Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Cảm ơn những người bạn của tôi

Bài viết của Trần Thị Nga, một phụ nữ sống ở Hà Nam. Chị Nga thường xuyên bị công an o ép, ngăn chặn dùng nhiều biện pháp khủng bố để chị không đi biểu tình. Tuy nhiên với lòng yêu nước, mang trong mình dòng máu của bà Trưng, bà Triệu thì không có gì có thể ngăn bước chị. Bọn Lê Chiêu Thống, Trần Íc Tắc có đội lốt sống lại cũng vậy thôi.

http://mephu.blogspot.com/2012/08/cam-on-nhung-nguoi-ban-cua-toi.html


Cảm ơn những người bạn của tôi

Như bao nhiêu người dân Việt Nam khác, mẹ con tôi cùng tham gia biểu tình phản đối Trung quốc xâm lược, bắt giết ngư dân Việt Nam. Để có mặt trong các cuộc biểu tình mẹ con tôi đã phải rời nhà đi sơ tán từ nhiều ngày trước để tránh sự đàn áp, ngăn chặn của Công An với những bữa ăn, giấc ngủ ven đường.

                                                                    Bữa sáng
                                                            Bữa Trưa
                                                        Bữa tối

                                          Giấc ngủ

Một điều đáng buồn cho xã hội Việt Nam hiện nay đó là sự vô cảm với vậnh mệnh đất nước của nhiều người dân, họ chỉ biết nghe và làm theo lời Đảng Cộng Sản VN đó là :chỉ cần quan tâm đến cơn ngon, áo đẹp mà không hề nhớ tới câu nói của tổ tiên để lại “Nước mất thì nhà tan”.
 Đặc biệt là sự tàn bạo vi phạm pháp luật của chính quyền dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng Sản đã chỉ thị ngành Công An và một loạt các thanh niên đầu trâu mặt ngựa tay đeo băng đỏ bắt bớ đánh đập người dân chỉ vì họ đã thực hiện quyền công dân, và thể hiện tinh thần trách nhiện với vận mệnh đất nước khi bị giặc Tầu xâm chiếm.
0
               CA và thanh niên băng đỏ bắt người ngay 05/08
Một niềm vui vô cùng to lớn đó là tình yêu quê hương đã đưa những con người có trung tinh thần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ do cha ông để lại cùng nhau xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lược

Cùng chung chí hướng Phản đối Trung quốc xâm lược ngày 08/07/2012
   Tình đoàn kết giúp đỡ nhau khi những người bạn vì phản đối Trung Quốc xâm lược mà bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bách hại


05/08 Bên ngoài trại Lộc Hà nước và thức ăn tiếp tế cho đồng đội ở trong nhưng CA không cho gửi vào. (ảnh FB Anh Chí)
Ngồi chờ đồng đội dưới cái nắng nóng 39 độ

.Bé Phú được các cô các bác chăm sóc khi mẹ đang bị nhốt trong trại Lộc Hà (ảnh trên mạng)

   

Đấu tranh đến khi người bạn cuối cùng ra khỏi trại giam Trá hình mới chịu ra về  (ảnh FB: Alfonso Vova )
      Bó hoa của đồng đội mang đến từ sáng dưới trời nắng nóng, khi đến tay đã héo tàn nhưng tình yêu vẫn toả sáng trong tim


   Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người bạn cùng trung chí hướng đấu tranh chống giặc Tầu xâm lược, và tình yêu thương, đoàn kết cùng nhau chống lại những kẻ ươn hèn bán nước hại dân.
Trần Thị Nga

47 nhận xét:

  1. 2`, sao lôi kéo cả trẻ con thế này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh đầu tiên. Đứa trẻ đáng yêu kinh. Chắc con nhà có điều kiện. Hi. Được chăm sóc tốt lớn lên chắc thành đạt đây. Hihi

      Xóa
    2. he, nhất trí với bác. nhưng cũng tội cho bé quá!

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Định thành lập một La Masia của môn biểu tình sao :)

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Mình nhìn mấy tấm ảnh chẳng thấy ăn khớp với bài viết gì cả. mình nghĩ toàn là hình search google rồi cho vào bài viết. toàn là cảnh ngồi võng hóng mát trong công viên, trẻ con trơi ngoài đường. Trốn chạy công an đàn áp gì mà vẫn ngồi hiên ngang, ngủ ngon lành vậy. Không tin được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mà không hiểu à, sao ngu thế???

      Xóa
  6. có vẻ chị này nhiều tiền nhiều thời gian nên mới làm mấy chuyện vô bổ mang con đi đày thế này, chỉ tội thằng bé nhìn đáng yêu thế mà số khổ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy nhớ, "thằng bé nhìn đáng yêu" rất đáng yêu, chính kẻ viết dòng chữ trên "thế mà số khổ", vì vừa hèn vừa ngu!!!!!!!!!!

      Xóa
  7. bài viết này linh tinh quá chẳng khớp với sự thật gì cả. chắc là ngồi rỗi coppy bài linh tinh để nói dối rồi. chỉ khổ mấy đứa trẻ bị người ta lừa thui. ai cũng có lòng yêu nước riêng nhưng hãy thể hiện nó làm sao cho đúng, chứ đừng nghe người thông tin của bọn phản động sẽ bị lừa đó.<>

    Trả lờiXóa
  8. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

    Trả lờiXóa
  9. cái bọn viết bài này đúng là đã dốt lại còn thích viết văn

    Trả lờiXóa
  10. haizzaaaaaaaaaaaaaaaaaaa toi nghip may dua nho qua troi

    Trả lờiXóa
  11. Chất lượng bài viết kém quá, chưa nói đến nội dung của bài viết, chỉ hình thức thôi đã không chấp nhận được rồi, toàn lỗi chính tả.

    Trả lờiXóa
  12. xin lỗi, chứ biểu tình để làm cái quái gì vậy? Để chống bọn khựa xâm chiếm biển Đông à? hay là vì cho rằng nhà nước không làm gì?
    Dù là vì lí do nào thì cũng là ngu ngốc và thiển cận. Thay vì phí thời gian lao ra đường cản trở giao thông, gây náo loạn cuộc sống của người khác thì dành thời gian đó mà lao động mà chăm sóc đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi thay vì dùng chúng như một thứ công cụ phục vụ cho mục đích chính trị vớ vẩn của các người.

    Trả lờiXóa
  13. Cuộc sống của mọi người đôi khi thoải mái cũng làm cho mấy tay chụp ảnh kiếm chác được kha khá đẩy nhỉ.

    Trả lờiXóa
  14. "Bó hoa của đồng đội mang đến từ sáng dưới trời nắng nóng, khi đến tay đã héo tàn nhưng tình yêu vẫn toả sáng trong tim". Đồng đội cơ đấy. Chém gió!

    Trả lờiXóa
  15. cho bọn mày còm thoải mái nhé, đừng chửi bậy và xúc phạm là được. Thằng Trần Gia Thái bố của chúng mày vu không người biểu tình trên truyền hình, còn chả ăn thua, mấy thằng con nít lâu nhâu vào đây xuyên tạc nhằm nhò gì.

    Trả lờiXóa
  16. bọn viết bài là một lũ ngu

    Trả lờiXóa
  17. dung la cai bon da dot con hay noi chu...... =))

    Trả lờiXóa
  18. mấy cmt đầu sao lại bị xóa nhỉ?? động chạm gì tới tác giả rồi à??? báo nào viết lại cho em đọc ké

    Trả lờiXóa
  19. Mẹ thương con quá nên lôi cả con đi tham gia biểu tình giữa trời nắng nóng. Mẹ kiểu này chắc loại nghiện hút cần tiền nên đến con mình cũng lôi ra để kiếm tiền. Hết trò không biết nhục. Không bằng con vật còn biết thương con.

    Trả lờiXóa
  20. Loại mẹ này đem ra mà thả trôi sông. Bà ngoại đứa bé đâu k lôi mẹ nó về cho nó một trận. Loại này chắc k chồng mà chửa thôi

    Trả lờiXóa
  21. Kéo xuống cuối bài thấy có viết "...cùng trung chí hướng..." Mình đã qua Mỹ sống được hơn chục năm rồi nhưng cũng chưa bao giờ nhầm lẫn như thế, hay đây là một biện pháp nghệ thuật trong cách Hành văn Kinh điển của tác giả.

    Trả lờiXóa
  22. cac ban de y nhe trong nay nhieu viet cong lam

    Trả lờiXóa
  23. mùa xuân. chẳng ai biểu tình vào muà xuân cả.xuân việt nam có nghĩa là mùa xuân trên đất nước việt nam không có biểu tình.

    Trả lờiXóa
  24. nói thật là nd bài nhạt, viết ko sâu sắc, chẳng thuyết phục. HÌnh ảnh thì nhìn vào là biết ngay chẳng liên quan

    Trả lờiXóa
  25. Đề nghị chủ blog diệt sâu thôi vì tôi thấy nhiều sâu bọ núp dưới vỏ còm sĩ quá.

    Trả lờiXóa
  26. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  27. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  28. rõ ràng là nói láo rùi! bài viết thì máng tính cá nhân, hình ảnh thì đâu đâu, đúng là vớ vẫn, lại là mấy bọn phản động, mất gốc mất ông cha tổ tiên!

    Trả lờiXóa
  29. co nhung nguoi di bieu tinh vi thuc long cam phan voi TQ, vi yeu nuoc that. Nhung co nhung nguoi thi khong biet vi muc dich, ly do chinh khi di bieu tinh la gi.

    Trả lờiXóa
  30. Là một người mẹ ! liệu các bạn có đem theo đứa con thơ đi khắp nơi khắp chốn để thỏa mãn cái suy nghĩ, tư tưởng cá nhân của mình không
    Đúng là loại người này không đáng làm mẹ .
    " Đáng thả trôi sông "

    Trả lờiXóa
  31. Biều tình tự phát là hành động lợi ít hại nhiều! Gây thêm rất nhiều rắc rối!

    Trả lờiXóa
  32. Đi biểu tình mà được tặng hoa á, cái kiểu gì thế "...Bó hoa của đồng đội mang đến từ sáng dưới trời nắng nóng, khi đến tay đã héo tàn nhưng tình yêu vẫn toả sáng trong tim..." Hoa này chắc hoa đồng tiền rồi, và có kẻ đầu tư vào đó :D
    Khổ mấy đứa nhỏ, bị người lớn lợi dụng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là hoa đồng tiền đó bác. Vậy có những kẻ vẫn cố gân cổ lên lu loa là bị dựng chuyện.

      Xóa
  33. khổ thân đứa bé. sao lại lôi kéo cả trẻ con vào mấy trò phản động này chứ.Bà con đưng bị kích động như vậy, đừng vì những lời lẽ không có căn cứ của bọn phản động mà làm những việc tốn thời gian và tiền của. Hãy về với gia đình và người thân đi mọi người

    Trả lờiXóa
  34. vô căn cứ. ai tin nổi. rỗi hơi nên đi thu thập mấy bài linh tinh để lừa ngừoi

    Trả lờiXóa
  35. Chém gió vãi

    Trả lờiXóa
  36. cầu cho chúng mày còm bẩn thỉu thật nhiều. Vì thế còm chúng mày vẫn được để. Cho thiên hạ xem tâm địa của bọn chống biểu tình là cái loại gì.

    Trả lờiXóa