Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Dân oan Đại Hiệp Quảng nam tự thiêu phản đối chính quyền cướp chợ.

  Dân oan chợ Đại hiệp Quảng nam đã tự thiêu để phản đối chính quyền cướp chợ, bán cho tư nhân. 
 Vì một may mắn nào đó mà chỉ bị bỏng như dưới đây, sau một tháng điều trị tại viện bỏng, chị Tân đã về Quảng nam, sau đó lại tiếp tục ra Hà nội, đại diện cho các tiểu thuơng của chợ khiếu nại chính quyền Quảng nam. 
 Hiện chị đang ở trụ sở tiếp dân nhà nước tại Ngô Thì Nhậm cùng con nhỏ :







Cũng sáng nay, nhiều dân oan kéo ra Ba đình khiếu kiện thì lực lượng cô n an côn đồ lại tiếp tục vây bắt bà con cho lên xe buýt :








7 nhận xét:

  1. Nhìn bức ảnh một người bị bỏng do cháy chỉ nghĩ về những vết thương của người phụ nữ này đủ hiểu giật tít là thế nào. Nếu tự thiêu liệu bị bỏng tí vậy không. Không nên lấy hình ảnh về một người bị thương do đám cháy bình thường mà có những kết luận như vậy. Và càng đáng lên án hơn những người này khi đưa cả con trẻ ngây thơ vào những việc không hợp độ tuổi. Không nên vì những lợi ích vật chất lòng ích kỷ của mình mà làm những việc thất đức như vậy!

    Trả lờiXóa
  2. ở xã hội này nhiều thằng bẩn bựa lắm, có thằng giở trò giết người thiêu người rồi vu oan giám họa rằng chính quyền thiêu người dân để đỏ tội lỗi cho chính quyền đó là những hành vi bẩn bựa của những kẻ chuyên đâm bị thóc trọc bị gạo mà chúng thường đến muốn hướng đến

    Trả lờiXóa
  3. tôi dám nghĩ rằng đây là trò lố tiêu bbieeur của dân oan mà thôi, chúng lợi dụng những người bị tai nạn cho tiền rồi đưa chúng ra thủ đô để gây rối, đó là những trò bẩn bựa hèn hạ của những kẻ muốn chống đối mà thôi chứ thực chất chúng chẳng phải là vì những người dân đang bị tai nạn mà chúng muốn lợi dụng mà thôi

    Trả lờiXóa
  4. tự thiêu phản đối chính quyền à, nghe mà chuối, chẳng phải là phản đối đâu, có mà thấy họ có điều kiện khó khăn thế là cho tiền để nuôi họ đưa họ ra thành phố để làm loạn mà thôi chứ chẳng phải là phản đối hay gì hết chỉ đơn giản có kẻ lợi dụng và kẻ bị lợi dụng vì đã tin vào những đồng tiền của bọn hải ngoại

    Trả lờiXóa
  5. lại một trò hề của dân oan đây mà, nhưng người dân không may mắn thế là bị bọn chúng lợi dụng đến tận cùng, nào là những hành động gây rối, lợi dụng những con người khốn khổ để hoạt động cho mục đích cá nhân là một hành vi bẩn thỉu nhất mà tôi từng thấy

    Trả lờiXóa
  6. Con lạy các mẹ, tự thiêu, kiến đâu 1 đứa bị bỏng ra mà chụp ảnh rồi kêu tự thiêu. Bọn rận quá lộng ngôn, lúc nào cũng cái từ cướp đặt ở cửa miệng. Vì ít đồng bạc mà bỏ mất cả sĩ diện của mình, vách quần vạch áo trước công chúng, trông chẳng kác gì bị vấn đề về thần kinh. Mấy cái lũ sợ chết thì chúng nó dám tự thiêu đấy. Nhìn con mẹ này càng nhìn càng thấy phản cảm, bị bỏng mà để thế kia thì nó nhiễm trùng chết luôn.

    Trả lờiXóa
  7. Những hình ảnh trên nói là là người dân tự thiêu và chính quyền cướp chợ có ai tin không tôi tin chắc là không có ai tin những thông tin trên đâu vi những thông tin trên chẳng có chút bằng chứng gì nếu mà viết ra những thông tin không có căn cứ như thế thì tôi cũng có thể viết ra rất nhiều bài như thế.

    Trả lờiXóa