Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Chí Đức và Minh đạp.

 Sau khi Minh - sỹ quan dưới quyền của Canh Hoàn Kiếm được gắn tên " đạp " thì hoá ra hai thanh niên cùng thế hệ là Minh và Chí Đức mới biết nhau.
 Họ biết nhau vì chỉ làm cách nhau có ...500 m. Chí Đức làm tại Bưu điện bờ Hồ, còn Minh đạp làm tại công an quận Hoàn Kiếm, góc Tràng Thi - Bà Triệu và hai đứa đều cùng là đảng viên, Bố Mẹ đều đảng viên cựu, cùng thời cùng lứa. 
 Chí Đức xem ra có trình độ hơn nhiều Minh đạp về mọi mặt : Đức là Kỹ sư Bách khoa Hà nội, chắc chắn phải học giỏi mới thi vào và học được tại Bách khoa đến lúc ra trường và vào được VNPT - một cơ quan rất kén trong chuyên môn và trình độ. 



 Còn Minh thì ai cũng biết : sỹ quan công an đâu cần học giỏi để thành tá thành uý, đa số họ học kém, chạy chọt hoặc xin xỏ để vào học rồi bổ túc dần. Thậm chí có anh còn chưa tốt nghiệp nổi trung học vẫn lên tá như báo nêu, vẫn có bằng thạc sỹ...sau này mới phát hiện ra bằng trung học mua rởm. Một thực tế là nhiều sỹ quan lên đến cấp tá cấp tướng nhưng máy tính và ngoại ngữ không biết nửa chữ, cái điện thoại thông minh cũng chưa biết dùng, thư điện tử hay các phần mềm văn bản tối thiểu mà học sinh cấp 1 ngày nay thành thạo cũng còn hơn các tá tướng ấy.
 Sau khi Minh đạp biết Chí Đức thì đã muộn, Minh quả là gặp hạn trong cuộc đời binh nghiệp khi biến mình thành khuyển của Canh, suỵt một cái thì Minh đạp vào mặt một đảng viên, một kỹ sư, một thanh niên cùng thế hệ, giỏi hơn mình, có tiếng nói và danh tiếng được cộng đồng nể phục hơn mình rất nhiều, thậm chí nếu so sánh thì Đức 100 điểm, Minh chỉ đáng 3 điểm, nhân cách của Minh còn là âm.
 Giá như, nếu cho thời gian quay ngược lại thì chắc chắn Minh sẽ không làm như vậy, Minh " đạp " đã nổi tiếng toàn cầu qua cú đạp vào mặt Chí Đức. Minh giờ đi đâu cũng sẽ được gọi đầy đủ cả tên cúng cơm lẫn tên đệm. Bố Mẹ và vợ con của Minh sẽ suốt đời phải nuốt nhục với cái tên đó. Một người đàn bà chỉ biết đọc chữ và lên mạng là đã có thể hết cảm hứng gặp mặt Minh chứ chưa cần được Minh đạp tán tỉnh hay lên giường.
   Đức quả là người cao thượng khi anh tha thứ cho Minh, tha thứ cho gia đình của Minh sau vụ Minh đạp mặt Đức. Nhưng một điều chắc chắn là : Minh đạp không bao giờ dám đi họp lớp với bạn bè cùng học trường Thăng Long nữa vì hầu hết các bạn đều đã biết Minh đạp đã rơi xuống bể phốt sau khi cái tên Minh đạp ra đời. 
  Chí Đức hãy tha thứ cho Minh đạp, hãy thương hại những kẻ mua danh ba vạn bán danh ba đồng như Minh, hãy để bể nước bọt của cộng đồng dạy Minh tập bơi ra khỏi vùng tăm tối, gột rửa để thành một con người có não bộ, được xứng đáng hàng ngày hít thở không khí Thăng Long như những thanh niên như Chí Đức.

54 nhận xét:

  1. MINH HỒ DANH TIẾNG ĐỜI ĐỜI
    VẬY MÀ MINH ĐẠP LẠI RƠI BỂ CẦU!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực ra công an với xã hội đen chỉ khác nhau là một bên hoạt động hợp pháp còn bên kia là bất hợp pháp nhưng đảng bây giờ đã kết hợp cả hai lực lượng ấy để đàn áp dân.Bộ mặt thật đã lộ rồi,không thể gian trá mãi.Những kẻ vào công an sẽ không có hậu đâu,đừng tưởng tồn tại mãi.

      Xóa
    2. công an cũng có người tốt chứ. sao ông này ăn nói như là phe chống công an nhỉ, thế nói ai đứng ra chống bọn ăn cắp. ai đứng ra giữ gìn an ninh. nói thế các ông đừng cho rằng tôi là người thuộc phe phái nào có bản là chúng ta neenc ó nhận thức đúng đắn

      Xóa
    3. chỉ qua một số nhân vật thôi mà các ông so sánh với xã hội đen, nói chuện như mấy đứa trẻ trâu không suy nghĩ, công an bắt cướp, giờ quay lưng sang bảo đảng đàn áp dân, biểu hiện của đàn áp đân ở đây là gì thế xin hỏi bạn

      Xóa
    4. Công an một lũ súc sanh
      Giả dạng côn đồ hà hiếp dân oan

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    6. A biết các chú ghét CA đến tận xương tủy. Trộm cắp, đĩ điếm, lưu manh...cũng rất chi là ghét CA đấy chứ k phải chỉ có cái loại "Rân chủ" giả cầy các chú đâu. A hiểu đấy là vì sao nhóm "Rân chủ giả cầy" các chú cố lôi kéo Bùi Hằng vào nhóm. Mẻo mà gà đồng gặp nhau...cứ gọi là nhất. Nhưng đừng để bị tóm nhé...Anh thì khác các chú ở chỗ không thể đội lên đầu cái loại chửi mẹ, mắng cha được. À quên, có chú Tễu là ngưỡng mộ Hằng, còn bầu ả là người đàn bà của năm. Thật không biết nhục. Đúng là Tễu, một loại con rối chỉ để kẻ khác giật dây làm trò mà thôi

      Xóa
  2. Vợ con "Minh đạp" chắc nhục nhã với bạn bè lắm, sống thì ai cũng biết nhục, có thể vô cảm với mọi người những không thể không biết nhục với vợ con dâu rể trong gia đình, coi chừng dâu rể nó cười vô mủi.

    Trả lờiXóa
  3. So sánh "lố" quá. Đem một người chỉnh trang, trí thức như anh Chí Đức để so sánh với một tay công an quèn thất học, thô kệch cục súc như Minh quả là quá "lố". So sánh con công với con đại bàng thì được, nhưng đem con công so với con gà què ăn quẩn cối xay như thằng Minh Đạp thì ... chả có gì thú vị nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bì gì bì phấn với vôi,
      Bì lồn con đĩ với môi thợ kèn.

      Xóa
    2. cái blog này là chỗ cho các anh nói những lời trẻ trâu thô bỉ thế kia ư, thế thì chẳng khác gì giá trị của những blog này chỉ dựng ra để chửi bứi mà thôi. thật không thể chịu đừng nổi

      Xóa
    3. thất vọng thay chúng chỉ chắt lọc những hình ảnh vô nghĩa và từ đó bơm này nọ để nói xấu đảng và công an , chúng là ai là tên nào, sẽ vào tù nhanh thôi

      Xóa
    4. A biết các chú ghét CA đến tận xương tủy. Trộm cắp, đĩ điếm, lưu manh...cũng rất chi là ghét CA đấy chứ k phải chỉ có cái loại "Rân chủ" giả cầy các chú đâu. A hiểu đấy là vì sao nhóm "Rân chủ giả cầy" các chú cố lôi kéo Bùi Hằng vào nhóm. Mẻo mà gà đồng gặp nhau...cứ gọi là nhất. Nhưng đừng để bị tóm nhé...Anh thì khác các chú ở chỗ không thể đội lên đầu cái loại chửi mẹ, mắng cha được. À quên, có chú Tễu là ngưỡng mộ Hằng, còn bầu ả là người đàn bà của năm. Thật không biết nhục. Đúng là Tễu, một loại con rối chỉ để kẻ khác giật dây làm trò mà thôi

      Xóa
  4. Hà Nội còn có tên Minh "vịn rào sắt" chỉ huy đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngăn cản biểu tình yêu nước chống xâm lược Trung Quốc.

    * http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-khong.html
    * https://www.facebook.com/ngocminh.dao.14

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. oài các ông có gì nhầm lẫn không mấy trang blog này chính phủ ra lệnh không được đọc rồi vì đây là trang blog phản động rồi mà. mấy ông già rồi có lẩm cẩm không vâyj

      Xóa
    2. chính xác đó bạn đọc ạ . mấy cái blog này với vua làm quan, anh ba sam rõ ràng là bị lật mặt toàn tin phản động và các cơ quan nhà nước cấm không được truy cập vào rồi mà.

      Xóa
    3. Công an một lũ súc sanh
      Giả dạng côn đồ hà hiếp dân oan

      Xóa
  5. Chính cái môi trường công an đả tạo nên con người nầy !1 lực lượng được quá nuông chìu và quá nhiều quyền hạn ,sự nhồi nhét "thế lực thù địch "đả ăn sâu vào tư tưởng của anh ta ,nhìn đâu củng thấy kẻ thù,ngay cả đồng bào mình ,thật ra không phải ai củng xấu ,nhưng họ cần hiểu rằng họ đang bị lợi dụng cho các mưu đồ khác dưới danh nghỉa của các thế lực bảo vệ đảng và chế độ,hảy tha thứ vì chắc rằng họ sẻ rất khổ sở sau bao nhiêu búa rìu dư luân ,đó củng là 1 bài học cho nhửng kẻ quá khích trong lực lượng kiêu binh nầy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có một cái nhìn về công an xác đáng đó là không phải ai cũng tốt đẹp và không mắc phải một sai lầm nào,. một điều nữa mọi người cần chú ý là đâu chỉ vì một cá nhân một người mà mọi người đánh mất niềm tin vào một lực lượng đang có hoc hỏi ngày đêm để bảo vệ cho mình.

      Xóa
  6. bọn công an làm gì có văn hóa.thế mới dễ sai.của trùm xã hội đem.tôi thấy thằng nào vợ,mẹ suốt ngày đi cúng để mong rửa tội...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn công an thì liên quan đến xã hội đến thế nào. chắc là các bô mẹ con cái các anh cũng đang ở nhà cầu nguyện cho các anh vượt qua cơn hoạn nạn này. nát mặt thay chắc họ không đủ dũng cảm nhìn mọi người vì có người thân là những là như chú đó

      Xóa
    2. chuyện là đám nặc danh này chỉ là một đám a dua a còng nhảy vào bình luận để kiếm chác vài đồng tiền bẩn. thế nên mới nói. một ngày dân tộc ta mà không đoàn kết thì dễ bị bọn này lừa đảo lắm đấy các bác

      Xóa
    3. Công an một lũ súc sanh
      Giả dạng côn đồ hà hiếp dân oan

      Xóa
  7. Công an rất sợ nhân dân gọi là đồ vô văn hóa khi đi đối thoại với nhân dân. Vì thế họ lúc đầu gặp dân đều đóng kịch là người văn hóa, nhưng chỉ sau một thời gian là lòi mặt ch.... ngay. Quan sát và trải nghiệm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái này ông trải nghiễm như ...cái đồ vô văn hóa chính là nặc danh đó, nếu như thế sao ông không thẳng thắn đi.. công an không phải ai cũng thế . hôm qua trên express họ viết công an giao thông chở người bị nạn máu me be bết lên bệnh viện đó thôi

      Xóa
    2. tôi thấy đọc ở trên đám nặc danh này hình như là của bọn phản động thuê mà thôi. công an thì cũng tùy người chứ. có thằng công an nó đi bắt cướp mà bị giết đó thôi/ lúc đó sao người ta không nghĩ công an có sự hi sinh thầm lặng sao

      Xóa
  8. Thế mà cũng đòi đi viết blog. Suy diễn người này học giỏi người kia học dốt trong khi chẳng có thông tin cụ thể nào. Việc ai sai thì xử lý người đó, giống như chuyện Bùi Hằng mắng bố chửi mẹ, vi phạm pháp luật phải đi giáo dục bắt buộc . Đơn giản vậy nhưng việc suy diễn lực lượng CA này nọ thì quả là quá ngu dốt và thiếu thuyết phục. Tuyển đầu vào các trường CA thường ở tốp trên các trường ĐH xưa nay ai cũng biết, giỏi như Đức (mà chắc gì đã giỏi)mà đi làm thằng tay sai cho cái loại "Rân chủ" giả cày thì cũng phí công cha mẹ nuôi dưỡng thôi. Loại đấy không tự xin ra khỏi Đảng thì cũng bị tống cổ ra. Trong Đảng làm gì có những con sâu như Đức

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chí lý,
      Trong đảng làm gì có những con sâu như Đức.
      Đúng quá rồi, đảng viên thì phải yêu Tầu khựa chứ,
      đảng viên đâu có đi chống Trung Quốc xâm lược.

      Xóa
    2. Gớm,chú loa phường lại to mồm.Tác giả so sánh thế là chuẩn.Một kẻ vô học (nếu có học thì không bao giờ hành sử như vậy,đặc biệt với những người yêu nước}.Mất điện đi cho tôi nhờ!

      Xóa
    3. Này loa phường!. Tao đây đã từng là Lính chiến trường để bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam (chứ đ. phải bảo vệ cái đảng của mày đâu đấy!).
      Mời vào còn đ. thèm.Mày là cái thá gì mà xúc quần chúng đấy!.

      Xóa
    4. Này loa phường, thời tôi còn đi học(khoảng những năm 80) người ta thường gọi công an là Chó vàng. Còn bây giờ thì người ta thường gọi bằng thằng.

      Xóa
    5. Thông tin Loa phương nghe có vẻ là ổn ổn đấy nhé. vì một lần vào mà mấy tên nhảy vào chửi tơi bời.
      P/s: cảm thông cho bác Loa phương quá đi mất.. mấy tên này nó uống thuốc vào chửi như điên. tốt nhất là éo nên dây vào

      Xóa
    6. sau tất cả những gì hiểu biết thì tôi thấy Bác Loa phường nói hay. nhưng mà bị ném đá nhiều quá nên tôi vào đây giúp bác một tay
      các bác nói thế chứ đọc cái bài nãy đã đậm chất phản rồi, thực ra mà nói chúng ta nên bình tĩnh và thu thập những tin tức chính xác và đúng

      Xóa
    7. Công an một lũ súc sanh
      Giả dạng côn đồ hà hiếp dân oan

      Xóa
  9. Loa Phường là con chó CAM,tớ rất thích ăn thịt chó ha ha ha !!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Loa Phường là chó CAM mà chó CAM là cái quái gì thế bạn. tôi không hiểu giải thích hộ cái, ở đây giống như luông thông tin hai chiều ấy mà bài viết này cảm giác sao nó cứ vớ va vớ vẩn ấy. con tôi muốn thi vào công an mà điểm cao quá không đậu thật

      Xóa
    2. giống như ở đây là cái chỗ để chém giết nhau không vũ khí. tôi thì cũng ghét mấy thằng công an phết nhưng mà nghĩ lại thì không có công an thì loạn luân mất

      Xóa
  10. Đọc xong bài này mà chả hiểu cái gì cả hết.Mỗi người một trình độ khác nhau ai lại đi so sánh thế. Thế chẳng hóa đội ngũ cán bộ công chức Việt Nam bây giờ toàn không do thực lục ah. Chắc chán là có nhưng là số rất nhỏ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì ông ơi giờ chúng nó chỉ cần một tí thôi chúng nó kéo bè kéo phái túm nhau lại phóng đại để lừa dối dân ta ấy mà.. éo hiểu bọn này phản động sao không bị bắt đi nhử

      Xóa
    2. đấy xem cái vụ biểu tình hôm nhà hát lớn nhìn mà ức chế thế . mấy thằn biểu tình ngu vl ra. đã bảo là bọn chúng phản động kéo nhau đi mà cứ adua a còng muốn ăn đám bỏ mẹ

      Xóa
    3. Công an một lũ súc sanh
      Giả dạng côn đồ hà hiếp dân oan

      Xóa
  11. loa phường hay nhắc chị Bùi Hằng quá nhể?
    Xem ra chị ấy nói cũng đúng. Bọn công an chính quyền bây giờ bị TẨU HỎA NHẬP MA vì cái tên Bùi Hằng....
    ha ha..ha..ha..ha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TÀU HÓA NHẬP MA chứ?

      Xóa
    2. Không phải là TẨU HỎA NHẬP MA,
      mà là TẦU HÓA NHẬP MA.
      Chơi chữ hay lắm.

      Xóa
    3. thực chất trong điều này là gì nhận thấy toàn là bọn trung quốc thôi. nhưng mà bài viết của các ông như muồn chống lại Việt nam quá. nói thật là vào đọc các tin của các ông vì các ông chém giỏi thôi. nói chúng chính trị của các ông ngắn óc thật đó

      Xóa
    4. a men!! cái bọn này toàn nói láo thôi. chúng ta không nên quá tin vào bài viết, chúng ta chỉ để biết thôi. bà con nào có cách nào hack được cái blog này không . phản động mà

      Xóa
  12. tin nào cùng là tin nhưng mà các bạn là các độc giả thông minh thì các bạn nên biết chọn lọc và tiếp thu một cách tốt nhất.điều quan trọng là các bác vẫn phải luôn tin và ủng hộ đang thôi

    Trả lờiXóa
  13. sự thật là blog này là một blog phản động vì hôm trước chúng kêu gọi k=biểu tình làm cho thằng con tôi bị bắt một lũ khốn nạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công an một lũ súc sanh
      Giả dạng côn đồ hà hiếp dân oan

      Xóa
  14. Thấy mấy chủ oẳng lên với anh, anh rất là thông cảm. A biết các chú ghét CA đến tận xương tủy. Trộm cắp, đĩ điếm, lưu manh...cũng rất chi là ghét CA đấy chứ k phải chỉ có cái loại "Rân chủ" giả cầy các chú đâu. A hiểu đấy là vì sao nhóm "Rân chủ giả cầy" các chú cố lôi kéo Bùi Hằng vào nhóm. Mẻo mà gà đồng gặp nhau...cứ gọi là nhất. Nhưng đừng để bị tóm nhé...Anh thì khác các chú ở chỗ không thể đội lên đầu cái loại chửi mẹ, mắng cha được. À quên, có chú Tễu là ngưỡng mộ Hằng, còn bầu ả là người đàn bà của năm. Thật không biết nhục. Đúng là Tễu, một loại con rối chỉ để kẻ khác giật dây làm trò mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công an một lũ súc sanh
      Giả dạng côn đồ hà hiếp dân oan

      Xóa
    2. Chú vc ni nói năng đúng đường lối đảng cs, mà cs trồng người khéo thật, mồm loa mép giãi loa phường tuyên truyền xạo từ chuyện nhỏ cho đến chuyện phản quốc bán nước cho tàu ô. Nhân dân chán ghét cái loa phường vc từ 1954.

      Xóa
  15. Một tên trong bức ảnh 2 công an đánh Trương Văn Dũng là: Hiếu – đội phó hình sự quận Hoàn Kiếm (vợ tên Lan Anh)
    Đt của hắn: 0922 559 886

    Trả lờiXóa
  16. Mình ủng hộ Loa Phường. Cái bọn RÂN TRỦ kia mồm chúng thối hơn cái hố xí hai ngăn của thằng nhà văn có cái bờ lốc quê choa, đang học đòi RÂN TRỦ!

    Trả lờiXóa