Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Côn an côn đồ hay giặc cướp ?

http://plo.vn/xa-hoi/dan-to-bi-cong-an-lam-nhuc-491200.html

 Theo người dân, khi họ tranh cãi lỗi vi phạm giao thông thì công an còng tay, đưa về trụ sở bắt quỳ rồi đánh.
Mới đây, anh Nguyễn Thế Trình (44 tuổi, tạm trú quận 2, TP.HCM) phản ánh anh bị công an còng tay, đưa về trụ sở đánh, làm nhục khi anh tranh cãi về lỗi vi phạm giao thông.
Theo anh Trình, khoảng 22 giờ ngày 15-8, một người bạn chạy xe máy chở anh từ hướng phà Cát Lái qua huyện Nhơn Trạch để ra quốc lộ 51. Khi xe đến cổng Khu công nghiệp (KCN) 2 Nhơn Trạch thì phía trước có một xe container đậu bên lề đường nên xe của anh phải lấn sang đường ô tô để tiếp tục chạy. Lúc này, một tổ CSGT (gồm hai CSGT và một cảnh sát trật tự) dừng xe kiểm tra và lập biên bản về lỗi lấn tuyến.
Sau bốn ngày xảy ra sự việc, bên má anh Trình vẫn còn dấu vết bầm đỏ mà theo anh là bị tát. Ảnh: VN
“Tôi giải thích cho họ là chúng tôi phải tránh container đậu bên đường và chứng cứ, hình ảnh nào bảo chúng tôi chạy lấn tuyến? Lúc này CSGT nói là họ thấy rõ ràng nên cương quyết lập biên bản vi phạm giao thông. Tôi lấy điện thoại ra định ghi hình thì một người ngăn cản, lấy điện thoại và còng chúng tôi, đẩy lên xe ô tô. Tôi la lớn để phản đối thì bị họ bịt miệng, cho xe chạy thẳng về đồn công an KCN 2 Nhơn Trạch” - anh Trình nói.
“Tại đây tôi bị người công an tên Hạnh, mặc sắc phục công an màu xanh đưa vào phòng riêng, bắt tôi quỳ xuống đất rồi tát liên tiếp vào mặt tôi. Vừa tát người này vừa nói: “Tao dạy cho mày biết luật…”. Khoảng 30 phút sau, CSGT dẫn bạn tôi sang phòng rồi chúng tôi viết bản tường trình. Tôi không viết nhưng bạn tôi động viên: “Cứ viết theo những gì các anh đọc, nếu không lại bị nhốt, bị đánh”. Sợ bị đánh nên tôi viết tường trình. Viết xong, họ cho chúng tôi về mà không phạt lỗi vi phạm giao thông” - anh Trình kể lại
“Tôi về nhà với khuôn mặt sưng bầm vì bị tát. Tôi có sai đi nữa thì cũng đâu được bắt tôi quỳ xin lỗi, sỉ nhục tôi như vậy? Uất ức nên sáng 16-8, tôi gọi vào số máy điện thoại trực ban của Công an huyện Nhơn Trạch trình bày sự việc và người tiếp nhận thông tin cũng tỏ ra bức xúc, hứa ghi nhận để kiểm tra” - anh Trình bức xúc nói.
Chúng tôi phản ánh tố cáo của anh Trình với Công an huyện Nhơn Trạch. Trung úy Nguyễn Xuân Trường - cán bộ thanh tra công an huyện cho biết: Kiểm tra ca trực đêm 15-8, có tên người CSGT như anh Trình phản ánh. Còn người công an mặc áo xanh tên Hạnh chúng tôi còn phải xác minh thêm.
Trung tá Lê Phạm Dũng - Phó Chánh văn phòng Công an huyện Nhơn Trạch nói: “Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo cán bộ thanh tra làm rõ. Chúng tôi sẽ xác minh sự việc. Nếu có việc vi phạm như anh Trình tố cáo, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, không bao che”.

VĂN NGỌC

20 nhận xét:

  1. Trần Đĩnh kể lại: "Trước mặt tôi, Cụ Hồ cũng nức nở. Không ngừng đưa khăn tay màu trắng lên lau nước mắt và nước mắt thì cứ chảy trên hai má Cụ đỏ bóng vì khóc, vì xúc động." Có lẽ vì xúc động, Bác để quên hộp thuốc lá Trung Hoa Bài hình tròn ổ trên ghế khi lập cập về phòng riêng ở sau hội trường. Tác giả Trần Đĩnh là người cầm lấy hộp thuốc đem vào phòng Bác.

    Ông thấy gì?


    Trần Đĩnh kể lại: "Cụ ngửng lên nhìn và tôi bỗng thấy mình lạc lõng quá, vô duyên quá, tọc mạch quá. Mặt Cụ xưng lên, đầm đìa nước mắt, hai mắt húp lại, những nét tôi chợt thấy chỉ cốt để mình Cụ được biết, một cái gì hết sức bí mật, riêng tư. Cụ ngơ ngẩn nhìn tôi, nhìn hộp thuốc lá như không hiểu tôi vào làm gì, cái hộp kia là gì và của ai..."


    Hồ Chí Minh là người có tài đóng kịch, còn hơn giọt nước mắt Tố Hữu trước hội trường. Nhưng dường như là ông khóc thật cho Josef Stalin....

    Trả lờiXóa
  2. Công an là lực lượng đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân và để thực hiện được nhiệm vụ của mình thì trong cuộc chiến đó lực lượng công an đã gặp không ít khó khăn cho nên nói gì thì nói công viên của các anh là rất gian nan cho nên không thể tránh khỏi những sai sót nên có trách gì lực lượng công an thì cũng nên tạo điều kiện cho họ có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình chứ không thể nói là lực lượng công an đàn áp nhân dân được. Cần có cái nhìn toàn diện hơn chứ không thể áp đặt một cách vô cớ được.

    Trả lờiXóa
  3. Nếu chúng ta nói công an là côn đồ hay giặc thì trước hết hãy xem bản thân làm được gì cho đất nước hay chưa?. Và thấy những việc làm của mình đã chắc chắn là không vi phạm pháp luật không, hơn nữa chúng ta nên thấy rằng nếu như không có lực lượng công an thì bạn có thể sống bình yên được hay không?. Trong tình hình hiện nay tội phạm hết sức manh động nên chúng ta cần nhìn nhận khách quan hơn không để cho bất cứ thế lực nào có thể lợi dụng để thực hiện âm mưu chống phá của chúng được.

    Trả lờiXóa
  4. Việc làm bảo rằng lực lượng công an là côn đồ, giặc thì đó chỉ là chiêu bài của bọn phản động xuyên tạc,chống phá đất nước mà thôi. Chúng đang tìm mọi cách để có thể vô hiệu hóa lực lượng vũ trang và nhất là lực lượng công an. Chúng thường xuyên tìm mọi cách cũng như bịa ra rất nhiều thông tin xuyên tạc lực lượng công an. Nên cần có nhìn nhận toàn diện chứ không thể để chúng có thể xuyên tạc lực lượng công an làm vô hiệu lực lượng này để chúng chống phá đất nước được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phản động là gì cay dan cho nhân dân VN biết được không? tệ nạn và tội phạm xuất phát từ đâu? xuất phát từ các cơ quan công quyền từ TW cho đến từng địa phương diều này báo chí đã nêu lên rất rõ Mai yeu vu quang cứ gõ vào google là tìm thấy ngay ,toàn những sai sót dẫn đến chết người đấy trung nguyễn ai mà dám áp dặt côn an chứ

      Xóa
  5. Nếu nói công an là giặc cướp thì chúng mày là cái loại gì, có lẽ sẽ không có 1 từ nào có thể diễn tả nổi. 1 lũ ăn hại không có tri thức chỉ làm theo sự sai khiến của người khác, không có suy nghĩ. Đất nước sẽ đi đến đâu nếu để cho cái lũ ngu chúng mày đứng lên nắm quyền. bây giờ đất nước đang phát triển yên ổn chúng mày phá cái gì chứ ăn nó rồi không có việc gì làm ak thế thì đi chết đi cho đỡ tốn cơm tốn gạo của xã hội

    Trả lờiXóa
  6. câu 1 lũ ăn hại......làm theo sự sai khiến của người khác câu này quá hay hay quá luôn đó nhìn xem từ Đảng,bộ chính trị,bọn nhà lước,chính quyền,côn an đều làm theo sự sai khiến của bọn giặc tàu,ngay cả cái lũ dư lợn viên cũng làm theo sự sai khiến của chúng

    Trả lờiXóa
  7. công an là lực lượng duy trì trật tự xã hội họ chỉ làm đúng trách nhiệm của mình đó là bảo vệ đất nước bảo vệ tính mạng của nhân dân chứ không như những tên rận chủ chỉ biêt ngồi đó bịa đặt phá hoại đất nước. vụ việc này ra sao còn chưa rõ thế mà tác giả đã nói công an này lọ rồi nực cười thật

    Trả lờiXóa
  8. chúng ta cần có cái nhìn toàn diện chứ không nên nhìn từ một phía vụ việc như thê nào chúng ta còn chưa rõ mà.nhưng hãy đặt ra giả thiết công an là côn đồ thật thì liệu cuộc sống của chúng ta có được yên ổn như bây giờ không. mọi người có dám đảm bảo tính mạng của minhd được an toàn khi ra ngoài đường không? vì vậy bài viết này là không đáng tin một chut nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Côn an là côn đồ thật sự chứ lỵ,này nhé cứ bị bắt về đồn là bị đánh bầm dập cho đến chết thông tin này báo chí lề Đảng lề dân đăng đầy hễ cứ nói tới là đang điều tra đang thế này đang rằng thì là, trang bog này đăng những bài báo như vậy rất đáng tin cậy,còn bọn phá hoại đất nước đây xin dẫn chứng cứ mỗi tháng mất 1 tỷ đô la để trả tiền lời bao giờ thì vỡ nợ chỉ vì lũ lãnh đạo đảng bộ chính trị ba đình vừa tham vừa ngu vừa dốt làm cho đất nước này tan nát

      Xóa
  9. công an là lực lượng được đào tạo được trả lương từ thuế của nhân dân họ có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống của nhân dân duy trì trật tự xã hội.vì vậy viêc công an hành hung người dân một cách vô căn cư tôi tin là không thể có.bài viết của tác giả có lẽ không phải nhằm mục đich bảo vệ người dân mà mục đich chính là nói xấu lực lương công an thì đúng hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Triệu minh ngồi đó mà viết không thì không đủ phải đi thực tế một chuyến chứ cứ giống như bọn lãnh đạo của Đảng,bộ chính trị tức bọn chó Tàu ngồi nghe báo cáo không chưa đủ

      Xóa
  10. liên tục là những bài viết bôi nhọ lực lượng công an nhân dân Việt Nam nữa của lũ phản động này bọn mày nghĩ bọn tao ngu hay sao mà đi tin những lời bịa đặt của chúng mày cơ chứ.mọi người hãy nên cẩn trọng với âm mưu bôi nhọ hình ảnh công an của bọn này chúng bịa đặt khiến chúng ta mất long tin vào công an để rồi cản trở họ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

    Trả lờiXóa
  11. vụ việc trên có đúng hay không rất mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ để có câu trả lời cho người dân chúng tôi luôn biết công an là lực lượng thực thi pháp luật giúp duy trì trật ự an toàn xã hội và sự bình yên cho nhân dân nên không có chuyện công an đánh người đâu mà họ đang làm nhiệm vụ bảo vệ nhân dân nhưng đám rận chủ lại xuyên tạc nói xấu hình ảnh công an chung ta chưa thể tin được

    Trả lờiXóa
  12. Công an là côn đồ là giặc cướp thế lúc mấy người bị cướp mấy người nghĩ đến ai có thể giúp mấy người? Dạo gần đây trên mấy trang blog dạng này toàn những bài viết xuyên tạc sự thật, bôi nhọ công an. Họ là những người đã hy sinh biết bao nhiêu thời gian đời sống riêng tư, gia đình họ để bảo vệ bình yên cho nhân dân nhưng mấy người hiểu được điều này, còn ngang nhiên đặt điều sai trái lên cho họ.

    Trả lờiXóa
  13. Công an nhân dân là lực lượng vũ trang của nhà nước Việt Nam. Phải nói rằng Công an luôn làm tốt các nhiệm vụ khó khăn giúp nhân dân, giúp nhà nước ổn định cuộc sống. Phải nói rằng ở đâu cũng có người xấu, nhưng mà nói Công an là côn đồ, giặc cướp thì vô lý vô cùng. Không biết kẻ ngu nào viết lên đây mà lại có đầu óc ngu dốt đến vậy cơ chứ. Ai mà có thể tin được cái lũ ngu sủa bậy như thế này thì quả không bình thường mất

    Trả lờiXóa
  14. Cái gì mà Công an là côn đồ hay giặc cướp chứ , tác giả nên suy nghĩ trước khi viết bài viết này chứ. Bắt cướp là trách nhiệm của lực lượng Công an góp phần vào ổn định trật tự an toàn xã hội, ổn định xã hội. Bài viết của tác giả nặc mùi phản động, Công an chỉ làm nhiệm vụ của họ, chỉ có những kẻ lòng dạ đen tối mới nghĩ họ làm những chuyện như thế hòng làm xấu hình ảnh Công an với người dân.

    Trả lờiXóa
  15. Đọc bài viết là nhận ngay ra cái giọng chống đối, phản động, không ưa công an, không ưa chế độ, thái độ thiếu đóng góp vì vậy khiến người đọc hoài nghi tính sự thật, khách quan của người viết, còn chưa biết thật hư thế nào nữa, toàn nói xấu không thôi. Còn sự việc như thế nào đi nữa đã có luật pháp bảo vệ, người phạm tội sẽ bị xử lý thôi cho dù đó là công an hay là gì đi nữa, xã hội bây giờ khi có bất công người dân sẽ tự đứng dậy thôi vậy nên cũng chẳng cần kích động làm gì, xã hội nào cũng cần phải có công bằng mới ổn định được và chính trị Việt Nam đang rất ổn định.

    Trả lờiXóa
  16. Sao trên này có nhiều những bài viết nói xấu bôi nhọ Công An thế nhỉ, không hiểu sao kiếm đâu ra lắm thế không biết được, Công an là lực lượng được Đảng và nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ tổ quốc,bảo vệ nhân dân. Các ông cứ mở miệng là công an đánh người, công an thế này thế nọ, thế có bao giờ nghĩ nếu không có công an thì liệu rằng có cơ hội mà ngồi đó viết mấy cái bài đấy không ?

    Trả lờiXóa
  17. ông an là côn đồ hay giặc thì trước hết hãy xem bản thân làm được gì cho đất nước hay chưa?. Và thấy những việc làm của mình đã chắc chắn là không vi phạm pháp luật không, hơn nữa chúng ta nên thấy rằng nếu như không có lực lượng công an thì bạn có thể sống bình yên được hay không

    Trả lờiXóa