Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Chia sẻ cùng ông Trọng.

 Trong vài ngày qua, nếu bà con để ý thì sẽ thấy những chuyện rất vô đối chỉ riêng đối với ông bí thư đảng, đồng môn với tôi.
    















   Ông ấy đi tiếp xúc cử tri ở quận Ba đình, cử tri như trong ảnh mà bà con thấy trên mạng đó lại toàn các ông bà già khú, mù vi tính cả, chắc toàn cảnh về hưu từ thời tám hoánh, mắt mũi kèm nhèm, tai ú ớ, hỏi ăn chưa thì bảo tôi đi chợ về, một số thì ăn rồi bảo chưa ăn. Số khác theo bà con Ba đình cho hay thì là ở hội trưởng hội phụ nữ, bí thư phường, hội trưởng cựu chiến binh, hội cao tuổi.... thử hởi những cử tri đó thì hàm lượng chất xám có gì không ? có biết gì về tình hình kinh tế, văn hóa chính trị, tài chính ...nước nhà ra sao, địa bàn thế nào, vị thế Việt nam về nhân quyền, tự do báo chí, xếp hạng kinh tế, nợ công, GDP...đang ra sao không ? cái hay của đám cán bộ nó  cơ cấu cử tri giỏi là chỗ đó. 
    Hỏi vậy chứ ai cũng biết nếu mà cử tri biết những thứ đó mà phang vào đầu ông bí thư thì có lẽ cũng chả còn cái đảng của ông lãnh đạo. Bởi cứ đòi lãnh đạo tuốt tuột mà cái gì cũng chìm, cái gì cũng hỏng, cái gì cũng nát nhưng không chịu trách nhiệm thì thử hỏi lãnh đạo giống gì ? 
   Là một bí thư đảng độc quyền mà lại nhảy vào chém  đủ chuyện trên giời dưới biển : từ Quốc hội đang xin này xin kia ....đến y tế yếu kém thì bà con thông cảm, rồi chống tham nhũng cần khéo bởi nó phức tạp, làm mạnh sẽ gây thù oán...thôi nói thật với ông chứ, mấy cử tri tai điếc mắt mờ như ở Ba đình mà ông thỏ thẻ thế được chứ ông mà ra đường nói thế với đám xe ôm thì nó ném cho cái mũ bảo hiểm vào đầu lại đi viện, khổ. 
    Ai đời dân đóng thuế nuôi cả đám nghị gần 500 đứa mà ngồi chém gió quanh năm mải mê bấm I pas thế nào mà để Tàu nó cắm cái dàn khoan khủng vào biển sát tận bờ Đà nẵng vẫn chưa biết ! Y tế thì quanh năm xin tiền dự án này dự án kia hứa xóa xổ dịch rồi nhưng đùng cái lại nở ra dịch chết cả trăm trẻ nhỏ. Dạo mới nhận ghế cô Tiến hứa là 2015 sẽ hết nạn giường nằm chung hai bệnh nhân, giờ chưa biết làm đến đâu rồi mà dân  từ đại biểu Quốc hội, nhà khoa học, nghệ sỹ đến ca sỹ, MC, cư dân mạng ...ào ào ký thỉnh nguyện thư đòi cô từ chức ? vậy ông bí thư chót nhận quà  gì của cô mà đi bênh cô , xin dân thông cảm cho yếu kém như thế ?. Chỉ hỏi ông nhõn một câu nhé : cháu ông, con thằng Nghĩa ấy, nếu vào viện mà chưa có tiền nộp thì lính của cô Tiến có chữa cho không, có thông cảm không nào ?
  Thôi, nói đi nói lại tóm lại nói vào vấn đề : tối qua xem ông chủ trì họp hội nghị chống tham nhũng trong cơ quan nhà nước, nói thật với ông làm thế quá dở, chả ai lại mang cả phóng viên vào cho đưa tin chuyện hội nghị của các nhà ...tham nhũng ( nói trắng ra là ăn cắp). Mà chống tham nhũng thì là chống ai, ai chống, ai tham nhũng ngoài các quan nhà nước. Tham nhũng -   bọn dân ? hay bọn buôn thúng bán mẹt ngoài chợ cóc chợ tạm ?
 Bà con xem ti vi người cười khùng khục, người tức tối tắt phụt còn ngoáy mông chửi bảo đám dở, kể cũng lạ, chả xứ nào mà dân cứ thấy nguyên thủ thò mặt lên là lại bỏ cơm, bỏ rượu ...thở dài.
   Ông Trọng ạ, chân thành khuyên ông một câu : nên nghỉ đi, về nhà vui với con cháu, bỏ mẹ ba chuyện tầm phào đảng phái đi cho dân nhờ. Đảm bảo nếu mai ông lên ti vi tuyên bố giải tán đảng, trảo trả Quốc hội xứ này mọi việc đã chót đã lỡ gắp nhầm mâm, làm thay từ xưa tới giờ. Thôi thì hay dở xin bỏ qua, giờ bàn giao lại cho dân tự lo chứ cứ đà này, Vinaxin, vinaline, VinaFood ...và hàng trăm bọn vina khác nó quậy phá nát hết cả ngân khố, tới lúc còn cái vỏ rỗng gặp cơn gió bay vù như cái diều thì trăm dâu chúng nó đổ đầu ông cả, ông ạ.
    Người thành công là người nhìn thấy trước tương lai, mà tương lai của đảng ông thì ông thấy rõ quá còn gì, bao giờ đưa được xứ này lên Chủ nghĩa xã hội được cơ chứ ? đời ông, đời thằng Nghĩa con ông, đời con nó nữa cũng chưa có căn cứ nào để tin được sẽ gặp được CNXH, thật xót xa, đến chết mất trong mong đợi ngậm ngùi !
   Vài điều chia sẻ với ông, có gì bỏ qua, đừng bảo thằng Quang, thằng Kong Tư bảo tôi phản động rồi lại bắt chụp cho cái mũ 258 rồi tống vào Nghệ an chăn kiến thì đời tôi, lão già từng mài đít trên ghế gỗ cùng cái trường Tổng hợp của ông mất hết những tháng ngày cuối đời cũng con cháu ngồi mơ gặp thiên đường Chủ nghĩa xã hội ông nhé, cho dù chỉ gặp được cái đuôi của nó thôi - xin ông tha cho tôi nhé. 
 Chào ông, chúc ông khỏe, nếu muốn nhuộm cái tóc nhìn cho nó phong độ hơn thì tới tôi, hai vợ chồng già giờ con gái nó mở cho cái đại lý bán mỹ phẩm, nó làm tiếp viên hàng không bay ngược bay xuôi mua hàng về cho hai cảnh già bán kiếm thêm ngoài lương hưu, cải thiện chứ giá cả giờ cái gì cũng đắt đỏ, chi tiêu tằn tiện lắm

Lê Hà.

( Tác giả gửi nhờ Xuân Việt nam đăng tải, cũng nói là gửi cho báo thì không ai đăng còn chê là lẩm cẩm , cố giúp các cụ )

2 nhận xét:

  1. việc tổng bí thứ nguyễn phú trọng có lời phát biểu như thế thực tế rất phù hợp với hiện tại đó là việc mong cho dân tộc việt nam được đoàn kết vuợt qua những khó khăn hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn, không dĩ nhiên mà djch sởi lại có những khó khăn trong việc chứa trị như thế , cho nên đừng có xuyên tạc những gì mà tổng bí thư đã phát biểu như thế

    Trả lờiXóa
  2. Mọi lời nói của các vị lahx đạo của công chúng luôn được bọn phản động để ý đến từng chi tiết tìm ra sơ hở để có lý do chống phá nhà nước ta! Các bạn phải tận tai nghe bác Trọng phát biểu chứ nghe bọn này nói thì bằng thừa tôi thấy vấn đề bác nói hoàn toàn chính xác, cái j mình có lỗi là phải nhận có thế thì mới phát triển được, nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận thực tế, chứ không phải chỉ có nói là xong xin lỗi là xong chuyện, từ sai lầm rút ra kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhân dân giao phó

    Trả lờiXóa