Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Công an huyện kêt hợp với cát tặc bẫy dân rồi còn bịa đặt.

Giải vây phó Trưởng CA huyện bị hàng trăm người vây giữ

07/05/2014 09:07 (GMT + 7)
TTO - Chiều tối 6-5, những người khiếu kiện ở xã  Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã tự giải tán. Trước đó, sáng 6-5, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai lực lượng, phương tiện đưa ông Đào Diệu Sơn, Phó Trưởng CA huyện Tam Nông bị khoảng 100 người vây giữ tại trụ sở UBND xã Tề Lễ về an toàn.
Ảnh: BÁ QUỲNH

 

Trước đó, ngày 24-4, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bắt quả tang Nguyễn Công Thức (SN 1979, thường trú tại khu 5, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ có hành vi cưỡng đoạt 5 triệu đồng của ông Nguyễn Ngọc Thể (SN 1982, GĐ Công ty TNHH Sông Vàng đang hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Bứa thuộc địa phận xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Công Thức về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Các văn bản tố tụng trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Sau khi Thức bị bắt, gia đình Thức đã có đơn gửi Huyện ủy, UBND huyện Tam Nông cho rằng việc bắt Nguyễn Công Thức là không đúng và Công ty TNHH Sông Vàng khai thác cát làm ảnh hưởng đất sản xuất của nhân dân trong khu vực.
Ngày 5-5, Bí thư Huyện ủy Tam Nông đã chỉ đạo các ban ngành của huyện: Công an, VKSND, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Phòng TN-MT… đến UBND xã Tề Lễ làm việc với chính quyền địa phương, khu hành chính thông báo và giải thích các vấn đề liên quan đến nội dung kiến nghị của nhân dân.. Sau khi làm việc xong, khoảng 100 người trong xã đã đến bao vây UBND xã, không cho đoàn công tác của huyện rời trụ sở.
Sau khi kiên trì tuyên truyền, vận động, đến 22g ngày 5-5, đoàn công tác của huyện đã rời khỏi trụ sở UBND xã Tề Lễ. Riêng ông Đào Diệu Sơn, Phó Trưởng công an huyện Tam Nông bị khoảng 100 người vây giữ, yêu sách đòi công an huyện trả tự do cho Thức thì mới cho về.
Ảnh: BÁ QUỲNH
Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp công an huyện Tam Nông, các ngành đoàn thể ở huyện tổ chức nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động.
Đến khoảng 14g30 ngày 6- 5, khoảng 100 người là người nhà của Nguyễn Công Thức và một số người dân ở khu 5, xã Tề Lễ kéo đến UBND huyện Tam Nông đưa yêu sách, đòi trả tự do cho Thức và xử lý các vi phạm của Công ty TNHH Sông Vàng.
Công an tỉnh đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; thống nhất với Huyện ủy, UBND huyện Tam Nông chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Tam Nông với đại diện của người nhà đối tượng Thức; tham mưu cho UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động khai thác cát, sỏi của Công ty TNHH Sông Vàng tại khu vực xã Tề Lễ.
Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ông Đỗ Văn Hoành, cho biết: “Đến 18g ngày 6-5, số đối tượng khiếu kiện đã tự động giải tán, tình hình ổn định, an ninh trật tự đảm bảo tốt, không xẩy ra xô xát giữa các lực lượng chức năng với số người đi khiếu kiện”.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
BÁ QUỲN

9 nhận xét:

  1. Lại cái chiêu trò nói xấu công an rồi.Vào cái trang danoan2012 này đọc mấy cái bài viết trên mà cảm thấy buồn cười quá. Buồn cười là nó không có một cái sự thuyết phục gì cho người đọc, buồn cười là vì sự xuyên tạc và phi lí của những bức ảnh chúng đưa lên. Toàn một lũ cắn trộm. Những hình ảnh trên thì tố cáo được việc gì hay là chỉ cho người đọc thấy được sự ngu ngốc của đám rận các ngươi thôi. Có lẽ cần phải đưa bọn mày vào trung tâm đào tạo phục hồi chức năng để các ngươi mới có thể làm người được. Không thì cứ chạy rông cắn càn thế này thì cũng khổ lắm.

    Trả lờiXóa
  2. Cần phải tống hết lũ rận cẩu này vào trong tù ngay và luôn đi để cho đất nước này được yên. Vì sao ư? nhìn mà xem đất nước ngày càng phát triển thì cái lũ này càng ngày càng nguy hiểm, tìm đủ mọi cách và trình độ xuyên tạc của chúng nó ngày càng cao mọi người ạ. Nó cứ đưa mấy cái ảnh lên và cái tít có vẻ bắt mắt lắm nhưng làm sao chứ ai mà tin được chúng mấy cái loại chuyên bịa đặt và làm đủ điều. Thiết nghĩ mấy loại đó không biết nhục hay sao mà ngày nào cũng moi hết chuyện này chuyện kia ra lừa người à

    Trả lờiXóa
  3. Xin lỗi chứ ông bạn đang ở xó xỉnh nào mà không biết được tình hình ở Việt Nam hiện nay vậy? Công an là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở Việt Nam. Người dân thì có người này người kia, người xấu kẻ tốt có phải ai cũng chấp hành tốt luật lệ, không gây hại cho những người xung quanh đâu. Nếu thực sự mà không có tội phạm thì cũng không có cần lực lượng Công an làm gì, ngày nào vẫn còn kẻ xấu thì vẫn còn cần đến Công an.

    Trả lờiXóa
  4. "Chiều tối 6-5, những người khiếu kiện ở xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã tự giải tán. Trước đó, sáng 6-5, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai lực lượng, phương tiện đưa ông Đào Diệu Sơn, Phó Trưởng CA huyện Tam Nông bị khoảng 100 người vây giữ tại trụ sở UBND xã Tề Lễ về an toàn." - cái trường hợp này cũng đã gặp vài lần ở quê và vài khu xung quanh, vì sao bà con tự giải tán, bởi vì cái thằng cầm đầu kích động đã bị tóm, bà con có thể được cả các chú c.a kia giải thích vận động nên tự động giải tán. Thế thôi, mấu chốt chỉ có cái thằng cầm đấu kích động, mà nó kích xong là nó cứ đứng phía sau. C.A họ túm xong nó là thôi, bà con chả có tội gì cả

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. "Công an huyện kêt hợp với cát tặc bẫy dân rồi còn bịa đặt." - một bài viết rõ ràng như vậy, được lấy về, mắm muối và đặt lại một cái tên ngu dốt. Thằng nào viết lại bài này vui lòng chường mặt ra, giải thích hộ tao cái vấn đề này, ý mày "kết hợp" ở đây là gì, nếu mày có bằng chứng, chứng minh việc mấy ông ở công ty kia mua chuộc hoặc có qua lại với lực lượng công an huyện, thì vui lòng đưa ra cho rõ ràng rồi hãy sủa nhé.

    Trả lờiXóa
  7. 3 - Một cách đặt tên mang đậm phong cách của xuanvn. Ngay từ cái cách đặt tên cho bài viết, đã thấy cái bản chất của kẻ đăng bài. Nếu các vị tự tin vào kết luận của mình, các vị vui lòng giúp tôi vài việc sau :
    - Thứ nhất : Định nghĩa giúp tôi "cát tặc"
    - Thứ hai : Chứng minh giúp tôi công ty Công ty TNHH Sông Vàng là "cát tặc"
    - Thứ ba : Chứng minh công ty trên mua chuộc số c.a huyện kia
    Còn nếu không, vui lòng ngậm cái mõm lại giúp tôi cái

    Trả lờiXóa
  8. "gia đình Thức đã có đơn gửi Huyện ủy, UBND huyện Tam Nông cho rằng việc bắt Nguyễn Công Thức là không đúng và Công ty TNHH Sông Vàng khai thác cát làm ảnh hưởng đất sản xuất của nhân dân trong khu vực" - hay thật, anh Thức cũng thật là tử tế, khi việc khai thác của công ty làm ảnh hưởng đến sản xuất trong khu vực, nhưng k tìm cách tập hợp bà con, để có đề nghị lên cấp trên, mà lại một mình đi tới tống tiền ông giám đốc công ty trên. Anh quả thật tử tế

    Trả lờiXóa
  9. "đến UBND xã Tề Lễ làm việc với chính quyền địa phương, khu hành chính thông báo và giải thích các vấn đề liên quan đến nội dung kiến nghị của nhân dân.. Sau khi làm việc xong, khoảng 100 người trong xã đã đến bao vây UBND xã, không cho đoàn công tác của huyện rời trụ sở." - thật thiếu hiểu biết, thật thiếu suy nghĩ, chính vì vậy nên bà con mới dễ dàng bị kích động đến thế, việc gì cũng có cái quy tắc của nó, đây không phải là cái thời ký của phép vua thua lệ làng nữa. Cuối cùng người thiệt thòi lại vẫn chỉ có bà con thôi

    Trả lờiXóa