Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Vụ máy xúc đè dân - bà Châm kêu cứu khẩn cấp !

Đơn tố cáo của bà Lê Thị Châm.
Đơn kêu cứu khẩn cấp.
Cẩm điền ngày 27-7-2015.
Tên tôi là Lê Thị Châm tinh ngày 23-1-1963.
Địa chỉ : Hoàng Xá Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương thuộc diện độc thân. 
Tôi làm đơn này trình bày một sự việc sau...
"... Tôi bị ngã xuống thì mọi người dân kêu la ầm ĩ, nhưng lái xe vẫn cố tình lao thẳng vào người tôi. Lúc đó tôi cũng bất tỉnh và được nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, sau tôi được chuyển lên bệnh viện Việt -Đức Hà Nội.
Nay tôi đã được chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, hiện nay sức khỏe của tôi chưa được hồi phục.
Cụ thể tôi đã bị chấn thương 
1. Gãy xương đầu bắt vai bên phải.
2 gãy nát nhiều đoạn hàm dưới và mấy răng hàm bên trong.
3. Dập nát xương mặt bên phải, sức khỏe hiện nay chưa được ổn định. Đã để lại hậu quả cho tôi và gia đình trong cuộc sống sau này.
Vậy tôi làm đơn này đề nghị với các quý cơ quan có chức năng điều tra làm rõ để vụ việc này được minh bạch và đúng với pháp luật.
Sự việc xảy ra tại hiện trường như vậy mà cán bộ công an tỉnh lại bảo không có chuyện gì xảy ra..."

FB Ba Phuong.

55 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà châm kêu cứu như thế mà sao không có nhà đấu tranh dân chủ nào đứng ra
      giúp đỡ hỗ trợ vật chất nhỉ, đúng là phân biệt quá đi mất, cũng là bị thương tự tạo
      như nhau mà thằng chí tuyến nó được bao nhiêu tiền hỗ trợ như thế mà

      Xóa
    2. Toàn là một lũ mượn danh cắn càn mà thôi, bà châm khi vừa vào viện cũng đã nói là
      tại sao bà ta lại ngã vào bánh máy xúc rồi, thế mà một lũ dâm chủ cuội vẫn ôm cái ảo
      tưởng là mượn danh bà mà tố cáo cái này cái kia hay sao, đúng là lũ bán nước

      Xóa
    3. Đợi đó mấy vị dâm chủ chịu bỏ tiền túi ra mà giúp đỡ người khác nhé. Tiền bên kia rót về 10 phần thì mấy bà con "dân oan" cũng chỉ ăn được chưa đến 1 phần thôi. Còn lại các vị ấy bỏ túi ấy. Thật lòng mà nói, với mấy anh dâm chủ thì, việc bà Châm sống hay chết cũng chỉ tương đương với việc bọn nó mất đi 1 dân oan để kiếm tiền thôi. Coi như một công cụ kiếm tiền, hỏng thì "đào tạo" lại dân oan khác/ Không hơn không kém

      Xóa
  2. Tôi tưởng bác phải bị nặng lắm chứ, phải nằm mê man bất tỉnh , ảnh hưởng tới tính mạng, vậy mà vẫn ra lời kêu gọi cứu giúp khẩn cấp được thì bác quả là "mình đồng da sắt". Người ta bj xe ô tô tải đi qua người đã mất mạng rồi, bác lại bị xe ủi nặng như thế đi qua người mà không sao? Cho tôi xin địa chỉ nhà bác để tôi đến học môn khí công "tuyệt đỉnh công phu này" với.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ bảo là bị xe ủi đè, lúc xem clip cứ nghĩ rằng là bị nát bét chứ ai ngờ rằng lại
      có thể ngọ nguậy, động tay động chân như thế chứ, đúng là cũng quá đáng quá,
      người ta chưa chết mà mấy anh dân chủ cuội cứ bắt người ta chết là sao nhỉ

      Xóa
    2. Uầy...thế là bạn chưa biết, đội ngũ dâm chủ ở Việt Nam rồi...có thể nói đội ngũ dâm chủ Việt Nam lâu nay toàn là thánh hoặc Siêu nhân đấy. Này nhé, lão Vũ béo với con mẹ Bùi Hằng thì tuyệt thực mấy mươi ngày không chết. Lão vũ béo lúc ra tù còn béo phì độ III. Lão Hải Điếu cày thì rêu rao "bị công an chặt tay" nhưng hôm sau thì vẫn đầy đủ 2 tay 2 chân (thấy bảo là mới mọc lại). Thế nên giờ có xuất hiện thêm một vị dâm chủ, máy ủi đất đè không chết nữa thì cũng không có gì là lạ.

      Xóa
  3. Câu chuyện của bác đáng ra gây bức xúc trong quần chúng nhân dân lắm chứ, sao lại không có ai lên tiếng giúp bác thế này. Chả nhẽ chỉ có mấy ông bà rận chủ có thâm niên chống phá đảng, nhà nước lên tiếng là sao. Quần chúng nhân dân là những người có cái nhìn khách quan nhất, thấy bất bình họ sẵn sàng đứng ra bênh vực quyền lợi cho bác. Bác lại không có tiếng nói ủng hộ của quần chúng, vây bác phải xem lại mình rồi. Hãy xem lời kêu cứu của bác đã đủ vang chưa? Hay chí ít sự việc có như lời bác nói không? Mà sao quần chúng hững hờ như vậy.

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng bác đã thoát chết thần kỳ. Phen này nhà nước ta phải đề xuất đưa bác vào sách kỷ lục Guyness của thế giới mới được. Bị xe ủi đi qua người mà chỉ bi xây xát nhẹ. Nếu tổ chức này họ có về Việt Nam để xác nhận, yêu cầu bác làm lại lần nữa, bác phải thể hiện luôn cho họ coi đấy nhé, đừng để họ lại phong cho bác cái danh hiệu "đệ nhất điêu ngoa" thì xấu hổ lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tự sáng tác ra cái này mà đăng, đúng là chúng hết trò rồi hay sa vậy, oan cái
      khỉ mẹ nhà chúng mày chứ, nghe bà châm nói lại gì về vụ tai nạn trong bệnh viện
      chưa vậy mà kêu oan với chả kêu cứu cái gì, toàn là bịa đặt nói láo thôi à

      Xóa
    2. Tôi xem cái clip từ đầu đến cuối. Thì mới thấy thế này.
      Chiếc xe ủi đất chỉ đứng im một chỗ do bị bà con ném đá, đất cát...Sau đó một lúc thì tự nhiên có tiếng kêu thất thanh là bà Châm bị xe ủi đê. WTF...Tiếp đến đó là quay cảnh bà Châm. Đầu tiên là thấy cảnh nguyên phần đầu của bà ấy bị lấp trong bánh xe ủi. Một lúc sau quay lại thì lại thấy 1 nửa người bên phải của bà đang nằm trong bánh máy ủi. Mặc dù lúc ấy xe ủi vẫn đứng im...Không hiểu bà Châm dịch người kiểu gì nhỉ???

      Xóa
  5. Anh em nhà Trịnh Bá Phương lại giở cái chiêu trò lợi dụng những người dân như bà Châm để thực hiện các hoạt động mưu cầu lợi ích cá nhân, chống chính quyền đây mà.Thật là nực cười, giờ Bá Phương lại giả danh bà Châm cho rằng: ""... Tôi bị ngã xuống thì mọi người dân kêu la ầm ĩ, nhưng lái xe vẫn cố tình lao thẳng vào người tôi.". Bá Phương quên rằng vụ việc bà Châm đã cho lũ rận của Phương một phen mất mặt vì đưa tin vớ vẩn đấy à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là hết chuyện nên thỉnh thoảng lại bới rác ra mà chửi, kể cũng lạ là chúng có thể
      làm được gì cho đất nước bằng những hành động như thế này không đây, một lũ phá
      hoại, nếu như bà châm yêu cầu như thế này sao không đăng video lên mà tố cáo

      Xóa
    2. "Tôi bị ngã xuống thì mọi người dân kêu la ầm ĩ, nhưng lái xe vẫn cố tình lao thẳng vào người tôi" - cái này rõ rang bịa đặt này. Nếu đã xem cái clip đó sẽ thất. Chiếc xe ủi đất đó gần như không thể di chuyển vì bị bà con nông dân ném đất, đá vào cabin xe. Và sau khi người dân kêu la, chiếc xe cũng đã dừng lại hoàn toàn

      Xóa
  6. Các con rận chủ không biết nhục đâu mà còn lôi những thông tin xuyên tạc ra sẽ chẳng có ai ti những thông tin xuyên tạc này đâu, rõ ràng cơ quan chức năng đã làm rõ vụ việc này đây là những thông tin xuyên tạc do các thế lực xấu chúng dựng ra và bịa đặt nhằm kích động nhân dân chứ không hề có chuyện máy xúc chèn qua người như bài viết trên nói vì vậy chúng ta đừng có tin những thông tin xuyên tạc trên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật xấu mặt cho những kẻ suốt ngày chỉ lợi dụng những chuyện của người dân rồi thêm bớt để nói xấu cán bộ nói xấu chính quyền mà thực ra thì chuyện có gì đâu cơ chứ ,nhưng cũng phải tung hô lên để cho mọi người đều biết bản chất xấu xa của mình thế nào nữa hả?

      Xóa
  7. suốt ngày kêu oan chúng mày làm đúng thì có ai dám làm gì,đúng là bọn "chí phèo" suốt ngày cào mặt ăn vạ,chẳng có nước nào là coi nhân dân như quả bóng cả chỉ là sự bịa đặt và nâng tầm quan trọng của bọn phản động tay sai sống nhờ vào những đồng tiền dơ bẩn của bọn nước ngoài ,là một người dân của Việt nam chúng tôi luôn tin vào Đảng vào chính quyền còn những sự việc như trên chỉ là bịa đặt mọi người không nên tin

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta chưa lên tiếng mà một lũ kền kền đã thi nhau lên tiếng như thế này
      liệu có buồn cười quá không nhỉ, khi người ta chưa chết thì cứ bắt người ta chết
      để mà bày trò vu oan, không chết thì lại làm đơn tố cáo vớ vẩn, có nghe bà châm
      nói không thế

      Xóa
    2. @diệt rận: thế bạn đã nghe luôn cái tin mà nó chém gió là bà Châm đã mất rồi thi nhau hô hào, kêu la như cái lũ dở người chưa. Đến vài ngày sau, khi các báo điện tử của Việt Nam đưa lên thông tin bà Châm đang nằm điều trị trong viện (chỉ bị xây xát một tí ở bên má phải) chúng mới câm như hến đấy. Tôi thấy chẳng qua bà Châm cũng là một công cụ để bọn này nó kêu la, kiếm tiền thôi

      Xóa
    3. Khi mà các báo chí trong nước đưa tin tức và hình ảnh bà Châm đang điều trị trong viện ấy. Thì việc bà ấy chỉ có một vết xước trên mặt sẽ chẳng đáng nói. Nếu trước đó, mấy anh dâm chủ nhà ta hứng quá, bịa ra cái tin rằng, bà bị gãy tay, gãy xương sườn, gãy xương bả vai (có đứa lố quá lại còn chém cả vụ gãy cổ)...Trong khi mọi hình ảnh đưa lên chỉ thây bà Châm vẫn khỏe mạnh bình thường, không hề có sự băng bó nào cả

      Xóa
  8. chúng ta đang sống trong những ngày độc lập tự do nhưng có một số người dân tự cho mình những cái quyền mà họ không tự có họ gây ra những hành vi quá khích mà bị lu mòa bởi một ít tiền hay là do ý thức của họ chưa cao,nhà nước đang cố tôn trọng và bảo vệ người dân mà họ không hề hiểu hay cố tỏ ra không hiểu những vụ việc như trên chỉ là một minh chứng nhỏ của các thế lực thù địch đang lợi dụng vào người dân ,chúng ta cần phải có nhiều biệ pháp đối với các trường hợp như trên

    Trả lờiXóa
  9. Những hành động trên là quá khích của một bộ phận nhỏ trong xã hội bị kẻ gian xúi dục. Thiết nghĩ, mọi vấn đề dù đúng dù sai đều sẽ được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết thấu đáo; bà con chớ đọc và vội tin để rồi có cái nhìn sai lầm về sự lãnh đạo của Đảng. Khi có căn cứ xác đáng, sự tình rõ ràng, thì điều tất nhiên những người lãnh đạo, cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết cho nhân dân, vì vậy hãy tin tưởng vào Đảng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thông tin đưa ra toàn xuyên tạc như vậy, không có một chút giá trị hiên thực nào cả? Hãy xem lại cách viết của mình, muốn lừa người như trình độ của nhân dân cao lắm, không dễ qua mặt được đâu những kẻ chỉ suốt ngày mà chỉ biết lừa lọc người khác chỉ vì những mục đích xấu xa của chúng mà thôi .

      Xóa
  10. Thật là bực mình khi đọc những bài viết trên trang danoan2012 này. Không biết thằng khốn nạn nào lại viết ra những bài viết vu khống trẳng trợn như vậy. Chỉ cần 1 điểm nhỏ chúng cũng có thể làm ẩm lên, biến trắng thành đen dưới ngọn bút của chúng. Một lũ khốn, chỉ muốn chặt đứt tay chúng cho chúng hết viết linh tinh. Tất cả các bài viết trên trang danoan này đều mang nội dung xuyên tạc, vu khống chính quyền, không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  11. Những thông tin về vụ máy xúc này chỉ cần tìm hiểu trên các trang thông tin và trang báo chính thống người ta sẽ hiểu. Người viết bài này nên xem lại không sớm thì muộn người mà mấy vị mạo danh để tung tin như thế này sẽ khởi kiện chính các vị khi lợi dụng người khác, danh dự nhân phẩm người khác vào những mục đích trái đạo đức và pháp luật như vậy. Đừng cố làm loạn xã hội với những thông tin thiếu sự thật như thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui.sao mấy bữa trước lại nói bà Châm là chết rồi cơ mà ,đúng là chỉ biết ăn nói vớ vẩn lung tung cả mà thôi ,chẳng tin được mấy chiêu trò lừa đảo thế này được .Toàn lợi dụng những chuyện đâu đâu rồi thổi phồng lên mấy cách quá đáng để cho mọi người mắc lừa ,hãy đừng suy nghĩ viển vông như thế này nữa .

      Xóa
  12. xin hỏi những người quản trị của blog này đây là bà Châm kêu cứu khẩn cấp hay là chính Trịnh Bá Phương và đồng bọn đội lốt bảo vệ "dân oan" đây, các người không thấy nhục nhã à. Khi người ta đang sống và chưa trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương thì các người đã vội vàng đưa tin là bà Châm đã mất. Đúng như nhiều người đã bảo đối với lũ đội lốt bảo vệ dân oan này họ không những được gọi như lũ rận mà chúng như bầy kền kền. Chúng sẵn sàng lợi dụng mọi việc để trục lợi bản thân. Cần lên án và vạch rõ bộ mặt thật của chúng!

    Trả lờiXóa
  13. Đây là cái trò mèo của lũ rận chuyên lợi dụng bà con dân oan đây mà. Trịnh Bá phương và lũ dân oan giả cầy này đang cố tình lợi dụng vụ việc bà Châm để đánh bóng tên tuổi, chuộc lợi bằng việc tiến hành các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước. Thật là nực cười khi cái thằng Trịnh Bá Phương này ở đâu cũng có thể la liếm được cơ chứ. Đợt trước chính nó còn tung tìn đồn là bà Châm đã mất cơ mà, giờ lại giở trò đâm đơn kiểu này. Chịu với bọn này

    Trả lờiXóa
  14. Không biết là bà Chêm kêu hay là cái lũ rận này nó kêu đây. Vụ việc ở bà Châm - Cẩm Giàng - Hải Dương đã và đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nhưng lũ rận như Trịnh Bá Phương và đồng bọn đang lợi dụng vụ việc ở bà Châm để tiến hành tuyên truyền xuyên tạc sự thật. Phải nói là bà Châm đang kêu cứu và định kiện vì có những kẻ đã đưa tin bà Châm đã mất thời gian qua chứ. Đăng tin vớ vẩn rồi đình chính đưa ra lời xin lỗi là xong đấy à. Hãy xem lại mình trước đi không lại bị kiện ngược đấy các rận à

    Trả lờiXóa
  15. Trịnh Bá Phương nên đi hỏi và kiện các những người "đồng nghiệp" của mình như Nguyễn Lân Thắng và các đài, trang mạng rận chủ như RFA, BBC, Dân làm báo là tại sao một người đang sống, đag được chữa trị thì lại viết bài đăng tin cho người ta đã chết chứ đừng có ngồi chém gió kêu oan với chính quyền thế này. Đừng lấy danh của bà Châm để trục lợi nữa, đừng lấy họ như con tốt trong các hoạt động chống đối, xuyên tạc chế độ nữa

    Trả lờiXóa
  16. Bà Châm đang kêu cứu là tại sao có kẻ đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và sinh mệnh chính trị của bà khi bà đang sống mà chúng đã vội đăng tin bà Châm mất để phục vụ mục đích cá nhân và tuyên truyền xuyên tạc chống đối đất nước. Còn việc Trịnh Bá Phương chuyên ẩn nấp đằng sau những người dân oan là câu chuyện xảy ra quá bình thường rồi, còn vụ việc sẽ xử lý, điều tra như thế nào thì hãy chờ câu trả lời từ các cơ quan chức năng giải quyết.

    Trả lờiXóa
  17. chắc là là trò mèo của phường dân oan mà. nếu chúng ta để ý thì bà ấy đi tranh chấp đất đai rồi không may ngã và máy múc đè qua người có thế thôi, điều này thì về khách quan thì kể đứng đằng trên cũng không có tội nhiều bởi hắn chưa chắc gì đã biết rằng bà châm ngã phải không. còn công an họ làm thế cũng chỉ muốn làm im dư luận mà thôi

    Trả lờiXóa
  18. nói thằng dân này nó đần lắm, nó thấy xe to thì nó phải tránh ra và đánh thằng lái xe có thế thôi, đằng này chúng nó chơi bài dùng biển người để đứng chặn xe múc, làm như là vụ thiên an môn không bằng ấy, cuối cùng bà châm không may bị ngã và nằm xuống dưới xích của máy múc âu cũng là bọn ấu trĩ mà thôi chứ chẳng phải là bọn khôn ngoan gì

    Trả lờiXóa
  19. Vụ này mọi người vào các trang thông tin chính thống sẽ hiểu ai đúng ai sai và sự thật thế nào? Một clip mà thông tin và hoàn cảnh đưa ra đều là không đúng sự thật và nhân chứng những người trong đó đều phát biểu như vậy. Và chính người, nạn nhân trong clip đã thừa nhận và hoàn toàn chứng minh điều ngược lại với người viết bài viết này! Một cái tát đau đớn cho những người xuyên tạc sự thật và bè lũ rận chủ!

    Trả lờiXóa
  20. cứu thì cứu ai thế, chẳng ai quam tâm đâu, một bà lão đi đấu nhau với xe nặng thì thử hỏi rằng bị ngã rồi lại nói rằng kêu cứu là sao, tại sao bà ấy không tránh đi mà dánh thằng lái xe ấy mà lại đi đấu nhau với máy múc là sao thế, chỉ có những bọn óc ngắn hung hăng thì mới dám đấu nhau với máy múc mà thôi. thế nên mong rằng những kẻ đần như vậy đừng có xuất hiện

    Trả lờiXóa
  21. đè thì đã làm sao, tại sao thấy xe lớn như thế rồi còn lao vào làm gì cho nó mệt hở, ấy thế còn bị dây xích đè vào người cơ chứ, thử nghĩ mà xem nhận tiền đền bù rồi để cho họ xây dựng khu công nghiệp để họ có công ăn việc làm cho người dân thì có phải là sướng không, ấy thế cứ phải ngăn chặn rồi quấy phá vì tiền đền bù thì có phải thiệt không, doanh nghiệp kiếm đâu ra tiền để giả đây

    Trả lờiXóa
  22. Thật là nực cười, bà bị cả một cái máy xúc to lớn đè lên người chưa chết là may mắn lắm rồi thế mà sao có thể qua vài ngày điều trị đã có thể tự mình làm đơn kêu cứu được thế này. Vậy thì sức khỏe của bà cũng phi thường đấy chứ, đúng là ông trời phù hộ có khác. Cán bộ công an tỉnh nói là không hề có chuyện máy xúc chèn người chứ không phải nói là không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng trong cảnh hỗn loạn đó, bà Châm không may bị ngã nên mới bị máy xúc chèn qua chứ người lái làm sao có thể nhìn thấy có ai dưới gầm bánh xe được.

    Trả lờiXóa
  23. Ai từng xem video ghi lại cảnh bà Châm bị máy xúc đè lên cũng thấy rõ là do bà ta chặn đầu máy xúc rồi không may ngã chui đầu vào gầm xe trong khi xe đang di chuyển chứ ai dại gì mà cố tình lái máy xúc đè chết người. Muốn kiện cáo gì thì cũng phải trình bày đúng sự thật chứ không thể có cái kiểu vu khống đó được. Và bà Châm giờ chắc cũng chưa thể tỉnh táo để viết bản kêu oan này được, rõ ràng có kẻ mạo danh bà ấy viết đơn bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  24. Cái trò kêu cứu khẩn cấp này nghe quen lắm ý, mà vụ việc sảy ra cũng lâu lâu rồi, có khi bà ý cũng khỏi rồi ấy chứ, ra viện về với con cháu rồi, cớ sao giờ lại kêu cứu, mà còn là khẩn cấp nữa. Sao lúc ấy không kêu cứu, mà kêu gì chứ, mọi việc đã có kết luận cả rồi còn gì nữa.

    Trả lờiXóa
  25. " Tôi bị ngã xuống thì mọi người dân kêu la ầm ĩ, nhưng lái xe vẫn cố tình lao thẳng vào người tôi. Lúc đó tôi cũng bất tỉnh và được nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương" - Ơ hay nhỉ, sao xem cả cái đoạn clip dài 15-20 phút ấy chẳng thấy bác bất tỉnh lúc nào nhỉ. Hơn nữa, nếu bác bị đè thật, tôi cũng phải phục cái thể lực của bác, một người đã có tuổi như bác, bị cái máy xúc hàng chục tấn đè lên ngay ngực và đầu mà chỉ bị gãy vài cái xương. Đm, hư cấu...

    Trả lờiXóa
  26. Tôi có xem qua cái clip đó, vài có vài điều tôi thấy nó thật sự buồn cười:
    -Thứ nhất, bác nói "Tôi bị ngã xuống thì mọi người dân kêu la ầm ĩ, nhưng lái xe vẫn cố tình lao thẳng vào người tôi" : Tôi xem từ đầu đến cuối clip, thấy chiếc máy xúc chỉ đứng một chỗ từ đầu đến cuối. BAn đầu không có gì, nhưng chỉ một lúc sau, tự nhiên có người chạy ra và kêu la. Rõ ràng mâu thuẫn với câu nói trên.
    - Thứ hai, tôi thấy ban đầu bác chỉ có một chút phần vai và đầu nằm dưới bánh máy xúc, nhưng 1 lúc sau, lại là 1 nửa thân bên phải nằm dưới bánh máy xúc. WTF....Bác vẫn chui ra chui vào được hay sao vậy.
    - Thứ 3, mức độ thương tật của bác khi bị cái máy xúc vài chục tấn đè lên người là gãy vài cái xương (tuy nhiên trong các hình anh mấy nhà dâm chủ đưa lên thì bác chỉ bị xây xát nhẹ ở mặt,không hề có băng bó cho dù vẫn cứ kêu gãy xương vai, xương sườn...)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là còn nhẹ đấy bác ơi, có nhiều vị dâm chủ hứng chí, chém thêm cái tin "Gãy xương cổ, gãy cổ..." nữa cơ. Thế quái nào...tiếp đó vài hôm thì các blog về nhơn quyền của mấy vị ấy hửi đít nhau bịa và tung thêm cái tin bà Châm đã chết nữa.
      Cuối cùng là lộ ra một đống ảnh bà Châm đang sống sờ sờ chỉ bị xớt một chút da mặt, còn chả thấy băng bó gì, tôi đang phân vân, gãy hết xương cả nửa cái thân trên mà sao lành nhanh thế

      Xóa
  27. Bài viết này nội dung vớ vẩn, thế nói chung là bà này muốn kiện ông lái máy xúc hay kiện công an vì không ra cứu bà ấy vì ngu đứng ra cản máy để nó đè. Cuối bài mấy thằng đểu lại cho thêm 1 câu có từ Công an, chẳng hiểu sao nữa? Bọn này viết bài loạn hết cả lên rồi, máy xúc đè dân cũng đưa lên rồi lại bịa thêm câu cho nó có liên quan tới Công an. Viết thế này mà vẫn được nhận lương mới lạ. Ngày có bao nhiêu vụ người bị thương vì máy xúc, sao ưu tiên bà này vậy.

    Trả lờiXóa
  28. Sao cái vụ này đã lâu lắm rồi và sự việc đã rõ ràng thế mà cái trang này vẫn nhai đi nhai lại thế nhỉ ? đúng là mấy con bò mà, chẳng bao giờ thay đổi được. Chính bà Châm cũng đã nói rằng trong lúc xô đẩy nhau thì bà bị vấp ngã vào bánh xe nên mới bị thương, hơn nữa người lại máy xúc lúc đó không phải là người chính thức. Vậy thì còn gì để mà nói nữa chứ, suốt ngày chỉ đi xuyên tạc, không ai tin đau.

    Trả lờiXóa
  29. Chẳng ai quan tâm đâu, một bà lão đi đấu nhau với xe nặng thì thử hỏi rằng bị ngã rồi lại nói rằng kêu cứu là sao, tại sao bà ấy không tránh đi mà dánh thằng lái xe ấy mà lại đi đấu nhau với máy múc là sao thế. Tiêc là không có nhà đấu tranh dân chủ nào đứng ra giúp đỡ hỗ trợ vật chất nhỉ, đúng là phân biệt quá đi mất, cũng là bị thương tự tạo như nhau mà thằng chí tuyến nó được bao nhiêu tiền hỗ trợ

    Trả lờiXóa
  30. Bà này muốn kiện ông lái máy xúc hay kiện công an vì không ra cứu bà ấy vì ngu đứng ra cản máy để nó đè. Cuối bài mấy thằng đểu lại cho thêm 1 câu có từ Công an, chẳng hiểu sao nữa? Bọn này viết bài loạn hết cả lên rồi, máy xúc đè dân cũng đưa lên rồi lại bịa thêm câu cho nó có liên quan tới Công an.

    Trả lờiXóa
  31. kệ cha chúng mày, một lũ phản động, mới tết ra đã đi làm loạn rồi, cái này ai mà ngửi được. nhưng mà hình như bài viết này cũng chỉ mang tính hình thức đăng tin thôi chứ cũng chẳng hề có một ảnh nào thực, cái ảnh trên là hình ảnh đã lâu rồi, còn việc đăng tin thì tác giả có thể dựng lên một cách dễ dàng, làm gì có chuyện đang vui ngày tết rỗi hơi đi biểu tình

    Trả lờiXóa
  32. Lại một bài viết đậm chất phản động với nội dung nói xấu cán bộ của chúng ta việc cán bộ của chúng ta bị tai nạn giao thông chết và bị bệnh là chuyện sinh lão bệnh tử theo quy luật tự nhiên mà thôi đây là chuyện bình thường tôi xin chia buồn chúng gia đình các cán bộ của chúng ta còn tôi thấy rất buồn khi những người dân đặc biệt là người viết ra bài viết này những người này không có tình người khi nhìn thấy người bị nạn mà không cứu giúp nên người này viết ra bài viết này tôi cũng không tin đâu.

    Trả lờiXóa
  33. Tai nạn giao thông thì ai biết trước được, một con người bị xe kẹp chết mà bọn chúng nói như một niềm vui vậy. Thật không hiểu tác giả của bài viết nay bị làm sao nữa. Lực lượng chức năng thi hành công vụ thì chúng nói là cưỡng chế. Thức ra mỗi người dân đều có nhận thức và ý thúc tốt thì đâu phải dùng đến cưỡng chế. Bọn rận chỉ giỏi chọc gậy bánh xe.

    Trả lờiXóa
  34. Đây chẳng phải là một vụ đâm người mà đây là do người tự đâm thì đúng hơn, cứ lao vào máy súc thì nó chẳng nghiến cho. Thực sự thì chẳng hiểu sao bao nhiêu người người ta nhận tiền đền bù mà có những người vẫn cứ thích gây chuyện thế nhỉ? Thế này cứ bảo sao đất nước không phát triển, vì có những người phá hoại chứ sao nữa

    Trả lờiXóa
  35. Dân oan cái khỉ gió nhà chúng đấy chứ, có mà đám dân ngu dốt chuyên phá hoại hình ảnh đất nước thì có, khiếu kiện thì dài ngày chả chịu giải quyết sao cũng không bằng lòng thì có mà oan cả đời, oan cả nước rồi, đất nước đang xây dựng theo hướng công nghiệp đó là yêu cầu tất yếu, tất nhiên chúng ta phải hi sinh những lợi ích nhỏ để cho đất nước được thuận lợi phát triển

    Trả lờiXóa
  36. có gì mà đe mới chả dọa thực ra là mấy thằng dân chủ vì đéo cãi được đám thanh niên đấy lên giờ lên mạng chửi như chó cắn ma ấy, đứng trên đường cãi nhau với thanh niên thì đéo cãi được giờ lại về lên mạng chửi bới như một bọn chó điên, đéo hiểu chúng mày có óc không hay là có chút sĩ diện vì là con người hay không, kể cả mấy cái vụ đi biểu tình bị thanh niên và cựu chiến binh chửi cho như chó

    Trả lờiXóa
  37. hoan hô những sinh viên yêu nước, vì có những bạn trẻ yêu nước như thế này thế nên bon phản động mới không thằng chó săn nào dám làm loạn ở đất nước VIệt Nam, từ biểu tình cho đến đòi đất cho đến tôi muốn biết, tất cả bọn phản động bán nước đều bị vạch mặt và bị chửi vào mặt, thế lực dân chủ chó săn của VIệt Tân đã không thể làm loạn được đât nước, thậm chí còn bị họ vạch mặt bọn dân oan nhận tiền của bọn hải ngoại

    Trả lờiXóa
  38. những con người yêu nước, nhờ có các cháu trên các tuyến đường bọn phản động đi thế nên những thằng phản động không thể hò hét chửi bới như một bọn thần kinh phân liệt, đặc biệt chúng nó đi làm dân oan chửi chế độ, thế là bị các anh em trong việt vison chửi cho tung mả những thằng phản động lên, nhiều thằng không chửi được thế nên đành phải trốn chui trốn lủi không dám ho hoe lên tiếng

    Trả lờiXóa
  39. Tôi thấy rằng bọn rận là một lũ có dã tâm, không đáng tin tưởng. Nói cho cùng thì chúng cũng chỉ là những con tép để phục vụ cho bọn phản động nước ngoài. Mong các bạn trẻ hay nhìn đúng bản chất phản động của bọn rận và cùng góp phàn giữ gìn an ninh trật tự.

    Trả lờiXóa