Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Doanh nhân xứ lừa.

DOANH NHÂN VÀ... CẢM HỨNG
(Ngày doanh nhân Việt, 13/10)
Sáng nay 14.10.2014, dâ n oan Dương nội bị doanh nhân cướp hết đất đai, phải đi đòi đất nửa năm nay. Họ đang diễu hành trên phố Tôn Đức Thắng để ra Văn phòng chính phủ chỗ Ba đình.
Mua 50 triệu đồng được giải doanh nghiệp ưu tú.

Không rõ ông Vũ Tiến Lộc nói rứa hay PV giật tít thế!
Mình nghĩ, truyền hứng cho các đại gia là thơ ký hoặc gái đẹp chơ hè ? 

Hay là lão Obama chỉ tạo hứng cho nữ đại gia thôi ?
Thích


  Ông Hồ kinh doanh gì, buôn bán gì mà được phong là doanh nhân, mà lại là doanh nhân văn hóa Thế giới nữa chứ ? 
 Đến cả cái cơ quan làm văn hóa cũng còn không biết tiếng Việt, không phân biệt nổi doanh nhân là gì, danh nhân là gì thì bảo sao các con bò trong bộ máy nhà nước chỉ quanh năm nghe loa phường, đọc báo đảng biết được.
 Tôi từng đi công tác nhiều, chứng kiến nhiều cán bộ các tỉnh cứ leo lẻo nói chuyện bô lô ba la với quan khách, với báo chí rằng " bác hồ của chúng ta là doanh nhân văn hóa Thế giới". Nhiều khách cứ cười khùng khục, cười cho sự ấu trĩ và dốt nát của các quan đi lên từ bần cố nông, nửa chữ chưa vỡ.
 Có lần còn gặp cả một tay giám đốc công an thành phố, cũng cứ bô lô ba la với cấp dưới " bác hồ của chúng ta là doanh nhân văn hóa thế giới... ", điều đáng ngạc nhiên là lũ cấp dưới không đứa nào che miệng cười, hay chúng nó chỉ  đang quan tâm tháng này lương thêm mấy trăm ? 
 Vừa rồi còn có cơ quan nhà nước tổ chức trao giải( bán giải ) :" Doanh nhân học làm theo gương đạo đức của bác " và bị tuýt còi vì rao bán giải thuởng công khai trên mạng. Đúng là đám doanh nhân học theo một tấm gương chơi gái, đẻ con xong rồi giết, cướp đất cướp của nhà địa chủ rồi giết, bán biển bán đảo cho giặc Tàu rồi dấu nhẹm... vậy nên giờ tràn lan đám doanh nhân cướp đất của dân oan, doanh nhân bùng nợ tiền vay ngân hàng, doanh nhân cướp doanh nghiệp , thôn tính doanh nghiệp của người khác...
 Hình ảnh doanh nhân Viẹt nam hiện nay là những : Nam Cường, Đường bia, Vượng mafia, Khoa Keang nam, Minh nhựa, Quân Hồng hà ga... toàn những kẻ văn hóa lớp 1 hay lớp 4 xóm bãi rồi trộm cắp cướp giật xong mua quan hệ, núp sau lũ quan chó quan lợn để cầm tay đóng dấu cấp phép,  thôn tính đất đai tài sản của công để làm giàu cá nhân. Dân oan đầy đường cũng từ đám doanh nhân ăn cướp này mà ra cả.
 Càng tô trát bôi vẽ thì bộ mặt ăn cướp của đám doanh nhân có thẻ đảng trong túi càng bị nhòe nhoẹt và đáng khinh, bởi lẽ tấm gương mà lũ chúng hàng ngày học tập, soi vào đã quá cáu bẩn, xấu xí.

Bà đầm xòe. 

7 nhận xét:

  1. người ta kinh doanh cái gì, buôn bán cái gì mà được cái giải doanh nhân gì đi nữa thì có ảnh hưởng đến bát cơm manh áo nhà ai đâu mà phải ý kiến nhỉ, càng không ảnh hưởng đến cái nhân quyền nào cả, mua danh từ xưa cũng có rồi, ông lại còn không có chứng cớ xác thực nữa là mà đòi phán xét người ta, giỏi thì ông thử đi mua lấy cái giải doanh nhân đấy xem nào, ít ra thì phải có tiếng một chút thì mới lên đến đấy chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Mua 50 triệu đồng được giải doanh nghiệp ưu tú. " Nói nghe kiểu đơn giản quá nhỉ? thử mua vài giải thưởng xem nào ,đâu phải có tiền là mua được đâu .Đúng là những kẻ thất học ,không hiểu biết mới nói ra những câu như vậy ,không biết thì im đi, đừng có mà ăn nói lung tung.

      Xóa
  2. cái gì mà phải xúc phạm đến mức "Đến cả cái cơ quan làm văn hóa cũng còn không biết tiếng Việt, không phân biệt nổi doanh nhân là gì, danh nhân là gì" vậy, cứ cho là như thế đi thì nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường in ấn bây giờ trên mạng nhầm nhèng lắm, trang này cũng đầy bài in sai tiêu đề cũng ai nói gì đâu, thông cảm là chính thôi, đừng bắt bẻ nhau quá, vì một cái lỗi nhỏ nhầm chữ mà lại bôi bác cả một hội của việt nam thế là không đúng rồi

    Trả lờiXóa
  3. tôi thấy chỉ có mỗi ông biết bài này mới nghĩ ra được cái câu " bác hồ của chúng ta là doanh nhân văn hóa Thế giới". thôi chứ đứa trẻ cũng biết doanh dân với danh nhân khác nhau thế nào rồi, hay là ông không hiểu không nghe quen tiếng vùng miền nên mới nghe nhầm thế, nhưng tôi ghét cái là ông đi nhiều thế nào, gặp nhiều thế nào, lần nào cũng nghe nhầm thì cũng không thể kết luận quan chức việt nam đều không biết chữ cả, đấy là thói kiêu căng với đời đấy

    Trả lờiXóa
  4. nói thật những con người càng có ích cho xã hội họ không nói nhiều đâu, họ làm là chính và họ còn đi nhận giải thưởng cho thành quả của mình nữa, còn các bố ngồi nhà bình luận không ăn lương thì mới là ăn hại, chính các ông đang làm cái việc "tô trát bôi vẽ thì bộ mặt ăn cướp của đám doanh nhân có thẻ đảng trong túi càng bị nhòe nhoẹt và đáng khinh" chứ có ai làm đâu, và so với những doanh nhân thành đạt thì các ông không đánh làm 1 con người đâu, tiền tài không có, danh vọng cũng không, thấy thua kém chưa

    Trả lờiXóa
  5. nếu như không còn cái gì để mà ca thán về đất nước nữa thì thôi ca thán về các doanh nhân thành đạt cũng được, họ cũng không ngại bị chửi rủa sau lưng đâu, họ có được thành quả như vậy thì cũng không ngán cái gì rồi, thế nhưng cái quá của thằng viết bài này là câu kết, nó bảo rằng "bởi lẽ tấm gương mà lũ chúng hàng ngày học tập, soi vào đã quá cáu bẩn, xấu xí." tấm gương chúng ta đang phát động học tập là ai các bạn đã biết rồi đấy, bố láo ghê gớm

    Trả lờiXóa
  6. Chúng ta phải tìm lối đi thoái khỏi ảnh hưởng, lệ thuộc Trung Quốc càng sớm càng tốt. Làm ăn, kinh doanh với nhà thầu, thương lái Trung quốc, họ sẽ làm hỏng nền kinh tế Việt Nam và làm hỏng cả con người Việt Nam. Vì chúng ta quá thật thà, quá mất cảnh giá, một số thì vì tư lợi cho cá nhân, bị bọn chúng lừa và tiếp tay cho bọn chúng. Giờ chúng ta cần phải thoát thôi, cần phải làm cho chúng thấy được nước ta ngang bằng với chúng, không phụ thuộc gì cả

    Trả lờiXóa