng thời yêu cầu các cấp có thẩm quyền sử lý lũ côn đồ vô nhân tính này ,bọn chúng hành động theo chỉ đạo của ai ,cấp nào đã chỉ đạo chúng khủng bố hủy hoại tài sản đối với gia đình tôi ,tôi tuyên bố  nếu vụ viêc trên còn tái diễn tôi sẽ cương quyết chống trả đến cùng bằng bom xăng để bảo vệ chỗ ở duy nhất của gia đình mình trong thời gian chúng tôi đang theo kiện cấp Trung Ương
Tôi sẽ đưa thông tin này cùng hình ảnh chứng minh lên các thông tin đại chúng trong và ngoài nước ,toàn thế giới biết về những tội ác vô nhân tính tàn bạo của chính quyền phường Đằng Giang Quận Ngô Quyền dưới sự bao che của chính quyền thành phố Hải Phòng  .

5 nhận xét:

  1. rận chúng không biết rằng giờ chúng nói cũng chẳng còn ai thèm tin nữa. Công an là lực lượng vũ trang, đã gọi là vũ trang thì có dùng tới vũ lực để bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước, Chế độ, với những người dân lương thiện không bao giờ công an được dùng tới vũ lực để cưỡng chế những nó được phép với tội phạm. Còn vụ việc qua lời của lũ rận thì nó đã biến tướng 100%, nghe thật nực cười.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chắc là chúng lại tổ chức tổng kết một năm hoạt động dâm oan dân chủ xem có gì còn thiếu sót để bổ sung cho năm mới đây mà.. mà thực tế thì đéo có cái ảnh mà chứng minh cho cái kiểu công an ăn cướp hay cả bắt cóc, đúng là lũ ngu này xuyên tạc cũng chỉ đến thế là cùng, chụp được mấy cái ảnh vớ vẩn mà giật tít kinh quá, trình độ chụp còn non lắm

      Xóa
  2. Há chẳng phải cái đám dân dương nội lười lao động mà thích tiền này có nhiều công lao cho nền dân chủ của nước nhà nên mới được các cơ quan công an quan tâm thế này chứ, ngay cả tổ chức lễ tổng kết chia tiền cuối năm mà còn được cchính quyền quan tâm tới bảo vệ trật tự như thế, mà cướp sao không báo chính quyền chính quyền mà cướp thì đi báo bộ đội đi :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái tài của chúng nó là đổi trắng thành đen, thêm mắm thêm muối vào câu chuyện để hoàng bôi nhọ lực lượng vũ trang. Cái âm mưu chống Đảng, chông Nhà nước và Nhân dân giờ chắc ai cũng biết. Còn cái vụ Dương Nội tạm thời lắng xuống những nhiều đối tượng vẫn hoạt động ngầm để chống phá, gây rối. Cần phải trừng trị những tên gây rối, phá hoại để đảm bảo tết cho bà con nhân dân.

      Xóa
  3. cái tin hay nhất của trên trang này là chính quyền cướp đất của nhân dân nhân dân luôn là tâm điểm của lũ này đưa nhân dân ra lợi dụng mà chả có biết là nhân dân có oan uổng gì cứ đưa lên đây hết cả cứ có thể đưa lên đây được mất chả có cần quan tâm gì hết á, lợi dụng đến nhân dân mà đưa ra những cái thứ chính trị kèm theo cả mà thôi

    Trả lờiXóa