Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Luật báo chí ? luật nào, luật rừng ?

Người đứng đầu “Phủ Khai Phong” không hiểu luật Báo chí

Là một cựu chiến binh tham gia chiến đấu tại Thành Cổ Quảng Trị 1972, tôi rất bức xúc khi đọc bài “Thái độ bất nhã của ông Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa” của tác giả Nguyễn Xuân đăng trên Báo Người cao tuổi số 124 ngày 5/8/2014. Chắc ông Nguyễn Yên Sơn không hiểu những người làm công tác NCT từ trung ương đến cơ sở hầu hết là cán bộ đã tham gia trực tiếp hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, nhiều người giữ các chức vụ trọng yếu của Đảng, chính quyền, Quân đội, Công an… Người Việt Nam có câu “Kính lão, trọng thọ”. Nhận lời mời của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi Kim Quốc Hoa, cựu chiến binh tuổi 70 từ Hà Nội vào Khánh Hòa để làm việc, một cử chỉ rất thiện chí nhưng đáng tiếc vượt qua chặng đường hơn nghìn cây số đến lại xảy ra sự bất hợp tác, thiếu hiểu biết luật Báo chí của ông Chánh Thanh tra. Không biết ông Nguyễn Yên Sơn có biết việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà đảng viên phải gương mẫu đi đầu? Bác Hồ căn dặn: “Cán bộ, đảng viên phải là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Hằng ngày, có nhiều đoàn người dân thường vượt cấp về trung ương khiếu kiện vì các cơ quan ở địa phương mà người đứng đầu như ông Sơn cũng là điều dễ hiểu. Tôi mong rằng các cơ quan quản lí cán bộ nên coi đây là bài học về việc quản lí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, giáo dục cán bộ, đảng viên để người dân bớt đi những oan sai, nghiệt ngã, thậm chí để nạn tham nhũng hoành hành
Phạm Hồng Thanh
(Cựu chiến binh E95, Thành Cổ Quảng Trị)

31 nhận xét:

  1. Nếu ở miền Bắc mà cụ Hồ cản LX và Trung Hoa thì cũng có thể chịu chung số phận như cụ Diệm thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. một thằng nặc danh khốn khiếp đi tung tin đồn nhảm thất thiệt phá hoại sự tôn kính của Bác Hồ , mày đánh bị cắt ra tùng sẻo hàng trăm mảnh đồ con lợn khốn , này biết cái gì mà nói chứ đi nói lung tung với mục đích tư thù phá phách chủ nghĩa xã hội phá hoại đất nước hả con

      Xóa
    2. thằng mất nết nặc danh ở trên ăn nói láo thaatj đã không biết gì thì thôi lại còn đi xuyên tạc thông tin hạ uy tín của người khác danh dự của Hồ CHÍ Minh cũng chính là danh dự của dân tộc nên hỗ cứ động đến HCM chắc chắn rằng các người sẽ phải bị trừng trị vô cùng thảm hại

      Xóa
    3. Sao mày nói ngu vậy hở thằng nặc danh? Thế nào mà bác Hồ lại cản Liên Xô và Trung Quốc? Con đường bác tìm ra là con đường xã hội chủ nghĩa, tại sao Bác lại chống lại những nước đồng minh xã hội chủ nghĩa hở mày? Chập à? Mày nói thế thì khác nào tao bảo nếu ngày xưa thằng Diệm nó chống lại Mỹ thì cũng giống như chế độ cộng sản bây giờ. Nói ngu không chịu được, mà cứ lặp lại như con rô bốt

      Xóa
  2. Trong vài năm gần đây, có thể nói trụ sở công an ở VN là nơi nguy hiểm nhất, luôn đe dọa mạng sống, sức khỏe của người dân. Có những thanh niên khỏe mạnh, chỉ cần bước vào trụ sở công an vài tiếng có thể mất mạng như chơi, hoặc may mắn còn giữ được mạng sống, thì khắp thân thể cũng bị bầm dập, đi không nổi, người thân phải đưa ngay vào bệnh viện. Đề nghị Bộ Công an đồng loạt cho treo các biển cảnh báo “Chốn nguy hiểm, dễ mất mạng” ở tất cả các trụ sở công an trên cả nước để cảnh báo người dân biết trước khi đặt chân tới nơi này. Riêng các “bạn dân” thì mỗi người đeo một biển báo sau lưng ghi dòng chữ: “Sát thủ máu lạnh“, để người dân biết mà tránh xa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thôi đi mấy anh thánh phán chỉ có các anh đi tung tin nhăng nhít khắp trên mạng như vậy thôi chứ các anh chưa đủ học vấn để đi đối chấp hay là nói chuyện phải trái với công an nhé, thức sự lực lượng công sẽ vô cùng tinh nhuệ chẳng có một vị trí nào theo kịp được cả, 1 lời thách thức toàn thể anh em dân chủ đó

      Xóa
    2. trong vài năm gần đây không hiểu sao các tổ chức chống phá nhà nước ta lại xuất phát từ mỹ rất nhiều dường như mỹ không muốn gây hấn bằng chính ngoại giao với việt nam nữa mà mỹ dùng tiền để đi mua chuộc nhưng thành phần ham tiềm đi làm cho chúng nó chống phá nước ta, đừng để như thái lan thành thuộc địa của mỹ để rồi giờ thật bất ổn

      Xóa
    3. Hê hê, hình như mấy thằng rận chủ chúng mày sợ công an té khói rồi à, sao cứ mở mồm ra là nói người ta với giọng cay cú mà có phần bất lực thế? nhưng mà công nhận những dạng chuyên phạm pháp như chúng mày thì đương nhiên là sợ công an rồi, không làm gì được họ thì chỉ biết núp sau bàn phím mà chửi họ sau lưng thôi. Chửi thế chứ chửi nữa thì cũng làm được gì người ta khi bản thân mình sai và phạm pháp rành rành ra đấy

      Xóa
    4. Càng đọc những bình luận của mày thì tao càng thấy buồn cười, nghe mà tội nghiệp dễ sợ. Khổ thân thằng bé, ha ha. Dám làm thì phải dám chịu chứ, làm việc hẳn hoi thì không, cứ thích đi đâm đầu vào cái ngề rận chủ này, chắc là làm ít chơi nhiều nhưng lại được nhiều tiền hả? chả có cái gì tốt đẹp thế đâu, đến lúc phải ngồi nhà đá thì há mồm ra. Sống mà cứ phải nơm nớp lo sợ một ngày nào đó sẽ bị bắt, tiêu tiền cũng không thấy vui thì kiếm nhiều làm gì

      Xóa
  3. Mỗi một người VN có ý thức, nên làm tất cả những gì họ có thể làm được, để chống độc tài, để phơi bày cái xấu, cái ác, chỉ cho nhau thấy cái hay, cái tốt, để đầu óc được mở rộng thoãi mái để tiếp thu những gì tốt đẹp nhất từ thế giới bên ngoài và vận dụng vào cho tiến trình dân chủ hóa đất nước trong tương lai.
    Cái quan trọng là chúng ta có xây dựng được cơ chế để chống lại những cái xấu nói trên hay không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mỗi người Việt Nam hiện nay cần phải làm gì trước tình trạng những trang báo tự xưng là hội blog này nọ , họ lập ra có phải mục đích đưa thông tin chính xác đến người độc hay không hay là họ đưa ra những thông tin sai trái cho người đọc với tư chất tư thù đất nước là chủ yếu

      Xóa
    2. Sao đi đâu cũng nhìn thấy vết răng của mày vậy nặc danh? mỗi người Việt Nam đều nên có ý thức, đúng! nhưng là ý thức để hành xử cho tốt đẹp chứ không phải để làm những điều xấu nghe con? nói người thì phải nhìn lại mình đi, xem những cái mày làm nó thế nào. Độc tài á?? ha ha, cái gì ở đây mới là độc tài? chính bọn tư bản mới là cái lũ âm mưu quét sạch chế độ xã hội chủ nghĩa trên thế giới này để mình nó ngự trị, như thế mới là độc tài đấy con ạ

      Xóa
    3. Nếu như phải nói lên cái xấu, cái ác thì cái tao muốn nói đến chính là những người như mày, những đứa dân chủ rởm đời bán nước với giá vài xu, và với tư cách là một người dân Việt Nam yêu nước chân chính chắc chắn tao sẽ không để cho những loại như mày tác oai tác quái bán hết đất nước này đi đâu, chúng mày phá hoại đất nước nhưng đất nước này của nhân dân chứ không phải của mình chúng mày, mà trong nhân dân thì có tao nên tao sẽ bảo vệ đất nước đến cùng

      Xóa
    4. Nói chung là cái gì của mình thì mình phải bảo vệ thôi, tao là một trong những người nhìn thấy cái sai và hậu quả của những việc chúng mày gây ra cho đất nước nên tao sẽ lên tiếng. Mở rộng đầu óc và tiếp thu những cái từ bên ngoài á? hay thực chất là mở rộng đầu óc và đón tư bản vào? chừng nào thì người Việt Nam còn sống trên đất nước Việt Nam thì tư bản không bao giờ có thể bước chân vào đây nhá. Cái thằng đần mà ăn nói như thủ tướng

      Xóa
  4. đúng là cán bộ nhà nước cũng là đầy tớ của dân là công cụ giúp cho cuộc sống của họ được ngày một hoàn thiện hơn nên phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là cuộc thi đua mà nước ta đang tạo ra tại tất cả các cấp ngành để đất nước ngày một học tập Bác trong mọi lĩnh vực đi lên phát triển bền vững. Chuyện những cán bộ nào làm sai, ý thức kém thì đều bị xử lý để làm trong sạch bộ máy nhà nước, giúp dân chúng có cái nhìn thiện cảm hơn về cán bộ nhà nước

    Trả lờiXóa
  5. Cuối cùng, xin một lưu ý, người lập ra trang mạng để chúng ta có tin tức tổng hợp dưới đây hiện đang trong vòng lao lý ( ông Nguyễn Hữu Vinh, Ba Sàm). Ông thấy đấy, làm báo chửi Mỹ cật lực thì vinh thân, còn vạch tội ác Trung Quốc thì đi bóc lịch. Nói thế để ông thấy sự nghiệt ngã của thời cuộc hiện nay, cho nên góp ý xây dựng với ông, đừng dùng truyền thông để biểu diễn lập trường…
    Dương Trọng Đông, cựu sĩ quan QĐ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thôi đi các bố , láo cái gì ông Hữu Vinh đi ăn xin thằng dân chủ ở mỹ hội con chết rơi ở đó mà có biệt thự ở Hồ Tấy đấy, mấy thằng chết dấp chúng bay cũng định mục điêu phá hoại nền độc lập chính trị cũng như hòa bình ở việt nam à không đơn giản như vậy đâu nhé

      Xóa
    2. Nói chung là chúng mày đang ngày càng xuyên tạc quá mức rồi đó.chẳng ở nước nào mà không có luật báo chí cả.vậy nên đừng có mà xuyên tạc bịa đặt này nọ nữa.không có luật báo chí cho chúng mày thích nói gì thì nói hay sao hả.còn cái lão nguyễn hữu vinh thì chuyên đi xuyên tạc bịa đặt chống phá Đảng và nhà nước như thế thì bị bắt là hoàn toàn đúng đắn rồi còn gì nữa.

      Xóa
    3. lúc đầu mình cứ nghĩ dân chủ khoa học văn mình lắm nhưng ai ngờ họ có tiền nên chơi trò hen bẩn như vậy đó công nhận đồng tiền có thể giải quyết rất tốt việc mua chuộc nhungwx con người tự đập lưng người chó cắn lại chủ như mấy thằng làm bloger chắc chắn giờ cho chúng nó đói tự chúng nó cắn nhau thôi mà

      Xóa
    4. Sặc, đọc xong cái này tí phun hết nước vào màn hình. Đối với những thể loại phản hồi gây sốc như thế này thì phải có cái gì đó cảnh báo trước cho người đọc chứ, tại sao chẳng nói năng gì mà tự nhiên viết ra những cái như thế này để người ta phải đau tim hở?? :) ôi, nghe mới thê lương làm sao, nghe mới buồn làm sao, nghe mới xót xa làm sao. Đời đúng là như mơ vậy, nhiều khi gặp những chuyện mà cứ ngỡ mình đang mơ

      Xóa
    5. Hóa ra chủ trang này là thằng ranh Nguyễn Hữu Vinh, ôi trời, cái dạng đấy thì nói làm gì, thế mà câu chia buồn của tác giả nặc danh mới thê thiết làm sao, khiến mình tưởng như có người chết. Rất tiếc là không chết mà đang đi tù. Tù thì vẫn là nhẹ đấy, có vài năm thì nhằm nhò gì, đối với những dạng như thế có vào tù thì cũng vậy thôi, ra tù nó lại ngựa quen đường cũ. Vì thế nên công an nhà nước ta phải phạt chúng nó nặng vào chứ.

      Xóa
  6. chúng ta đều biết hệ thống cán bộ từ trung ương đến địa phương của chúng ta đều là những Đảng viên gương mẫu và nhận được sự tin yêu của dân và để không phụ lòng nhân dân cán bộ của chúng ta thực hiện đúng theo quan điêm chỉ đạọ của Đảng ta là mỗi Đảng viên là một chiến sỹ một người công bộc của nhân dân tích cự rèn luyện tu dưỡng phẩm chất chính trị để nâng cao trình độ không phu lòng nhân dân, vẫn biết bên cạnh đó vẫn còn một số cán bộ của chúng ta xa dời nhân dân nhưng chúng ta sẽ kịp thời phát hiện và xử lý để củng cố lòng tin cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
  7. luật rừng à thế chúng bay đang ăn ở rừng hả chắc chắn trong chúng bay có đầy thằng ở Việt Nam đó lũ ngu ạ , mày không bị bắt là chưa muốn bắt thôi hoặc đầu óc chúng bay còn kém , chứ chúng bay cứ ham tiền mà bán rẻ như vậy bắt vô tù cho chết bớt đi sẽ có người trừng phạt chúng bay

    Trả lờiXóa
  8. CHúng mày đang sống bày đàn hay sao mà nói là luật rừng hả.chúng mày hãy nên nhớ rằng không chỉ có Việt Nam mà các nước trên thế giới đều phải có luật báo chí.đó là để quản lí thông tin để không cho những việc làm gây tổn hại đến đất nước.còn những kẻ mà dám xuyên tạc bịa đặt để chống phá Đảng và nhà nước VIệt Nam thì kẻ đó sẽ bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.nhớ điều đó đi.

    Trả lờiXóa
  9. đúng là cái bọn dân chủ chuyên đi nói phét thấy được nhiều thứ bất công như thế nào nếu bạn bị bọn này bơm đểu nếu ắt hẳn bạn có người thân bị chúng bêu reeus như thế này chắc điên tiết không thể chịu được nữa chắc chắn bạn sẽ đánh cho chúng nó chết không kịp ngáp thôi

    Trả lờiXóa
  10. ở Việt Nam thì có luật báo chí.nhưng có một số kẻ đang có hành vi chống đối và không tuân thủ theo luật báo chí đó,chính vì thế mà cần phải có một chế tài xử lí nghiêm khắc những kẻ nào vi phạm.ví dụ như Nguyễn hữu vinh ấy.thế mà chúng mày lại còn đi xuyên tạc này nọ về luật báo chí.những gì mà chúng mày đang làm không thể nào thay đổi được luật báo chí đâu,hãy im lặng hết đi

    Trả lờiXóa
  11. tất nhiên là phải có luật thì mới có thể quản lí được thông tin chứ.không có luật báo chí thì cho những kẻ chửi thuê như chúng mày đi xuyên tạc bịa đặt chống phá Đảng và nhà nước Việt nam à.có luật rồi mà những kẻ bán nước như chúng mày còn đang hành động ngang ngược nữa là,còn cái luật rừng thì phải nói về cái bọn chúng mày ấy.những kẻ như chúng mày sẽ bị luật pháp trừng trị thích đáng thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Thực sự thì đọc xong tôi chả hiểu nổi ông tác giả bài này muốn viết gì, nói gì, nội dung thế nào. Một tí bằng chứng cũng không có, một tí cốt truyện nội dung cũng không có. Tác giả muốn đưa tin, đăng gì đó về bài này thì ít nhất cũng phải cho người đọc cái linh về bài báo “Thái độ bất nhã của ông Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa” của tác giả Nguyễn Xuân đăng trên Báo Người cao tuổi chứ, nếu nó là báo giấy thì chụp hình lại. chẳng nhẽ tác giả muốn người đọc phải tìm mua lại những tờ báo đã qua ngày phát hành sao?

    Trả lờiXóa
  13. Không một chút dẫn chứng, thậm chí cũng không phải nội dung, đây dường như là lời phản ánh của một người có tên Phạm Hồng Thanh với thân phận được đưa ra là Cựu chiến binh E95, Thành Cổ Quảng Trị khi đọc một bài báo trên báo người cao tuổi, thậm chí câu chữ lời nói còn toàn là những lời thể hiện cảm xúc của tác giả, không đầu không đuôi. Đọc xong đúng là như chưa đọc gì vậy. Cũng chẳng thể hiểu nổi mục đích của tác giả khi đăng những thứ như thế này là gì nữa

    Trả lờiXóa
  14. Mà tiện thể là cái tiêu đề cũng chẳng liên quan chút xíu gì luôn, trong bài là quan điểm của tác giả về thái độ quan liêu thờ ơ của tránh thanh tra tỉnh khánh hòa, tiêu đề lại là luật báo chí, thậm chí trong bài cũng không có một chút gì nhắc đến luật báo chí. Thực sự thì chẳng hiểu nổi cái người viết ra bài báo ngu ngốc này và người phê duyệt để đăng bài này lên có não không nữa. Chẳng trách làm sao mà thông tin trên trang này toàn thứ lá cải nhảm nhí

    Trả lờiXóa
  15. Ừ thì phê bình, biết các ông lúc nào cũng chỉ muốn phê bình rồi, nhưng phê bình người ta cái gì mới được chứ, thật lòng nhìn cái cảnh này nhiều khi thấy thương hại cho người nhà nước, họ cũng chẳng làm gì nên tội lên tình nhưng suốt ngày cứ bị các ông chửi bới đổ tội cho các kiểu. Như kiểu Đảng và nhà nước là các danh từ chung chẳng chỉ đích xác bất cứ ai nên các ông cứ chửi thoải mái như kiểu đánh bị bông, cố đấm ăn xôi. Không hiểu, bó tay luôn

    Trả lờiXóa