Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Thư gửi ông Nguyễn Phú Trọng.

Trần Thị Nga – Thư gửi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam


ngaLời đầu thư tôi chúc ông và gia đình sức khỏe, bình an và đặc biệt là không bị công an, côn đồ bách hại như mẹ con tôi.
Giới thiệu với ông: Tôi là Trần Thị Nga sinh năm 1977 là mẹ của 4 đứa con nhỏ. Mẹ con tôi là người dân Việt Nam như mẹ, vợ và các con của ông.

Mẹ con tôi chưa từng vi phạm pháp luật, từ năm 2010 tới nay mẹ con tôi triền miên bị lực lượng công an và côn đồ dưới sự lãnh đạo Tài Cao, Đức Rộng của đảng cộng sản mà ông là Tổng bí thư người lãnh đạo cao nhất HÃM HẠI, đơn từ tôi đã gửi đến ông nhiều lần mà có lẽ ông còn mải tính toán làm cách nào để tận thu tối đa tiền Thuế của dân lên ông đã không thèm đọc.
Mẹ con tôi với mẹ, vợ và con của ông cùng phải đóng thuế như nhau từ những miếng cơm, hụm nước, cái băng vệ sinh dùng hàng tháng hay những cái bỉm con tôi dùng hàng ngày vào ngân sách nhà nước, tiền thuế đó được sử dụng một phần vào việc trả lương cho những cán bộ của đảng cộng sản cầm quyền trong đó có ông, công an, viện kiểm sát.
Là một người đàn ông, ông nghĩ gì và sẽ làm gì nếu như mẹ, vợ và con của ông liên tục bị công an, côn đồ sống bằng đồng thuế của dân hãm hại?
Là người lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản cầm quyền nước Việt Nam hiện nay ông nghĩ gì? Đã và sẽ làm gì khi mẹ con tôi triền miên bị công an, côn đồ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam hãm hại?
Có lẽ những lá đơn trước tôi gửi ông đã bỏ sọt rác rồi nên tôi tóm tắt lại với ông sự việc mẹ con tôi bị hãm hại kể từ năm 2010 đến nay do công an, côn đồ “an ninh mật vụ” của tỉnh Hà Nam bắt bớ, đánh đập, cướp tài sản, tra tấn tinh thần để ông biết.
  1. Tết năm 2011 mẹ con tôi về quê ăn tết bị kẻ gian rải truyền đơn, ép xe dọa giết. Tôi viết đơn trình báo công an thì lập tức hàng trăm công an, côn đồ bao vây khủng bố nhà tôi trong số đó có cả kẻ ép xe dọa giết mẹ con tôi mà hắn là Nhân Viên Phòng Bảo Vệ Chính Trị Công An tỉnh HàNam.
  2. Kể từ năm 2011 đến nay mẹ con tôi liên tục bị kẻ gian rải truyền đơn dọa giết, đổ chất bẩn vào nhà, bị ông Vũ Hồng Phương cấp bậc thượng tá chức vụ phó an ninh công an TP Phủ Lý tỉnh Hà Nam chỉ đạo côn đồ bao vây cướp tài sản đánh vào bụng khi tôi đang mang thai, những lần đó tôi đều làm đơn trình báo công an phường Hai Bà Trưng, công an Tp Phủ Lý, công an tỉnh Hà Nam, bộ công an, viện kiểm sát tối cao, viện kiểm sát tỉnh Hà Nam và cả ông nhưng tất cả đều không điều tra, giải quyết mà ông Ngô Văn Hậu phó công an phường Hai Bà Trưng trả lời “chị thích viết đơn thì viết còn giải quyết hay không là việc của chúng tôi”. Ông Nguyễn Duy Thần cán bộ viện kiểm sát tối cao trả lời “tôi không quan tâm đến bằng chứng của chị, tôi không nhận đơn của chị, lý do vì chị đấu tranh Nhân Quyền thì công an người ta đánh cho là phải”
  3. Ngày 22 và 24/05 /2014 khi bị kẻ gian rải truyền đơn đe dọa đốt nhà, giết mẹ con tôi, mẹ con tôi đã đến công an phương Hai Bà Trưng yêu cầu đến điều tra hiện trường kết quả chiều ngày 25/05/2014 mẹ con tôi đã bị 5 tên côn đồ dùng hung khí truy sát.
  4. Ngày 23/08/2014 nhà tôi tiếp tục bị kẻ gian rải truyền đơn dọa giết và đổ dầu nhớt vào nhà phá hoại tài sản, tôi báo công an Phường họ đến rồi bỏ đi không thèm điều tra , tôi báo công an TP Phủ Lý họ cũng mặc kệ, tôi báo công an tỉnh Hà Nam thì bị họ chửi và kết quả như nhau họ không điều tra bởi những kẻ rải truyền đơn và đổ dầu nhớt đó đã làm theo chỉ đạo của công an tỉnh Hà Nam.
Ngày 24/08/2014 tôi gửi ĐƠN TỐ CÁO sự việc trên đến Ông, Bộ Công An, Viện Kiểm Sát tối cao, viện kiểm sát tỉnh Hà Nam và công an tỉnh Hà Nam. Kết quả tôi nhận được là sự đùn đẩy vô trách nhiệm của Bộ Công an và Viện kiểm sát khi giao cho chính kẻ mẹ con tôi tố cáo là công an tỉnh Hà Nam điều tra giải quyết. Công an tỉnh Hà Nam kẻ thủ phạm đang bị tôi tố cáo một lần nữa đã trắng trợn làm sai sự thật , Đơn Tố Cáo của tôi họ đã biến thành ĐƠN ĐỀ NGHỊ rồi trơ trẽn khi chuyển cái giấy đấy đến Tp Phủ Lý.
Là TỔNG BÍ THƯ người lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản cầm quyền nước ViệtNam ông đã làm gì? Điều hành lãnh đạo đất nước như thế nào mà để Ngành Công An và Viện Kiểm Sát cơ quan hành pháp và Tư Pháp của đất nước được vận hành từ tiền thuế của dân lại là những tập thể độc ác và trơ trẽn như thế này?
Lời cuối thư tôi chúc ông và gia đình vui vẻ hạnh phúc.
Trần Thị Nga
Tác giả gửi Xuân Việt nam.

46 nhận xét:

  1. Nếu có kẻ dọa giết, chẳng lẽ bà chị thiểu năng này không biết cách liên lạc vs người thân, không biết cách chụp lấy 1 bức hình, hay qua 1 đoạn video. Cho dù bà chị không quay được ,t hì không biết cách nhờ người thân ak. Công an côn đồ dọa giết, nói cái gì cũng phải có chứng cứ, nói có sách, mách có chứng. Chứng cứ đâu, đừng có mà vu vạ cho người khác cái đồ " không vú"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thôi cái sống lăng loàn , trở về lao động chân chính đi cho con cái nó được nhờ, sống nên dành chút đức độ để lại cho con cháu nó hưởng, thói sống lăng loàn chung chạ như thị thì thị định làm gương cho ai, cho con cái hay là cho cái mà thị gọi là "nhân dân" mà thị đang đấu tranh, sự bỉ ổi chứ oan uổng cái gì, dân chủ đô la hay là dân chủ nói phét

      Xóa
    2. Có hình ảnh có video thì các bác Côn an,các bác cộng sản Ba Đình lại kêu hình ảnh ghép chỉnh sửa thôi thì cứ vào youtube mà coi,đúng là miệng lưỡi của bọn Ba Đình

      Xóa
    3. Có một sự thật đó là các bác không có cái mà quay hết ấy?Tôi nghĩ,nếu chị ta biết viết một cái đơn tố cáo lên tới tổng bí thư thì chắc chắn cũng không dốt tí nào,vậy thì làm gì có chuyện chị ta để cho công an đánh đập như lời chị ta nói.Thế mới biết tất cả chỉ là giả dối bịa đặt mà thôi.

      Xóa
    4. @nhất thống: bạn kêu vào youtube coi. Mình khẳng định là có, là đúng, có một số bộ phận cán bộ chiến sĩ thoái hóa biến chất, ăn hối lộ. Những thành phần đó rồi sẽ bị kỉ luật, phạt, nặng hơn là truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng nó có liên quan gì ở đây chứ. Cái bà ăn không ngồi rồi bế con đi vu cáo người là " công an đánh người khác" không lẽ lên youtube coi mấy ông giao thông ăn hối lộ ak. Thiểu năng vãi

      Xóa
    5. Không hiểu nữa ,sao bức thư không được gửi đi mà lại đăng tải lên đây .Lần sau có thắc mắc gì thì nên gửi cho đúng cấp chứ đừng có vượt cấp như thế, nó sai hoàn toàn những quy định hành chính đấy .Mà tôi nghi rằng chẳng qua đây cũng là chiêu trò để viết bài rồi nói xấu chính quyền mà thôi.

      Xóa
    6. THƯ hỏi cái quan điểm dân chủ, nhân quyền mà những nhà dân chủ cuội nghĩ là cái quái gì thế, sao mà nó cao siêu tới mức những NGƯỜI Việt Nam bình thường như chúng tôi không nhận lại được mà chỉ có mấy ông cao siêu, ảnh hưởng cái tư tưởng châu âu đó mới có thể cảm nhận được, đôi lúc thấy thật là lạ đấy, nghĩ mãi mà không ra được

      Xóa
  2. bảo công an dọa giết chị , thử họi họ làm thế họ được cái gì, không có mục đích gì cả, muốn xử lý một người dân vi phạm pháp luật thì cũng phải tuân thủ theo những trình tự, và cũng không cần phải nhiều công an đến thể để bắt một người như chị , rõ ràng là chị vu khống, không có căn cứ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái này nên xem lại lối sống của thị Nga thì sẽ rõ hơn, chẳng phải con chiên ngoan đạo mà là con chiên ngoại đạo thì đúng hơn, ăn phải tiền của mấy cha rồi thì cố gắng mà nghe theo cha đi vậy, dù sao cũng có tiền và cũng cho ra vài đứa con của chúa rồi, bản chất lăng loàn, sống không xứng đáng là một người mẹ như thế thì cũng chả đáng để xã hội tôn trọng đâu, vị chủ tịt hà nam, nối gót đức già à

      Xóa
    2. Được tiền bạn không nghe nhân dân VN nói sao chửi mẹ thì tăng lương thăng chức,chửi tàu khưa Bắc Kinh thì vào hộp mà ngồi

      Xóa
    3. tôi xin sửa lại Chửi Mỹ thì tăng lương thăng chức,chửi Tàu khựa Bắc Kinh thì vào hộp mà ngồi

      Xóa
    4. Mục đích phi pháp luật của họ không thành công thế là quay đàu lại nói xấu Đảng và nhà nước thôi bạn ak. Họ có thể làm tất cả để thực hiện mục đích chứ. Chưa kể còn một số thế lực giật dây đằng sau. Có thù oán sâu đậm với Đảng. Ak không. Họ có tình yêu với tiền của bọn thù địch nên mới có sự căm thù với nước nhà

      Xóa
  3. một người dân không vị phạm pháp luật thì không bao giờ có chuyện hàng trăm công an vây quyanh là người ta làm gì, rõ ràng là lời lẽ vu khống , nói xấu, bài viết thì thiếu căn cứ, mọi người đọc muốn tin cũng không thể tin được , còn mục đích ở đây khong phải là kêu oan gì cả mà chỉ là vu khống nói xấu lực lượng công an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không ai dám vu khống Côn An Ba Đình đâu nếu vu khống bọn này là lên bàn ngồi ngay

      Xóa
    2. Trên kia không nói xấu thì nghĩa là cái gì đây bạn?bạn thấy có cái sự thật nào là như thế không?Có công an nào mà bao vây đánh đập 1 phụ nữ không?Điều đó chắc chắn là không?Nếu là Công an thì không thể làm ra những hành động như thế,chỉ có côn đồ mới làm thế thôi.Ít ra nếu bịa chuyện thì cũng nên có câu chuyện cho nó hợp lý để người ta còn tin,chứ nói thế thì bố ai tin được.

      Xóa
  4. Ở VN có nhiều đấng sinh thành không xứng đáng làm cha mẹ. Cha mẹ không làm gương thì lấy gì dạy bảo con cháu dâu rể, nòi giống sẽ suy vong. Vợ chồng đánh giá lẫn nhau, anh em đánh giá lẫn nhau, con cái đánh giá cha mẹ-chẳng qua là không nói ra mà thôi. Có con cháu dâu rể nào kính trọng ông bà xấu xa tham ăn hốt uống bao giờ. Vợ nào kính trọng người chồng chỉ biết nịnh nọt.
    Con cái cua các quan tham nếu được tiếp thu 1 nền giáo dục nhân bản ,chắc là sẽ tủi nhục xấu hỗ vì hành vi kiếm tiền của cha mẹ mình mặc dầu các em đó có thể sống trên đống vàng .(Cha mẹ bất tài mới thế)

    Trả lờiXóa
  5. là mẹ của 4 đứa con nhỏ, 2 đứa con của chồng cũ, còn 2 đứa của chúa, mà hình như là thị nga đâu phải theo dòng dõi thiên chúa, chắc là gặp được "chúa sướng" khi đi xuất khẩu nên mới cho tòi ra thêm 2 thằng cu đấy chứ, cả nước gần trăm triệu người mà chả mấy ai kêu ca vấn đề gì, chỉ có mấy đứa con của chúa luôn ngang ngược lúc nào cũng muốn gây rối trật tự thế là làm sao, chúa dạy cho con ngươi lối sống như thế à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. diệt rận quả có tài chắc là chui trong quần và cũng chui từ chỗ ấy của thị Nga chui ra cho nên mới biết là 2 đứa con của chồng cũ và 2 đứa con của chúa,đúng là con cháu của ban tuyên láo Cộng Sản Ba Đình

      Xóa
    2. Xin lỗi bạn diệt rận nhé,tôi không tin những lời như bài viết đã nói,bởi vì nếu người có suy nghĩ chắc chắn sẽ không tin sự việc như trên,chắc bạn cũng không tin câu chuyện trên,Nhưng không có nghĩa là bạn có thể nói ra những người như thế,Tự do tín ngưỡng tôn giáo,là không có gì sai,nên đừng có mang Chúa vào đây để đả động như thế,việc này thực sự không tốt đâu.

      Xóa
  6. Cái tên "diệt rận" ăn nói thiếu văn hóa thật !

    Trả lờiXóa
  7. Lãnh đạo VN khó chết vì đảng bom thuốc hoài cho sống đời thực vật

    Trả lờiXóa
  8. xin các bác đấy, viết bài thì câu nào tử tế thì viết cho ra tử tế đi, đừng có nửa lạc nửa mỡ nghe giả dối mà khó chịu cho người đọc lắm, có ai dám viết thư cho nguyên thủ quốc gia cái kiểu ngay câu đầu đã cà khịa nhau không "Lời đầu thư tôi chúc ông và gia đình sức khỏe, bình an và đặc biệt là không bị công an, côn đồ bách hại như mẹ con tôi.", nếu có thì tôi chắc chắn rằng cái bà này không có thiện ý muốn nhờ giúp đỡ hay xin gì cả, mà chỉ vì mục đích nào thì cứ đọc hết bài mỗi người sẽ tự thấy

    Trả lờiXóa
  9. tôi thật sự thông cảm và cảm thấy thương cho chị Trần Thị Hằng này, nếu như đúng như chị có con nhỏ như vậy thì tôi lại càng thấy thương tâm hơn, và càng căm ghét cái bọn hãm hại chị hơn, hãm hại một cách trắng trợn mà chị khó có thể minh oan cho mình, cho đến bây giờ bài đã đã được 1 ngày nhưng chưa chắc chị đã biết được chính mình bị gán cho viết cái bức thư định mệnh này đâu, rồi sẽ nhiều người hỏi chị, chất vấn chị mà chị có biết gì đâu, sao chị lại để tên mình vào danh sách đen của bọn này chứ

    Trả lờiXóa
  10. các bạn có thấy cuộc sống của ai khốn khổ hơn của chị không, đến cả xem phim tôi cũng chưa thấy ai khốn khổ một cách vô lý như vậy, chị chẳng làm gì mà vẫn bị dọa giết rồi khi " viết đơn trình báo công an thì lập tức hàng trăm công an, côn đồ bao vây khủng bố nhà tôi trong số đó có cả kẻ ép xe dọa giết mẹ con tôi", mà tôi thấy lạ thật, kiểu như công an nước mình rảnh lắm ý, chẳng có việc gì nên đi dẫn quân ép 1 cô gái sao, có bõ công để làm không, nói gì có lý tí đi

    Trả lờiXóa
  11. hãy nhìn vào lịch sử, hay thôi, cho đơn giản các bạn nhìn vào phim ảnh, có thấy cái tổ chức nào, chế độ nào, thời nào, nước nào mà đến mức dùng cả quân đội đi ép 1 cô gái mà chẳng thấy có cái lý do nào được nếu ra không, không giàu có, không xinh đẹp, hay là chỉ đàn áp cho vui thôi, cứ cho là vậy đi thì người dân nào cũng bị thế mà chẳng thấy ai ý kiến gì sao, làm sao 1 nước có thể tồn tại được như vậy chứ, chúng ta độc lập bao nhiêu năm và thay đổi như thế nào rồi, có thấy dân ý kiến về một vụ nào như thế đâu

    Trả lờiXóa
  12. ok, đã hiểu rồi, các bạn đừng nhầm bài viết nhằm vào công an hay cảnh sát cái gì, cô hằng này cũng chỉ là 1 quân cờ để làm lý do mà thôi, đọc thì ai cũng hiểu mục tiêu là ai rồi, là bác tổng bí thư chứ ai, dạo này bác bị nhằm vào suốt, cũng chẳng khó hiểu gì, vì đơn giản tổng bí thư là "người lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản cầm quyền nước Việt Nam" và chúng muốn hỏi "ông đã làm gì?", sao không tự trả lời luôn đi, rõ ràng viết bài tố cáo cơ mà, giờ lại hỏi người ta làm gì thì tôi cũng đến chịu ông rồi

    Trả lờiXóa
  13. thực sự thì khi nhìn thấy cái tiêu đề cùng cái ảnh của một kẻ mà đã và đang chống lại nhà nước một cách điên cuồng để kiếm tiền như con mụ này thì đúng là tôi không thèm đọc cái bài viết này là nó như thế nào bởi thực tế thì đọc hay không thì chúng ta cũng biết được kiểu nội dung của bài viết này là nhằm mục đích chống phá nhà nước mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không thèm đọc cái bài viết này nhưng lại thích viết vậy là Viết Tài học theo cách của Ba Đình và ban tuyên láo Ba Đình,không nghe,không thấy,không biết của các bác Ba Đình các bác chỉ thích nói,thích ra lệnh nhưng không bao giờ nghe dân nói lên tiếng nói thì bảo chống phá nhà nước,nhìn các nước phương tây xem không cần đi đâu chỉ cần lướt qua vài tờ báo thôi là thấy ngay,Tổng thống hay những quan chức lãnh đạo của đất nước có vi phạm phát luật hay sai phạm một điều gì cũng sẽ bị truy tố,vụ chìm phà ở Hàn Quốc thủ tướng phải xin lỗi và xin từ chức mà lỗi đó đâu phải do ông ta làm ra còn nhìn ở VN các bác cứ có việc là trốn chui trốn nhũi

      Xóa
  14. XIN TÁC GIẢ CHO HỎI RẰNG ĐỘI AN NINH MẬT VỤ SAO TÁC GIẢ LẠI BIẾT, BẰNG CHỨNG NÀO KHẲNG ĐỊNH RẰNG ĐẤY LÀ CÔNG AN MẬT VỤ VẬY, CHẲNG QUA CÁC NGƯỜI MUỐN MƯỢN CÁI CỚ LÀ CÔNG AN ĐỂ BÊU NHỌ HỌ CHỨ CHẲNG CÓ CÁI MẬT VỤ HAY CÔNG AN NÀO Ở ĐÂY ĐÂU, ĂN Ở THẤT ĐỨC BỊ NÉM MẮM THỐI VÀO LÀ ĐIỀU DỄ HIỂU

    Trả lờiXóa
  15. Một kẻ không tên không tuổi tự xưng là dân oan rồi chửi bới nhặng xị ngậu lên, cũng có nhiều khả năng xảy ra ở đây thứ nhất là có thể bà này là do những kẻ viết báo láo lếu này dựng lên nhằm bôi nhọ cán bộ Đảng cộng sản Việt nam thứ hai là sự việc không phải như vậy nhưng những kẻ xấu cố tình phóng đại sự việc thêm phần nặng mùi hơn để hạ uy tín của cán bộ công nhân viên Việt nam nhưng dù có thế nào đi nữa chung quy cũng chỉ là nói xấu mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là bịa đặt có khác ,có thể biết hết tất cả những kẻ mà chị ta gọi là "dọa giết" chị ta .Đọc lên đã thấy sự sắp đặt hết chứ có thấy câu chuyện được kể lại sự thật đâu .Những người như chị ta chỉ suốt ngày không lo làm ăn chỉ có chiêu trò kêu oan ,nói xấu người khác mà thôi.

      Xóa
  16. Chúng mày viết báo như thế này cũng đủ hiểu trình độ thấp hèn tới mức nào rồi, tư cách đâu mà gặp tổng bí thư với chủ tích nước hả mấy con rận, cuộc sống của chúng bay lúc nào cũng sặc mùi phản động, có lẽ rằng trong cuộc sống hàng ngày của chúng bay đã bị tiêm nhiễm quá nhiều những lý luận chính trị của những kẻ bán nước nên mới thành ra nông nỗi này chứ có phải không

    Trả lờiXóa
  17. Bài viết sặc mùi phản động, cái cách mà chúng dẫn giải nội dung để cho người đọc hiểu được căn nguyên cái cốt lõi của bài viết thì không thấy đâu chỉ thấy chửi bới thật nhiều, thật dài dòng trong khi những thông tin xác đáng, nói có sách mách có chứng thì chúng lại hoàn toàn không làm được điều ấy, chúng cố tình vùng vẫy như vậy làm được gì khi ngày tàn của những kẻ phản động sắp đi đến hồi kết

    Trả lờiXóa
  18. hết mắm tôm rồi thì cứt đái, đúng chỉ có phong cách viết báo của danoan mới có thể đưa vào những thông tin nó bẩn tưởi tới như vậy, muốn chửi Đảng cộng sản thì cứ chửi hẳn ra đâu cần phải bịa ra những truyện mà ai cũng thấy rằng đấy là câu chuyện không có thực , làm vậy chỉ làm người dân người ta căm ghét Rận Chủ mà thôi tác giả ak

    Trả lờiXóa
  19. nói xấu đảng và nhà nước là chiêu bài quen thuộc của những nhà dâm chủ Việt Nam, họ không làm cách nào khác được mà phải đi chửi bới như thế này thì mới có tiền tiêu xài được, một việc làm thất đức sẽ để lại hậu quả cho con cháu về sau mà thôi, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, thế nên làm cái gì thì các bạn rận chủ cũng nên nghĩ tới hậu quả về sau nha

    Trả lờiXóa
  20. Dân oan mà chẳng thấy oan ức tí nào cả, chính các người là người khơi gợi những chuyện để mâu thuẫn với chính quyền mà giờ còn nói xấu được là sao, chẳng hiểu những kẻ tác giả này có ý đồ xấu xa như thế nào mà suốt ngày lôi những người dân vô tội ra để làm cái mác cho chúng đấu tranh vì lý tưởng này lý tưởng nọ. thật là bỉ ổi vô lương tâm

    Trả lờiXóa
  21. Thư gửi ông nguyễn phú trọng, xin hỏi người viết thư là bạn viết thư đưa lên trên trang mạng này để làm cái gì thế, chẳng lẽ ông nguyễn phú trọng sẽ đọc nhưng tin trên trang báo này, chẳng lẽ ông sẽ giải quyết vấn đề trên các trang mạng xã hội, các bạn đang lầm tưởng rồi đấy, cái gì cũng có sự giải quyết chứ không phải chuyện gì cũng đưa lên cho ngài tổng bí thư như thế được

    Trả lờiXóa
  22. cho dù bài viết nào, mục đích gì đi chăng nữa chúng cũng sẽ lồng những luận điệu chống đảng chống nhà nước vào đây mà thôi, chẳng có gì chúng nói tốt cho Đảng Cộng Sản được đâu, viết báo ngu đần như thế này chắc chắn chúng chí khiến nhân dân căm phẫn mà phỉ nhổ vào những việc làm chúng đang kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân, đúng là các nhà dâm chủ toàn tự tay bóp dái mình

    Trả lờiXóa
  23. Tôi khuyên người viết lá thư này, lần sau có thắc mắc gì thì nên gửi cho đúng cấp chứ đừng co vượt cấp như thế, nó sai hoàn toàn những quy định hành chính đấy, con chuyện đăng lên trang mang như trang danoan2012blogspot.com này chỉ là cái cớ cho những hành vi của những người chống đối nhà nước mà thôi, chính các bạn đang bị lợi dụng đó

    Trả lờiXóa
  24. chửi bới là nghề của những kẻ dâm chủ này rồi, khỏi phải nói những lý do khác nhưng mục đích chính của chúng là kiếm tiền , chửi bới là việc kiếm tiền không thể nào dễ dàng hơn đối với những kẻ ăn không ngồi rồi như dân oan , xin hỏi nhỏ tác giả một câu thế này thôi, một bài viết thế này người ta cho tác giả ý nhầm ("Bố thí") cho tác giả bao nhiêu tiền vậy mà các vị dám làm những chuyện thất đức đến như vậy

    Trả lờiXóa
  25. Chẳng ai còn đi tin những cái câu truyện tầm phào tự viết rồi tự sướng như thế này CỦA NHỮNG NHÀ DÂM CHỦ NỮA ĐÂU, ĐƯNG CỐ GẮNG THỦ DÂM NHỮNG CÁI ĐẦU CHÍNH TRỊ MÙN MỤC NỮA, HÃY ĐỨNG RA NGOÀI KIA VÀ CHỨNG TỎ CHO MỌI NGƯỜI CÙNG BIẾT RẰNG , VẪN CÒN NHỮNG KẺ TRỐN CHẠY ĐANG ĐỨNG ĐẰNG SAU LƯNG CÁC BẠN GIẬT DÂY ĐỂ CÁC BẠN PHẢI LÀM NHỮNG CHUYỆN NÓ TRÁI VỚI LƯƠNG TÂM NHƯ THẾ NÀO, NHÂN DÂN HOÀN TOÀN ỦNG HỘ CÁC BẠN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là nhảm nhí hết sức mà .Sao lại có những người có những chứng hoang tưởng như thế này chứ ,làm sao lại có chuyện vô lý đó xảy ra được cơ chứ ,họ làm vậy thì có được lợi ích gì đâu ,mà họ có nhiệm vụ bảo vệ nữa chứ .Đúng là không biết có suy nghĩ không nữa.

      Xóa
  26. Những vụ án mà các chiến sĩ công an phá được thì chả thấy một lời cảm ơn. Mà toàn thấy " công an côn đồ đánh người " xã hội bây giờ vô ơn thế này sao. Hay lại là những chiêu trò bẩn thỉu định phủ đầu chính trị. Phủ đầu người dân, làm cho người dân mất lòng tin vào Đảng, chính quyền, hòng chuộc lợi

    Trả lờiXóa
  27. Đi làm đi chị ơi. Đi làm mà nuôi đàn con nhỏ của chị, Đừng để bọn xấu lợi dụng mà đi nới xấu chính quyền, tiền nhận được thì chả biết là được bao nhiêu nhưng mà dính dáng vào pháp luật thì có ngày đi tù mọt gông chị ak. Đi tù thế thì lấy ai mà nuôi con chị. CÒn nhiều cách để kiếm tiền cơ mà.

    Trả lờiXóa
  28. tôi lạy mấy ông lều báo, viết bài thì câu nào tử tế thì viết cho ra tử tế đi, đừng có cái kiểu nửa nạc nửa mỡ nghe giả dối mà khó chịu bome, có ai dám viết thư cho nguyên thủ quốc gia cái kiểu ngay câu đầu đã cà khịa nhau không "Lời đầu thư tôi chúc ông và gia đình sức khỏe, bình an và đặc biệt là không bị công an, côn đồ bách hại như mẹ con tôi.", nếu có thì tôi chắc chắn rằng cái bà này không có thiện ý muốn nhờ giúp đỡ hay xin gì cả, còn vì mục đích nào thì cứ đọc hết bài này khác thấy

    Trả lờiXóa