Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Tù nhân lương tâm đang bị khủng bố trong tù !


  Nguyen Trung Ton - Hãy cứu lấy chị Hồ Thị Bích Khương !!
Sau khi nhận được tin báo từ người thân của chị Tạ Phong Tần cho biết: Chị Hồ Thị Bích Khương vẫn đang tiếp tục bị kỷ luật với hình thức biệt giam. Tôi đã khẩn cấp thông báo cho người thân của chị biết bố trí đi thăm gặp để biệt rõ tình hình sức khỏe của chị. Chị gái của chị là chị Hồ Thị Lan đang bị bệnh nên không đi được, chị nhờ tôi viết giúp nội dung là thư của chị đã lên tiếng để gửi tới quy vị vào ngày 4/4/2014 vừa qua. Vì quá lo lắng cho chị nên tôi đã cố gắng thu xếp động viên con trai của chị Khương là cháu Nguyễn Trung Đức vào trại giam thăm chị vào sáng ngày hôm nay ngày 7/4/2014.
Khi trở về cháu cho tôi biết: Sáng nay chị Hồ Thị Bích Khương phải ngồi xe lăn, có hai người tù vừa đẫy vừa đỡ để chị có thể ra gặp con mình. Trong khi gặp con, chị không nói được nhiều vì sức khỏe quá yếu. Chị chỉ thều thào cho con trai mình biết rằng: Trong thời gian đang bị kỷ luật chị có đề nghị cán bộ trại giam cho gửi một lá thư về nhà cho con trai mình, nhưng cán bộ không cho. Chị rất bức xúc nên đã phản đối lại việc trại giam tước quyền được gửi thư của chị. Vào ngày 28 hay 29/3/2014 vừa qua, một nữ cán bộ (chị Khương có nói tên nhưng cháu Đức nghe không rõ) đã xông vào đánh chị túi bụi, dùng chân tặng vào vùng bụng của chị nhiều lần khiến cho chị bị đau đớn vô cùng. Nữ công an này còn tuyên bố “Loại tù như mày tao thích đánh khi nào thì đánh, có đánh chết mày cũng chẵng sao”. Sau khi chịu một trần đòn chí tử dưới đôi chân của người nữ công an thì chị Khương không thể đứng dậy được. Từ đó tới nay chị phải di chuyển bằng chiếc xe lăn.

31 nhận xét:

  1. tù nhân lương tâm là thế nào mà cứ lôi ra nhai đi nhai lại như thật ấy,mà nghe cái con Tạ Phong Tần làm cái gì cho nó mệt người ra,cái con vào tù còn chưa lo thân mình chứ vào đấy mà còn chim lợn cho bọn mày mấy cái tin lung tung,tù nhân lương tâm nghe như thật ấy nhờ

    Trả lờiXóa
  2. Cái con mụ này đã bị vào tù rồi mà lại vẫn còn già mồm điêu toa, phét lác được thì giỏi thật. Cái gì mà tù nhân lương tâm, bọn chúng mày là lũ chấy zận, vô nhân tính, chúng mày phải chịu những hình phạt cao nhất thì mới xứng với tội danh của bọn mi, như thế này đã quá khoan hồng cho chúng mày rồi đấy. To mồm vừa thôi, rụng hết răng đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tội tiếp tay cho tiêu cực phải xử sao đây ???.

      Xóa
    2. cái kiểu phát biểu của dlv này trước sau gì cũng bị người dân đập tan cái mặt của nó ra

      Xóa
    3. Nặc danh@: dlv sao? NÓ là thế nào vậy bạn?? Tôi thấy rằng không phải tự nhiên mà cái con mụ nguyễn Thị Bích Khương này lại bị biệt giam như thế, chắc ả ta vi phạm tội nghiêm trọng lắm đây nê mới bị như thế chứ. Mà đã là biệt giam thì làm gì có quyền được gửi thư ra bên ngoài chứ, đó là một yêu cầu hết sức vô lí của ả ta khi mà ả ta đang phải chấp hành hình phạt tù

      Xóa
    4. Nặc dnah@: Sao bạn lại có thể đi bảo vệ cho con ả phạm tội nghiêm trọng như thể được vậy nhỉ, pháp luật nước ta nghiêm minh luôn xử đúng người đúng tôi, ả ta vào trại tù như thế mà lại còn bị biệt giam nữa thì nhất định tội của ả là không nhỏ. CÒn việc bà ta bị đánh trong tù thì thật quá khó tin, bị biệt giam thì ai thèm vào trong đó mà hành hạ bà ta như vậy chứ

      Xóa
    5. Năc danh: Tù nhân lương tâm gì cái loại hại nước hại dân này chứ? Vào tù mà lại được phong cho là lương tâm sao? Liệu như vậy là có bốc phét quá không. Có thể thấy việc bà ta bị biệt giam chắc phải có nguyên nhân của nó chứ, chú không phải tự nhiên mà lại bị biệt giam thế được. CÒn việc bà ta bị đánh đập mà lại bị một nữ chiến sĩ đánh thì thật quả là quá khó tin

      Xóa
    6. Nặc danh@: Bạn có hiểu như thế nào là vào tù, là bị tước một số quyền đấy bạn à. Thế thì làm sao ả ta lại có thế gửi thư ra ngoài cho người thân khi mà mình đang bị biệt giam cớ chứ. CÒn việc ả ta bị đánh đập thì thông tin này liệu có chính xác không vậy, sao hông có bất kì bức ảnh nào về điều này thế. Vấn đề là ả ta là một tên tội phạm nguy hiểm nên lắm trò lắm mưu mô lắm các bạn à

      Xóa
  3. Hội tù nhân lương tâm đã được rất nhiều người trong cộng đồng mạng vạch mặt là những kẻ táng tậm lương tâm nhất chứ có lương tâm gì đâu. Những kẻ bán nước cầu vinh cỗng rắn cắn gà nhà. Con Tạ phong Tần là một trong số những kẻ đó. Bị bắt vì những hành vi sai trái của mình kêu gào gì chứ không ai thương xót mấy kẻ như chúng mày đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qua các tài liệu thì ai " cỏng Rắn cắn gà nhà " đã quá rỏ ! Rắn hai chân bây giờ tràn ngập từ Cao Bằng đến Mủi Cà Mau đó ! Vào mạng mà xem.

      Xóa
  4. Hãy vững tin vì 1 ngày mai tươi sáng hơn của dân tộc. Lịch sử, công lý và sự thật sẽ trả lại công bằng cho các chị nói riêng và tù nhân lương tâm trên khắp đất Việt nói chung.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh@: Đương nhiên nếu ả ta thật sự hối cải, thực hiện án tù một cách nghiêm túc và quay lại trở thành một người tốt, không chống phá đất nước nữa thì nhất định ả ta sẽ có ngày nhìn thấy ánh sáng mà thôi . Còn bạn bào ả ta là tù nhân lương támao? Điều này thì khó nghe quá, không biết trong tù ả ta đã làm đượcfgì cho xã hội mà lại được phong cho cái danh ảo lòi vậy nhỉ

      Xóa
    2. Nặc danh@: Trong tù mà ả ta lại bị giam biệt giam nữa thì chắc chắn ả ta phạm phải tội lớn lắm đây. Như vậy việc ả ta yếu ớt, xanh xao cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng bảo rằng ả ta bị đánh đập thì thất là khó tin. Hiện nay đây là một vấn đề rất hay bị các thế lực thù địch xuyên tạc rằng công an đánh đập người trong tù. Với một con cáo già như ả ta thì đây là một thủ đoạn xấu xa của ả này rồi

      Xóa
    3. Nặc danh@: Tôi thấy với tình trạng ả ta cứ đứng đầu cứng cổ không chịu cải tạo như thế này thì không biết đền bao giờ mới thấy ánh sáng tương lại đây. TÔi chỉ thấy rằng không hiểu sao đất nước xã hội ta ổn định phát triển bền vững như thế mà tại sao chúng luôn lớn tiếng là phải đấu tranh vì cái này cái khác chứ. ĐÓng góp cho đất nước thì không chịu mà chỉ biết đi phá hoại à

      Xóa
    4. Nặc danh@: Hiện nay có một âm mưu mà bọn hại nước hại dân hay làm đó chính là phong cho những kẻ bán nướ ấy với cái danh là tù nhân lương tâm, tôi đây thì chẳng thấy bọn chúng chẳng có lương tâm gì cả mà còn tán tận lương tâm đấy chứ.Cái ả này biết thương con sao hồi trước lại đi làm những việc vi phạm pháp luật như vậy, thương con mà không chịu cải tạo gì cả thế. Như vậy sao có thể chấp nhận được

      Xóa
    5. Cái loại chúng mày thì chẳng có óc nên mà nói nhiều cũng chỉ có thế mà thôi.Chúng mày có biết là ở Việt Nam chẳng có cái khái niệm nào là tù nhân lương tâm hay là tù nhân chính trị hay không hả?Làm sao mà cái lũ chúng mày cứ ngồi đó mà nói nhiều như thế cơ chứ.Còn cái chuyện mà những tù nhân bị khủng bố trong tù thì chẳng bao giờ có.Họ cũng sẽ được đối xử như một con người mà thôi,dù họ đã phạm tội như thế nào đi chăng nữa.Nếu không tin thì chúng mày cứ vào tù là biết thôi.

      Xóa
  5. tù lương tâm gì chứ mấy thằng phản động tự tung hứng đặt cho nhau ấy hả. Khái niệm tù lương tâm nghe có vẻ hay đấy thế nhưng mọi người biết là những gì mà các trang mạng đang nói về những tên tù lương tâm toàn là những kẻ có tư tưởng chống nhà nước chứ chẳng có gì tốt đẹp cả. Những kẻ này luôn kêu là vì nước vì dân thế nhưng nhìn xem chúng là được gì ngoài những việc kích động mọi người biểu tình chống phá nhà nước với những điều vô lí mà chúng bịa ra . Trong khi đất nước bình yên phát triển thì những kẻ này vì lòng tham của mình mà làm tay sai tiếp tay cho những kẻ đứng sau chống phá đất nước và chế độ của đất nước ta

    Trả lờiXóa
  6. những tên phản động này đúng là chúng cũng có đầu óc suy nghĩ lắm ấy chứ, chúng toàn nghĩ ra những câu tung hô cho nhau rất hay nào là nhà dân chủ yêu nước, những con người vì nhân quyền,...giờ lại cả tù lương tâm nữa chứ. hư nghe mà đã thấy sự thối nát của bọn này rồi. Chúng luôn lấy những vấn đề dân chủ nhân quyền ra để bịa đặt chống phá nhà nước. Nào là Việt Nam không có dân chủ nhân quyền thế đến khi Việt Nam ta có chỗ đứng trong hội nhân quyền Liên hợp quốc thì chúng há mồm ra và cũng nhìn thấy bản chất của chúng thế nào. chẳng nhẽ những tổ chức trên thế giới , các chuyên gia trên thế giới lại công nhận nhầm Việt Nam sao. Đúng là rõ mặt những kẻ thối nát tù tội cùng với lũ kền kền đồng bọn bên ngoài nữa

    Trả lờiXóa
  7. những hành động như bà ta thì ai thương xót, ai đồng cảm và bà ta chứ! Bọn rận chủ thì chúng cũng chỉ biết đưungs ngoài la hét thôi thúc dục, xúi bầy người dân có những hành vi cực đoan thôi, Tôi ghét nhất là những bọn thầy xít như thế này, chỉ đứng đằng sau xúi dục, chứ không bao h lộ diện cả, cái bọn xấu tính bẩn tính ấy phải bị phát hiện bắt giữ hết đi. Những lời nói của bọn này không đưa ra chứng cứ hoặc chứng cứ mập mờ hoặc bịa đặt vô số điều nên chẳng ai tin ủng hộ chúng bay cả đâu

    Trả lờiXóa
  8. lại một lũ rận chủ dựng chuyện nói xấu công an nói xấu nhà nước ta chị ta đã vào tù mà không biết hối cải để nhận được khoan hồng của nhà nước ma chi ta lại cấu kết với một lũ phản quốc dựng chuyện nói xấu Đảng nhà nước ta chị ta và lũ phản động phải bị nghiêm trị và bọn chúng phải chịu trách nhiêm vì những hành vi của bọn chúng trước pháp luật chúng ta không nên nghe và tin những câu chuyện do bọn chúng dựng nên và phải đấu tranh chống lại bọn chúng chúng ta hãy tin vào lực lượng công an tin vào Đảng và nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  9. lũ lợn dlv không chịu tìm đường hối cải quay đầu về với nhân dân thì chắc chắn sẽ có ngày bị trừng trị đích đáng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHúng mày đang nói ai vậy.đang nói cái lũ chúng mày đấy à.Chúng mày cứ ngồi đó mà xuyên tạc bịa đặt đi.Cái giá của chúng mày phải trả nó cũng đắt lắm đó.Rồi có một ngày đám rận bán nước hại dân chúng mày sẽ phải vào tù và chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật thôi.Giờ thì cứ ngồi ngoài đó mà tha hồ làm những chuyện xấu xa đi.Còn nói để chúng mày biết rằng ở việt nam chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật mà thôi,và đó là tù nhân đích thực chứ chẳng có ai gọi là tù nhân lương tâm cả.

      Xóa
    2. Hè hè, vừa mới phải thả 1 loạt nhân vật dân chủ cộm cán ra mà dlv điên dại này vẫn cứ leo lẻo lừa người khác. Có tí não nào trong đầu không hả?

      Xóa
  10. Đề nghị điều tra rõ vụ công an hành hung người gây thương tật này. Giết người trong đồn công an chán rồi nên bây giờ chuyển sang đánh đập hành hạ người tù. Con công an nào đánh chị trong tù, chị cứ nhớ mặt nó bọn em biết cách xử lí rất nhanh và rất gọn.

    Trả lờiXóa
  11. Tù Nhân lương tâm nghe oai gớm. Đã không sai thì sao phải vào tù, mà đã sai sao còn dám nhận là có lương tâm. Hay cũng chỉ là cái danh, cái hiệu mà các phần tử cơ hội, phản động đặt cho để nói xấu, kích động lòng người, lừa gạt lòng thương người trong cộng đồng nhằm che đậy cái âm mưu sấu sa bỉ ổi sau nó?

    Trả lờiXóa
  12. Khủng bố trong tù hay là những tên bán nước mà lũ rận các ngươi gọi là tù nhân lương tâm ấy đang làm loạn hả. Mà cứ nghe cái gọi là tù nhân lương tâm mà phát ngán mấy con rận bán nước này quá đi thôi. Nêu có lương tâm thì các ngươi đã không có những hành động bán nước cho những tên đế quốc thực dân nếu có lương tâm thì các ngươi đã không đi phản bội dân tộc, phản bội đất nước, nhân dân. Đừng có cố gắng buông lời chống phá nhà Đảng và nhà nước ta rận à.

    Trả lờiXóa
  13. Tất cả đều là lời kể không rõ nguồn gốc, lai lịch, không có bằng chứng cụ thể mà dám nói tù nhân bị công an đánh phải ngồi xe lăn. Lũ rận này thật trơ tráo. Việc gì cũng có thể bịa đặt xuyên tạc được. Hết tuyệt thực đến hơn một tháng trong tù bây giờ lại đến chiêu "bị đánh trọng thương" nghe mà phát ngán. Rồi trước sau sự thật cũng sẽ được phơi bày thôi. Để xem thực hư thế nào mà cái lũ rận này lại trơ trẽn đến thế. Xuyên tạc, bịa chuyện vốn là nghề của lũ rận này rồi.

    Trả lờiXóa
  14. Nghe cái tù nhân lương tâm mà nổi cả da gà. Lại thêm một con rận "lương tâm" nữa. Ngày trước cũng có một tù nhân lương tâm tên là Cù Huy Hà Vũ với cái thủ đoạn tuyệt thực giả đó. Báo chí và đặc biệt là các trang mạng như thế này thì đăng tải ầm ầm tin anh Cù tuyệt thực đến hơn một tháng, nhưng trên thực tế anh vẫn rất béo tốt thậm chí béo tốt hơn cả ở ngoài tù nữa. Bây giờ lại một tù nhân lương tâm nữa, lại một chiêu mới nữa: bị công an tra tấn, đánh trọng thương. Sớm muộn gì sự thật cũng sẽ phơi bày thôi.

    Trả lờiXóa
  15. Tù nhân lương tâm hay là tù nhân vô lương tâm. Theo tôi thấy thì là tù nhân vô lương tâm mới đúng. Tù nhân lương tâm mà các người nói là những người chuyên hoạt động chống Đảng, Nhà nước, chống đối chính quyền, chuyên đi nói xấu chế độ, nói xấu cả Bác Hồ kính yêu. Những cái loại phản quốc, đi ngược với lợi ích của dân tộc, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân như vậy thì ngồi tù là đúng lại còn bày trò tù nhân lương tâm gì nữa. Cái loại này chỉ được cái ăn tục nói phét thôi.

    Trả lờiXóa
  16. Mọi người có biết trên các trang mạng đang nói về những tên tù lương tâm toàn là những kẻ có tư tưởng chống nhà nước chứ chẳng có gì tốt đẹp cả. Những kẻ này luôn kêu là vì nước vì dân thế nhưng nhìn xem chúng là được gì ngoài những việc kích động mọi người biểu tình chống phá nhà nước với những điều vô lí mà chúng bịa ra .Tù nhân lương tâm,toàn bọn lừa đảo.

    Trả lờiXóa
  17. Nêu có lương tâm thì các ngươi đã không có những hành động bán nước cho những tên đế quốc thực dân nếu có lương tâm thì các ngươi đã không đi phản bội dân tộc, phản bội đất nước, nhân dân. Đừng có cố gắng buông lời chống phá nhà Đảng và nhà nước ta rận à.Lương tâm của các người đã bị chó tha lâu rồi.đừng có ở đấy làm mọi người cười nữa.

    Trả lờiXóa