Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Công an Hà nội đói quá phải vẽ việc kiếm ăn ?

TƯỜNG TRÌNH VỀ VỤ BỐ RÁP CÁC SINH VIÊN TỐI NGÀY 27 THÁNG 11

SV Lý Quang Sơn


Vào hồi 19h ngày 27 tháng 11, chúng tôi gồm Lý Quang Sơn, Lý Trí Thành, Dũng Xe Máy và Quyết Phạm đang chuẩn bị ăn cơm tối tại phòng 604 tòa nhà N06, phố Trần Đăng Ninh, phường Dich Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội thì khoảng 20 gồm dân phòng, công an khu vực, an ninh mặc thường phục và cơ động xông vào nhà yêu cầu kiểm tra tạm trú tạm vắng. Ở bên ngoài hành lang có hơn 10 người nữa. Khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà thì lực lượng an ninh và công an đã lục lọi các phòng.



Chúng tôi yêu cầu 20 người kể trên xuất trình thẻ ngành cũng như lệnh khám xét nhưng họ không có bất kỳ giấy tờ nào.


Họ nói rằng có một số người đã viết đơn tố giác phòng 604 có chứa chấp tài liệu trái phép và chất gây cháy nổ. Sau một hồi khám xét, lực lượng an ninh đã thu giữ 30 chiếc áo in logo nhân quyền và các tài liệu về dân chủ và nhân quyền được xuất bản tại Việt Nam (ví dụ như cuốn “Dân chủ trực tiếp” và “Dân chủ ở cấp địa phương”; cuốn "hỏi đáp về quyền con người", cuốn "giáo trình quyền con người quốc tế", cuốn "tư tưởng về quyền con người" do đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản) và 1 máy tính bảng Samsung Tab 3. Tất cả hiện vẫn bị giữ tại CAP Dịch Vọng, (ĐT công an phường: 0437930694).



Vì Dũng Xe Máy không mang theo chứng minh thư nên họ đã tự ý đưa Dũng về công an phường mà không có bất kỳ lệnh bắt hay giấy tờ nào để xác nhận việc bắt giữ Dũng là hợp pháp.



Khoảng 21h30, Lý Quang Sơn, Lý Trí Thành và Quyết Phạm tiếp tục bị đưa về công an phường Dịch Vọng để làm việc. Trong lúc bị đưa lên xe ô tô, Lý Quang Sơn đã bị lực lượng an ninh nắm tóc và đập đầu vào cửa xe và tát lên tục vào mặt. Ở dưới sân nhà N06 có rất nhiều an ninh, công an (khoảng 50 người) và cảnh sát cơ động, họ còn điều động thêm 1 xe cứu thương và 2 xe thùng để dẹp đám đông anh em đến ứng cứu.



Trong đồn công an phường Dịch Vọng, Lý Trí Thành bị tát vào mặt và bị đánh liên tiếp vào đầu, bụng và vai khi Thành từ chối khai báo nhân thân và trả lời về các tài liệu có trong phòng 604 tòa nhà N06. Riêng Quyết Phạm và Dũng Xe Máy không bị đánh và hai người không ký hay khai nhận điều gì.



Vào lúc 12h45 sáng ngày 28 tháng 11, Dũng Xe Máy được thả. Sau đó khoảng gần 2h sáng thì Lý Quang Sơn, Lý Trí Thành và Quyết Phạm lần lượt được ra khỏi đồn công an.



Kinh nghiệm duy nhất chúng tôi áp dụng trong buổi tra hỏi tối qua là quy tắc “năm không”: không nghe, không thấy, không biết, không nhớ và không ký. Và trong buổi hỏi cung, tuyệt đối không có “tình” với “cảm” gì cả. NHÁ!

26 nhận xét:

  1. Ôi kinh nghiệm đầy mình nhỉ, đúng là mấy anh em dâm chủ nhà ta tài thật, theo mấy nguyên tắc đấy tưởng các anh là lũ tâm thần dị tật cơ chứ, sao mà còn nghiên cứu cả mấy cuốn kinh dâm chủ như vậy, đúng là tài không kể bệnh nhỉ, mong sao đất nước việt nam có thêm những con người như các anh, để có thể có thêm hi vọng nhà nước lập thêm mấy nhà thương điên nữa, dù sao cho đủ bộ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng đó, cái lũ phản động và cái lũ rận chủ mà, chúng thì chỉ có suốt ngày nhận tiền và đi xuyên tạc thôi, chúng toàn biến những sự việc sai của người dân để thêm mắm thêm muối vào cho rằng người dân đúng rồi từ đó nói xấu chính quyền nói xấu Đảng Nhà nước này nọ, còn thực tế vụ việc như thế này tôi tin chính tác giả cũng không bao giờ biết được nhé

      Xóa
  2. Với số lượng người đông như vậy, tới khám nhà thì chắc chắn phải có lênh khám, còn nếu không chẳng ông công an nào ngu mà đi khám công khai như vậy cả. Và do ông Dũng Xe Máy kia không có giấy tờ tùy thân nên việc đưa ông này về đồn mang tính chất tạm giữ hành chính để xác minh, hoàn toàn phù hợp với pháp luật. Lũ dận chủ bay thật xảo quyệt nhưng vẫn lộ ra những "khí chất" ngu dại nhỉ. Lại còn 5không nữa chứ. Đúng là phong cách chuyên nghiệp đấy. Nhưng càng chuyên nghiệp thì càng lộ rõ bản chất phản động của tụi bay đấy, lũ dận chủ ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Sao các nhà "rận chủ" Việt Nam cái gì cũng hay cũng biết thế nhỉ. Mình nghĩ là bịa đặt thì cũng nên có chứng mực thôi. Chứ cái gì cũng bịa đặt thì nghe nó thối lắm. Công an Việt Nam chứ có phải cướp đâu mà cái gì cũng agsn tội danh cho họ là sao. Không ca ngợi những con người bảo vệ cho sự bình yên xã hội mà cứ đi vu khống. ĐÚng là "râm chủ" mà

    Trả lờiXóa
  4. thật là ...các người nghĩ làm như thế này là các người có thể làm nhu mờ đi cái những hành động của bọn phản động các người hay sao. những hoạt động chống phá bất hợp pháp. những hành động truyền tin phá hoại . tuyền truyền trái pháp luật của các người như thế mà nói là không có tội . ở đó mà lại xuyên tạc là công an làm sai à

    Trả lờiXóa
  5. mỗi người dân đều có trách nhiệm đối với chính đất nước của mình. điều đó là điều hết sức cần thiết để cho những bọn tuyên truyền bịa đặt không thể len lỏi vào nhân dân chúng ta. chúng đang tranh thủ tất cả những gì mà người dân chưa hiểu được vấn đề tuyên truyền kích động xuyên tạc nhằm chống lại đất nước chúng ta mà thôi. chúng ta cần có những hình thức để chống lại những thủ đoạn của chúng

    Trả lờiXóa
  6. mọi người không nên để ý quá nhiều về những thông tin của cái trang này đưa ra làm gì cho nó mệt bởi thực tế mà nói thì cái trang này chúng nó lập nên để tương trợ cho những kẻ thực hiện các âm mưu phá hoại đất nước mà thôi. như kiểu là khi bị bắt như thế này thì chúng dựa vào đó để bịa đặt thứ nhất là bào chữa cho cái tội của bọn này đối với người dân . cái thứ hai là dựa luôn vào đó để chống phá nhà nước dựa cớ vào vấn đề nhân quyền bịa đặt của chúng mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. lại là những thủ đoạn biến tấu sự thật nhằm chống lại nhà nước chúng ta như thế này đây. mọi người tham gia tìm hiểu thông tin cần nắm được thông tin cần chính xác hiểu được đung sai thực hư chứ không nên để cho những bài viết nhảm nhí như thế này làm cho có những hiểu nhầm về nhà nước của chúng ta

    Trả lờiXóa
  8. đúng là cái bọn này nó bịa đặt mà nó cũng chẳng biết bịa đặt nữa.công an khi khám xét nhà phải có lệnh khám xét theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.trường hợp khám xét đột xuất thì chắc chắn là ở cái nhà đó phải có những điều gì bất thường hoặc là có người phạm tội ở trong đó.vậy nên lần sau mà nói thì nói cho nó đúng vào.không người khác cười vào cái mặt cho đó.

    Trả lờiXóa
  9. đừng có mà lấy bung ta suy ra bụng người như vậy.chúng mày mới là cái lũ đói quá nên mà lúc nào cũng phải đi xuyên tạc bịa đặt,viết mấy cái bài nhăng nhít hạ bệ uy tín và chống phá nhà nước Việt Nam cũng như là uy tín của lực lượng công an để mà kiếm được những đồng tiền bẩn của lũ việt tân cho.rồi cái lũ chúng mày sẽ phải trả giá cho việc làm đó mà thôi.cứ đợi đó đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thấy việc công an người ta làm như thế là đúng chức trách của người ta mà, kiểm tra hành chính cơ mà, và việc này là để đảm bảo trật tự mà, và tác giả cũng đừng xuyên tạc gì nữa, ý thức của người dân ta nó kém, thì tác giả phải làm sao cho người ta hiểu và để nâng cao ý thức lên chứ, đây tác giả cứ muốn bảo vệ cho sự sai trái của họ như thế thì sao mà đất nước đi lên được chứ

      Xóa
  10. những thủ đoạn chứa những tài liệu nhằm chống phá nhà nước thì phải xử lí thôi. có gì mà không thể chứ. các người cứ nói một cách vớ vẩn để xuyên tạc vấn đề mà thôi. thực chất đó chủ là thủ đoạn của các người nhằm chống lại nhà nước chứ có làm được gì chứ. đúng là bọn khốn không thể chấp nhận được những hình thức xuyên tạc bịa đặt sai vấn đề như thế này

    Trả lờiXóa

  11. Tôi thấy bài viết trên xuyên tạc và đậm chất phản động bài viết ý muốn nói xấu công an nhưng bài viết trên xuyên tạc nhiều quá và dụng chuyện nữa nên không ai tin đâu, chúng ta đều biết công an không bao giờ đánh nhân dân và công an có quyền khám xét hành chính và kiểm tra hành chính khi phát hiện sai phạm thì sẽ mời về đồn công an làm việc và khi công an bắt người hay khám xét thì luôn có lênh và thực hiện đúng thủ tục của pháp luật nên không có chuyện vi phạm pháp luật như bài viết nói.

    Trả lờiXóa
  12. Lại là những chiêu bài cũ rịch của lũ phản động xuyên tạc nói xấu về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân nước ta đây. Bọn rận chủ chúng mày đã không làm được gì cho đất nước thì chúng mày hãy im mồm đi chúng mày đừng có hơi tí là chúng mày sủa bậy như vậy để nhận được những câu khen những câu nịnh bợ từ những kẻ phản động và nhận được những khoản tiền từ bọn chúng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghề của chúng là xuyên tạc mà bạn, chúng xuyên tạc để nói xấu chính quyền nói xấu Đảng và đặc biệt là lực lượng công an cơ mà, chúng cố tình dựng chuyện để cố che đi những sai phạm của người dân rồi cho rằng chính quyền sai, nghĩ đi việc kiểm tra hành chính là quyền của cơ quan công an cơ mà, họ làm theo thẩm quyền của họ cơ mà có gì sai đâu cơ chứ

      Xóa
  13. tôi thấy tác giả chuyên đi dựng chuyện tài thật đấy, việc kiểm tra hành chính như thế là nằm trong thẩm quyền của người ta cơ mà, và tác giả cũng đừng bao biện cho những hành vi kém phép ý thức của người dân nữa, tác giả làm như thế thì càng hại người dân thôi, ý thức của người dân ta kém cũng là một phần đang làm trì trệ đất nước, đất nước chưa đi lên được đấy, nên tác giả hãy nghĩ lại đi

    Trả lờiXóa
  14. Đúng là bọn rận chủ chúng mày chém gió như thần câu chuyện trên chúng mày mất bao nhiêu thời gian để chúng mày xuyên tạc ra vậy. Lũ rận chủ chúng mày nghĩ chúng mày nói như vậy mọi người sẽ tin sao chẳng có ai tin vào những gì mà chúng mày nói đâu. Bọn rận chủ chúng mày hãy câm cái mõm chó của chúng mày lại

    Trả lờiXóa
  15. Nếu tôi mà là giám đốc một công ty truyện tranh hoặc phim truyện tôi sẽ thuê lũ này về làm người sáng tác riêng quá. với những cốt chuyện có thật, nhờ sự sáng tạo, khả năng thêm bớt tình huống, sự việc rất khôn khéo, nhờ khả năng viết có cái gì đó "ngu" riêng thì những tác phẩm của chúng sẽ có thể trở nên sinh động và viễn tưởng hơn! Thật sự thì lũ này có năng khiếu bịa chuyện thật đấy, chắc chắn được dậy rất bài bản về nghiệp vụ nói láo nên những câu truyện ấy rất hay. Đáng được thuê lắm, hà hà.

    Trả lờiXóa
  16. Chẳng có những chuyện như thế này đâu. Đọc bài đã thấy vô lý rồi. Thằng viết bài này không còn chuyện gì viết hay sao suốt ngày đăng mấy tin bịa đặt kiểu này nhỉ.

    Trả lờiXóa
  17. Tôi nghĩ rằng tác giả viết bài này hình như có vẻ rất hằn học với lực lượng công an thì phải. Phải chăng người này thường xuyên vi phạm luật giao thông bị xử phạt nhiều quá nên mới viết bài xuyên tạc trắng trợn thế nhỉ.

    Trả lờiXóa
  18. trường hợp khám xét đột xuất thì chắc chắn là ở cái nhà đó phải có những điều gì bất thường hoặc là có người phạm tội ở trong đó.Với số lượng người đông như vậy, tới khám nhà thì chắc chắn phải có lênh khám, còn nếu không chẳng ông công an nào ngu mà đi khám công khai như vậy cả.

    Trả lờiXóa
  19. tới khám nhà thì chắc chắn phải có lênh khám, còn nếu không chẳng ông công an nào ngu mà đi khám công khai như vậy cả. Và do ông Dũng Xe Máy kia không có giấy tờ tùy thân nên việc đưa ông này về đồn mang tính chất tạm giữ hành chính để xác minh,ý thức của người dân ta nó kém, thì tác giả phải làm sao cho người ta hiểu và để nâng cao ý thức lên chứ, đây tác giả cứ muốn bảo vệ cho sự sai trái của họ như thế thì sao mà đất nước đi lên được chứ

    Trả lờiXóa
  20. ái lũ phản động và cái lũ rận chủ mà, chúng thì chỉ có suốt ngày nhận tiền và đi xuyên tạc thôi, chúng toàn biến những sự việc sai của người dân để thêm mắm thêm muối vào cho rằng người dân đúng rồi từ đó nói xấu chính quyền nói xấu Đảng Nhà nước này nọ, còn thực tế vụ việc như thế này tôi tin chính tác giả cũng không bao giờ biết được nhé

    Trả lờiXóa
  21. Chỉ với một vài thông tin như trên mà tác giả bài viết có thể bôi nhọ danh dự của những người Công an thì đó là điều hoàn toàn sai trái. Không có một bằng chứng nào xác thực cho sự thật của bài viết, một người bình thường không phải nhà báo cũng có thể viết được một bài tương tự như thế này. với những thông tin mang tính minh họa thì đúng hơn là những bằng chứng của bài viết. Không nên tin vào những bài viết không có bằng chứng mà lại có mục đích xấu như thế này được.

    Trả lờiXóa
  22. Một trò mèo đáng khinh của bọn phản loạn, trước đây gọi là bọn Việt gian bán nước, không thấy hổ thẹn hay sao mà còn lếu láo xuyên tạc sự thật đến kinh tởm như vậy, theo cá nhân tôi thì kẻ viết bài này chắc được chúng cho ăn phải thuốc lú, những thứ mà chúng không còn nhận ra được đúng sai nữa hay sao ấy, những kẻ như thế này đúng là đáng phỉ nhổ cho chúng vào cái hành vi bỉ ổi vô liêm sỹ như thế. Đúng là một lũ nghiệt súc!

    Trả lờiXóa
  23. Không thể nào chấp nhận được cho những gì mà đám rận các ngươi đang nói cả. Công an mà đi làm mấy chuyện đó sao, nghe mà nó buồn cười và phi lí thật đấy. Không hiểu sao cái blog này ghét những người lực lượng vũ trang thế nhỉ đặc biệt là lực lượng công an, hay là vì chủ của blog này toàn làm việc xấu nên sợ người ta bắt mình đâm ra ghét luôn tìm cách nói xấu họ, hạ uy tín của họ. Đúng là không hiểu nổi cái bọn ngu này nữa, thử hỏi xem, nếu một ngày nhà nó bị tội phạm cướp hay là đe dọa gì gì đó thì nó có nhờ đến lực lượng công an không

    Trả lờiXóa