Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Đà nẵng - côn an côn đồ dân phòng khủng bố dân, dọa giết !

Báo Dân Việt.

Đang lững thững đi bộ về nhà mình, anh Huỳnh Ngọc Phương bị một nhóm côn đồ, trong đó có Nguyễn Văn Lợi, dân phòng Công an phường Hòa Xuân (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) lao vào dùng gạch đá, gậy gộc đánh tới tấp.

Không dừng lại tại đó, khi thấy anh Phương nằm gục, một người trong nhóm côn đồ này còn dùng xe gắn máy lao đến chèn bánh trước vào cổ anh nói: "Tao đâm cho mày chết luôn". Cảm nhận được cái chết đang cận kề với con mình, mẹ anh Phương liền liều mình xông ra ứng cứu…

Buổi tối kinh hoàng trong phố nhỏ

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 6.3, tại số nhà 12 đường Mai Anh Tuấn (tổ 66, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Sau khi dùng xong bữa tối, đang ngồi trò chuyện cùng người thân, bỗng anh Huỳnh Ngọc Phương nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã, gây rối ở ngoài đường. Vừa bước ra phía đường xem có chuyện gì đang diễn ra, anh Phương bị một chiếc xe máy va phải, ngã lăn ra đất.

Thấy chiếc xe máy không dừng lại mà bỏ chạy, anh Phương cố gắng đứng dậy đuổi theo để hỏi cho ra nhẽ, nhưng không đuổi kịp. Anh Phương đành đi bộ về nhà.

Đang lững thững đi bộ về nhà mình, bất ngờ anh Phương bị một nhóm côn đồ, trong đó có Nguyễn Văn Lợi (cán bộ dân phòng Công an phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ) lao vào dùng gạch đá, gậy gộc đánh tới tấp vào đầu, mặt, khiến anh gục ngay tại chỗ. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến đông đảo người dân, nhưng do các đối tượng quá hung hãn nên không một ai dám nhảy vào can ngăn.

Dan phong cung nhom con do hanh hung, chen banh xe vao co dan doa giet
Anh Phương chưa hết bàng hoàng kể lại vụ bị các đối tượng hành hung.
Không dừng lại, khi thấy anh Phương nằm gục trên vũng máu, một người trong nhóm côn đồ này còn dùng xe gắn máy lao đến chèn bánh trước vào cổ nói: "Tao đâm cho mày chết luôn". Thấy con trai mình cận kề cái chết, bà Trần Thị Tô (SN 1958, mẹ anh Phương) liều mình che cho con, đồng thời hô hoán người dân ra ứng cứu.

Bà Tô kể: “Bọn chúng hung hãn quá, mấy lần tôi định lao vào cứu cháu, nhưng không thành. Người dân chứng kiến ai cũng kinh hãi. Đến khi chúng lao xe chèn bánh vào cổ cháu, tôi mới liều mình lao vào ôm nó. Nếu hôm đó tôi chậm một chút thì có lẽ cháu đã không còn sống đến hôm nay”.

Ông Huỳnh Nhường, bố anh Phương cho biết thêm, lúc ông lao vào, các đối tượng mới chịu dừng lại, nhưng không ngớt lời chửi bới, dọa dẫm.

Sau khi được giải cứu, gia đình lập tức báo cáo tin tức vụ việc lên Công an phường sở tại, đồng thời gấp rút đưa anh Phương lên bệnh viện cấp cứu. Sau vài ngày nằm điều trị, anh Phương xuất viện, trên đầu và mặt, nhiều vết rách đã được khâu lại. Hiện anh Phương có nhiều biểu hiện không bình thường.

Công an phường bao che?

Điều làm dư luận địa phương nơi đây tỏ ra khá bất bình là ngay sau sự việc, gia đình anh Phương đã nhiều lần lên Công an phường Hòa Xuân (Cẩm Lệ) đề nghị được giới thiệu đi giám định thương tích, nhưng đều bị trì hoãn lạ kỳ.

Anh Huỳnh Ngọc Linh, anh trai anh Phương cho biết: “Nghe tin em gặp nạn, tôi vội vã từ Hà Nội về xem xét vụ việc. Ngay khi xảy ra vụ hành hung, chúng tôi đã báo cáo lên phía Công an phường, nhưng họ không có bất kỳ động thái gì”.
Cũng theo anh Linh, sau sự việc, ban đầu người thân trong gia đình: Nguyễn Văn Lợi (cán bộ dân phòng Công an phường Hòa Xuân); Nguyễn Văn Hường; Lê Văn Truyền; Nguyễn Văn Vấn; Nguyễn Đức Phúc; Nguyễn Đức Thể có qua gia đình anh nói chuyện xin lỗi, nhưng sau đó không thấy phía Công an phường Hòa Xuân có động thái gì, những người này được thể lên mặt. Hằng ngày họ vẫn nhởn nhơ, lượn qua lượn lại cửa nhà anh Linh với thái độ thách thức.

Trao đổi vụ việc với PV, trung tá Trần Đình Nam, Phó trưởng Công an phường Hòa Xuân cho biết, có vụ việc như PV phản ánh, nhưng khá đơn giản. Phía công an đã tiến hành lập biên bản và đã đề nghị nhóm người đánh người này đến hỗ trợ tiền bạc rồi, nhưng hình như họ chê ít, nên không nhận. Về nguyên nhân vì sao phía gia đình anh Phương đề nghị được đi giám định thương tích, mà Công an phường chưa đồng ý là do ông dự đoán dưới 10%. Hơn nữa, theo quy trình là phải hoàn thành hồ sơ ban đầu, sau đó nộp đơn lên Công an quận, họ ký cho cái giấy đồng ý đi trưng cầu giám định mới được đi.

Dan phong cung nhom con do hanh hung, chen banh xe vao co dan doa giet
Trao đổi với PV, trung tá Trần Đình Nam cho biết, nạn nhân chỉ là người mù chữ, vụ việc rất đơn giản. Cũng theo ông dự đoán vết thương tích dưới 10%, nên không cần giám định.
Ông Trần Đình Nam giải thích thêm: “Giờ tự ý đem nó đi giám định thì ông Mẫn, phó thủ trưởng cơ quan điều tra la tôi liền. Nhỡ ông hỏi hồ sơ đâu thì sao? Đang trong thời hạn điều tra, mới có 17 ngày thì làm sao đi giám định. Chỉ đi giám định khi nó thuộc diện vết thương nguy hiểm đến tính mạng thôi”.

Trước thông dân phòng phường tham gia cầm đầu nhóm côn đồ hành hung anh Phương, ông Nam cho hay: “Nguyễn Văn Lợi chẳng là cán bộ gì cả. Anh ấy chỉ là dân phòng cơ động thôi. Đội dân phòng này được thành lập theo Quyết định 7661 của TP.Đà Nẵng. Mỗi tối đi làm được trả 50 nghìn đồng ấy mà. Còn vụ va chạm với thằng Phương là thằng mù chữ ấy mà”.

50 nhận xét:

  1. khi nào cũng công an là sao thế bên này hết chủ đề mà viết về công an hoài ko thấy chán à , họ có làm sai gì đâu mà chúng mày cứ vu khống vu cáo họ vậy thật không thể hiểu nổi nữa đã là làm nghề công an vất vả khổ cực có thể hy sinh lúc nào mà không biết còn phải chống chọi lại mấy bài lá cải nhất này

    Trả lờiXóa
  2. có lẽ đó là người ta bảo đúng không nên đi làm công an làm gì để rồi không ai làm gì chúng nó chúng nó cũng sẽ chửi cũng sẽ ba hoa rằng công an ăn cắp đánh đập nhân dân như côn đồ vậy thực hư chưa rõ nhưng đã mang tiếng xấu từ lâu lắm rồi việc tốt thì chả ai để ý chả ai thèm quan tâm , việc hi sinh cho độc lập dân tộc thì không ai nghĩ đến nhưng chuyện xấu thì vô đối

    Trả lờiXóa
  3. cái gì cũng bảo là công an thế này thế nọ nhưng có bao giờ nhìn vào xem bản thân đã làm được cái gì và làm như thế nào chưa, bản thân cũng nên có cái nhìn nhận cho khách quan rồi hãy đi nói người khác đi chứ, thế thì làm sao có thể chấp nhận cho được và có cái giới hạn nào cho những cá nhân vì mục đích nào đó mà chạy đi tìm cách chửi bới công an thế này thế nọ, có cái gì thì nên có cái căn cứ cụ thể rồi thì làm gì thì làm.

    Trả lờiXóa
  4. Không thể chấp nhận được lời vu cáo trắng trợn của những tên phản động này. Thanh tra vừa có văn bản báo cáo lãnh đạo tp để chuyển cơ quan công an điều tra và khởi tố những sai phạm mà trang râm oan này đang có những sai phạm trong việc tiếp tục đăng bài lung tung ở trên này và mang những yếu tố xâm hại đến chủ quyền của nước ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chẳng được cái tích sự gì cả, giá nhưu mà bè lũ bán nước, phản bội tổ quốc như chúng mày bị biến dạng trở thành xấu xí và hôi thối y như lương tâm và đạo đức của chúng thì có phải là nhân dân dễ nhận diện và tránh xa, thậm chí chúng ta có thể gom chúng lại rồi quẳng ra khỏi đất nước cho sạch đất nước nhé

      Xóa
    2. Ngày nào đất nước mình còn có những bọn phản động, bán nước thì chắc chắn ngày đó đất nước ta chưa thật sự được hưởng hòa bình. Vì giờ đây khi không phải chống giặc ngoại xâm thì chúng ta lại phải đi chống cái bọn phản động, bán nước này.

      Xóa
    3. rõ ràng bài này có mỗi cái tít là của thằng tác giả nào đấy của Xuân Việt Nam giật, còn nội dung thì copy lại trên báo lao động, mặc dù có ghi nguồn và cũng không đến nỗi nó ăn cắp luôn làm của nó nhưng đứa đăng bài này ngu đến nỗi còn không biết chỉnh lại chỉ lấy mỗi phần nội dung trên trang

      Xóa
  5. một ngày không có công an thì chúng mày có ngồi được yên chỗ đó để mà viết những thứ bẩn thỉu này không, chúng mày có được bảo vệ khỏi bọn tội phạm không, chúng mày có được an toàn khi ra đường không. không có công an thì liệu bọn tội phạm nó sẽ nhởn nhơ hay không xã hội chúng ta cần đi lên và cần có sự đóng góp của công an đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thử nghĩ lại xem đâu có chuyện tự nhiên lại bị bắt về đồn công an đâu ,chắc phải vi phạm pháp luật về vấn đề gì đó mới bị vậy thôi ,chứ đâu phải thích bắt ai cũng được đâu ,cái gì cũng phải thực hiện đúng pháp luật chứ ,theo tôi thì sự việc trên là sai sự thật hay lại bị xuyên tạc bịa đặt cả mà thôi

      Xóa
  6. các bác nói công an làm thế này thế nọ nhưng đã bao giờ các bác nghĩ là đã làm được cái gì cho người dân chưa và đã làm đúng pháp luật chưa mà tìm cách chống chế công an. Ra đường thì vi phạm luật giao thông lại chạy đi bảo CSGT làm thế này thế nọ, đó cũng là tâm lý chung mà cho nên cũng chính điều đó mà chúng có cái nhìn nhận chẳng mấy khách quan về người công an đó thôi chứ có gì hơn đâu.

    Trả lờiXóa
  7. Lúc nào cũng chỉ biết bôi nhọ chính quyền, chà đạp lên đất nước vì những thứ lợi ích cá nhân hèn hạ. Là một người dân của đất nước mà đi vạch áo cho người xem lưng, bôi nhọ đất nước mình mà không cảm thấy nhục nhã sao hãy đến lúc thức tỉnh đi đừng có mãi chìm đắm trong u mê nữa

    Trả lờiXóa
  8. tác giả nói công an là khủng bố, hay thế này thế nọ nhưng có biết cái mà các bác đang nói có cái gì cụ thể hay chăng chỉ là vì lý do nào đó mà chúng có cái nhìn nhận chưa khách quan không?. không biết vì lý do nào đó nhưng cái gì cũng nên có cái nhận định cho đúng đắn chứ không thể thích làm cái gì cũng được đâu. Cũng có thể nói xã hội hiện nay cũng không có cái gì toàn diện cả đâu, nhưng cũng không vì cái chủ quan nhỏ mà có cái nhìn nhận phiếm diện.

    Trả lờiXóa
  9. họ bôi nhọ chính quyền bôi nhọ nhà nước ta thì đã là cái thói quen ở trên trang này rồi, nếu 1 ngày phản động rận chủ không lên tiếng thì lúc đó chắc là có vấn đề xây ra với chúng hoặc giả nhà nước ta không còn có sai sót gì nữa khiến cho phản động phải im lặng mà không nói được gì nhưng mà chắc chúng ta phải đợi 1 thời gian nữa

    Trả lờiXóa
  10. lúc nào cũng bảo công an côn đồ nhưng hãy nhìn vào những việc làm của những cá nhân đó xem họ đã làm được cái gì chưa và có tuân thủ pháp luật không?. cái gì cũng tìm cách đổ lỗi cho công an thôi à, thế thì có khác nào tìm cái lý do chửi bới đó mà, sao có thể chấp nhận cho việc làm vì mục đích cá nhân của chúng đâu chứ, cái gì thì cũng nên có cái căn cứ chứ cứ thích làm cái trò đó thì có thể thay đổi cho được gì hơn đâu.

    Trả lờiXóa
  11. Nếu công an ai cũng thế thì người dân làm sao có cuộc sống bình yên cho được, các bác nói gì thì nói cũng nên thực tế chút đi chứ cứ thế thì làm sao có thể tiến bộ hơn cho được đâu. Người dân được sự bảo vệ của lực lượng công an thì mới có thể được yên tâm làm việc của mình nếu như không có họ thì làm sao các bác thích làm cái gì cũng được đâu, cái đó thì nên nhìn vào thực tế đi nhé rồi hãy nói.

    Trả lờiXóa
  12. có giới hạn nào cho những con người không làm được cái gì nhưng được cái giỏi là đi đổ lỗi cho người khác mà thôi, thế thì làm sao có thể chấp nhận cho được đâu chứ. Thế thì có thể thay đổi được cái gì hơn và cái giới hạn đó chỉ là phù du với chúng sao?.
    Những con người này với những việc đã làm thì làm sao có cái gì thực tế cả đâu mà chỉ là những luận điệu của những con người chém gió từ lúc này đến lúc khác thôi.

    Trả lờiXóa
  13. Chắc là do mâu thuẫn cá nhân mới xảy ra vụ việc như thế, chẳng liên quan gì đến công an mà nói công an là côn đồ ở đây cả. và có thể tin được bao nhiêu phần trăm bài báo này viết, biết đâu tên Phương và gia đình hắn cố tình làm lớn chuyện để ăn vạ sao? Rõ ràng tên Lợi đã đến xin lỗi và bồi thường rồi mà gia đình chê ít không nhận đó thôi, còn công an phường chỉ làm đúng theo trình tự thôi.

    Trả lờiXóa
  14. công an quận cẩm lệ là khét tiếng nhất các quận khác ở đà nảng đó bạn,tôi cũng có thằng cháu do bị thiếu thiểu năng,ko có việc làm,suốt ngày đi ngoài đường gây gổ,thế mà vừa qua nó được công an quận cho tham gia dân phòng,tháng được 500 ngàn đó mấy bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. """ suốt ngày đi ngoài đường gây gổ,thế mà vừa qua nó được công an quận cho tham gia dân phòng,tháng được 500 ngàn đó mấy bạn"" bằng chứng ở đâu,?? đưa ra coi cái đi, chỉ mặt đặt tên , đừng có vu khống thế chứ, có khác gì ăn gian nói dối đâu, đúng là bản chất quái dị mà

      Xóa
    2. """ Huỳnh Ngọc Phương bị một nhóm côn đồ, trong đó có Nguyễn Văn Lợi, dân phòng Công an phường Hòa Xuân (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) lao vào dùng gạch đá,"" hahaha. Miêu tả như phim KIếm hiệp í, chẳng qua là lời lẽ của các ngươi miêu tả, có ai chứng minh mà rõ được đâu cơ chứ ???

      Xóa
    3. @@Nặc Danh::

      " gây rối ở ngoài đường. Vừa bước ra phía đường xem có chuyện gì đang diễn ra, anh Phương bị một chiếc xe máy va phải, ngã lăn ra đất." gây rối hay là cái gì đấy, các ngươi dựng như PHIM ấy, có ai tin tưởng được mấy cái lời lẽ này không, hay chẳng qua cũng chỉ phát từ miệng các ngươi ra thôi à

      Xóa
    4. Lời lẽ các bác Miêu tả như PHIM í, hành động hay là cái gì đấy :)) mồm này chỉ có mồm ba que không à ?? "Thấy chiếc xe máy không dừng lại mà bỏ chạy, anh Phương cố gắng đứng dậy đuổi theo để hỏi cho ra nhẽ, nhưng không đuổi kịp" thiệt là chém gió chẳng ra cái gì cả đâu à :))

      Xóa
    5. Bọn dân oan giả danh này chẳng phải đùa đâu, không phải dạng vừa đâu mà phải thế nào ấy nhỉ, chửi nó ít thôi, vài năm nữa chúng nó về việt nam thì coi chừng nó trả thù cho đấychán đời cho mấy cái tên chỉ biết đi làm mấy cái trò quái đản chẳng đâu vào đâu à

      Xóa
    6. Ngoại bang nè Trần Khải Thanh Thủy, nay lại chuyển cho cái tay nào đây ?? Bản chất của chúng thì ta biết lâu rồi nhưng cộng đồng yêu nước hải ngoại thì giờ mới bắt đầu nhận ra. rồi cũng đâu vào đấy cả thôi, không có cái gì đâu a,f hoàn toàn chẳng có cái gì xứng đáng cả

      Xóa
    7. Choa mình hoải mấy boác dâm oan một câu nà :)) ? thế những người ăn cắp ăn trộm bị bắt rồi chống đối thì công an không có quyền trấn áp à? người ta được quyền dùng bạo lực để khống chế nếu như có chống đối??? kekeke. trả lời nó hoàn chỉnh cái coi

      Xóa
    8. Việc của chúng nó là đi xuyên tạc hình ảnh của lực lượng CA mà, suốt ngày cứ dựng chuyện cả mà thôi,chém gió, sử dụng cái trò chế dễulòng yêu nước của lực lượng Công an từ đấy quy kết bản chất của chế độ, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên đa đảng.

      Xóa
    9. Đếch, cái gì mà dân oan cái gì cơ, ?? phải chăng các ngươi sử dụng mấy cái trò chuyên đi lừa đảo thôi, có cái gì hơn đâu cơ chứ, mà rằng cũng chẳng cần phải nhìn nhận mấy cái trò kia của các ngươi làm cái quái gì đâu à, xứng sao ?? nên nhìn lại đi các bác nhé :))

      Xóa
    10. Đấy là mấy cái việc làm của các Mẹt dâm hả ?? Râm cứ bày đặt nhiều mà chẳng đưa ra được cái gì cho nó xác đáng, Bọn phản động muốn xuyên tac, chúng muốn làm sụp đổ hình ảnh đẹp của Công an trong mắt người dân.thiệt tình mà nói là quá đáng buồn các bác à

      Xóa
    11. Việt tân chuyên đi lừa đảo, đến giờ đào tạo cho mấy cái tay chúng mày cũng thế này chăng ?? hơi hơi buồn nhể ?chúng lừa lọc bà con hải ngoại rồi hứa hươi hứa vượn này nọ nếu không đưa chúng tiền chúng còn tiến hành khủng bố bà con nữa, nên giờ đây Việt Tân chỉ được Mỹ ủng hộ thôi ngoài ra không còn ai nữa

      Xóa
    12. Yên Tâm là khi nào người Mỹ hết tài trợ thì bọn này nó cũng phé hết thôi mà, đó là điều đương nhiên chẳng bàn cãi gì cả ,Đến khi nào mà quan thầy Mỹ ngừng chi viện đôla thì may ra mấy tay Việt Tân mới thôi làm trò hề đấy, các bác cứ đợi đấy mà xem nhé, chẳng ai nói dối đâu à

      Xóa
    13. Lực lượng công an là những người trực tiếp kiểm soát những hành động trái pháp luật của Việt Tâncòn chúng thì cứ thích xuyên tạc hình ảnh lực lượng này, đúng là cái này ai cũng hiểu mà, cần gì phải bàn cãi nhiều đâu, hành động này mà nói là quá chán , đối với chúng phải lên án đấy

      Xóa
    14. Này bạn Lê Tuấn nếu nói đến Việt Tân là đụng chạm đấy vì sao vì ông Bộ trưởng bộ côn an Trần đại quang chính là trùm khủng bố kiêm chủ tịch đảng Việt Tân đấy không tin bạn cứ hỏi thằng Chung con giám xúi côn an Hà nội đấy

      Xóa
    15. bạn Lê Tộc nói đúng băng đảng của cộng sản Ba đình đang xin tiền của Mỹ đấy nếu như Mỹ không rót tiền nữa thì thì cộng sản ba đình sẽ quay vế ăn cháo lú của Tàu khựa đừng lo

      Xóa
    16. Thử hỏi xem những thông tin ở trên tác giả từ đâu mà có hay lại là những thông tin sai lệch sự thật hay được tác giả nghĩ ra bịa đặt xuyên tạc một cách trắng trợn ra đó .Tôi mong những hành động như thế này sẽ được dừng lại ,nên làm những việc có ích cho đất nước .

      Xóa
  15. thế tôi hỏi các ban dư luận viên,dân phòng là loại gì,người đàng hoàng có công ăn việc làm có vào dân phòng ko,người có tư cách có vào dân phòng ko,hay là dân phòng là đại hoc hay cao đẳng tham gia,tôi tin chắc các bạn dư luận viên chỉ hơn dân phòng một bặc mà thôi,các bạn cứ nhìn xem ở khối hay ở thôn các bạn là loại dân phòng gì,thánh 500 ngàn là nhiều rồi đó các bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Nặc Danh : cái éo gì cũng dlv, mở mồm ra , bọn dư luận viên của Việt Tân các ngươi khác gì cái đám ăn hại, đúng là nhơ nhuốc cho cái trò như mày Nặc Danh à, mày cũng sinh ra là con người, sao mày lại đi làm những trò có tội với dân tộc VN như thế chứ, nên dừng lại đi

      Xóa
  16. lê tuấn,những dư luận viên cs như bạn nó cũng tương đồng với những đám dân phòng ko thua ko kém,

    Trả lờiXóa
  17. Lại là một bài viết xuyên tạc và thật buồn cười vì nội dung của bài viết lại là do xuyên tạc viết ra và chắc chắn không một ai tin những nội dung trên vì mọi người đều biết lực lượng công an không bao giờ đánh người mà chỉ do mấy người này dựng chuyện lên nói xấu công an mà thôi, trong chuyện này tôi nghĩ anh Huỳnh Ngọc Phương đã gây mâu thuẫn với ai nên bị người ta đánh sau đó lại vu khống cho công an đánh người.

    Trả lờiXóa
  18. Công an mà đi làm mấy chuyện đó sao, nghe mà nó buồn cười và phi lí thật đấy. Không hiểu sao cái blog này ghét những người lực lượng vũ trang thế nhỉ đặc biệt là lực lượng công an, hay là vì chủ của blog này toàn làm việc xấu nên sợ người ta bắt mình đâm ra ghét luôn tìm cách nói xấu họ, hạ uy tín của họ.

    Trả lờiXóa
  19. thực ra phạm thành không say sưa với công việc vì dân vì nước như bài viết nói đâu,nó cũng là tay viết kiếm tiền ,đặt bài rồi ăn nhuận bút mà thôi,chỉ đâu đánh đấy nói đâu viết đấy thê nên viết phải những điều không hay thì không biết mà có biết thấy tiền nhiều chậc lưỡi kệ,đến giớ bị sờ gáy là đúng thôi,

    Trả lờiXóa
  20. Nếu có thể xảy ra tại sao lại chẳng có bất cứ một bài báo nào viết về nó thế là thế nào không lẽ chỉ có mấy bác mới nắm bắt được thông tin mà thôi. Tôi nói thật chứ đội ngũ phóng viên của mấy báo khác sẽ có thể cập nhập được những thông tin này một cách dễ dàng nhưng tại sao họ không có nói gì đó là bởi vì những thông tin này không có trong thực tế nên họ không viết.

    Trả lờiXóa
  21. Những bài viết trên trang blog này ngày càng nhàm ,bài nào cũng có nội dung na ná nhau .Và cách đưa tin của trang báo này cùng với giọng điệu của bài viết là cách nói lập lờ úp mở, vu khống trắng trợn. Càng ngày càng không thể chấp nhận được trang báo này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thử hỏi các bạn có nghĩ có chuyện đó xảy ra không ? thật khó tin phải không , chẳng ai mà tin cho được .Sao có thể chấp nhận cho việc làm vì mục đích cá nhân của chúng đâu chứ, cái gì thì cũng nên có cái căn cứ chứ cứ thích làm cái trò đó thì có thể thay đổi cho được gì hơn đâu.

      Xóa
  22. Chúng mày có tài viết truyện đấy nhưng tài năng của chúng mày không được sử dụng đúng mục đích mà thôi. Chúng mày hãy dừng lại và hãy quay đầu làm những người công dân tốt có ích cho đất nước. Để cho tài năng viết chuyện của các người mọi người đều biết. Còn chúng mày viết những câu chuyện xuyên tạc như kia mọi người khinh

    Trả lờiXóa
  23. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh thế giới và khu vực đang biến chuyển khó lường, đầy thách thức. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp; đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự rất nặng nề

    Trả lờiXóa
  24. sao trên trang này lại có nhiều bài viết viết về công an vậy nhỉ? mà toàn là những bài nói xấu về lực lượng này mới lạ chứ.
    Trong khi đó, trên thực tế, tôi thấy rất nhiều hành động cao đẹp, sự đóng góp không tính toán của công an đấy chứ. Theo dõi trên báo, trên tivi tôi thấy nhiều công an hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, những đóng góp, hi sinh đó thật sự đáng trân trọng, nhân dân biết ơn công an rất nhiều, tại sao trang có phê bình mà không nêu gương những trường hợp như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những bài viết trên trang này đa số là bịa ra hết đấy bạn ơi. Và những bài viết liên quan đến công an này cũng thế. bọn xấu này muốn tạo ra dư luận xấu, muốn người dân chúng ta ghét công an, lực lượng mà luông bảo vệ cuộc sống của chúng ta, canh giấc ngủ cho chúng ta ấy mà. Bọn này chắc là bọn côn đồ, làm điều gì mờ ám, sợ công an bắt nên mới viết bài nói xấu công an như thế đấy.

      Xóa
  25. sự thật như thế nào mà viết ra những cái tầm thường như vậy. trong xã hội đầy những tên tội phạm nguy hiểm, quấy rối trật tự đến buôn ma túy giết người hay là loại tội phạm thuộc nhóm viết láo thì cũng cả đống thậm chí chúng còn được khuyến khích viết bài nói xấu ấy chứ. Cái đúng cái sai thì chưa thấy đâu mà đã thấy ngay là sự bịa đặt vu khống cho chính quyền hay lực lượng công an. Có cả những kịch bản được dàn đưng theo ý đồ để vu khống nữa cơ mà huống chi là những cái lá đơn thư vô căn cứ như thế kia.

    Trả lờiXóa
  26. Công an là những người làm việc vì nước vì dân thế mà bọn này suốt ngày đi viết bài xuyên tạc nói xấu công an chứ,chả hiểu nổi bọn nó nghĩ gì nữa,nếu xã hội này mà k nhờ vào các chú công an thì côn đồ ngày càng nhiều hơn là dân thường ấy ,thế mà bọn nó chả biết được điều đó rồi còn đi tuyên truyền kích động để người dân có cái nhìn khác đối với lực lượng công an,đúng là những con người học thức kém không nhận thức đúng những điều cần thiết đối với xã hội và đất nước.

    Trả lờiXóa
  27. Lúc nào lực lượng công an cũng là những đứng đầu chịu những dư luận xấu của bọn rận chủ này. Khi nào cũng công an là sao thế bên này hết chủ đề mà viết về công an hoài ko thấy chán à , họ có làm sai gì đâu mà chúng mày cứ vu khống vu cáo họ vậy thật không thể hiểu nổi nữa đã là làm nghề công an vất vả khổ cực có thể hy sinh lúc nào mà không biết còn phải chống chọi lại mấy bài lá cải nhất này

    Trả lờiXóa