Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Công an Hà nội tiến lên một nấc thang tội ác mới.

  Ngày hôm qua, con trai Bà Bùi Hằng tổ chức mời bạn bè cafe tại quán Thủy tạ gần Hồ Hoàn Kiếm và cùng nói chuyện, ký thỉnh nguyện thư kêu gọi đòi công bằng cho Mẹ mình. Việc các công dân hội họp và đòi các quyền lợi chính đáng của cá nhân trong khuôn khổ luật pháp là sự văn minh, thể hiện quyền con người ở một Đất nước là thành viên của tổ chức nhân quyền Thế giới lẽ ra rất đáng được khuyến khích.
 Tuy nhiên, không hiểu do chính quyền trung ương hay Hà nội chỉ đạo mà công an Hà nội đã dùng những biện pháp đê tiện để hành xử với các công dân ngay giữa Thủ đô, nơi rất đông quan khách Quốc tế và khách du lịch : dùng côn đồ, công an thường phục và đám dư luận viên thất học để mang bạo lực, đánh người ngay  giữa phố.

Đám dư luận viên thất học, quân của Trần Nhật Quang ( Không phải Trần Đại Quang )

  Đê tiện và lố bịch ngoài sức tưởng tượng là một đám côn đồ trong đó có nhiều an ninh giả dân thường đã đánh đập con trai Bà Bùi Hằng ngay trên phố Cầu gỗ, mặc dù có hai người bạn già của bà Hằng ra sức  can ngăn nhưng vô tác dụng, chúng còn cướp bàn ghế quăng thẳng vào cả đám người đông đúc, hỗn loạn đang lao vào đánh cậu Trung và cô con gái đang bế con nhỏ, con cháu của bà Hằng.
 Thời đại  công nghệ và internet đã kịp thời ghi lại những hành vi đê tiện, bỉ ổi, rừng rú của đám đệ tử Chung con, giám đốc công an Hà nội, một sỹ quan hình sự từ Hải dương về mua ghế tại Hà nội. Có lẽ thứ văn hóa của dân tỉnh lẻ cộng với sự lan tỏa của giới côn đồ, xã hội đen đường phố đã ngấm vào máu Chung con, biến Chung con thành một kẻ nửa côn đồ nửa rừng rú nên đã tuyển lựa một đội ngũ đàn em khoác áo công an thủ đô mà hành vi như lũ ngợm mất tính người khiến Hà nội giờ như nơi gầm cầu xó chợ ?

  Một đám côn đồ thi nhau chửi bới, đanh người, còn hai ba thằng đeo túi laptop, tay cầm máy quay Sony chuyên dành cho công an trong mọi cuộc trấn áp thi nhau quay cảnh đánh người, hò hét chửi rủa...cộng thêm đám dư luận viên nhà quê thất học do tên Trần Nhật Quang - quê Hà tĩnh - đang làm thuê cho công ty Vigracera chỉ đạo đã gây náo loạn góc phố, chúng đã trát chất thải vào mặt những lãnh đạo Hà nội - những kẻ đang ra sức nói rằng đang xây dựng bộ qui tắc ứng xử văn hóa cho người Hà nội.
 Thật đáng thương cho một Hà nội giờ như một nơi tụ họp của đám côn đồ, rừng rú, vô học, thất thểu từ đủ mọi vùng quê kéo lên sau khi ăn cướp được tí tiền rồi mua ghế này ghế kia trong cái gọi là chính quyền.
 Nguyễn Thế Thảo, Phạm Quang Nghị, Chung con...và đám bộ sậu hãy xem clip do nhà báo nhân dân quay được và đăng tải tràn lan trên mạng, hãy xem và tự suy ngẫm xem Hà nội giờ thanh lịch và hòa bình theo kiểu xứ  rừng xó chợ nào ?



  •  Bọn Chung con và tay chân đúng là bọn nhà quê thất học, chúng đã phá nát Hà nội, nới có ngàn năm văn hiến.

10 nhận xét:

  1. Công an là những người bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân thì làm sao có thể có các hành động bảo côn đồ như tác giả đã nói được. Dường như trong xã hội hiện nay cứ nhắc tới công an thì người ta cứ nghĩ ngay đến những tiêu cực này tiêu cực khác, tại sao họ không nghĩ đến các vấn đề như những công lao của họ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của đất nước chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng đấy Côn an là lũ bảo vệ chó Nghị,chung con thì theo ăn PHÂN, thằng trần đại quang cũng không khác gì

      Xóa
  2. Công an là tội phạm sao, đây là chuyện thật khó tin mà tác giả đã bịa ra. Cái điều quan trọng nhất mà tác giả không nhắc đến đó là chứng cứ đâu mà họ lại dám khẳng định vấn đề như vậy, Hiện nay các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng các vấn đề này để bôi xấu chính quyền, lực lượng công an. Đó là điều không thể chấp nhận được. Vai trò của lực lượng công an là điều không thể phủ nhận

    Trả lờiXóa
  3. Đây là những lời viết của những kẻ phản động chống đối Nhà nước ta và muốn bêu xấu lực lượng công an. Chúng ra sức có những lời lẽ bôi xấu bôi nhọ lực lượng công an. Trong hình ảnh trên, không thấy nội dung nào là công an gây tội ác cả, vậy mà sao chúng lại biết, phải chăng dựa vào những lời khai vô căn cứ của bị can. Mà chắc rằng bị can này cũng bị mua chuộc để đưa ra những lời khai bôi xấu bôi nhọ lực lượng công an như vậy.

    Trả lờiXóa
  4. lại là chụp mũ dư luận viên này nọ nữa rồi, tại sao các người không nghĩ những hành động của các ngừoi làm cho người dân bức xúc và người dân phải có những phản ứng như vây. Chúng mày đừng tưởng chúng mày là tốt đẹp là yêu nước, bản chất của chúng mày đã bị lột trần từ lâu rồi, thực chất là chúng mày đang lợi dụng lòng yêu nước của người dân để chống phá đất nước, chúng mày đang lợi dụng sự mơ hồ của người dân để kích động người dân

    Trả lờiXóa
  5. "Tuy nhiên, không hiểu do chính quyền trung ương hay Hà nội chỉ đạo mà công an Hà nội đã dùng những biện pháp đê tiện để hành xử với các công dân ngay giữa Thủ đô, nơi rất đông quan khách Quốc tế và khách du lịch : dùng côn đồ, công an thường phục và đám dư luận viên thất học để mang bạo lực, đánh người ngay giữa phố." - tưởng gì, hóa ra cái vụ này đây, công an ở đâu ra. Mấy cậu thanh niên này ở khu tao mà, họ thấy ông Quang gì gì đấy đi, nên họ xem đi theo. Tao thấy cái con bùi Hằng này bị bắt, mấy hộ gia đình ở đây vui ra mặt đấy.

    Trả lờiXóa
  6. Vâng, lại một cách nhìn người rất chuyên nghiệp của các bạn rận chủ, với khả năng nhìn người có 1 không 2 của họ, họ có thể nhìn thấu ra ai là công an mặc thường phục, ai là công an mật, ai là trinh sát (thực ra là ai mà chửi bọn chúng, ngăn cản bọn chúng chống phá, chúng đều coi đó là công an cả...chúng đang hoang tưởng người dân VN không ai thấy cái bộ mặt của chúng)...điều đó lại một lần nữa được thể hiện trong bài viết trên. CIA, FBI các anh còn chờ gì nữa mà không hốt họ về.

    Trả lờiXóa
  7. Mẹ cái lũ khốn nạn bọn mày, cái chó gì cũng bịa đặt thêm được vậy. Chuyện này hôm qua đã được ông Trần Nhật Quang, công khai chi tiết trên trang facebook của ông ấy, và có cả clip cùng một số ảnh làm chứng nhé. Đây là một số thanh niên xin đi cùng ông Quang. Mẹ cái con Bùi Hằng vào tù, cả gia đình nó, anh chị em nó còn thấy nhẹ nhõm, chứ đứng nói tới hàng xóm láng giềng...Cái loại này gọi là rác rưởi còn hơi nhẹ đấy

    Trả lờiXóa
  8. "dùng côn đồ, công an thường phục và đám dư luận viên thất học để mang bạo lực, đánh người ngay giữa phố." - ơ hay nhỉ, mấy cái đứa rận chủ chúng mày, mà vẫn còn biết cái khái niệm thất học cơ á. Tưởng bọn mày mất hết sĩ diện rồi, thi nhau viết bài, cầm băng rôn tuyên truyền chửi bới lãnh đạo nhà nước, chửi bới những người chống lại chúng mày. Bây giờ, người ta nói lại, chúng mày chửi người ta thất học. Tự thấy chúng mày có học quá.

    Trả lờiXóa
  9. "Một đám côn đồ thi nhau chửi bới, đanh người, còn hai ba thằng đeo túi laptop, tay cầm máy quay Sony chuyên dành cho công an trong mọi cuộc trấn áp thi nhau quay cảnh đánh người, hò hét chửi rủa" - ở đâu ra cái này thế nhỉ, hôm đó tôi có mặt ở đó đây, theo tôi thấy, mấy kẻ đi theo cái thằng con Bùi Hằng kia mới là thằng hùng hổ xông vào đánh đấm người ta cơ mà. Không đánh được, thì quay ra cắn, thế mà về đây mấy thằng biên tập chúng mày lấy đâu ra cái đoạn diễn biến ở trên vậy

    Trả lờiXóa