Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

"Chủ tịch quận Hà đông vả vào mồm phó thủ tướng Phúc"

Chủ tịch Quận Hà Đông “VẢ ” vào mồm phó Thủ Tướng, chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc.

 
   Mấy hôm nay các thành viên phe áo đỏ sư tử cái Hà Đông ai cũng thấy lâng lâng hi vọng vụ việc kiến nghị của mình sớm được giải quyết khi theo dõi các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin và có bài về buổi làm việc của PTT Xuân Phúc tại số 1 Ngô Thì Nhậm tức trụ sở tiếp dân số 1 của Đảng và nhà nước. Vì ông Phúc nói tại buổi làm việc này “ Một số nơi bảo thủ, không thực hiện hay lí do gì đó sẽ bị xử lí, sau khi ông nghe :
 -Đại diện TTCP phó tổng TT Đức Hạnh thừa nhận “ Nếu làm tốt cho dân thì mất lòng chính quyền”.
 -Đại diện UBKTT Ư thì nêu lên một sự thật “ Cấp dưới “lờ” kết luận Thủ Tướng” và bảo thủ “ Phép vua thua lề làng”.
 -Đại diện bên công an và công an thành phố HN thì thừa nhận “ Một số nơi sai nhưng khi có cả kết luận của trên cũng không sửa”.
   Thưa toàn thể bà con xa gần nghe thế ai mà chẳng sướng chẳng lâng lâng hi vọng vì tại buổi làm việc ấy mọi người đã nói đúng nói trúng sự thật vụ khiếu nại của phe áo đỏ sư tử cái Hà Đông .
   Thế nhưng “ Niềm vui ngắn chẳng tày gang”, hôm nay 22/4/2014 Quận Hà Đông tổ chức cưỡng chế để thu hồi đất. Lẽ thường việc cưỡng chế đúng luật thì chẳng có gì phải bàn thế nhưng ở đây họ nhân danh cưỡng chế để “ tái cướp đất” của vài thành viên phe áo đỏ sư tử cái đó là những gia đình đã có kết luận và chỉ đạo của Thủ Tướng để giải quyết. Nhưng chính quyền quận vẫn “ lờ” không thực hiện vụ việc này  công an nắm rõ, UBND thành phố và thanh tra CP bao che.
   Thế là với tâm trạng “ Đang vui thì đứt dây đàn” các thành viên phe áo đỏ mỗi người thốt ra một câu nào là
 -Đấy mà đâu vẫn vào đấy “ quan bênh quan, phủ bênh phủ”.
 -Nào là “ ông nói vậy không phải vậy”,v.v.v….
 -Quận Hà Đông tiếp tục dám tái cướp đất vì đã có thanh tra CP chống lưng ! “Nếu làm tốt cho dân sợ mất lòng chính quyền” và UBND thành phố HN bảo vệ bằng TB 150 chấm dứt khiếu nại của bà Khuê và 30 hộ dân bằng lí do đã giải quyết vấn đề của bà Thêu.
  Có người lại nói cả đến ông Phúc cũng khó làm gì được quận Hà Đông vì “há miệng mắc quai” bởi ông đã nhất trí với cái kết luận sợ mất lòng chính quyền của TTCP.
  Cuộc tranh luận đang đến hồi cao trào thì một người nói vấn đề ở đây bây giờ là làm cách nào gửi được đơn vụ này lên ông Phúc để xem ông có quan tâm xử lí vụ này không.
  Câu chuyện lại chuyển chủ đề nếu vụ này ông Phúc biết thì ông sẽ xử lí thế nào hay lại ‘chìm xuồng”.
  Buổi tranh luận kết thúc khi có người nói ông Phúc bảo phải đặt mình vào vị trí của dân thì mình cứ thử đặt mình vào vị trí của ông ấy xem sao “có lẽ việc làm này của Quận Hà Đông như thách thức ông ấy rằng “ ông làm gì được tôi khi ông “há miệng mắc quai” và Quận Hà Đông đã đẩy ông ấy vào thế “yêu chó chó liếm mặt”???   

                           


1 nhận xét:

  1. chẳng biết chúng lấy thông tin từ đâu vào nói xằng nói bậy, các bạn cứ thử theo dõi đọc các bài viết trên trang blogger này xem coi thực chất nó lập ra làm cái j , theo tôi thấy thì chúng toàn nói xấu Đảng nhà nước thôi, toàn nhằm vào các lực lượng chủ chốt của nhà nước ta để chống phá, bôi nhọ, nói xấu, xuyện tạc sự thật 1 cách trắng trợn, làm người dân mất niềm tin vào Đảng vào nhà nước. Âm mưu thâm độc của chúng chúng ta cần ngăn chặn kịp thời không để chúng thực hiện

    Trả lờiXóa