Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Hà Nội hoang mang vì cướp lộng hành.

Dân Hà Nội hoang mang vì cướp đường ngày càng táo tợn

Tình trạng cướp giật túi xách, ví, điện thoại của người đi đường giữa thanh thiên bạch nhật ngày càng táo tợn khiến dư luận hoang mang.
Chị T. Nga, một nạn nhân của bọn cướp đường cho biết, chị vừa bị giật mất túi xách cách đây ít hôm, toàn bộ giấy tờ tùy thân, đăng ký xe, thẻ ngân hàng và gần 2 triệu đồng tiền mặt trong túi đều bị mất.
Một tên cướp giật bị bắt ngay trên đường. Ảnh: LĐ
Chị Nga kể: “Tôi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Giải Phóng – Trường Chinh thì bị một thanh niên đi sau húc vào đít xe. Vừa quay lại nhìn thì thằng bên cạnh cướp ngay cái túi tôi để ở ngang xe. Lúc đó là buổi trưa, đường khá vắng, tôi chưa kịp định thần để tri hô thì chúng đã phóng vút đi mất”.
Chị Nga bảo vì số tiền trong túi xách không đáng kể, lại bận giờ đi làm nên chị không báo công an. Cũng chẳng hi vọng sẽ tìm lại được nên chị ngậm ngùi đi làm lại giấy tờ.
“Tiền thì coi như không tính. Chỉ tiếc giấy tờ thôi, nghĩ đến cảnh đi làm lại giấy tờ mà ngán quá”, chị Nga ngậm ngùi.
Cũng là nạn nhân của bọn cướp đường, chị Hồng kể, chị đang cùng nhóm bạn đi bộ trên vỉa hè thì bị hai tên cướp đi xe máy dạt vào giật mất ví tiền.
“Đúng là nhanh như cướp. Mấy đồng nghiệp đi cùng cũng nhìn thấy mà chỉ kịp kêu lên chúng đã chạy mất hút rồi. Từ lần ấy rút kinh nghiệm, đi ăn trưa chỉ dám cầm ít tiền chứ không dám cầm ví ra đường nữa”, chị Hồng nói.
Ra đường tránh “khoe của”
Sự táo tợn của bọn cướp khiến người đi đường không khỏi hoang mang.
Chị N. Thúy (Mỹ Đình, HN) chia sẻ: “Cướp bây giờ táo tợn thật đấy. Mình cũng đã từng bị cướp hụt một lần trên đường từ công ty về nhà. Mình hay đeo túi xách ở trong rồi mặc áo chống nắng bên ngoài. Chắc tên cướp không nhìn thấy quai túi nên mới giật. Theo phản xạ mình giật lại, may mà xe chỉ lảo đảo chứ không ngã”.
Chị Thúy bảo, từ lần đó chị rút kinh nghiệm, không đeo túi xách trên người nữa mà cho túi vào cốp xe.
“Mình kể lại nhiều người bảo liều, nhỡ tên cướp giật mạnh bị ngã xe thì không biết thế nào. Nghe nói có trường hợp vì giằng co với tên cướp mà ngã đập đầu xuống đường chấn thương sọ não. Nghĩ lại mà hãi quá. Rút kinh nghiệm từ đó túi xách, điện thoại đi ra đường là để cốp xe”, chị Thúy nói.
Nhiều ý kiến cho rằng, trong thời buổi kinh tế khó khăn, đói làm liều, bọn cướp sẽ ngày càng táo tợn, tinh vi hơn. Để tránh là nạn nhân của chúng, cách tốt nhất là không “khoe của” khi đi ra đường.
“Cướp bây giờ rình rập khắp nơi, ra đường là phải hết sức cẩn thận. Đi xe máy thì để đồ ở cốp xe, còn đi ăn trưa thì chỉ cầm tiền đút túi quần chứ không mang ví. Có cái dây chuyền của hồi môn mẹ cho giờ cũng chả dám đeo nữa”, chị Nga nói.

Theo  http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/83872/dan-ha-noi-hoang-mang-vi-cuop-duong-ngay-cang-tao-ton.html

6 nhận xét:

  1. công an còn đi bắt dân oan, hỗ trợ cưỡng chế đất, dẹp biểu tình nhận 500k một ngày. Vừa ngon vừa lành. Hơi đâu đi bắt cướp nó xiên cho cái thì dại. Mấy thằng em con nhà chú mình làm cơ động nó bảo '' anh ơi kệ nó thôi, mình làm cái gì ngon thì làm ''

    Trả lờiXóa
  2. Việc nhà nước ,CA sử dụng bọn xã hội đen như là nhân sự làm chung việc với mình trong các vụ cưởng chế đất ,bắt bớ ,theo dõi người biểu tình ... trở nên hiển nhiên ,thường ngày đã tạo cho bọn đen thân thuộc như bạn với CA thì chả trách gì chúng hung bạo ,nổi lên ngày càng nhiều .Bằng chứng Bắc giang ,mắm tôm pha nhớt ,thâm chí công khai giữa lòng Hà nội chụp bắt dân lên xe bus ,chặn đường vào chùa Liên Trì ..Mối quan hệ đảng cộng sản với dân tứ chiến ,xã hội đen đã có từ thời đảng mới thành lập chứ không phải chỉ bây giờ ,việc bắn giết ,hạ thủ phe phái nhau trên phố, ,ma cô ,dân dư thủ dư thực được kết nạp đảng chứ kiếm người đàng hoàng mấy ai chịu theo .
    Quan hệ này là quan hệ đỏ & đen ,môi hở răng lạnh .Chính cái quan hệ gìn giữ đảng CS rất tốt nhưng lại khổ sỡ cho dân .

    Trả lờiXóa
  3. Hết chỗ nói rồi bà con ơi!!!

    Trả lờiXóa
  4. Ngày thường chúng đi cướp giực của dân, Chủ Nhựt chúng mang băng đỏ cũng đi cướp nhưng theo đám "côn đồ Nguyễn-tấn-dũng" không ai dám ngăn cản, không ai dám đuổi bắt. Như vậy đám "côn đồ Nguyễn-tấn-dũng" làm việc 7 ngày một tuần, chỉ có ngày nào dân biểu tình, chúng được 500 ngàn bồi dưỡng hậu hỹ khoẻ re. Thực tình chúng rất "biết ơn" người biểu tình, nhưng "biết ơn" theo cách "côn đồ Nguyễn-tấn-dũng" đó thôi. "nhà cháu" được chúng tôn xưng THẰNG nầy, THẰNG nọ; Phương Bích được đám "côn đồ Nguyễn-tấn-dũng" gọi CON nầy CON kia...

    Trả lờiXóa
  5. Tiến lên Việt Nam ơilúc 16:14 13 tháng 8, 2012

    Sao không nhằm mấy thằng phản động mà cướp nhỉ, lại đi cướp của dân lành.

    Trả lờiXóa