Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Tin khẩn về đồng bào H,Mong Cao Bằng.

Tin khẩn cấp xin chia sẻ, lên tiếng cho đồng bào Hmong:
Sáng nay, thứ ba 14/10/2014, nhà cầm quyền tỉnh Cao Bằng đã huy động hơn 300 công an, dân phòng...đã đàn áp và đánh đập bà con người Hmong tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
Toaan_NganSon (10)

Công an đã đánh bị thương hơn 20 người khi đồng bào Hmong quyết tâm bảo vệ "lều tang lễ", nơi bảo quản các đồ thờ cúng của đồng bào Hmong theo Nếp sống mới do ông Dương Văn Mình khởi xướng từ thập niên 90 của thế kỷ trước mà nhà cầm quyền cho rằng đó là tà đạo.
Trong số người bị thương có 03 người bị thương nặng nhưng đồng bào không có phương tiện chuyển đến bệnh viện nên đành phải đưa về nhà. Hiện nay, công an tỉnh Cao Bằng vẫn còn bao vây ngôi làng.
Tháng 9/2013, công an đã đập phá "nhà tang lễ" tại đây, đồng bào Hmong mới cất tạm một chiếc lều để chứa các đồ tang lễ và hôm nay "lều tang lễ" cũng bị phá hủy.
Tháng 7/2014, trong phiên tòa sơ thẩm tại huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Cạn), ông Hoàng Văn Sự bị xử 18 tháng tù, ông Hoàng Văn Sinh 12 tháng tù giam, ông Dương Văn Thành 24 tháng tù giam, theo điều 258 bộ luật Hình sự. Các ông là những người cổ súy Nếp sống mới cho đồng bào Hmong từ bỏ các hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới hỏi...gây tốn kém lãng phí.
Ngày mai 15/10, họ sẽ bị đưa ra xử phúc thẩm. Luật sư Trần Thu Nam sẽ là luật sư bào chữa cho những tù nhân lương tâm này.
Đồng bào Hmong theo Nếp sống mới do ông Dương Văn Mình khởi xướng (đạo Dương Văn Mình) từ đầu thập niên 90 với chủ trương sống văn minh và tiến bộ. Họ không uống rượu say sưa, nghiện ngập và thích học tập những cái hay cái đẹp của đồng bào khác để dạy dỗ cho con em Hmong.
11 giờ ngày 14/10/2014. 
Nguyễn Bắc Truyển.



Chùm ảnh bên ngoài phiên tỏa xử ba thanh niên người H’Mông tại Ngân Sơn, Bắc Kạn ngày 30/7/2014


Ngày 30/7/2014, khi phái đoàn điều tra nhân quyền đang có mặt ở Việt Nam, Đại sứ quán Australia đang tổ chức cuộc hội thảo về vai trò của truyền thông ngoài nhà nước và nhiều người bị canh giữ, ngăn chặn… thì tại Ngân Sơn cách hà Nội khoảng 200 km, thuộc tỉnh miền núi Bắc Kạn, một phiên tòa được biểu diễn bằng cái gọi là “xét xử công khai”.
Ba người H’Mông bị đem ra xét xử là Hoàng Văn Sử, Hoàng Văn Sinh và Dương Văn Thành. Ba người này bị bắt hồi tháng 2 năm nay vì điều luật quái gở 258, “Lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Thật hài hước, chỉ cần nhìn phiên tòa và cách xét xử hôm nay, thì biết rõ có quyền tự do dân chủ hay không.
Hàng trăm công an được bố trí ở hai đầu thị trấn huyện Ngân Sơn nhằm ngăn chặn bà con dân tộc H’Mông đến xem phiên tòa công khai xét xử đồng bào mình. Xe cảnh sát Giao thông, công an các loại được bố trí dày đặc ngồi trực ở các quán nước, đường đi mà bà con người H’Mông có thể đến phiên tòa. Nhiều bà con đi từ rất sớm vẫn không thể tiếp cận phiên tòa đành đứng từ rất xa chờ tin người thân của mình đang bị “công khai xử kín”. Trên tay họ là những băng rôn được giơ lên khi có người đi qua đường, rất nhiều băng rôn bị giật mất, một số phải giấu vào trong người khi cần mới đưa sử dụng. Nội dung những băng rôn là đòi trả tự do cho các nạn nhân, đòi quyền tự do và quyền con người cho người H’Mông.
Đứng canh họ làm đám người bặm trợn, dọa nạt… Nhưng họ vẫn coi như không có mặt đám này và không tỏ ra sợ hãi.
Những người bà con H’Mông dù không được vào tham dự phiên tòa, nhưng tinh thần của họ, sự có mặt hiệp thông cuả họ là câu trả lời cho nhà cầm quyền biết rằng đã hết thời lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ để dọa nạt những ngyười dân tộc thiểu số ở đây.
Bản án tuyên Dương Văn Thành 24 tháng, Hoàng Văn Sự 18 tháng và Hoàng Văn Sinh 15 tháng tù giam đã tuyên chiều nay không đem lại chút tác dụng nào dù là răn đe hoặc giáo dục đối với những người ở đây. Trả lời chúng tôi về bản án, một cô gái cho biết: “Người thân bị đi tù, nhưng cái nhà nước bắt oan và xét xử như ăn trộm không thể làm người dân tộc sợ hãi. chúng tôi đòi nhà nước trả quyền tự do cho người H’Mông”.

Đứng canh họ làm đám người bặm trợn, dọa nạt… Nhưng họ vẫn coi như không có mặt đám này và không tỏ ra sợ hãi.
Những người bà con H’Mông dù không được vào tham dự phiên tòa, nhưng tinh thần của họ, sự có mặt hiệp thông cuả họ là câu trả lời cho nhà cầm quyền biết rằng đã hết thời lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ để dọa nạt những ngyười dân tộc thiểu số ở đây.
Bản án tuyên Dương Văn Thành 24 tháng, Hoàng Văn Sự 18 tháng và Hoàng Văn Sinh 15 tháng tù giam đã tuyên chiều nay không đem lại chút tác dụng nào dù là răn đe hoặc giáo dục đối với những người ở đây. Trả lời chúng tôi về bản án, một cô gái cho biết: “Người thân bị đi tù, nhưng cái nhà nước bắt oan và xét xử như ăn trộm không thể làm người dân tộc sợ hãi. chúng tôi đòi nhà nước trả quyền tự do cho người H’Mông”.
Một số hình ảnh bên ngoài phiên tòa
Toaan_NganSon (1)
Toaan_NganSon (2)
Toaan_NganSon (3)
Toaan_NganSon (4)
Toaan_NganSon (5)
Toaan_NganSon (6)
Toaan_NganSon (7)
Toaan_NganSon (8)
Toaan_NganSon (9)

Toaan_NganSon (11)
Toaan_NganSon (12)
Toaan_NganSon (13)
Toaan_NganSon (14)
Toaan_NganSon (15)
Toaan_NganSon (16)
Toaan_NganSon (17)
Toaan_NganSon (18)
cs1
Cs2
Bắc Kạn, Ngày 30/7/2014
  1. B Nguyễn Hữu Vinh

4 nhận xét:

  1. Những kẻ phạm tội bị xử phạt theo đúng quy định pháp luật là hoàn toàn công minh. Cho dù có ưu tiên thực hiện chính sách dân tộc đi chăng nữa thì những kẻ phạm tội vẫn phải chịu những lỗi lầm mà mình gây lên. Vấn đề theo đạo và truyền đạo nếu mấy vị mà không vi phạm pháp luật thì ai dám làm gì đâu làm sai mà cứ "cãi" hoài là sao? Nhân quyền không có nghĩa vì quyền lợi người mình mà xâm hại đến quyền lợi người khác? Nhân đấy không phải nhân mà là "nhân thịt" thì đúng hơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vi phạm pháp luật cần phải bị trừng trị và trừng trị thích đáng vậy chúng ta phải lôi cổ thằng Trọng lú,Tư Sang,Hùng hói,Dũng X,Trần Đại Quang và bầy lợn nọc và nái trong bộ chính trị còn được gọi là Bọn Chó Tàu ra xử vì chúng biết luật mà vẫn phạm luật bọn này bao che cho bọn tội phạm cướp đất cướp nhà của dân dù họ là những người dân tộc thiểu số đã và đang sinh sống tại VN từ lâu đời,đem toàn bộ bọn lãnh đạo Cộng Sản Ba Đình ra xét xử trước tòa án nhân dân do chính nhân dân VN ,dân tộc VN xử tội

      Xóa
    2. Có gì sai không, đã thế lại còn kích động dân oan đi đông người gây mất trật tự, mấy khẩu hiệu thì chuẩn bị rất kỹ càng nhỉ, cái nào cũng gấp trong túi cho nhăn nhó rồi đến nơi lại tung ra .Những hành vi như thế này như đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ trước rồi đó.

      Xóa
  2. Ôi trời thế mới biết , mới lòi cái mặt cáo của bọn này ra thì ra chúng hoạt động cho Mỹ các bạn à, từ sự thất bại của cuộc chiến tranh tại VN tốn bao tiền của công sức của Mỹ mà chúng không làm được j Mỹ vẫn đang rất thù tức ta chúng tìm đủ mọi cách chống phá cách mạng, chống phá đảng nhà nước ta , nhưng chúng không đứng ra trực tiếp thực hiện, chúng mua chuộc lôi kéo chính những người VN hám danh lợi theo chúng để chống phá nhà nước ta, chúng thường nói câu lấy người VIệt trị người Việt

    Trả lờiXóa