Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Có một hội phụ nữ Thanh hóa khốn nạn !

Hội Phụ Nữ lấy tiền của dân rồi bắt người ta vay 
 
   Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, một cơ quan ngoại vi của đảng CSVN, chặn hớt tiền giúp dân kinh doanh của một đoàn phụ nữ Việt kiều rồi bắt người ta vay lãi trên chính số tiền đó.
Theo tin của VietnamNet hôm Chủ Nhật, một đoàn phụ nữ Việt kiều từ nước Cộng hòa Séc (Tiệp) đã đến thăm nông trại trồng nấm của ông Nguyễn Văn Tuyên tại thôn 2, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, vào ngày 22/12/2013 vừa qua. Cùng đi với phái đoàn nữ Việt kiều vừa kể, còn có các bà của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Trung Ương và các bà của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Thanh Hóa.

Phái đoàn đã nghe ông Tuyên thuyết trình về mô hình trang trại trồng nấm, phương cách trồng các loại nấm để trở nên giàu có của gia đình ông mà “Đoàn nữ Việt kiều hết lời khen ngợi”. Ông đã sống với nghề trồng nấm từ 13 năm nay.
Tại nông trại của ông Nguyễn Văn Tuyên, đoàn nữ Việt kiều Séc “hỗ trợ tiền mặt hơn 40 triệu đồng và hứa cho vay 100 triệu đồng không lãi, không thời hạn”, cho gia đình ông phát triển kinh doanh. Các số tiền này không được trao trực tiếp cho ông Tuyên mà bị các bà ở Hội LHPN trung ương chặn giữ suốt từ đó đến nay, không hề trao cho ông.
Trong chi tiết, trong buổi thuyết trình, “đoàn phụ nữ Việt kiều đã góp tiền mặt ủng hộ cho mô hình của ông hơn 40 triệu đồng. Lúc đoàn ủng hộ xong, đại điện phụ nữ xã, thành phố đã kiểm tra và thông báo được hơn 40 triệu đồng”, theo bản tin của VietnamNet.
Tuy nhiên, theo ông Tuyên, khi đoàn rời khỏi nhà ông thì “chị Đinh Thị Quyên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố đã cầm luôn số tiền mặt trên về và nói: “Số tiền này phải cầm về báo cáo tỉnh, sau đó mới đưa lại”. Theo nguồn tin trên, từ khi đoàn Việt kiều về đến nay đã hơn 5 tháng ông Tuyên vẫn chưa nhận lại được số tiền đó.
“Tôi không thể hiểu nổi khi đoàn Việt kiều về có cả đoàn của trung ương, Hội phụ nữ tỉnh, thành phố… ở đây. Khi đoàn Việt kiều ủng hộ tiền mặt công khai, các đoàn thể cũng được chứng kiến tận mắt, vậy mà chúng tôi lại không được nhận cho đến bây giờ”, ông Tuyên cho biết.
Không những vậy, theo Vietnamnet, gia đình ông còn bị bắt buộc phải vay số tiền 100 triệu với lãi suất 1% một tháng tức 12% một năm.” Ý định của phái đoàn nữ Việt kiều trên là ngoài số tiền biếu 40 triệu đồng, cho ông vay không lãi 100 triệu, không hạn định thời hạn phải trả lại, để khuếch trương kinh doanh. Thậm chí nếu ông thất bại thì cũng sẽ không bị đòi lại. Trường hợp ông giàu lên nhờ số tiền đó, thì số tiền được chuyển sang cho hộ gia đình khác như hình thức cấp vốn luân lưu giúp các gia đình thoát nghèo qua mô hình trang trại trồng nấm.
Theo nguồn tin trên, số tiền 100 triệu đồng được chuyển về Việt Nam khi đoàn nữ Việt kiều về Séc. Ông Tuyên đã tới trụ sở Hội LHPN thành phố Thanh Hóa nhiều lần hỏi về hai khoản tiền nói trên đều bị nghe phán là “Đang phải xin ý kiến của Trung ương hội, khi nào tiền chuyển về chúng tôi sẽ chuyển”.
Mới đây, khi ông Tuyên tới Hội LHPN thành phố hỏi tiền thì ông lại nhận được tin “sốc”, số tiền 100 triệu mà Hội phụ nữ Cộng hòa Séc hỗ trợ mô hình sẽ đưa cho ông, “nhưng đưa với hình thức cho vay lãi suất 1%/tháng.” Và đồng thời, phải hoàn trả trong vòng một năm chứ không phải vô hạn định như lời các nữ Việt kiều nói. Từ số tiền giúp trực tiếp cho ông nay cái Hội LHPN trung ương cho cái hội LHPN Thanh Hóa vay với thời hạn 3 năm, sau đó phải hoàn trả cho hội ở trung ương. Ông Tuyên đã bị sang đoạt trắng trợn bằng văn bản hẳn hoi số tiến 100 triệu và không nói gì đến số tiền mặt 40 triệu.
“Theo công văn của Hội LHPN tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho Hội LHPN tỉnh vay nguồn vốn 100 triệu của Hội phụ nữ Cộng hòa Séc và Hội LHPN tỉnh đã cho lại Hội LHPN thành phố vay lại thời hạn 36 tháng với lãi suất 1%/tháng. Trong đó 35% nhập lãi gốc, 65% chi sử dụng quản lý của địa phương. Sau 36 tháng phải thu hồi toàn bộ gốc và lãi để trả cho Trung ương Hội LHPN Việt Nam”, theo lời bà Đinh Thị Quyên cho biết khi bị Vietnamnet hỏi.
Rõ ràng ông nông dân Nguyễn Văn Tuyên bị Hội Liên Hiệp Phụ Nữ 'cướp' giữa ban ngày cả hai số tiền. (TN)

11 nhận xét:

  1. Lại 1 sự đồn thổi thông tin nữa của bọn phản động! tôi cũng thấy chúng tài thật sự chúng lấy những thông tin này ở đâu ra vậy, tài kinh á, chẳng lẽ mạng lưới của chúng dải trên toàn quốc chẳng hay chúng tự nghĩ ra để chúng viết bài vậy nhỉ, nếu mạng lưới chúng rộng như vậy thì thật sự nguy hiểm đấy, tôi cũng 1 người dân Thanh hóa mà sao chẳng nghe thông tin cả vậy! Tôi thật sự buồn khi đất nước ta đã sinh ra những con người bán nước cầu vinh (các thành viên của trang blog này) cũng là người VN tại sao chúng lại bán nước ta cho kẻ # vậy

    Trả lờiXóa
  2. Chúng mày đừng có mà sủa lung tung ở đây nữa.Chúng mày thì biết cái gì mà nói ở đây chứ.khi nói đến sự việc này thì chỉ là qua cái lời nói của chúng mày thôi chứ có ai biết được thế nào đâu.Cái lũ chúng mày thì lúc nào cũng đi xuyên tạc sự thật để hạ bệ uy tín và danh dự của lãnh đạo.Vậy nên cái sự việc này chẳng có ai tin đâu.Đừng có mà dùng những từ ngữ ngắn học như vậy để mà nói đến các cơ quan chính quyền.Chúng mày chẳng có tư cách gì để nói về điều đó,Lũ khốn nạn mà lại còn dám nói người khác khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  3. Cái sự việc đó mà chúng mày cũng xuyên tạc được nữa thì chẳng còn gì mà nói được.Ai tin chúng mày đây hả.Đừng có mà tưởng rằng nói như vậy có thể hạ bệ được uy tín và danh dự của hội phụ nữ Thanh hóa.Chúng mày chuyên đi hạ bệ lãnh đạo và chính quyền nhưng thử hỏi chúng mày đã làm được điều đó chưa.Mọi người chẳng bao giờ nhìn nhận sự việc chỉ dựa vào một phía đâu.Cái gì cũng phải có sự tìm hiểu rồi mới nói được.Chẳng có ai cướp tiền của ai cả,Và cũng chẳng có cái chuyện hội phụ nữ thanh hóa làm cái chuyện đó cả.

    Trả lờiXóa
  4. Lại 1 sự đồn thổi thông tin nữa của bọn phản động! tôi cũng thấy chúng tài thật sự chúng lấy những thông tin này ở đâu ra vậy, tài kinh á, chẳng lẽ mạng lưới của chúng dải trên toàn quốc chẳng hay chúng tự nghĩ ra để chúng viết bài vậy nhỉ, nếu mạng lưới chúng rộng như vậy thì thật sự nguy hiểm đấy, tôi cũng 1 người dân Thanh hóa mà sao chẳng nghe thông tin cả vậy! Tôi thật sự buồn khi đất nước ta đã sinh ra những con người bán nước cầu vinh (các thành viên của trang blog này) cũng là người VN tại sao chúng lại bán nước ta

    Trả lờiXóa
  5. Chúng mày đừng có mà sủa lung tung ở đây nữa.Chúng mày thì biết cái gì mà nói ở đây chứ.khi nói đến sự việc này thì chỉ là qua cái lời nói của chúng mày thôi chứ có ai biết được thế nào đâu.Cái lũ chúng mày thì lúc nào cũng đi xuyên tạc sự thật để hạ bệ uy tín và danh dự của lãnh đạo.Vậy nên cái sự việc này chẳng có ai tin đâu.Đừng có mà dùng những từ ngữ ngắn học như vậy để mà nói đến các cơ quan chính quyền.Chúng mày chẳng có tư cách gì để nói về điều đó,Lũ khốn nạn mà lại còn dám nói người khác khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  6. Cái sự việc đó mà chúng mày cũng xuyên tạc được nữa thì chẳng còn gì mà nói được.Ai tin chúng mày đây hả.Đừng có mà tưởng rằng nói như vậy có thể hạ bệ được uy tín và danh dự của hội phụ nữ Thanh hóa.Chúng mày chuyên đi hạ bệ lãnh đạo và chính quyền nhưng thử hỏi chúng mày đã làm được điều đó chưa.Mọi người chẳng bao giờ nhìn nhận sự việc chỉ dựa vào một phía đâu.Cái gì cũng phải có sự tìm hiểu rồi mới nói được.Chẳng có ai cướp tiền của ai cả,Và cũng chẳng có cái chuyện hội phụ nữ thanh hóa làm cái chuyện đó cả.

    Trả lờiXóa
  7. " Theo tin của VietnamNet - Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, một cơ quan ngoại vi của đảng CSVN, chặn hớt tiền giúp dân kinh doanh của một đoàn phụ nữ Việt kiều rồi bắt người ta vay lãi trên chính số tiền đó " - không hiểu mấy vị này nói là về báo vietnamnet nào, báo này và báo dantri, ngày nào tôi chẳng đọc mỗi ngày khoảng ba, bốn lần, tại sao trong những ngày này. Tôi theo dõi báo đều đều nhưng hoàn toàn không thấy thông tin này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái trang blog này thì còn lạ gì bác. Bình thường, thì chúng sẽ viết thành sai, còn nếu sai thì chúng sẽ viết thành tội ác. Đó là phong cách của chúng, như vậy mới kiếm được nhiều tiền mà. Tôi cũng mới tìm kiếm trên Vietnamnet và không hề thấy bài này. Ngoài ra tôi cũng tìm kiếm trên Cache của Google và một số trang lưu trữ Cache khác, nhưng cũng không hề thấy có bài nào liên quan đến tin này.

      Xóa
  8. Tôi không tin, với sự phát triển của báo chí như thế này, những sự việc bê bối của bao nhiêu lãnh đạo nhà nước, bao nhiêu quan chức, bao nhiêu kẻ lắm tiền nhiều của, quyền lực chẳng thua ai còn bị phanh phui, huống chi là cả một cái chuyện động trời này, mà không tìm đâu ra một chút thông tin liên quan trên bất kì mặt báo nào. Tôi không tin rằng hội PN Thanh Hóa, lại có quyền lực đến mức đó. xuanvn lại đang cố tình dựng truyện, bịa đặt chăng

    Trả lờiXóa
  9. Tôi cũng hay theo dõi tin tức trên các báo mạng (nhất là dantri và vietnamnet), tuy nhiên tôi cũng chưa hề đọc được hay thấy một cái tiêu đề bài viết nào liên quan đến vấn đề này. Tôi vừa tìm kiếm thử thì không hề thấy kết quả nào liên quan đến vụ việc này. Vì vậy, danoan2012 đăng bài này, không khác gì các vị đang vu khống cho báo Vietnamnet. Vui lòng hãy thể hiện một chút lòng tự trọng, và trách nhiệm trong cách truyền tải thông tin của mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn này thì nó biết gì về lòng tự trọng đâu hả bác, chúng nó chỉ quan tâm đến vấn đề đầu tiên là tiền đâu thôi. Lãnh đạo nhà nước, hay bất cứ cơ quan, tổ chức nào có thể xuyên tạc và bôi nhọ được, thì chúng đều làm được hết. Bài này, một là chúng lại dựa vào một nguồn thông tin mơ hồ nào đó để thêu dệt nên, hoặc từ một vụ việc trồng nấm gì gì đó, chúng nắm muối vào và thành một tác phẩm khác.

      Xóa