Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Quảng nam - ngăn cản thi công, dân bị đổ đất chôn sống !

(NLĐO) - Một người đàn ông đã bị “chôn sống” dưới đống đất trong lúc ra đường ngăn cản thi công Quốc lộ 1 tại tỉnh Quảng Nam

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 4-4. Nạn nhân là ông Nguyễn Thạnh (56 tuổi, ngụ thôn 3, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Ông Thạnh bị đống đất từ chiếc xe tải vùi lấp hơn 10 phút
Ông Thạnh bị đống đất từ chiếc xe tải vùi lấp hơn 10 phútn

Theo thông tin từ bà Huỳnh Thị Thảo (60 tuổi, vợ ông Thạnh) cung cấp, gia đình bà có 2 mảnh đất phía trước nhà giáp vớiQuốc lộ 1. Trong đó, có một mảnh đất có bìa đỏ, một mảnh chưa có giấy tờ nhưng gia đình đã sử dụng vài chục năm nay. Do việc đền bù không thỏa đáng nên gia đình không cho thi công mở rộng Quốc lộ 1. Mới đây, chính quyền địa phương đã thuyết phục, đưa 65 triệu đồng và hứa đổ 2 hộc đất trước mặt nhà cho đầy và hẹn hoàn thành bìa đỏ mảnh đất còn lại. Vì thế, gia đình đã đồng ý bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, các đơn vị liên quan cứ hẹn mãi mà không chịu đổ đầy đất nên gia đình tiếp tục cản trở.

Chiếc xe tải đổ đất vùi lấp ông Thạnh vẫn nằm ở hiện trường
Chiếc xe tải đổ đất vùi lấp ông Thạnh vẫn nằm ở hiện trường

Sáng 4-4, cán bộ xã Bình Phục vào nhà hỏi thì gia đình yêu cầu đổ đất rồi mới cho làm. Sau đó, những cán bộ này ra về và hứa sẽ đổ đất trong buổi sáng cùng ngày. Tuy nhiên, sau khi các cán bộ vừa đi ra thì có một nhóm khoảng 10 người lạ mặt, xăm trổ đầy người vào trấn áp, đòi 65 triệu đồng. Sau đó, bà Thảo phản ứng nên giữa hai bên xảy ra giằng co, xô xát với nhau.
Cùng thời điểm này, ông Thạnh ra bên ngoài để cản trở việc thi công thì bị tài xế xe tải BKS 92K-9850 đổ đất chôn vùi. Sau khi phát hiện sự việc, rất đông người dân đã chạy tới đào đống đất hơn 10 phút mới kéo được ông Thạnh lên. “Ổng đứng sau xe hồi chưa đổ đất, tài xế thấy mà vẫn đổ đất chôn lấp ổng luôn” - bà Thảo thuật lại.

Gia đình không cho chở đi bệnh viện, cán bộ y tế khám, đo huyết áp cho ông Thạnh tại hiện trường
Gia đình không cho chở đi bệnh viện, cán bộ y tế khám, đo huyết áp cho ông Thạnh tại hiện trường

Người dân và lực lượng chức năng có mặt tại đây đã gọi xe cấp cứu đến nhưng phía gia đình nhất quyết không cho chở đi bệnh viện. Thấy ông Thạnh nằm bất độngcông an huyện Thăng Bình và rất nhiều người qua lại thuyết phục người nhà chở đi bệnh viện nhưng phải đến khoảng 12 giờ 40 phút thì gia đình mới chấp nhận để xe chở ông Thạnh đi.
Có mặt tại hiện trường từ lúc 11 giờ 30 đến lúc ông Thạnh được đưa đi cấp cứu, chúng tôi ghi nhận hình ảnh người dân hết sức bức xúc trước sự việc trên. Trong khi ông Thạnh nằm thoi thóp trên đống đất thì không thấy một vị lãnh đạo nào của UBND xã Bình Phục cũng như UBND huyện Thăng Bình đến an ủi, động viên hay đứng ra chịu trách nhiệm để đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Rất nhiều người có mặt tại hiện trường theo dõi sự việc
Rất nhiều người có mặt tại hiện trường theo dõi sự việc

Khi chúng tôi liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Bình Phục thì ông Phong cho biết đang có việc bận, đã có bí thư và phó chủ tịch xã tại hiện trường. Còn ông Nguyễn Văn Ngữ, Chủ tịch huyện Thăng Bình thì cho biết ông đi công tác ở TP HCM, đã ủy quyền cho cấp phó xử lý các vụ việc. Tuy nhiên, không rõ những cán bộ địa phương này đứng ở đâu nhưng tại hiện trường thì không thấy một người nào.

Công an huyện Thăng Bình có mặt lập biên bản sự việc, giải thích cho gia đình...
Công an huyện Thăng Bình có mặt lập biên bản sự việc, giải thích cho gia đình...

Chiều 4-4, Thượng tá Trần Văn XuânTrưởng Công an huyện Thăng Bình, cho biết người nhà cũng khai báo có “giang hồ” hành hung và còn khai trong lúc giằng co thì bà Thảo bị mất một sợi dây chuyền vàng. “Tuy nhiên, chúng tôi phải điều tra mới biết được có hay không” - ông Xuân nói và nhận định có lẽ tài xế không thấy ông Thạnh chứ không ai lại đổ đất chôn sống người khác.
Ông Xuân cũng cho biết thêm, Quốc lộ 1 đi qua xã Bình Phục, huyện Thăng Bình - nơi xảy ra vụ việc do Công ty CP Xây dựng Công trình 545 thi công.
Tin-ảnh: Q.Vinh

31 nhận xét:

  1. mấy thằng dư luận viên cs ơi,đảng ta đả chôn sống một thằng dân đen dám chống lại đường lối chủ trương của đảng ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quốc lộ 1A kéo dài từ bắc đến nam là huyết mạch giao thông chính của cả nước, mấy năm
      gần đây nước ta đang thực hiện dự án mở rộng nâng cấp tuyến quốc lộ này, hãy nhìn những
      nơi mà quốc lộ đã được tu sửa xem sự thay đổi như thế nào, có còn ùn tắc có còn cảnh tai nạn
      do quá tải nữa hay không, vì thế nên góp sức cùng nhau mà xây dựng chứ

      Xóa
    2. đảng ta chôn sống dân đen, nghe sao mà tha thiết như vậy nhỉ, sao lại đứng đằng sau xe ô tô như
      thế thì có vẻ là đồng tình ủng hộ quá, sự việc không nên như vậy nhưng lại làm cho to chuyện nên,
      vấn đề đền bù đất đai trong các dự án rất nhiều trường hợp xảy ra mâu thuẫn xung đột nếu như chính
      quyền địa phương không làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân hiểu đúng mục đích, vấn đề

      Xóa
    3. @Nặc danh...đúng là quá vớ vẩn đấy ..thế nào mà nói là đảng chốn sống một người dân đen gì chứ ...đừng có mà ở đó mà nói những điều vớ vẩn ...thiết nghĩ người sai chính là người dân đó thì đúng hơn đây ...đất ở lâu mà không có giấy tờ mà cũng nhận là của mình sao được chứ ...chẳng có căn cứ gì cả ...cứ ở lâu là thành đất của mình được sao chứ ...quá là vớ vẩn

      Xóa
    4. sự việc bây giờ đã rõ ràng rồi mà còn ngồi đó sủa bậy nữa,chúng mày bị ngu hay sao mà nói cái người nông dân bị đổ đất lên người kia đúng chứ,chính cái sự tham lam và coi thường tính mạng của ông ta nên mới gây ra sự việc này,làm sao mà nhà thầu và tài xế xe tải có thể biết được có người đang đứng đằng sau xe chứ,ngu thì đừng tỏ ra ngu hiểm nữa,

      Xóa
    5. thực ra thì những con dận hoang ngu đần này thi cũng chỉ là chó săn của việt tân thôi, đi đòi đất mà đòi trả tự do cho bùi hăng thì tôi cũng đến lậy những con người này rồi, còn nhớ lúc trước rôi có tham gia cuộc biểu tình góp xăng cho bùi hằng tự thiêu mà chả thấy bùi hằng tự thiêu gì cả

      Xóa
    6. sao thằng này nó có thể đưa ra những lời lẽ độc mồm độc miệng thế được cơ chứ, ở đâu ra mà trôn sống chứ, ở đâu ra có dân đen, chính mày mới là thằng đang phân biệt đối xử đó, ở cái chế độ này không bao giờ có dân đen hay dân đỏ mày hiểu chưa, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau.

      Xóa
  2. Ông ấy bị nguy kịch như thế mà người nhà cứ bảo thủ, ngang ngạnh không chịu đưa đi cấp cứu là sao? Mấy người nhà coi trọng việc đòi công bằng hơn tính mạng con người ư? Sự việc cần có thời gian điều tra, giải quyết đừng vì phút nóng vội, bốc đồng mà gây nguy hiểm cho ai cả. Nếu như ông Thạnh không được cấp cứu kịp thời để xảy ra chuyện gì thì lúc đó lỗi cũng thuộc về gia đình nạn nhân nữa đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vấn đề này thì đúng là cần phải làm rõ hơn nữa mới có thể nói được chứ như bây giờ ở đó mà nói thì chẳng thế nào mà rõ ràng được
      Mà đúng như bạn nói thì vấn đề tính mạng con người nguy kịch mà không lo chỉ lo cái tiền đền bủ chẳng ra đâu vào đâu cả . Nhất là khi mảnh đất không có giấy tờ mà nhận là của mình đúng là khó mà chấp nhận được

      Xóa
  3. lan nguyen .gia đình ông thạnh đấu tranh với kẻ cướp như bạn thì có chết cũng vinh dự hơn sống nhục đấy bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu chuyện chỉ từ việc đền bù chưa thỏa đáng với nhu cầu của người dân mà lại để nảy sinh bao
      nhiêu vấn đề, nếu như người dân chưa đồng tình với phương án đền bù đó thì nên phản ánh đến
      các cơ quan chức năng hợp lý và dù sao cũng phải hợp lý, vì công trình quốc lộ 1a đi qua rất rất
      nhiều hộ gia đình khác chứ không chỉ đi qua mỗi gia đình của ông này nên sao lại không thống nhất
      được cách giải quyết

      Xóa
    2. .Chúng mày nói thì hay lắm nhưng nói ra đến đứa con nít nó còn cười cho nữa là người lớn.Thật là hoang đường và phi lí Không thể tin cái chuyện này mà chúng mày lại có thể xuyên tạc đến mức độ kinh khủng như thế.Lần sau mà chúng mày có bịa chuyện thì hãy tìm cái chuyện nào nó tin một tí.Đừng để người khác cười vào cái mặt cho.Đúng là cái lũ óc bã đậu,vô học

      Xóa
  4. một lũ khốn nạn nghe theo mệnh lệnh của đảng mà ko còn một chút lương tri để tự giết đồng bào của chính mình.ôi đau thương quá đân tọc việt nam ơi,ngày mai đây cs ko còn trên đất nước chúng ta nửa thì bọn gian manh kia sống như thế nào đây hởi những thằng dưluận viên của đảng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sao những thằng ngu như mày không lo cho bản thân đi sao lại lo cho những người đang bảo vệ
      chủ nghĩa cộng sản làm cái gì, đó là kẻ thù của chú mày đó, ngu dốt nó vừa thôi chứ, mà sao lại
      đi phản đối công trình mở rộng quốc lộ 1a, trong khi giá đền bù là phải theo giá chung của rất nhiều
      gia đình khác chứ đâu có phải mỗi nhà một giá, báo chí đưa tin thì nên làm rõ vấn đề tránh làm cho
      người đọc hiểu sai

      Xóa
    2. bạn à đừng có mà lúc nào cũng quy cho Đảng ra lệnh như thế bạn nhé
      Đảng không có trăm tay nghìn mắt mà có thể điểu khiển từng việc làm nhỏ nhặt trong xã hội đầy sự phức tạp này được đâu bạn à
      Hãy nhìn một cách khách quan đi ...đừng nói những điều vô nghĩa

      Xóa
    3. Trong sự việc này mà chúng cũng quy cho Đảng đúng là bọn khốn thật
      Cái gì cũng thể cũng có một mức độ của nó mà thôi đừng có mà bịa đặt ngớ ngẩn như thế ...đó là sự sai sót trong quá trình thi công làm việc mà thôi...hơn nữa ở người dân này vào người nhà của họ cũng có cái sai khi mà họ lại ngăn cản thi công một cách quá vô lí

      Xóa
  5. Thằng Lan Nguyen 11:27 là một dư lồn viên ấy mà,bọn này có phải là người đâu mà biết nhục hay không chứ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một chính sách đúng đắn như thế thì mỗi người dân chúng ta nên tôn trọng và góp sức vào để
      xây dựng nên một quốc lộ rộng rãi và đáp ứng nhu cầu vận tải chứ, nếu như chính quyền địa
      phương còn làm sai trong quá trình giải phóng mặt bằng hay giá đền bù chưa hợp lý thì có thể
      thỏa thuận với nhau, có đơn giản như vậy mà cũng không làm được, lại rước họa vào thân

      Xóa
  6. Khi người ta thi công thì ông trèo lên thùng xe làm gì, lên đấy mắng mỏ chửi bới qua đáng thì ông tài xế ông mới điên tiết đổ luôn đống vật liệu xuống. Có rất nhiều người dân còn kém hiểu biết, bảo thủ, khi được thuyết phục, giúp đỡ vẫn không thay đổi được nhận thức. Một số người dân trong việc đền bù quá tham lam hay đơn giản chỉ là sự chậm trễ trong đền bù vì lí do nào đó mà họ chống đối gây khó dễ đối với nhà thầu thi công, với chính quyền. Cái tai nạn này do ông Thạnh cũng có phần trách nhiệm. Mong chính quyền sẽ sớm có biện pháp giải quyết để tạo sự ổn định cho quần chúng nhân dân.

    Trả lờiXóa
  7. Làm sao ánh dương xanh biết ? đừng xuyên tạc nhé ông bạn ! dân chúng khổ lắm rồi !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu như ông ấy không đứng đằng sau xe chắc hẳn rằng không thể có chuyện xe chở đất lại
      đổ đè lên người ông ấy như vậy. mà trong khi người lái xe và ông ta cũng là người trong một xã
      có quen biết thì chẳng bao giờ người ta lại làm như vậy, chỉ vì sự không bằng lòng với mức đền
      bù mà câu chuyện lại thêm phần rắc rối

      Xóa
  8. Một bên thì chả chịu chấp nhận giá đền bù, một bên thì muốn thi công nhanh, đã thỏa thuận là
    chấp nhận cấp sổ đỏ và một bên đồng ý cho thi công rồi mà cuối cùng lại chạy ra ngăn cản công
    nhân họ làm, giá chung cho rất nhiều hộ gia đình mà lại không chấp nhận, cơ quan hay công ty có
    làm sai quy định về đền bù đâu

    Trả lờiXóa
  9. Sự việc này cũng có vẻ là nghiêm trọng nhỉ ...cơ mà theo người tài xế thì người ta đâu có biết có người đứng cản trở phía sau cơ chứ ...
    Hơn nữa là người ta đang thì công thì người đàn ông đó cố tình cản trở bằng các đó cũng hơi quá đáng thì phải đấy

    Trả lờiXóa
  10. Mọi chuyện rồi sẽ được điều tra xem xét giải quyết mà thôi các bạn à
    Đừng ở đó mà vội nới bừa với cả chửi bới nhé...Pháp luật công bằng cho tất cả nhé ..ai sai ai đúng thì cũng sẽ được phân minh rõ ràng nên là mọi người cứ yên tâm nhé

    Trả lờiXóa
  11. Các bạn dư luận viên ơi,hãy quay về với nhân dân và tổ quốc đi !

    Trả lờiXóa
  12. Đúng là một người dân bị xe ô tô tải đổ đất vào người nhưng đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn và người lái xe này cũng đã có sự giải thích đó là người này không biết có người dân ở phía sau nên mới đổ đất chứ không phải là cố tình và đây không phải là do cán bộ chỉ đạo thi công chỉ đạo các bạn đọc nên hiểu rõ vụ việc, tôi xin chúc người dân đó mau khỏe lại mọi chuyện chúng ta hãy yên tâm đã có chính quyền giải quyết thỏa đáng và phù hợp.

    Trả lờiXóa
  13. Chúng mày đừng có xuyên tạc những chuyện như vậy để kích động nhân dân để làm giảm lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Âm mưu của chúng mày không bao giờ thành công được đâu vì nhân dân Việt Nam ại còn nữa này, mấy năm trước cũng ở nơi giáo sứ thái hà này cũng xảy ra vụ việc tương tự và kết quả thì khỏi phải nói tới

    Trả lờiXóa
  14. nói sao để cho cái lũ não phẳng như chúng mày hiểu được chứ.chúng mày nên nhớ rằng sự việc này đã được điều tra và có kết luận rõ ràng rồi,chính người bị đất đá lấp kia mới chính là người sai,chính sự tham lam và coi thường tính mạng bản thân mà người nông dân kia đã tự ý đứng sau chiếc xe đang chuẩn bị đổ đất đá gây nên sự việc này,may mà hậu quả chưa nghiêm trọng đấy,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày càng chán với những bài viết trên trang blog này rồi ,bìa viết nào cũng tương tự nhau như kiểu có mô tuýt sẵn rồi hay có mẫu sẵn rồi .Những bài viết thì nội dung toàn bịa đặt và sai lệch với sự thật ,không biết chỉ viết cho vui thôi hay sao đó mà sao toàn những bài viết vớ vẩn không

      Xóa
  15. thật đúng là một lũ sâu bọ của đât nước. chúng m trước khi đưa một tin gì nên thì hãy chịu tìm hiểu đi chứ cứ ngồi đó rồi thấy người ta chém gió cái gì thì nhảy vào xuyên tạc bậy bạ.lương tâm và đạo đức của chúng mày để cho chó ngăm hêt rồi hay sao. à quên cãi lũ vì tiền mà bán đứng đât nước thì làm gì có lương tâm chứ nhỉ. đúng là một lũ không bằng loài c hó

    Trả lờiXóa
  16. nhìn những kẻ mang cái mũ có bàn tay kia thì cũng hiểu những kẻ này là cầm đầu tổ chứ cái nhóm này đây mà, nếu để ý một chút thì những con người này được hỗ trợ tiền thức ăn hằng ngày để đi khiếu kiện biểu tình thậm chí là có bàn tay của bọn nước ngoài hải ngoại kích động số dân oan để đi chống đối,

    Trả lờiXóa