Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Cập nhật tin Bắc Cạn xử người H'Mong

 Tin cập nhật : hiện giờ bà con đang biểu tình gần tòa, côn an đang chuẩn bị hơi cay và xe cứu hỏa để đàn áp bà con :

 Hôm qua, như chúng tôi đã đưa tin : côn an Cao bằng đã kéo đến đốt phá nhà tang của bà con HMong , đánh đập làm  bị thuơng nhiều người vì họ ngăn cản việc làm trái pháp luật của lũ côn an côn đồ.

http://danoan2012.blogspot.com/2014/10/tin-khan-ve-ong-bao-hmong-cao-bang.html

   Sáng nay, tại Bắc cạn sẽ diễn ra phiên tòa xử 3 người HMong về tội mà chính quyền vu khống cho họ : tuyên truyền chống phá ... khép họ vào điều 258 để bỏ tù. Ba ông Hoàng Văn Sinh, Dương Văn Thành, Hoàng Văn Sự sẽ bị tòa Bắc cạn xử hôm nay.

 Từ sáng sớm, hàng trăm người HMong đã kéo về khu gần tòa để chứng kiến phiên xử :




Các ngả đường đều đã có bà con kéo về khu tòa.


11 nhận xét:

  1. đúng là đỉnh cao của đấu tranh dân chủ đó là nghệ thuật chăn dắt dân oan mất, cứ nghe như lũ không đầu này thì chắc là ngày nào, nơi nào, lĩnh vực nào cũng có dân oan, không những thế mà còn rất oan là đằng khác, vi phạm pháp luật thì phải xử lý, có gì sai không, đã thế lại còn kích động dân oan đi đông người gây mất trật tự, mấy khẩu hiệu thì chuẩn bị rất kỹ càng nhỉ, cái nào cũng gấp trong túi cho nhăn nhó rồi đến nơi lại tung ra

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hoạt động của đám dân oan này gần như là chuyên nghiệp mất rồi, đi đâu cũng băng rôn khẩu hiệu đàng hoàng, mà toàn là nhăn nhúm như giấu trong đít quần lôi ra chụp nhanh rồi rút hay sao ấy nhỉ, trả tự do hết đứa này đến đứa khác, kêu gọi như thế không biết chúng có nghĩ đến những thằng phạm tội hình sự khác không, tù mọt gông mà chẳng đứa nào kêu oan cho chúng

      Xóa
  2. tôi thấy công an nước mình công nhận thiệt thòi hơn công an nước khác, riêng về khoản bạo động thì công an mình có mấy ai được nếm trải quả, còn chưa bao giờ cầm dùi cui đi đập thoải mái như bọn TQ mới đây ý, tại dân mình cũng chẳng ai dại mà lao đầu vào ẩu đả cả, thế nên công an mình còn chưa được động vào những giải pháp mạnh hơn như hơi cay vòi rồng bao giờ, tôi chưa thấy, vậy mà cái vụ cỏn con này mà cần "công an đang chuẩn bị hơi cay và xe cứu hỏa để đàn áp bà con" cơ à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những người dân tộc, vùng sâu vùng xa luôn được nhà nước quan tâm giúp đỡ nên không bao giờ có việc người dân tự dưng có những hành vi như vậy được , chắc hẳn do một nguyên nhân nào đó hay có thể đã bị các thế lực kích động ,điều khiển nên mới xảy ra chuyện như vậy được.

      Xóa
  3. tôi thấy có một điểm chung trong nhiều bài mang tính bạo lực gần đây của trang, đó là vu khống người, vu khống cả một tập thể, vì sao gọi là vu không thì đơn giản thôi, đi tố cáo mà lại không hề đề cập đến lý do, ví như "côn an Cao bằng đã kéo đến đốt phá nhà tang của bà con HMong , đánh đập làm bị thuơng nhiều người " là vì cái gì mà họ làm thế, ông phải nêu ra cái nguyên nhân chứ, chẳng lẽ công an việt nam sinh ra để đi đánh dân, ông nói thế thì nghe sao được,vì công an là con em của dân mà ra mà

    Trả lờiXóa
  4. nói thật thì bây giờ dù nói thế nào đi nữa thì dân mình giờ toàn lấy pháp luật ra mà nói chuyện thôi, cuộc sống gắn với pháp luật, chứ đúng pháp luật mà làm, sai pháp luật thì đưa ra tòa mà xử thôi, nếu người mông không làm gì thì ai rảnh việc đi nhốt bỏ tù mấy ông vì tội chống phá, chẳng lẽ nhà nước thừa cơm gạo đi nhốt các bác lại để nuôi ăn sao, thế giờ nhà nước thả ra cho mấy ông đòi nhân quyền nuôi và cải tạo nhá

    Trả lờiXóa
  5. bác cứ nói thế nào chứ, đưa những người mông dân trí thì đã thấp, lại có cái máu chiến trong người, để cho bọn nhân quyền này kích động nữa thì thôi rồi, đúng làm cặp bài trùng, đâu phải đây là lần đầu đâu, còn nhớ vụ vua mông vua mèo gì không, chúng ta không trách người mông nhiều mà trách cái bọn xúi dục cơ, mỗi tội pháp luật quy định rồi, ai trực tiếp làm thì phải chịu tội thôi, để cho người mông dần dần hiểu ra đâu mới là sức mạnh của pháp luật

    Trả lờiXóa
  6. mình nhìn mấy bức ảnh này hơn điêu điêu, hình như là chụp vào mùa đông năm nào rồi, chứ làm gì mà lắm sương mù thế, mà nói đúng ra thì công an làm gì dám phá nhà tang lễ của người mông chứ, không có lửa thì làm sao có khói, hoặc là tụ tập chống đối cái gì người ta mới bắt rồi dựa vào đấy đi biểu tình nói công an phá nhà tang, mà lại không hề nhắc đến nguyên nhân các bác gây ra, hoặc người mông mê tín dị đoan, còn nhưng thủ tục cần loại bỏ thôi

    Trả lờiXóa
  7. Cao thủ,cao thủ trong việc bịa chuyện.Có cái công an nào mà kéo đến nhà người dân để đánh đập họ chưa?Nếu mà có điều đó là sự thật,liệu các người có đơn giản là viết một bài viết như thế này không?có chuyện đó thì các người đã phải kéo nhau mà sủa như một đàn chó rồi chứ ngồi yên thế này à?Toàn những câu chuyện vừa nghe đã không thể tin được rồi.

    Trả lờiXóa
  8. Thật buồn vì sau khi câu kéo mãi ở các nơi thành phố,những con người có nhận thức mãi không được,bây giờ,lại chạy lên các vùng miền núi để lôi kéo bà con dân tộc ít được ăn học.Rốt cuộc thì cũng chỉ đến thế mà thôi,dù các người có cho họ nhiều tiền nữa đi chăng nữa thì cũng sẽ không có tác dụng gì đâu.Đơn giản là họ cũng nhận biết được rằng đó chỉ là cái lợi trước mắt,không cho họ được lâu dài như đất nước này mang lại cho họ.

    Trả lờiXóa
  9. lại gây mâu thuẫn trong sắc tộc tôn giáo,cái bài này quen lắm rồi các bố ạ,muốn đổ tội cho chính quyền chèn ép.sao mà xưa như diễm ấy nhĩ,thôi đừng lấy cái trò ném đá dấu tay ấy đi,viết lên đây người ta chỉ cười vào cái mặt thôi khộng ai hơi đâu mà tin lời của mấy cái blog lậu thế này đâu,thật hối tiếc mấy phút cuộc đờ ngồi xem cái này ,tưởng thế nào giọng văn không thể nào mà nuôt nỗi

    Trả lờiXóa