Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Tướng cướp hay tướng lưu manh ?

 Đỗ Hữu Ca - kẻ chỉ huy tấn công gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn, phá nhà Đoàn Văn Quý trong vụ án "cướp đầm Vươn" tháng 1 năm 2012 vừa được phong tướng !
  Thiên hạ chửi rầm lên  : " Trò hề !"
  Nguyễn Đức Chung - giám đốc công an Hà nội ( tức Chung con ) cũng được lên tướng cùng với đại ca ca, hai vé mua lon này thiên hạ đồn đoán có lẽ phải trên triệu đô ngót.

Tướng này mà cũng lên tướng thì còn tướng nào không lên tướng ?

Đại ca trực tiếp chỉ huy cướp đàm Vươn, phó giám đốc Dương Tự Trọng - người đang chỉ tay đã bị lột lon vì dính vào vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn.

  Việc đại ca ca lên được gắn lon tướng đã khiến thiên hạ bình phẩm rằng : kẻ phát ngôn cho rằng vụ cưỡng chế đầm Vươn hoàn toàn sai luật, chủ nhiệm văn phòng chính phủ thay mặt thủ tướng trả lời báo chí trong nước và quốc tế đến sau khi gắn lon cho Ca thì giống như việc nhổ xong liếm, nằm ngửa nhổ  lên trời vậy.
  Thủ tướng phán : " vụ cưỡng chế do Ca chỉ huy đã hoàn toàn sai luật " và cũng chính thủ tướng ký duyệt gắn lon cho Ca - theo đúng quyền hạn được giao. Mỗi lon một triệu đô la thì thử hỏi mấy kẻ kìm hãm được sự thèm khát mùi vị của những đồng tiền dơ bẩn ? 
 Riêng Nguyễn Đức Chung - kể từ khi nhận ghế giám đốc công an Hà nội sau khi tiền nhiệm của mình phải ấm ức mất ghế nhanh chóng, bị ném ra khỏi khán đài một cách thẳng tay thì Chung đã tranh thủ ghi điểm bằng cách đàn áp nhân sỹ trí thức Hà nội qua các vụ biểu tình chống giặc tàu tại Hà nội. Hiếm có trong lịch sử ngành công an Thủ đô lại có trường hợp như Chung con : chân ướt chân ráo lết từ Hải dương về Hà nội đã đánh bật ghế Giám đốc công an Thủ đô đang kiêm cả cục trưởng cục an ninh đối nội Nguyễn Đức Nhanh - người đàn ông bất hạnh không bao giờ còn có thể có cháu nội.

   Đời nhân quả đến rất sớm, đại ca hay Chung con cũng chỉ những công cụ trong tay một nhóm ma cô, thật bất hạnh khi chính bản thân kẻ nào tự biến mình thành thanh kiếm trong tay kẻ bất lương, lưu manh. Việc gắn lon cho kẻ khác nó cũng tương tự như kế :  ''ném đá dấu tay", " mượn tay giết người ", " phong thánh rồi cho thiên hạ giết bằng nước bọt"," san sẻ tội ác''...của đám ma cô đang nắm trong tay quyền lực, nắm trong tay quyền phân phát những sao, những lon làm bằng giẻ màu đỏ. 
  Lon  tướng giẻ rách !

13 nhận xét:

  1. Chân lý trong tay kẻ mạnhlúc 18:39 15 tháng 7, 2013

    Chứng tỏ phe Tấn Dũng rất mạnh.

    Trả lờiXóa
  2. Ghê thật đấy!

    Trả lờiXóa
  3. Phe với phái cái gì, người ta làm tốt được lên lon lại bảo người ta mua, các ông có biết đấy vụ cưỡng chế đấy là có quyết định của các cấp rồi, công an được chỉ đạo tham gia chứ không phải tự dung muốn là làm, ai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cái gì đúng thì thôi. Năng lực người ta có, làm được việc, tuổi còn trẻ được cất nhắc lên lãnh đạo là đúng quá rồi còn gì. Người ta làm mạnh tay với những kẻ lợi dụng vấn đề dân tộc để kích động mọi người biểu tình thì lại bảo người ta là tội nhân thiên cổ. Đúng là lưỡi không xương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dưa hành tây bắc này chắc là gốc rễ từ bên Tàu, muốn đàn áp dân tộc Việt để dọn đường cho dân tộc Hán tràn vô cướp đất đây mà!

      Xóa
  4. Tôi thấy từ lúc ông Chung lên làm giám đốc công an thành phố Hà Nội thì thành phố đã có nhiều thay đổi tích cực, cảnh sát giao thông làm việc trách nhiệm hơn, đội 141 con đẻ của ông vẫn làm việc rất hiệu quả, các lực lượng trong công an thành phố đã có những thay đổi rõ rệt từ cách ứng xử với nhân dân cho đến hiệu quả xử lý công việc đã được thay đổi đáng kể. Lên tướng là đúng quá rồi còn gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng thấy như thế. Nói chung chung bôi xấu người ta là không dược. Từ khi ông Chung này lên Giám đốc có nhiều chuyển biến trong cong tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội chứ.

      Xóa
  5. Người học ngành Y.lúc 10:04 16 tháng 7, 2013

    Vâng ,rồi toại nguyện thôi.
    "Chiếc hộp kỹ niệm" sẽ đựng "dưa hành tây bắc cùng "thịt DLV băm " toại nguyện vì được nhân dân làm nguồn thức ăn gia súc cho 1 VN tương lai.
    Món thịt băm "tướng tá,CB " có hàm lượng mỡ cao,dùng nuôi thúc gia súc,gia cầm trước mỗ.
    Nhiệt liệt chào đón nguồn thức ăn gia súc của Dân.

    Trả lờiXóa
  6. Ở đất nước này mà không đảng,không phe phái thì dễ gì mà sống,phải không?

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn mặt thằng cha này còn đỡ ghê hơn thằng tướng cướp Nguyễn đức Nhanh, khoảng một chín một mười!

    Trả lờiXóa
  8. Sao có thể nhìn mặt người ta mà nói xấu, bôi nhọ được

    Trả lờiXóa
  9. tôi thây ông ấy lên tướng là đúng là xứng đáng với công lao và những gì đạt được, hải phòng luôn là điểm nóng về trật tự và an toàn xã hội nhưng lực lượng công an đã làm tốt trong việc giữ gìn an ninh trật tự và trấn áp tội phạm, hơn nữa vụ Đoàn Văn Vươn pháp luật đã xử lý thíc đáng đúng người đúng tội chỉ có những kẻ cố tình không hiểu mới đem nó ra mà bới móc mà xuyên tạc mà thôi

    Trả lờiXóa
  10. Người ta có chiến công có công lao thì được lên tướng là đúng rồi, đừng có xuyên tạc bậy bạ và cố tình bêu xấu thanh danh của người ta, xin thưa lại rằng vụ án Đoàn Văn Vươn đã được pháp luật xử lý cùng với sự đồng tình nhất trí của dư luận không hiểu sao cái trang báo lá cải này cố tình không hiểu hay vẫn là ếch ngồi đáy giếng mà đến bây giờ vẫn chưa hiểu

    Trả lờiXóa
  11. Quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng cho các đồng chí sỹ quan cấp cao của lực lượng công an thể hiện sự ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thành tích, công lao đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của lực lượng công an

    Trả lờiXóa